1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về món ăn và quán ăn mà bạn yêu thích

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ladymeomuop, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra thía, hic, tớ chưa ăn ở đây bao giờ. Có lẽ vì ấn tượng Italiano quá lớn nên đi ăn pizza là nghĩ ngay đến quán này, tất nhiên cũng phải là lúc xủng xoẻng tiền cơ
    Nói chuyện pizza của các cậu khiến tôi cười chảy nước mắt. Ăn uống có thể trở thành chốn để kết bạn, chỗ tìm người tri kỷ, nhưng cũng có thể sẽ để lại những ấn tượng xấu không ngờ
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ô... có thể bạn quá bảo thủ, vì chỉ ăn pizza ở 1 chỗ, nhưng không sao, tôi sẽ mời bạn ăn ở chỗ khác ( bạn có xinh không?, mắt bạn bình thường chứ?.. hihi, joking!)
    Little Italia là quán đầu tiên có món PIZZA và do đầu bếp tây nấu ở Hanoi thì phải, lần đầu tiên tôi biết đến nó là năm 1992. Vào cái thời mà các nhà hàng ở Hanoi không nhiều lắm, nên cũng chẳng có lựa chọn nào cho các món " tây", tôi đoán là bạn cũng ăn ở little Italia từ thời đó phải không?
    Bạn thân mến! các quán ăn không như người yêu đâu, nó không đòi hỏi sự chung thuỷ, ngược lại bạn càng ăn nhiều nơi, thưởng thức càng nhiều món thì càng tốt....
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ô... có thể bạn quá bảo thủ, vì chỉ ăn pizza ở 1 chỗ, nhưng không sao, tôi sẽ mời bạn ăn ở chỗ khác ( bạn có xinh không?, mắt bạn bình thường chứ?.. hihi, joking!)
    Little Italia là quán đầu tiên có món PIZZA và do đầu bếp tây nấu ở Hanoi thì phải, lần đầu tiên tôi biết đến nó là năm 1992. Vào cái thời mà các nhà hàng ở Hanoi không nhiều lắm, nên cũng chẳng có lựa chọn nào cho các món " tây", tôi đoán là bạn cũng ăn ở little Italia từ thời đó phải không?
    Bạn thân mến! các quán ăn không như người yêu đâu, nó không đòi hỏi sự chung thuỷ, ngược lại bạn càng ăn nhiều nơi, thưởng thức càng nhiều món thì càng tốt....
    big gun
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bảo thủ thì có lẽ là đúng, xinh thì không nhưng mắt rất tinh . Khi đưa đề tài pizza ra nói với vài người bạn thì có thấy họ cho thêm một số địa chỉ nữa như Lý Quốc Sư, Hard Rock Coffee...Nói chung, quán pizza ở HN bây giờ cũng nhiều, và cũng có mang đến tận nơi theo yêu cầu, kể cả Kinh Đô cũng làm pizza nữa (tất nhiên là rất tệ, tiền nào của ấy mà ) nhưng không có cảm giác ngon như ở Italiano...
    Nhân nói về pizza, các cậu thử món pizza của Hàn chưa? Hì hì, tớ ở Hàn, được mời đi ăn pizza, như mở cờ trong bụng, nhưng khi về thì thất vọng vô cùng . Pizza làm bằng bột mì, có thái hành cỡ dài 5cm vào rồi dán lên, to bằng cái đĩa to, khi ăn thì chấm với nước chấm...Nói chung là, pizza ở Hà Nội thường làm theo phong cách của Mỹ và Ý nhưng pizza Ý ngon hơn nhiều...Bạn bè nước ngoài của tớ cũng nhận xét là pizza ở Little Italiano là đúng phong cách Ý nhất
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bảo thủ thì có lẽ là đúng, xinh thì không nhưng mắt rất tinh . Khi đưa đề tài pizza ra nói với vài người bạn thì có thấy họ cho thêm một số địa chỉ nữa như Lý Quốc Sư, Hard Rock Coffee...Nói chung, quán pizza ở HN bây giờ cũng nhiều, và cũng có mang đến tận nơi theo yêu cầu, kể cả Kinh Đô cũng làm pizza nữa (tất nhiên là rất tệ, tiền nào của ấy mà ) nhưng không có cảm giác ngon như ở Italiano...
    Nhân nói về pizza, các cậu thử món pizza của Hàn chưa? Hì hì, tớ ở Hàn, được mời đi ăn pizza, như mở cờ trong bụng, nhưng khi về thì thất vọng vô cùng . Pizza làm bằng bột mì, có thái hành cỡ dài 5cm vào rồi dán lên, to bằng cái đĩa to, khi ăn thì chấm với nước chấm...Nói chung là, pizza ở Hà Nội thường làm theo phong cách của Mỹ và Ý nhưng pizza Ý ngon hơn nhiều...Bạn bè nước ngoài của tớ cũng nhận xét là pizza ở Little Italiano là đúng phong cách Ý nhất
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phở cuốn là món ăn mới của HN,món này hình như xuất xứ từ món cuốn ở miền trung.Phở cuốn ở HN em hay ăn ở Nguyễn Khăc Hiếu(1 phố nhỏ từ Trấn Vũ đi vào) đây cũng là quán ăn hôm offline vừa rùi.Phố này có 2 hàng phở cuốn nằm đối diện nhau ,nhưng em thích ăn hàng nằm dưới lòng đường hơn(phố này vắng lắm ko hề có xe máy).Phở cuốn là bánh phở tráng mỏng(ko cắt sợi như ta vẫn ăn) cuốn với rau thơm và thịt bò(có tái lăn và luộc) rùi chấm với 1 thứ nước chấm chua chua ngòn ngọt.Ở đây ngoài phở cuốn còn có 1 món nhắm tuyệt vời là chả ngan.Chả ngan là thịt ngan tẩm ướp theo kiểu thịt chó rùi xao lên ăn với mắm tôm và bún.Ngoài ra ở ngay cạnh hàng phở cuốn còn có hàng nhân trần khá ngon.Về mặt giá cả thì chấp nhận được với túi tiền ,phở cuốn 1500đ/cuốn mà con trai thì cũng ăn đến 6-->8 cuốn là chán,còn chả ngan thì 20k/đĩa cho 4 người.Chúc mọi người ngon miệng ,đáng nhẽ định post tiếp vài quán vỉa hè nữa nhưng lại phải vào học rùi
    Mà bây giờ em đề nghị bác nào post quán nào lên cho xin giá cả luôn nhé

