1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ chẳng săn được chú voi nào cả Tớ lang thang ở Maroc, ăn toàn các món của người Hồi giáo, phần lớn là làm bằng thịt cừu, chẳng ngon gì cả, được cái các anh Maroc mặc váy đáng yêu lắm
    Đây là khung cảnh trong một quán ăn mà tớ ưu thích nhất ở Maroc
    [​IMG]
    Có tớ nhỏ bằng hạt đậu xanh trong đám này, nhưng tớ cũng không nhận ra tớ đâu. Đêm 31/12 trong quán ăn ở Maroc
    [​IMG]
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 07/01/2004
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tìm được gnười cùng sở thích! Bạn thích PIZZA gì?
    Tôi thường ăn Peperoni hay Magarita, ... cũng bởi vì hồi trước xem phim " Ninja rùa" thấy bọn nó toàn ăn mấy loại này, nên ăn theo, bây giờ thành thích.
    Đúng là little Italia có đăt thật. nhưng ngon. Tôi, hay ăn ở Al fresco''s ở 23 Hai Bà Trưng Hà Nội. Ngồi ở tầng 2 nhìn ra đường, thích cực, ở đó lại hay đưọc nghe nhạc Beatles và Begees mới sướng chứ.
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tìm được gnười cùng sở thích! Bạn thích PIZZA gì?
    Tôi thường ăn Peperoni hay Magarita, ... cũng bởi vì hồi trước xem phim " Ninja rùa" thấy bọn nó toàn ăn mấy loại này, nên ăn theo, bây giờ thành thích.
    Đúng là little Italia có đăt thật. nhưng ngon. Tôi, hay ăn ở Al fresco''s ở 23 Hai Bà Trưng Hà Nội. Ngồi ở tầng 2 nhìn ra đường, thích cực, ở đó lại hay đưọc nghe nhạc Beatles và Begees mới sướng chứ.
    big gun
  4. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui là trùi, lâu lắm mới vào, nghe cô bạn quảng cáo có topic mới hay lắm, ko ngờ vào đây gặp ai cũng cùng sở thích thế này. Hix, hầu hết tất cả các quán mọi người kể ra đều là quán ruột của tớ. Nhớ hồi còn đi học, cứ mỗi chiều mấy đứa chúng tớ lại bàn nhau có món gì lâu lâu ko ăn nhỉ, đến lúc điểm lại thì hầu như ngày nào cũng có ghé, nhưng bụng ăn ko hết nổi
    Ngoài những quán mọi người kể trên, tớ còn thích quán HOA CÚC TRẮNG ở 28 Tăng Bạt Hổ. Ở đây tớ cảm thấy yên bình, và phong cách của chị chủ quán cũng rất hợp với tính cách của tớ, có lẽ là hơi lãng mạn và cổ điển một tí. Những đĩa nhạc của quán này được chị chủ quán chọn rất kỹ từng bài rồi thu lại thành một CD riêng. Hầu như toàn nhạc đồng quê, nhạc lãng mạn của Pháp, Ý và túm lại là toàn tác phẩm tuyệt thôi. Món ăn cũng ngon và vừa phải với túi tiền của công chức Nhà nước lương thấp, và sinh viên. Thêm vào đó là món trà hoa cúc. Có lẽ là do yêu thích hoa cúc, nhất là hoa cúc trắng nên khi vào quán này mà tớ phê luôn. Nào là ăn cơm Cánh gà chiên hoa cúc, sa lat hoa cúc, và uống tra hoa cúc. Trà hoa cúc rất tốt cho mắt, và mát nữa (mắt kém mà, hix hix). Nếu ai đã từng uống trà hoa cúc ở quán trà Đài Loan thì sẽ thấy ở đây khác biệt hoàn toàn. Nó đậm đà và thơm ngát của mùi hoa cúc, chứ không nhạt phèo như thế kia đâu.
    Còn quán cafe thì có quán cafe phố Chả Cá, và 35 Nguyễn Chí Thanh. Hì, tớ không biết thưởng thức cafe nhưng đây là kinh nghiệm của người bạn thân truyền lại, thỉnh thoảng vẫn hay ngồi cùng hắn ở đó. Ah`, còn quán cafe Nghĩa nữa, rất hợp với túi tiền SV, đúng kiểu Ngon, bổ, rẻ. Uống trà Lipton ở đây ngon, vì nó pha bằng mật ong và sóc bọt rất tốt, ko nhạt như ở những chỗ khác. Nói ngon bổ rẻ lại nhớ đến nước mía Hàng Da. Những tối mùa hè, đi dạo phố lần nào cũng phải ghé qua đây, ko có chỗ thì đứng xếp hàng chờ mua vừa đi đường vừa mút.
