1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungayxanh, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng buồn
  2. geiniwodeai

    geiniwodeai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ko buồn thì tốt chứ sao!
  3. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là buồn mà là tức giận, tự ái rồi vân và vân. Mặc, gì cũng được. Tất cả vác vào phòng review PVoucher. Định rằng sẽ cãi ai đó cho hả giận. Nhưng không được, vì mọi người chẳng ai làm khó mình. Ngâm nga 30 phút. Hic, vẫn bị một comments. Cũng được, chẳng sao hết. Chỉ mất 30 phút nữa là xong thôi.
    Hic, một ngày chán nản. Đời mình có em thì không nói làm gì. Nhưng chẳng có em thì chẳng ra sao hết. Tối về đừng có khóc nhé. Anh không chịu được khi thấy em khóc. Nhưng vẫn thấy tức tức trong lòng.
    Chiều tối nay khi về sẽ làm gì nhỉ. Khà khà... ta vốn làm việc gì cũng có thể độc lập chiến đấu nên không có hề gì. Tối nay sau khi ăn cơm, tắm giặt và tưới cây xong sẽ cố gắng setup được cái card mạng, sau đó sẽ connect hai máy với nhau và học một chút về Java. Lâu rồi không học gì cho ra hồn. À mà có lẽ lại phải plan lại kế hoạch trong tương lai của mình mới được. Sau khi cưới vợ xong mọi thứ lộn xộn quá.
    Phù, nói ... ý quên không phải, viết xong một thôi một hồi thấy đời thanh thản hơn chút.
    Tiếp tục làm việc nào. Come onnnnnnnnnnnnnnnn........
  4. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    tháng nay làm ăn phất như diều, đè lên nước mắt của đứa khác kể cũng sướng. Sếp cứ la mình dữ tợn, nhưng không làm thế thì sao sống xót đến ngày hôm nay. a a a
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ăn có giờ làm có buổi, từ trước tới nay mình đã áp đặt cái câu này vào cuộc sống nhưng thực tế lại làm không được.
    Khi buồn ---> chán bỏ
    Khi vui -----> quên bỏ
    Khi rỗi rãi ------> cũng bỏ
    Học tập, ăn uống, làm việc của mình chẳng theo cái nếp nào cả. Cố mãi mà đâu lại về nấy------> Chán lại bỏ...
    =========> hôm nay buồn...
  6. gocthu

    gocthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ,ko thấy buồn vì ngày hôm qua,mỗi ngày là một ngày mới,và những điều đã làm mà cứ ngồi buồn mãi sẽ ko thành một người lớn được."Hãy nghĩ tất cả những điều bạn nói,nhưng ko nói tất cả những gì bạn nghĩ".Mùa hè đến đi chơi thôi.
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá...
    Thừa nhận là mình tiêu tiền cũng ác. Nhưng điều quan trọng là mình không thấy tiếc bởi đó tiêu vào những việc cần phải làm (ngoại trừ những lúc mình chán chường lăn ra ở quán cafe quát tiếp viên, đạp bể đồ, phá phách...)Tiền đối với mình nó vô tri quá, chắc tại mình được nuông chiều quá nên quen. Cũng không phải, đầy đứa nhiều tiền nó còn tiêu ác hơn mình mà có đứa nào biết nghĩ đâu. Tự hào vì mình đã biết làm việc. Mỗi ngày mỗi việc, chưa làm được gì nhiều. Cố gắng không phải call về cho gia đình là ổn.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    sao lại buồn thế? Làm được ra tiền để tiêu là một điều thật tốt mà.
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm qua tớ buồn vì gặp nhiều chuyện không được như mình mong muốn. Gạt nước mắt và nghĩ về những điều phía trước tớ đã thấy vui hơn.
    Thấy hôm nay trời không được mát cho lắm. chẳng thích. Nhưng lại thích cái viễn cảnh ngồi trong phòng uống nước đá ừng ực.
    Tối về phải thực hiện ngay mới được.
  10. phieudubatngat

    phieudubatngat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không gặp được lão Bill Gates bực mình quá. Trông cứ lão cứ ngộ ngộ, mình có ý định chụp một bức với lão ấy nhưng không thành, tiếc thật. Lực lượng bảo vệ dầy như thế kia thì làm sao tiếp cận được. Khổ thế đấy.

Chia sẻ trang này