1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brit_jerry, 16/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Viết về một tình yêu

    Em là một sinh viên năm cuối??..
    Và là giáo viên của trung tâm anh ngữ
    Còn anh cũng là sinh viên năm cuối
    ???..nhưng còn là học viên anh ngữ.
    Và lúc đó em đang đứng trên bục giảng?.và anh là ngồi dưới lớp nghe e nói.
    Trong kí ức bây giờ, e chỉ nhớ e đã từng dạy a, và e đã ấn tượng a ngay lần đầu dạy a. Em không biết vì điều gì ở a đã thu hút em.
    Tự dưng e cảm thấy quan tâm đến a, dù chỉ dạy a 2 hay 3 lần.
    E đã nói với một đứa bạn thân, cũng là giáo viên. Rằng e thix a!
    Dù lúc đó e không hề biết j về a!
    Một lần, tình cờ e và a nói chuyện cùng nhau ở trung tâm. A gọi e là cô, e hỏi a tên gì? Trông a lúc đó thật buồn cười. Nhưng e lại thix cái sự buồn cười đó của a.
    Rồi e bắt đầu tìm cách tiếp cận a. E tìm ra được số điện thoại a trong danh sách lớp. Rồi làm như tình cờ, e nt nhầm vào máy a. Rồi tất cả như tình cờ, e và a làm quen, nói chuyện. Thật tình cờ! Tình cờ đối với a!
    Lúc đó, a đã bảo lưu, không học anh văn nữa.
    E và a chỉ liên lạc qua điện thoại, rồi tất cả như trùng hợp e bảo rằng e làm việc ở nơi a học. A càng ngày càng tò mò nhiều hơn về e, rất tò mò. E biết lúc đó, hàng đống câu hỏi về e bay lòng vòng trong đầu a. Nhưng e vẫn là một ân số?
    Có một điều e đã nói: Một là e không nói, 2 là nói thật chứ sẽ không xạo a.
    E và a liên lạc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn nữa. Có những hôm chat đến tận 2,3 h sáng. 2 đứa nói không biết bao nhiêu chuyện. Rồi đột nhiên, trời xui đất khiến, e nghe lời a. không hiểu sao e gửi hình e cho a. 100% a biết e là ai. E là cô giáo của a mà. A im lặng. E cũng im lặng.
    Ngày sau đó e ko liên lạc với a,nhưng a tìm cách liên lạc với e. Chúng ta vẫn tiếp tục như thế, a gọi e bằng chú, e gọi a là con, dù 2 đưa bằng tuổi nhau.
    Rồi e sắp có một chuyến du lich xa. E bảo rằng e muốn gặp a trước khi đi.
    Ở một quán cà phê, 2 đứa mình gặp nhau!
    Ấn tượng về nhau rất tốt, cả 2 đều biết là vậy.
    Ngày hôm đó, e lên đường đi du lik, a thì về quê. Trên quãng đường, 2 đưa cứ nt nhau suốt, rồi sau đó, e đã ra khỏi vùng phủ sóng.
    Đến nơi, e sử dụng điện thoại bên đó nt cho a, rồi sau đó, suốt thời gian e đi du lich, ngày nào a cũng gọi e hỏi thăm.
    Trở về nước một vài ngày thì a cũng từ quê lên. 2 đứa mình tiếp tục mối quan hệ như thế.

    Có lẽ ngày mà 2 đứa cảm nhận rõ tình cảm đang lớn dần là ngày a và e đi dưới mưa. T7, 2 đứa gặp nhau, đi uống cf, rồi đi ăn. Trời bỗng mưa, mưa to lắm. Nhưng lại không có áo mưa, e và a đã dầm mưa. Lạnh lắm đúng không a? A bảo e ôm a. Hix, thật sự e không biết sao nữa. Thật là e không thể, nói đúng là không dám! Nhưng rồi a kéo tay e! Em đã ôm a suốt con dường! Ấm lắm! Hạnh phúc! Và a hát.
    ?oAnh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo?
    A cứ hát như thế dưới mưa. E lắng nghe, tay ôm a mà lòng ngập tràn hạnh phúc!!!!
    Và những lần sau đó, e và a cứ tiếp tục mối quan hệ như thế, cứ gặp nhau, cứ nói chuyện và cứ đi chơi cùng nhau?.nhẹ nhàng ?một mối quan hệ không rõ ràng.
    Rồi một hôm, e đi dạy mà phải lớp bị cancel, bực bội e gọi cho a. Thế là 2 đứa gặp nhau. Đó là ngày nụ hôn đầu tiên của 2 đứa diễn ra. A nói nhỏ vào tai, rằng ?oAnh yêu em?.
    Em không thể nói gì hơn. Cảm giác của hạnh phúc!