    Ngoài ra còn có một số quán rượu nữa. Nào là quán Quỳnh Tương Tửu ở Tăng Bạt Hổ với món Gà chọi, quán Quê Mình với nhái nuy và ngô hạt thị bò, quán rượu Lý, quán Cafe Tửu quán, quán rượu SV thì có quán rượu trong ngõ Tạm Thương...
    Hix, nhiều quá, để lúc nào rỗi rãi kể tiếp cho mọi người nghe nhé, hay là bữa nào offline giải quyết vụ các quán này đi nhỉ
    Ko co''
    Được RsSocola sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 07/01/2004
  5. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui là trùi, lâu lắm mới vào, nghe cô bạn quảng cáo có topic mới hay lắm, ko ngờ vào đây gặp ai cũng cùng sở thích thế này. Hix, hầu hết tất cả các quán mọi người kể ra đều là quán ruột của tớ. Nhớ hồi còn đi học, cứ mỗi chiều mấy đứa chúng tớ lại bàn nhau có món gì lâu lâu ko ăn nhỉ, đến lúc điểm lại thì hầu như ngày nào cũng có ghé, nhưng bụng ăn ko hết nổi
    Ngoài những quán mọi người kể trên, tớ còn thích quán HOA CÚC TRẮNG ở 28 Tăng Bạt Hổ. Ở đây tớ cảm thấy yên bình, và phong cách của chị chủ quán cũng rất hợp với tính cách của tớ, có lẽ là hơi lãng mạn và cổ điển một tí. Những đĩa nhạc của quán này được chị chủ quán chọn rất kỹ từng bài rồi thu lại thành một CD riêng. Hầu như toàn nhạc đồng quê, nhạc lãng mạn của Pháp, Ý và túm lại là toàn tác phẩm tuyệt thôi. Món ăn cũng ngon và vừa phải với túi tiền của công chức Nhà nước lương thấp, và sinh viên. Thêm vào đó là món trà hoa cúc. Có lẽ là do yêu thích hoa cúc, nhất là hoa cúc trắng nên khi vào quán này mà tớ phê luôn. Nào là ăn cơm Cánh gà chiên hoa cúc, sa lat hoa cúc, và uống tra hoa cúc. Trà hoa cúc rất tốt cho mắt, và mát nữa (mắt kém mà, hix hix). Nếu ai đã từng uống trà hoa cúc ở quán trà Đài Loan thì sẽ thấy ở đây khác biệt hoàn toàn. Nó đậm đà và thơm ngát của mùi hoa cúc, chứ không nhạt phèo như thế kia đâu.
    Còn quán cafe thì có quán cafe phố Chả Cá, và 35 Nguyễn Chí Thanh. Hì, tớ không biết thưởng thức cafe nhưng đây là kinh nghiệm của người bạn thân truyền lại, thỉnh thoảng vẫn hay ngồi cùng hắn ở đó. Ah`, còn quán cafe Nghĩa nữa, rất hợp với túi tiền SV, đúng kiểu Ngon, bổ, rẻ. Uống trà Lipton ở đây ngon, vì nó pha bằng mật ong và sóc bọt rất tốt, ko nhạt như ở những chỗ khác. Nói ngon bổ rẻ lại nhớ đến nước mía Hàng Da. Những tối mùa hè, đi dạo phố lần nào cũng phải ghé qua đây, ko có chỗ thì đứng xếp hàng chờ mua vừa đi đường vừa mút.
    Ngoài ra còn có một số quán rượu nữa. Nào là quán Quỳnh Tương Tửu ở Tăng Bạt Hổ với món Gà chọi, quán Quê Mình với nhái nuy và ngô hạt thị bò, quán rượu Lý, quán Cafe Tửu quán, quán rượu SV thì có quán rượu trong ngõ Tạm Thương...
    Hix, nhiều quá, để lúc nào rỗi rãi kể tiếp cho mọi người nghe nhé, hay là bữa nào offline giải quyết vụ các quán này đi nhỉ
    Ko co''
    Được RsSocola sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 07/01/2004
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tìm được gnười cùng sở thích! Bạn thích PIZZA gì?
    Tôi thường ăn Peperoni hay Magarita, ... cũng bởi vì hồi trước xem phim " Ninja rùa" thấy bọn nó toàn ăn mấy loại này, nên ăn theo, bây giờ thành thích.
