1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Xuyen Viet)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày? tháng ? năm 2001
    Tạm biệt Đà Nẵng, chúng tôi lên xe ra sân bay đi Nha Trang, bạn tôi làm nguyên con 24 chỗ chở 5 người đi ăn mỳ Quảng nổi tiếng tại Đà Nẵng trước khi chia tay vì chuyến bay của chúng tôi tận 11h00 mới cất cánh.
    Ơn Chúa, chiếc máy bay chúng tôi đi Nha Trang là chiếc 320 nên tôi ngủ bù được những hôm thức khuya tại Đà Nẵng. Với tôi, thức 3 đêm chỉ cần hơn 1 tiếng ngủ là được nên khi cô tiếp viên dịu dàng đi qua, tôi đề nghị không quấy rầy khi bữa trưa đến, Cô ta tròn mắt và nhoẻn miệng cười khi tôi thông báo không nên gọi tôi dậy lúc ăn trưa mà chỉ gọi dậy khi đến Sân bay hoặc khi phải? đeo dù để nhảy.
    Tới sân bay Nha Trang, việc tìm lái xe đón không khó khăn vì tôi thấy một cái biển to như tấm pano nơi ngã tư thường đặt có viết tên tôi và tên Công ty Tôi. Gã giặc lái lần này trẻ, có lẽ chỉ hơn tôi 5 ?" 6 tuổi, hắn mang một khuôn mặt rất hài hước. Khi tôi hỏi hắn khoắng đâu tấm biển này thì hắn đưa cho tôi xem, Lạy thánh Ala, hắn viết lên cái bàn uống nước đã hỏng chân của sân bay các bạn ạ. Hắn thanh minh, vì đón vội nên tờ giấy đánh máy hắn không mang theo. Ok, vậy là hắn cũng nhanh trí. Tôi khá khen cho hắn. Và lần này chiếc xe đón chúng tôi cũng lại là chiếc TOYOTA màu đỏ choe đỏ choét như chiếc ở Hà Nội, chỉ khác một điều là khi mở cửa ran gay lập tức đai bảo hiểm chạy theo mép trần xe, ngồi vào và đóng cửa, nó từ từ chạy vào quấn ngang người mình. Thật lạ.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  2. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Nhìn Mr Vuthang thấy quen quen, có phải là hay ngồi ở Bằng Lăng không nhỉ?
    Vì em không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong em thờ ơ
    Vì anh vẫn sống khi có em hay mất em mãi mãi
    Nếu như ngày mai em không thức dậy
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng EMMIU hỏi đúng cau tôi dịnh hỏi. Thế ra EMMIU cũng hay ngồi ở BL buổi trưa à?
    -----
    Xin lỗi các MOD nhé, tôi thấy emmiu nói chuyện riêng nên tôi cũng " theo voi an bã mía" phát!
    big gun
  4. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, tính ôn nghèo kể khổ chút mà sao toàn "đụng hàng" thế này. Đúng rồi, Thắng hay ngồi ở BL. Vậy là hoá ra gặp toàn nguời quen rồi.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về Khách sạn, hắn ba hoa xích tốc luôn mồm, tôi thầm cảm ơn trời phật vì như vậy là tôi đỡ nhọc khi trên đường phải nói chuyện với khách. Hắn cũng là một Guide tại Nha Trang chứ ít ỏi gì đâu. Có khi hắn còn biết hơn tôi vì hắn là lái xe mà.
    Khi vào Thành phố hắn thông báo: ngày mốt là Nha Trang kỷ niệm Giải phóng. Hay, vậy là chuyến đi này chúng tôi được đi theo bước chân của Quân Giải phóng 26 năm về trước. Điều này càng ấn tượng. Hai ông khách của tôi rất hài lòng với những gì đã được phục vụ và chứng kiến từ đầu Tour đến giờ. Tôi lại càng sung sướng hơn.
    Tại Nha Trang, chúng tôi nghỉ tại Khách sạn Hải Yến, khách sạn này tôi đã nghỉ tại đây, địa điểm đẹp, cũng sạch sẽ, và cái quan trọng là không đắt lắm vì khi điều Tour chúng tôi đã nghiên cứu về giá cả của từng chặng để điều tiết chi phí.
    Vậy là những ngày sau đó, chúng tôi thăm quan đảo, Viện Hải dương học?và thưởng thức đủ loại đặc sản của Nha Trang. Đúng là ở Nha Trang tôi được như tiên. Hai ông khách rất hài lòng nên dường như cũng thoải mái và thoáng hơn rất nhiều. Họ mời tôi và lái xe đủ thứ đặc sản mặc dù nguyên tắc của chúng tôi và của những ai làm du lịch là không ăn cùng khách, không bia bọt khi làm nhiệm vụ, nhưng long nhiệt tình của họ thật khó từ chối. Bù lại, tôi hướng dẫn họ môn bơi và lặn và tối tôi dẫn họ đi quán xá, đi nhảy tại Vũ trường trong Khách sạn, khi vào Vũ trường tôi mới biết, ông khách của tôi nhảy thuộc loại có ?ođào tạo?, ông ta mời nhảy từng ẻm. từng ẻm của Vũ trường hết loại nhạc nọ đến loại nhạc kia trong khi tôi chọn một xó làm một ly và tròn mắt như lần đầu lên phố nhìn ông ta nhảy. Thường thì tôi bỏ về sớm, còn ông ta thì sau khi nhảy làm gì tiếp chỉ có ma mới biết. Tôi cũng lo cho sự an toàn của ông ta nên đã dặn trước khi đến Nha Trang cho ông ta biết nên ?olàm gì? thì cũng chỉ ở quanh quẩn tại Khách sạn, và tiền nong không nên mang theo nhiều trong người vì trước đây khi đi Tour tôi đã từng bị ?onắn túi? tại Nha Trang rồi. Dù sao tôi cũng yên tâm một phần vì ông ta đi cùng em trai, phần nữa là quê ông ta tại Tuy Hoà nên ông ta cũng có chút ít chất ?omiền trong?. Vậy là tôi lại cùng gã giặc lái lọ mọ cho đến 2 ?" 3 giờ sáng.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ô hô... chắc cậu cũng biết bọn tớ đấy. Bọn tớ hay ngời chơi cờ ở bàn giữa trong BL í.....
    big gun
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhận ra nhé
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Rồi, Vậy là bớt đi được vài "kẻ thù" rồi. Hoá ra cái mẹt của mình cũng dễ nhớ. Thì ra là cái nhóm hay oánh cờ buổi trưa ở đó đấy nhẩy. Cũng hay.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  9. pandainvn

    pandainvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Pd đang chuẩn bị đi chơi một chuyến miền Trung. Theo kinh nghiệm của anh VuThang thi anh có thể thiết kế free giùm Pd một tour đang nhớ k?



    Things aren't always what they seem


  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có một sự thay đổi trước khi chúng tôi tiếp tục hành trình lên Đà Lạt, số là do quê gốc hai ông khách của tôi tại Tuy Hoà, nên hai ông khách đề nghị được ghé thăm quê khi hết tour tại Nha Trang, dự tính hai ông về quê khoảng 3 ngày vì từ Nha Trang đi Tuy Hoà cũng không xa lắm. Tôi Ok liền vì, thứ nhât: Tôi cũng muốn biết Tuy Hoà như thế nào, thứ hai: mục đích chính của hai ông khách này là đăng ký Tour về Việt Nam cũng là để về thăm quê, nhưng dự tính là về TPHCM sau đó tự thuê xe ngược về thăm quê. Vả lại tôi cúng rất muốn giúp đỡ hai ông khách cho đỡ vất vả khi phải quay ngược từ TPHCM để về quê. Cái khó khăn là: Ngày giờ checkin tại Đà Lạt và TP HCM đã confirm rồi, trường hợp báo hoãn khi thăm quê xong quay lại Đà Lạt liệu còn phòng không, TP HCM thì tôi không ngại vì KS rất nhiều, vả lại, họ chỉ nghỉ tại TPHCM có 1 đêm. Còn như ở Đà Lạt tận 4 ngày, mà tình hình tại Đà Lạt bock phòng rất khó. Một mặt tôi báo về Văn phòng yêu cầu đặt lại hành trình từ Đà Lạt, một mặt, tôi bàn với khách trường hợp xấu xảy ra khi đến Đà Lạt không có phòng tiêu chuẩn dịch vụ như khách yêu cầu thì sẽ phải giảm tiêu chuẩn nghỉ. Hai ông khách Ok liền và rất vui vẻ khi tôi đồng ý để về quê.
    Vậy là tôi chỉ còn phải làm việc với bên xe. Không ngờ Công ty chúng tôi đặt xe họ cũng Ok và đưa ra một chi phí phát sinh xe cũng khá hợp lý.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai

Chia sẻ trang này