1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungayxanh, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Viết về một nỗi buồn

    Nhiều khi ngơ ngác buồn mà chẳng biết buồn vì nguyên do gì. Tình vỡ bạn bè tan giành giật cái học bổng mãi cũng chẳng được (có lẽ do mình lười ) chán chẳng buồn nhớ.
    OAAAAAAAAAA.... buồn thía không bít...


    " Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già..."​
  2. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buồn à.......... tôi cũng buồn chết nè, có sao cũng chỉ là không có ai để nói chuyện thôi. Cứ vào rom tìm đại lấy một cô mà buôn dưa leo. Hết buồn luôn. Nhưng con gái bi giờ ghét lắm, vừa xấu vừa làm cao, cực ghét. Cứ làm như là lá ngọc cành vàng ý, mà lại còn ra vẻ sợ sệt, tui hỏi "bạn có người iu chưa?". Bất kể là đứa nào cũng "OUT" luôn, thế thì chát để làm gì cho mệt bà con nhể.
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không biết chán, nhưng cũng có lúc buồn, nhưng mà nỗi buồn kiểu cách mạng, tức là không liên quan đến nhạc vàng.
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hm.m
    Nhìn BOX mình vắng cũng đủ để buồn rồi. Mà đêm qua ngồi coi lại cuốn nhật ký "Đặng Thuỳ Trâm" thấy âm hưởng của nó như vừa mới xảy ra thôi. Thùy Trâm đã từng ở trên chính mảnh đất quê tớ, lại còn ở chỗ mình rèn luyện tu dưỡng nữa chứ. (ĐH Y KHOA THÁI NGUÊN)... Trâm cũng biết lo lắng, biết suy tưởng như bao cô gái khác. Cái đáng trân trọng là cách thể hiện tình cảm của người này. Hồi ấy nếu tớ có mặt, thì...... không bít nữa ...
  5. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều chuyện buồn quá,cả chủ quan và khách quan,đến cùng một lúc,khiến mình muốn buông xuôi tất cả.
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn nữa đây, nhớ một người quá. Nhớ quá mà chẳng biết làm như nào cho đỡ nhớ... Không biết đấy là thứ tình cảm gì, có thể là một tình bạn, cũng có thể là.... không biết được. Thời gian sẽ trả lời thôi...
  7. tuan_nha_que

    tuan_nha_que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang buồn đây, vì buồn mới lang thang vào Box này chơi và gặp mấy bạn cùng chung tâm trạng. Tôi ở Hà Nội chứ không phải ở Tuyên Quang (nhưng có người thân ở TQ, Hì)
    Tôi cũng không rõ mình buồn vì cái gì chỉ thấy tâm trạng mình nặng lề và trống trải. Thế thôi.
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Buồn.... Buồn như con chuồn chuồn..... Lúc nào cũng thấy buồn...... Tệ thật.......
  9. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh đó tui gặp nhiều lần rùi.Sống không biết sống để làm gì ngay như bây giờ đây,lên mạng cung không biết làm gì
    Trời ơi sao khổ thế này....................
  10. ado_HN

    ado_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay không là ở mình chứ! Tôi chẳng bao giờ buồn vì tôi rất thích lúc mình đang buồn.

Chia sẻ trang này