1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    10 ngày sau bạn về bạn làm quả bài về món voi châu phi bạn nhớ !



                        I never know what the future brings                   But I know you are here with me now                            We?Tll make it through            And I hope you are the o­ne I share my life with
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn uống được yêu thích của em thì có nhiều lắm, thử kể nhé. Uống nước thì mùa hè hay lên Highlands, gần Hồ Gươm Xanh, nằm trên tầng 6 í. Giá cũng tương đối mắc nhưng em nghĩ với phong cách phục vụ và chất lượng đồ ăn đồ uống ở đấy, vậy là hợp lý rồi. Nếu mà ngặt nghèo tiền bạc một chút thì hay ngồi ở Phố cổ - Hàng Gai. Mùa đông thì em hay chui vào Paloma. Ở đây đồ ăn cũng khá ngon, đồ uống cũng được. Nhưng em ko thích không khí của nó lắm, hehe. Có một quán cũng trên đường Lý Thường Kiệt là Đồng Vọng, ấm áp, giá cả hợp lý, ăn uống ngon lành, cũng được đấy ạ!!! Những hôm gần hết tiền thì ăn bánh mì 3000đ trên Mai Hắc Đế, uống trà 4000đ ở Danh Trà!!! Ah còn gì nữa nhỉ, một loạt các quán kem (ăn mùa đông thì hết xảy). Kem thì em hay ăn ở Fanny hoặc kem Kiwi (cũng trên đường Lý Thường Kiệt). Các quán trà hay nước giải khát thì nhiều vô số, hình như quán nào em cũng đã vào thử một lần... nhưng ấn tượng không nhiều lắm, thiết nghĩ cũng không cần kể lể hết ra đây! :P
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn uống được yêu thích của em thì có nhiều lắm, thử kể nhé. Uống nước thì mùa hè hay lên Highlands, gần Hồ Gươm Xanh, nằm trên tầng 6 í. Giá cũng tương đối mắc nhưng em nghĩ với phong cách phục vụ và chất lượng đồ ăn đồ uống ở đấy, vậy là hợp lý rồi. Nếu mà ngặt nghèo tiền bạc một chút thì hay ngồi ở Phố cổ - Hàng Gai. Mùa đông thì em hay chui vào Paloma. Ở đây đồ ăn cũng khá ngon, đồ uống cũng được. Nhưng em ko thích không khí của nó lắm, hehe. Có một quán cũng trên đường Lý Thường Kiệt là Đồng Vọng, ấm áp, giá cả hợp lý, ăn uống ngon lành, cũng được đấy ạ!!! Những hôm gần hết tiền thì ăn bánh mì 3000đ trên Mai Hắc Đế, uống trà 4000đ ở Danh Trà!!! Ah còn gì nữa nhỉ, một loạt các quán kem (ăn mùa đông thì hết xảy). Kem thì em hay ăn ở Fanny hoặc kem Kiwi (cũng trên đường Lý Thường Kiệt). Các quán trà hay nước giải khát thì nhiều vô số, hình như quán nào em cũng đã vào thử một lần... nhưng ấn tượng không nhiều lắm, thiết nghĩ cũng không cần kể lể hết ra đây! :P
     
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Một vài lần, tớ cũng ghé Đình Làng. Nói thật là tớ chỉ khoái nó có cái View đẹp nhìn xuống hồ thôi. Nhưng mà cái này thì ngồi trên cafe tầng 5 plaza hay ngồi trên City View cũng có thể thấy được. Lí do thứ hai khiến tớ chọn Đình Làng đúng như Zdreamer nói, là có ca nhạc và phục vụ theo kiểu cung đình Huế. Công nhận là vừa ngồi ăn, vừa nghe và xem biểu diễn cũng có cái thú của nó... Nhưng mà đồ ăn thì... tớ chả biết nói thế nào cả. Nói chung là tớ không khoái lắm, cái cần nhiều thì nó cho mỗi tẹo (tỉ dụ như món gà xào nấm), cái cần vừa vừa thì nó cho cả niêu to đùng làm tớ choáng. Cái bill của nó cũng chẳng làm cho tớ dễ chịu chút nào. Tớ thấy Cơm Bảo Khánh ở số 10 Bảo Khánh thích hơn nhiều, món ăn rất vừa, và giá cả cũng làm cho người ta thoải mái hơn.
    Có một quán mà tớ hay ngồi vì kết cái đùi gà quay chín mềm nhưng da gà tẩm mật ong lại giòn tan, đấy là cơm ở Green banana. Chẹp chẹp, cơm gà ở đó mới ngon làm sau, có cả kim chi nữa nhé. Ngồi ở đó còn có thể nhìn xuống bên dưới, đối diện là  một cây dâu da xoan, mùa hoa trắng đẹp lắm nhé.. chenh chếch lên là phố nhà hoả thì phải.
    Plaza thì đôi khi ngồi với mấy ông bạn lúc chiều tà, thành phố bắt đầu lên đèn. Ngồi trên đó nhìn xuống phố, xuống Hồ Gươm với ánh đèn hắt lên, cũng có cái thú vị riêng. Tiếc là bây giờ ko còn cái ống nhòm như ngày trước nữa. Mỗi lần ngồi trên đó, lần nào tớ cũng trấn đồ uống của lão bạn tớ... mà lão ấy toàn uống Gin pha với Tonic với một lớp muối mỏng như tuyết trên miệng ly và một vài lát chanh, uống là lạ...
     