    Đúng là little Italia có đăt thật. nhưng ngon. Tôi, hay ăn ở Al fresco''''s ở 23 Hai Bà Trưng Hà Nội. Ngồi ở tầng 2 nhìn ra đường, thích cực, ở đó lại hay đưọc nghe nhạc Beatles và Begees mới sướng chứ.
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</EM></FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Quán Pizza này làm gợi nhớ một số kỷ niệm buồn của các chatter đời F1 ở Hà Nội, có một bọn, một hôm hẹn được một iem quen trên NET đi chơi, nghe đồn em này rất xinh và vừa ở ngoại quốc về, nhưng than ôi, sắc đẹp đấy phải nhìn từ dưới lên mới hiểu được,thoạt tiên em ấy đòi vào CIAO cafe, sau đó đi ăn Pizza ở đây hehehe có một chú trong hội phải về nhà lấy xiền Vừa đi vừa lẩm bẩm " Miẹ cái con mắt lác " Bác Vitdoi bị quả nào chưa? Nghe có quen quen không ha?????????????????????
    Ở quán này còn có món sườn rán to dã man, có lần tớ gọi thử mà lúc bê ra tớ chẳng thấy người phục vụ đâu chỉ thấy một tảng thịt đang õng ẹo tiến về phía mình
    Có ai ăn món phở cuốn rồi, làm ơn kể tỉ mỉ cho tớ thèm cái, năn nỉ đấy
    Hakunamatata
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tìm được gnười cùng sở thích! Bạn thích PIZZA gì?
    Tôi thường ăn Peperoni hay Magarita, ... cũng bởi vì hồi trước xem phim " Ninja rùa" thấy bọn nó toàn ăn mấy loại này, nên ăn theo, bây giờ thành thích.
    Đúng là little Italia có đăt thật. nhưng ngon. Tôi, hay ăn ở Al fresco''''s ở 23 Hai Bà Trưng Hà Nội. Ngồi ở tầng 2 nhìn ra đường, thích cực, ở đó lại hay đưọc nghe nhạc Beatles và Begees mới sướng chứ.
    <P align=right><STRONG><FONT face="Arial Black" color=inactivecaption><EM>big gun</EM></FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Quán Pizza này làm gợi nhớ một số kỷ niệm buồn của các chatter đời F1 ở Hà Nội, có một bọn, một hôm hẹn được một iem quen trên NET đi chơi, nghe đồn em này rất xinh và vừa ở ngoại quốc về, nhưng than ôi, sắc đẹp đấy phải nhìn từ dưới lên mới hiểu được,thoạt tiên em ấy đòi vào CIAO cafe, sau đó đi ăn Pizza ở đây hehehe có một chú trong hội phải về nhà lấy xiền Vừa đi vừa lẩm bẩm " Miẹ cái con mắt lác " Bác Vitdoi bị quả nào chưa? Nghe có quen quen không ha?????????????????????
    Ở quán này còn có món sườn rán to dã man, có lần tớ gọi thử mà lúc bê ra tớ chẳng thấy người phục vụ đâu chỉ thấy một tảng thịt đang õng ẹo tiến về phía mình
    Có ai ăn món phở cuốn rồi, làm ơn kể tỉ mỉ cho tớ thèm cái, năn nỉ đấy
    Hakunamatata
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe cô ladymeomuop nhắc lại, tự nhiên hình ảnh của 5 năm trước chợt dội về cùng với những quán ăn và những vụ ofline thời đó.... 1 thời ấu trĩ, dại gái..he he he
    Những quán ăn Hà Nội và cả những món ăn nữa, luôn để lại trong tôi, 1 kỷ niệm bỏ miẹ nào đó...
    big gun
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nghe cô ladymeomuop nhắc lại, tự nhiên hình ảnh của 5 năm trước chợt dội về cùng với những quán ăn và những vụ ofline thời đó.... 1 thời ấu trĩ, dại gái..he he he
    Những quán ăn Hà Nội và cả những món ăn nữa, luôn để lại trong tôi, 1 kỷ niệm bỏ miẹ nào đó...
    big gun
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra thía, hic, tớ chưa ăn ở đây bao giờ. Có lẽ vì ấn tượng Italiano quá lớn nên đi ăn pizza là nghĩ ngay đến quán này, tất nhiên cũng phải là lúc xủng xoẻng tiền cơ
    Nói chuyện pizza của các cậu khiến tôi cười chảy nước mắt. Ăn uống có thể trở thành chốn để kết bạn, chỗ tìm người tri kỷ, nhưng cũng có thể sẽ để lại những ấn tượng xấu không ngờ
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này