    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phở cuốn là món ăn mới của HN,món này hình như xuất xứ từ món cuốn ở miền trung.Phở cuốn ở HN em hay ăn ở Nguyễn Khăc Hiếu(1 phố nhỏ từ Trấn Vũ đi vào) đây cũng là quán ăn hôm offline vừa rùi.Phố này có 2 hàng phở cuốn nằm đối diện nhau ,nhưng em thích ăn hàng nằm dưới lòng đường hơn(phố này vắng lắm ko hề có xe máy).Phở cuốn là bánh phở tráng mỏng(ko cắt sợi như ta vẫn ăn) cuốn với rau thơm và thịt bò(có tái lăn và luộc) rùi chấm với 1 thứ nước chấm chua chua ngòn ngọt.Ở đây ngoài phở cuốn còn có 1 món nhắm tuyệt vời là chả ngan.Chả ngan là thịt ngan tẩm ướp theo kiểu thịt chó rùi xao lên ăn với mắm tôm và bún.Ngoài ra ở ngay cạnh hàng phở cuốn còn có hàng nhân trần khá ngon.Về mặt giá cả thì chấp nhận được với túi tiền ,phở cuốn 1500đ/cuốn mà con trai thì cũng ăn đến 6-->8 cuốn là chán,còn chả ngan thì 20k/đĩa cho 4 người.Chúc mọi người ngon miệng ,đáng nhẽ định post tiếp vài quán vỉa hè nữa nhưng lại phải vào học rùi
    Mà bây giờ em đề nghị bác nào post quán nào lên cho xin giá cả luôn nhé

    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ngon thế nhở, món phở cuốn hấp dẫn quá! Mình bị lạc hậu mất rồi
    Cám ơn bạn for nhé
    Có quán này nhé, mọi người biết chưa?
    Quán bún dọc mùng ở Đinh Liệt, cạnh rạp cải lương gì ý nhỉ...Chị bán hàng bị điếc nhưng bún rất ngon và thịt mềm và đậm đà lắm
    Quán này chỉ bán buổi chiều, thường đến 9h đã hết rồi!
    Híc híc ăn xong đối diện là hàng chè oe oe ngon quá! đói quá !
    Hakunamatata
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ngon thế nhở, món phở cuốn hấp dẫn quá! Mình bị lạc hậu mất rồi
    Cám ơn bạn for nhé
    Có quán này nhé, mọi người biết chưa?
    Quán bún dọc mùng ở Đinh Liệt, cạnh rạp cải lương gì ý nhỉ...Chị bán hàng bị điếc nhưng bún rất ngon và thịt mềm và đậm đà lắm
    Quán này chỉ bán buổi chiều, thường đến 9h đã hết rồi!
    Híc híc ăn xong đối diện là hàng chè oe oe ngon quá! đói quá !
    Hakunamatata
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo vụ phở cuốn nhé.
    Ngay gần hàng phở cuốn còn 1 quán mình cũng rất thích đó là quán Toong(hình như là viết thế này).
    Quán này nằm trên phố Trấn Vũ nhìn thẳng ra đường Thanh Niên .Đồ uống của quán cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng vị trí của quán có thể nhìng thẳng ra Hồ trúc Bạch đuờng Thanh Niên và nhất là mấy hàng liễu trước mặt trông cũng rất tuyệt.Ngoài ra quán này còn có món bánh gối 500đ/c ăn cũng rất hay và đò uống thì đắt nhất cũng chỉ có 10.000Đ
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu

Chia sẻ trang này