1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một nỗi buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhungayxanh, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thi với cả thi.. cứ thi rồi lại thi, nghỉ có mấy hôm mà nhìn lịch tháng sau tí xỉu....
    Buồn không chỉ vì lận đận chuyện bài vở. Quan trọng là tình cảm, nỗi buồn tình cảm cắn xé khiếp thật. Mình vẫn như ngày nào. Độc thân, độc thân....
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ sao cũng là con đường mình đã qua. Tại sao mình lại trốn chạy nó, người ấy cần mình mà. Có chắc mình nên làm một cái gì đó không??? ... thôi đứng dậy và tìm cách giải quyết nào....
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái topic này mình spam ghê quá, thấy mỗi mình mình độc diễn. Cũng may chẳng có ma nào ngó vào, không ngại chết..
    Hôm nay vui vui, thấy kết đứa bạn quá, nó cứ kéo mình ra ngồi cùng. Chưa có bạn gái nên cứ gật đầu lia lịa, kể ra mình cũng đào hoa, cả năm mới có người để ý. Hì hì, xem diễn biến thế nào, biết đâu hạnh phúc lại mỉn cười với mình.
    KAAAAAAAAAAAA.....................
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh làm em buồn cười quá,buồn cười ko chịu được.HIiiii.Cẳm giác thế nào hả anh?hiiii Chắc tối nay về ko ngủ được...rồi vấn vương sang cả tháng mất thôi.Chẹp chẹp...
    Xem nào,hôm nay mình ko thấy buồn lắm.Chỉ thấy nuối tiếc thời gian thôi.Hôm nay lại còn nghỉ học nữa chứ,ko biết bao giờ mới kịp chương trình.Đáng ghét!!!
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    @ Em Hằng
    Anh vui lắm, hôm nay em ấy rủ anh ra ban công hóng gió, anh tí bị ngã, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, anh thấy em í chảy nước mắt thì phải. Còn chi tiết nữa là trong lớp còn có một người khác quan tâm tới anh. Tình cảm thật trớ trêu, anh nhận ra rằng anh chẳng yêu ai cả.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh lại làm em buồn cười ra nước mắt rồi..hiii,Được "Em í"quan tâm,lại còn rủ ra ban công hóng gió như thế còn gì sướng bằng.Nhất anh rồi đấy.hiiii.
    Nhận thấy tình cảm ở người ta,mà ko thấy ở chính mình,thật trớ trêu.Kiểu này ko biết anh còn 1 mình đến bao giờ?Thôi,theo em anh cũng nên cố gắng xem tình cảm đến đâu.Chúc anh thành công,có gì thông báo cho em.!
    Codailnq@yahô.com
  7. linhchi_ftu

    linhchi_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vào đọc box viết về một nỗi buồn bỗng thấy mình cũng buồn buồn. Tuần này trôi qua nhanh thật đấy. Nhoáng cái đã thứ sáu rồi. Buồn vì tuần rồi chả làm được gì nên hồn. Hơi vui một chút vì sắp được nghỉ, không fải đi làm (Híc, cáu nhất là sáng mai thứ bảy nhưng vẫn fải làm-qui định kì quặc của Ngân hàng này). Buồn vui lẫn lộn (có mâu thuẫn nhau không nhỉ???).
    30/4 về Tuyên Quang trên chuyến xe chật cứng. Anh lái xe nhà HT còn hãnh diện thông báo: "Thế này đã là gì, hôm qua anh còn chở tận 56 người cơ". Ặc, kinh khủng quá. Đi qua Việt Trì một chút thấy xe nhà SH gặp tai nạn. Chở nhiều người thế không tai nạn mới lạ chứ----z>>>thấy mình may mắn còn sống đến giờ. Xuống Hà Nội ốm đến giờ vẫn còn mệt. Muốn về nhà chơi nhưng mà nghĩ đến đoạn đường dài thấy oải quá.
    Cuối tuần rồi............
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ mình vào cái box này sao lần nào cũng vậy,chỉ có vài ba người lèo tèo,có lúc chỉ cso môic mình mình.Không rõ mọi người đi đâu hết?
    Đến cuối ngày thì ông chủ nhiệm mình vào trả lời cái topic hoa hoét.hic
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chiếc laptop của mình hỏng rồi, chẳng có xiền sửa. HIC HIC..... vắng nó mình biết sống như nào? Sao xui xẻo thế không biết....
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thấy kiến thức hao mọt quá, phải gọt giũa lại mới được. Không chơi bời, không đập phá nghịch ngợm nữa.
    Và quan trọng nhất phải học cách biết tha thứ, biết nhẫn nhịn, biếtchịu đựng.... dù xảy ra bất cứ chuyện zề.......

Chia sẻ trang này