    Nhưng e vẫn không nói là e đồng ý hay không. Mặc dù chắc a biết 99% là đồng ý ~.~.

    Một lần e ngồi bên a, e nt với nội dung ?o Yêu anh!?
    Đó là lúc tụi mình chính thức hẹn hò.
    Có lẽ đó là thời gian mà cả a và e hạnh phúc là gì. Không có j ngăn cách được chúng ta phải không? Không có j có thể là trở ngại cho chúng ta cả. Chẳng có j là khoảng cách, ko có khái niệm của không hợp nhau. Cứ thế, chúng ta YEU nhau.
    2 đứa cùng tạo biết bao nụ cười, bao kỉ niệm đẹp cho nhau. Ngày tháng đó đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc, ngọt ngào, bất cứ nơi đâu gần nơi e ở đều có hình bóng 2 đứa. Thời gian trôi thật lâu, 2 đứa cảm chừng yêu nhau rất lâu, lâu lắm rồi.
    ???????
    ???????
    (cont)
  2. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giông bão bắt đầu bằng những ngọn gió nhẹ nhàng thôi nhưng chúng ta chỉ xem đó là mùi vị tình yêu.
    Ngày PN VN, a đã dành cả ngày bên e, chở e đi khắp nơi, làm rất nhiều điều cho e. Nhưng chẳng hề nói một câu nào. E buồn e giận vu vơ và làm cả 2 đau.
    Tối hôm đó, e khóc trong điện thoai, nghẹn ngào nói lời chia tay. Nhưng ngay hôm sau, a đã ôm e vào lòng và nói không muốn mất e, a hứa a sẽ thay đổi, thay đổi vì e, vì a và vì cả 2. E đau khổ khi thấy a đau khổ. Tất cả hờn giận bay đi hết, còn lại mỗi anh thôi. Và thế là tụi mình lại tiếp tục những điều mà chúng ta xem là hanh phúc, là tình yêu.
    Sau hôm đó, cả a và e đều nhận ra, tình cảm 2 đứa đã tiến thêm một bước, yêu nhau nhiều hơn.
    ?????????..
    Nhưng rồi sóng gió chỉ mới bắt đầu?
    Bắt đầu có những rạn nứt giữa 2 chúng ta?
    2 con người?
    2 quan điêm?
    2 cái tôi wa lớn?
    ???..không thể dung hòa???
    Và đối với e, tình yêu của a đối với e là chưa đủ, chưa trọn vẹn. E vẫn hay nói a không yêu e nhiều, còn a thì cứ cam đoan a yêu e nhiều lắm.Lý trí bảo e rằng a không phải là người e cần, ko phải ngưoi e có thể đi đến cuối con đường. Và e biết a cũng nghĩ như vậy.
    Nhưng mà tụi mình vẫn tiếp tục như thế, cùng nắm tay nhau bước wa?.
    ?..một cách nặng nề.
    Có điều gì đó đã thay đổi trong a, nhưng em vẫn yêu dập tắt lí trí để yêu a. Ngày càng nhiều?.
    Và rồi,
    T7, a hẹn đi chơi cùng e. Thế rồi, a bảo a có việc bận, có bạn ở xa đến chơi nên không thể đi cùng e..
    E cố gắng gọi cho a đến nhiều lần nhưng không được rồi a gọi lại cho e bảo đang ở công viên, đang đi hội chợ với bạn?tit..tit?
    A đột nhiên cup máy và e nghe giọng người con gái ở cái giây cuối cùng đó.
    E gọi lại cho a nhưng đều ko được, kiểu như hết pin vậy đó.
    Con gái thì e đứng đầu ở khoản nhạy cảm cộng thêm cái đa nghi nữa, e phi xe thăng lên công viên như a vừa nói. ( Phải sử dụng bản đồ e mới biết cv đó nằm ở nơi mô)
    Trời có sập chắc a không nghĩ chỉ vì câu nói là a đang ở cong viên đó là e sẽ tìm cho bằng dược nó ở đâu và đến.
    E cũng nghĩ vậy có điều e lại làm khác e nghĩ.
    1 tiếng đồng hồ chạy xe, e đến nơi.
    Hội chợ mà, đông nghẹt, không có cả chỗ gửi xe. E loay hoay chẳng biết làm j, mình lên đây làm j, chắc j gặp trong cái đám đông chen lấn này.
    E cố gắng gửi xe trong một rạp xiếc và đi vào hội chợ. Và đang nghĩ đi đâu trong cái hội chợ bao la, rộng lớn thế này.
    Chẳng biết trời xui đất khiến kiểu j e lại gặp a ngay khi bước vào khoảng 20 bước. A ngồi đó?
    Một mình ngồi đó?.
    E đứng xa nhìn a?chỉ nhìn a thôi.
    Một ngưoi con gái bước đến?..
