1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungayxanh, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    bực mình mà chẳng bít chút vào đâu
    vừa sang ra pác công an đã đến hỏi thăm sau 3 tháng văng mặt.chắc tiên mừng tuổi mình đưa hôm tết bác ấy sài hết rồi .Lại đên hỏi tiếp mình đây,sao thẳng thưng quá vậy. ngày trước mơ ước vào an ninh bây giờ có rươc chẳng dám. Thất đức,trắng trợn.Giờ đào đâu ra người liêm khiết không hành dân đây,đi từ HN về TQ thấy mỗi công an nhà mình đứng đường 2chặng ấy chứ.(xin lỗi động chạm đến ai đó lam CA nhé nhưng bực quá)
  2. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, vừa mới thoát chết xong. Cảm giác lúc này thật hỗn độn. Vào đây xả chút....
    Hic, nói đến công an thì mình thấy oải lắm rồi. Còn nhớ hôm mình cưới, đón dâu từ HN về TQ, khi qua mỗi chỗ có công an của tỉnh nhà đỗ là bác mình lại bảo sắp được gặp các quan rồi đây. Chẳng biết có phải vì lái xe nhiều quen rồi không nhưng bác tổng kết chẳng đâu láo như mấy thẳng này. Theo chủ trương của Đảng thì cán bộ là công bộc của dân, nhưng chỉ cần họ làm đúng phận sự là được rồi, chẳng cần là công bộc hay đầy tớ chi hết, đằng này thì...
    Ai đời khi dừng xe lại kiểm tra chẳng thèm đứng ra đường vẫy, cứ ngồi trong xe ô tô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe khách nào tới là thò gậy ra một cái, lái xe biết đường tự dừng lại mà chạy tới ô tô của các quan và ... oằn tà là oằn...
    Mà trong các quy tắc với người thi hành công vụ là khi cần kiểm tra giấy tờ của công dân thì phải chào trước, sau đó xin phép kiểm tra giấy tờ. Đằng này khi người ta vừa dừng xe lại là trỏ thẳng gậy vào mặt...
    Đó chỉ là một trong nhiều điều chướng tai gai mắt mà mình phải thấy hằng ngày.
    Cũng xin nói thêm, không phải mình vơ đũa cả nắm. Mình vẫn biết có nhiều cán bộ rất tốt, nhưng cũng không phải vô cớ mà ngành công an được liệt vào một trong các ngành tham ô nhiều nhất .
    Thiệt may là ngày xưa mình không vào an ninh, vì an ninh và dược là hai thứ mình ghét nhất
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin ThuLam bữa nay đi Vịnh Hạ Long mà trời bên ấy đang dông. Em ấy rất sợ, mà tớ thì rất buồn vì lo lắng. Nhưng tuổi trẻ phải vươn cánh bay xa, đi càng nhiều biết càng nhiều, vẫn tốt hơn cứ dậm chân bành bạnh tại chỗ như mình.
  4. khanhdrr

    khanhdrr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sau này có con trai . nó mà mở mồm xin thi vào an ninh hay cảnh sát chắc là ăn 1 cái bạt tai...hehe
  5. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hahaha, Thù Lắm mà biết sợ thì chắc chắn là trời sập rồi. Trước khi đi chơi, Thù Lắm đã điều tra thời tiết 1 tháng, hỏi thông tin khí tượng thuỷ văn, mực nước biển, nghiên cứu địa chất của vùng vịnh xem có đứt gãy nào không, theo dõi chu kì vận động vật chất của nó trong vòng 50 năm qua... Thậm chí đã ăn mặn nửa tháng để nếu đắm tàu thì sẽ nổi hơn trên mặt biển, bó tay.
    Đi chơi hơn 2 ngày mà mang theo một công ten nơ váy vóc, giày dép, đồ ăn... Kiểu này chắc tháng nữa mới về.
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác không còn buồn như trước nữa, có lẽ hôm nay cầm nhiều xiền nên đi đâu cũng rẽ ngang rẽ dọc. Mổ lợn xong mà chẳng biết xài vào việc gì, bực mình thật đấy. Nhưng không buồn.
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Kiểu cười này có đáng sợ không nhỉ?
    Bạn này cứ buồn cười thế nào ấy, tớ với bạn nào có quen biết gì nhau, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Khéo xỉu mất , lịch học, lịch thi, lịch đi chơi. Không trống chỗ nào cả. Mà nhỡ mất bao nhiêu chuyện, bạn bè ơi. Xin lỗi vì tất cả nhé, hoàn cảnh tớ chỉ đủ 15 phút online thôi. Nói ra để biết là vậy... very sorry....
  9. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhắn tin cho bạn mới biết bạn chuyển số máy,người chủ mới của số cũ ko nói cho mình biết mà để mình nhắn đến chục tin ,thấy sao mà buồn.Nghĩ lại thấy mình còn nhiều thiếu sót,cứ nhắn tin và nghĩ mình nhắn đúng,thấy mình giống như một chú hề ,cười chút
  10. geiniwodeai

    geiniwodeai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này