     
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Một vài lần, tớ cũng ghé Đình Làng. Nói thật là tớ chỉ khoái nó có cái View đẹp nhìn xuống hồ thôi. Nhưng mà cái này thì ngồi trên cafe tầng 5 plaza hay ngồi trên City View cũng có thể thấy được. Lí do thứ hai khiến tớ chọn Đình Làng đúng như Zdreamer nói, là có ca nhạc và phục vụ theo kiểu cung đình Huế. Công nhận là vừa ngồi ăn, vừa nghe và xem biểu diễn cũng có cái thú của nó... Nhưng mà đồ ăn thì... tớ chả biết nói thế nào cả. Nói chung là tớ không khoái lắm, cái cần nhiều thì nó cho mỗi tẹo (tỉ dụ như món gà xào nấm), cái cần vừa vừa thì nó cho cả niêu to đùng làm tớ choáng. Cái bill của nó cũng chẳng làm cho tớ dễ chịu chút nào. Tớ thấy Cơm Bảo Khánh ở số 10 Bảo Khánh thích hơn nhiều, món ăn rất vừa, và giá cả cũng làm cho người ta thoải mái hơn.
    Có một quán mà tớ hay ngồi vì kết cái đùi gà quay chín mềm nhưng da gà tẩm mật ong lại giòn tan, đấy là cơm ở Green banana. Chẹp chẹp, cơm gà ở đó mới ngon làm sau, có cả kim chi nữa nhé. Ngồi ở đó còn có thể nhìn xuống bên dưới, đối diện là  một cây dâu da xoan, mùa hoa trắng đẹp lắm nhé.. chenh chếch lên là phố nhà hoả thì phải.
    Plaza thì đôi khi ngồi với mấy ông bạn lúc chiều tà, thành phố bắt đầu lên đèn. Ngồi trên đó nhìn xuống phố, xuống Hồ Gươm với ánh đèn hắt lên, cũng có cái thú vị riêng. Tiếc là bây giờ ko còn cái ống nhòm như ngày trước nữa. Mỗi lần ngồi trên đó, lần nào tớ cũng trấn đồ uống của lão bạn tớ... mà lão ấy toàn uống Gin pha với Tonic với một lớp muối mỏng như tuyết trên miệng ly và một vài lát chanh, uống là lạ...
     
     
     
    Mùa đông đã về rồiMùa đông này ta sẽ phải xa nhauMột chuyện chia tay, có gì đâu anh nhỉ?Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    He he, hàng kem Fanny mỗi tuần có một món kem khuyến mại. Mình thích nhất là kem quế, ăn vào nóng rực người, cái này tốt cho người nào hay cảm mạo, trúng gió (như mình ) nhưng ăn nhiều thì dễ chảy máu cam, hị hị...Còn kem dưa hấu là chán nhất quả đất, nhàn nhạt, chẳng ra cái gì...Kem khuyến mại, có mỗi 3500 đồng, tuyệt!
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    He he, hàng kem Fanny mỗi tuần có một món kem khuyến mại. Mình thích nhất là kem quế, ăn vào nóng rực người, cái này tốt cho người nào hay cảm mạo, trúng gió (như mình ) nhưng ăn nhiều thì dễ chảy máu cam, hị hị...Còn kem dưa hấu là chán nhất quả đất, nhàn nhạt, chẳng ra cái gì...Kem khuyến mại, có mỗi 3500 đồng, tuyệt!
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em theo zới, chắc bác phải hơi bị bồ kết mấy cái món ngon ngon rẻ rẻ nhẹ nhàng bình dân, bác còn bít thêm món nèo độc chiu nữa chỉ giáo em zới... bác đã bao giờ thử món chả cốm hồi trước hay bán ở gần chợ Đồng Xuân chưa??? Em thích nhất là món nèo có nước chấm cực kỳ cay luôn, hay la bánh bột lọc + nộm Trần Hưng Đạo nhỉ??? Ở bên này ăn Pizza... riết muốn piss luôn, bác đừng nói món nèo nhìu lipid nha... Thêm rau sống nữa càng tốt... chậc, nhất là ăn bún riêu (cái này ở phố Hàng Gà) hay bún đậu chợ Mơ một ngày đẹp trời... híc nói mà nghĩ tội nghiệp mình.... À còn nếu thêm rượu thì càng quý, bác có khoái chuyện hửu không đó, ốc mà không rượu không còn là ốc, rượu mà không ốc cũng chỉ nước không... Ấy, để em nói nốt, admin, chân gà nướng Kim Liên, miến lươn Khâm Thiên(em quên đỉa chỉ chính xác rùi) hic[r1)...
  9. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em theo zới, chắc bác phải hơi bị bồ kết mấy cái món ngon ngon rẻ rẻ nhẹ nhàng bình dân, bác còn bít thêm món nèo độc chiu nữa chỉ giáo em zới... bác đã bao giờ thử món chả cốm hồi trước hay bán ở gần chợ Đồng Xuân chưa??? Em thích nhất là món nèo có nước chấm cực kỳ cay luôn, hay la bánh bột lọc + nộm Trần Hưng Đạo nhỉ??? Ở bên này ăn Pizza... riết muốn piss luôn, bác đừng nói món nèo nhìu lipid nha... Thêm rau sống nữa càng tốt... chậc, nhất là ăn bún riêu (cái này ở phố Hàng Gà) hay bún đậu chợ Mơ một ngày đẹp trời... híc nói mà nghĩ tội nghiệp mình.... À còn nếu thêm rượu thì càng quý, bác có khoái chuyện hửu không đó, ốc mà không rượu không còn là ốc, rượu mà không ốc cũng chỉ nước không... Ấy, để em nói nốt, admin, chân gà nướng Kim Liên, miến lươn Khâm Thiên(em quên đỉa chỉ chính xác rùi) hic[r1)...
  10. mco

    mco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai nhắc đến Lẩu SG ở Phùng Hưng nhỉ? Đố bác nào biết hàng nào là ngon nhất????

Chia sẻ trang này