1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungayxanh, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dẫu buồn mấy thì cũng phải nghe ca khúc này đã: Hòn đá cô đơn
    Khái quát nội dung như sau: Chàng trai là một sinh viên, yêu một nàng con gái và bị nàng đá. Minh chứng về tình yêu ấy là chàng tự vẫn. Chàng để lại một ca khúc hát về nỗi buồn của bản thân mình. ( bạn tớ kể - sự thật không bít )
    ------------------------------------------------------
    http://thpt-nguyentrai.net/kth8x/Cacbaihatle/hondacodon/
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Bài Tuyệt Tình Ca mới hay.
    Hôm qua đứa bạn thân của mình chạy đến nhà mình khóc nức nở vào lúc hơn 10 giờ đêm rồi, mình cũng chẳng hỏi nó là tại sao, chỉ kể cho nó nghe một câu chuyện vớ vẩn, không có đầu không có cuối... Mình thấy mình cũng thật vớ vẩn khi mà không hiểu sao lại luôn tích trữ vào đầu những cái triết lý vớ vẩn và lại đem ra áp dụng với mọi trường hợp. Nó cảm thấy thoải mái hơn và kể cho mình nghe mọi chuyện để nhận lại những lời khuyên của một kẻ TỰ CHO MÌNH LÀ THÔNG HIỂU MỌI ĐIỀU, với triết lí đơn giản hoá những gì mình đã phức tạp hoá.
    Khi nó ngủ rồi thì mình thấy buồn và muốn nhắn tin nhưng đang nhắn dở thì ngủ quên mất. Mình khác nó ở chỗ luôn có thể bình tĩnh lại để nhìn vào trái tim mình và hỏi " Mình thực sự muốn gì" Và điều đó mới thực sự quan trọng.
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm được rất nhiều bản Tuyệt Tình Ca nhưng không hiểu ThuLam muốn nói đến bài nào và do ca sỹ nào trình bày...
  5. promisethai1

    promisethai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    bà chị giới thiệu cho một cô bạn để tán, xấu wúa, chán hẳn => buồn
  6. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    khi nào buồn,lang thang qua những con phố nhiều cây ,thời tiết mùa này cây đang thay lá,xanh và đẹp vô cùng,thấy mình nhỏ bé và vui vui
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 06/04/2006
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe mãi ca khúc forever mà không chán. Vừa buồn lại hay... Sao lại có cái bài hay thế không biết.
  9. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Aha...Thì ra chủ đề này để chat hả?Thôi,để khỏi lạc đề tớ xin nói luôn.Sao forum TQ chán thế.ít bài quá,mà dân TQ đâu hết rồi?huhuhuhu.........
  10. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dân Tuyên Quang chồng chất đấy thôi, sao hỏi câu kỳ cục vậy nhỉ. Tôi nghĩ rằng, CHAT cũng là một nghệ thuậ đấy. Chat không bóng bảy là dễ thành bò lạc đàn lắm...

Chia sẻ trang này