1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic thôi đừng nói nữa, chết mất. Mùa đông thích nhất là đi làm về chạy ra đấy ăn bánh mỳ, hic hic, vừa rẻ vừa ngon.
    Chẳng lẽ lại bảo ai gửi EMS cho 1 cái hic hic
    Sài Gòn chưa đi nhiều, với lại lười, thấy chả có gì ngon lắm.
    Trừ Gà nướng muối ớt ăn với xôi phồng ở Vườn Phố- Nguyễn Du. Ăn xong tối về nằm mơ thấy mình ăn thêm 1 con nữa
     
    Vẫn mãi yêu anh như ngày đầu tiên
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở Hà Nội có nhiều quán nhỉ! Bánh đúc nóng tớ cũng khoái, sẽ ghi lại hết các địa chỉ để đi thử hết, đôi khi có hàng lại hợp gu mình. NGoài ra bánh đúc nóng còn có một hàng trong chợ Hôm cũng ngon lém
    Bún chả cũng có rất nhiều hàng, nhưng hàng ở Lò Đúc thì tớ nghe nói nổi tiếng lắm!Nhưng ngày xưa tớ học trường Ams nên mỗi buổi trưa đi học về đều bị mùi bún chả ở dốc rẽ xuống KS Hà Nội làm cho điếc mũi luôn. Có thể lúc đó đói quá nên bún chả ở đó đối với tớ là ngon nhất Đến buổi chiều thì lại đi học thêm nhà bác Phương về thì ăn chè Thái, bây giờ thì hình như bán cả ngày rồi Sao mà ngon thế không biết!
    Đi ăn quà ở Hà Nội thì ngồi vỉa hè là sướng nhất, còn các nhà hàng thì không bù khú bạn bè thường xuyên được
    Ngoài ra, hồi tớ ở Hà Nội cũng say mê món Pizza vì nó lạ và có vẻ sang trọng, tớ ăn hết một vòng Hà Nội món đó rồi, kể cả hàng Italiano, rồi ăn Pizza ở Pháp, Pizza Mỹ, cuối cùng khi sang Ý đi ăn Pizza thì mới thấy mình quê vô cùng Pizza của Ý cái pâte của nó mỏng dính nướng bằng lò củi, phần fomage cũng chỉ lướt qua, bánh trông rất thanh lịch chứ không dầy cộp to dùng như mấy cái Pizza HUT của Mỹ hay đầy ự fomage như của Pháp. Còn ở Hà Nội thì tổng hợp cả hai.Ở Ý, trong các hàng bán Pizza ngoài đường bạn có thể mua Pizza theo thước đo, 50cm Pizza hoặc 1 m cũng được, rất vui và ngộ nghĩnh
    Ngày trước tớ ở Sài Gòn một mình hơn 1 năm, lúc đầu cũng tốn tiền đi ăn nhà hàng sau này tớ phát hiện được nhiều quán vỉa hè ngon phết. Như quán bún bò trên đường Lê Anh Xuân, gần KS New World,đi quá chợ Bến Thành một chút, đường đó nhỏ xíu, bán nhiều đồ cho xe máy, có một hàng bún bò từ rất lâu
    đời, chỉ bán từ 4h chiều, cũng ngồi vỉa hè và rất đông khách
    Hakunamatata
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở Hà Nội có nhiều quán nhỉ! Bánh đúc nóng tớ cũng khoái, sẽ ghi lại hết các địa chỉ để đi thử hết, đôi khi có hàng lại hợp gu mình. NGoài ra bánh đúc nóng còn có một hàng trong chợ Hôm cũng ngon lém
    Bún chả cũng có rất nhiều hàng, nhưng hàng ở Lò Đúc thì tớ nghe nói nổi tiếng lắm!Nhưng ngày xưa tớ học trường Ams nên mỗi buổi trưa đi học về đều bị mùi bún chả ở dốc rẽ xuống KS Hà Nội làm cho điếc mũi luôn. Có thể lúc đó đói quá nên bún chả ở đó đối với tớ là ngon nhất Đến buổi chiều thì lại đi học thêm nhà bác Phương về thì ăn chè Thái, bây giờ thì hình như bán cả ngày rồi Sao mà ngon thế không biết!
    Đi ăn quà ở Hà Nội thì ngồi vỉa hè là sướng nhất, còn các nhà hàng thì không bù khú bạn bè thường xuyên được
    Ngoài ra, hồi tớ ở Hà Nội cũng say mê món Pizza vì nó lạ và có vẻ sang trọng, tớ ăn hết một vòng Hà Nội món đó rồi, kể cả hàng Italiano, rồi ăn Pizza ở Pháp, Pizza Mỹ, cuối cùng khi sang Ý đi ăn Pizza thì mới thấy mình quê vô cùng Pizza của Ý cái pâte của nó mỏng dính nướng bằng lò củi, phần fomage cũng chỉ lướt qua, bánh trông rất thanh lịch chứ không dầy cộp to dùng như mấy cái Pizza HUT của Mỹ hay đầy ự fomage như của Pháp. Còn ở Hà Nội thì tổng hợp cả hai.Ở Ý, trong các hàng bán Pizza ngoài đường bạn có thể mua Pizza theo thước đo, 50cm Pizza hoặc 1 m cũng được, rất vui và ngộ nghĩnh
    Ngày trước tớ ở Sài Gòn một mình hơn 1 năm, lúc đầu cũng tốn tiền đi ăn nhà hàng sau này tớ phát hiện được nhiều quán vỉa hè ngon phết. Như quán bún bò trên đường Lê Anh Xuân, gần KS New World,đi quá chợ Bến Thành một chút, đường đó nhỏ xíu, bán nhiều đồ cho xe máy, có một hàng bún bò từ rất lâu
    đời, chỉ bán từ 4h chiều, cũng ngồi vỉa hè và rất đông khách
    Hakunamatata
  4. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vô Sài Gòn mà hông ăn thịt vịt Thanh Đa thì uổng quá! Gỏi vịt mềm, thơm, nước chấm gừng ớt, ăn hoài hổng chán. Và cháo vịt nữa.
  5. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vô Sài Gòn mà hông ăn thịt vịt Thanh Đa thì uổng quá! Gỏi vịt mềm, thơm, nước chấm gừng ớt, ăn hoài hổng chán. Và cháo vịt nữa.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oài các bác đi offline tối ngày mà chẳng chia sẻ chút kinh nghiệm quán xá cho anh em nghe gì cả.
    Híc híc Thôi tớ đi châu Phi đây, nhờ các bác ở nhà trông nom topic dùm nhé!
    10 ngày nữa gặp lại
    Hakunamatata
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oài các bác đi offline tối ngày mà chẳng chia sẻ chút kinh nghiệm quán xá cho anh em nghe gì cả.
    Híc híc Thôi tớ đi châu Phi đây, nhờ các bác ở nhà trông nom topic dùm nhé!
    10 ngày nữa gặp lại
    Hakunamatata
  8. nangvangmuadong

    nangvangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ít tiền nên chỉ toàn ăn món ăn rẻ thui. Tui thích nhất là ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương (vuông góc với Hàng Bông). ăn ở đó thì có dưa chuột âưn kèm rất ngon. Hai đứa ăn thoải mái thì chỉ mất 20.0000 llà cùng. Chẹp chẹp, thèm quá.
    Món nem tai bà Hồng thì hồi xưa thích thôi chứ bây giờ ăn nhiều rồi nên cũng chán.
    A` còn một món rất ngon là món ốc luộc ở BK nữa chứ (Ở gần trường Thăng Long ý), những con ốc béo ngậy, nước chấm thì pha ngon phải biết, ngon hơn là ở Núi Trúc nhiều...
    :P...................
    Nắng vàng em đi đâu mà vội....
  9. nangvangmuadong

    nangvangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tui thì ít tiền nên chỉ toàn ăn món ăn rẻ thui. Tui thích nhất là ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương (vuông góc với Hàng Bông). ăn ở đó thì có dưa chuột âưn kèm rất ngon. Hai đứa ăn thoải mái thì chỉ mất 20.0000 llà cùng. Chẹp chẹp, thèm quá.
    Món nem tai bà Hồng thì hồi xưa thích thôi chứ bây giờ ăn nhiều rồi nên cũng chán.
    A` còn một món rất ngon là món ốc luộc ở BK nữa chứ (Ở gần trường Thăng Long ý), những con ốc béo ngậy, nước chấm thì pha ngon phải biết, ngon hơn là ở Núi Trúc nhiều...
    :P...................
    Nắng vàng em đi đâu mà vội....
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    10 ngày sau bạn về bạn làm quả bài về món voi châu phi bạn nhớ !



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with

Chia sẻ trang này