    Trời đất chao đảo, sụp đô?.
    E xem phim hàn quốc nhiều nhưng thật có chết cũng không nghĩ mình lại diễn cảnh phim đó vào lúc này?
    A tay trong tay với người con gái do, có lúc còn ôm cả eo và cứ thế mà đi?
    Còn e đứng sau?nhẹ nhàng bước theo a?.lặng lẽ nhìn a với cả niềm đau đớn không có j có thể diễn tả được.
    E như cái bóng bước theo a và ngưoi dó. A chỉ cần khẽ quay lại, một chút thôi a à, a sẽ thấy e đấy. Thấy nỗi đau trong mắt e và thấy cả được tại sao những j e làm lúc sau này lại như vậy.
    Rồi a ra lấy xe, e bước wa ng con gái đó và đến bên a, khẽ đặt tay lên vai a, mỉm cười chào a và bước đi.
    E bước đi mà chẳng khóc, e cười thôi. Cười với nỗi đau chính mình.
    A chạy theo e, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Và rồi bảo e đứng đó đợi a chút. Rồi e kệ, e bước đi, lúc sau e lại thấy a chở ng đó, và bảo e cùng về với a.
    Thật là giống hài kịch! Nhưng mà kịch này chẳng làm e cưoi được a à.
    E đã kệ, mỉm cười và nói a về trước đi.
    Và a đã để mặc e, bơ vơ ở một nơi thật xa, tâm trạng rối bời, ko biết đi đâu về đâu.
    ??????????????????
    A đi rồi?
    E mua một hộp kem, vừa măm vừa khóc?!?!?
    Lúc này đây e mới khóc, khóc òa như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc.
    E gọi cho kaka. Haiz, tội nghiệp kaka, chuân bị đi chơi mà phải bỏ để chạy ra chỗ e.
    Kaka đến, e càng được thể, khóc to hơn. Kaka cứ để cho e khóc. Sau đó chở e đi coffee, ngồi nghe e nói. Rồi cùng e về.
    A gọi cho e liên tục, hẹn gặp e nói chuyện. E nói không. Nhưng a vẫn đứng trước nhà đợi e. E gặp a?ko nói, chỉ cười. Nỗi đau làm e cưoi như một đứa ngốc trước mặt a. Rồi a đưa ra tất cả các lí do để mong e tha thứ.
    E không thể!
    Hình ảnh đó lỡn vỡn trong mắt e?
    Mấy ngày sau 2 đứa mới gặp nhau, a hẹn e.
    Gặp nhau, a chỉ ôm e suốt! E chẳng có thể nói được j. A xin lỗi, xin lỗi vì đã làm e đau, vì có lỗi với e và vì không muốn tình yêu của mình kết thúc như vậy.
    E chỉ biết khóc trong vòng tay a.
    Nước mắt?
    ?????..rồi cũng wa????????
  3. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    E đã tha thứ vì e biết e yêu a! E yêu anh nhiều đến nỗi có thể tha thứ tất cả để làm lại từ đầu với hy vọng a thay đổi.
    Nhưng e đã sai. Bạn e đã đúng khi nói: ?o Nhìn ánh mắt là biết đó là kẻ đa tình?.
    ????..
    Mọi chuyện tuột dốc từ đó, tuột một cách không phanh!
    E sống trong hoài nghi. Một chút thôi cũng đủ làm e nghi ngờ, e ko biết vì bản tính e nhạy cảm hay vì e biết đó là một phần của con ngưoi a. E yêu bằng trái tim và nghi ngờ bằng lí trí. E khó chịu với cảm giác đó, cảm giác phải nghi ngờ a. A ko cho e được niềm tin vào tình yêu của a. Và cả e nữa, cảm giác như mình ko thể níu giữ được điều j nữa, như a đang tuột dần khỏi tay e khi mà e vẫn rất yêu. E yêu a nhưng e toàn làm những điều ngớ ngẩn, toàn khơi nguồn cho mọi tổn thương của cả 2.
    A ít quan tâm e hơn, không yêu e nhiều nữa, e cảm nhận thế!
    Một tuần gặp nhau 1 lần, 2,3h , a bảo là đủ, nhưng e thì không. A bảo a muốn dành time cho bạn bè a, a ko muốn trở thành người thay đổi trong mắt bạn bè. E cũng muốn vậy. E có thể làm vậy nếu như a tạo đuoc niềm tin cho e. Nhưng a thì không.
    Mà tình yêu không có chỗ cho nghi ngờ!
    ?oOnce a thief is always a thief, once a liar is always a liar?
    Mở điện thoai a ra là có thể đọc biết bao tin nhắn của những ngưoi con gái khác. Tất cả dều quan tâm đến a. A đi thi chính trị về mà biết bao ng nt hỏi a thi được không?
    A có bạn gái mà a lại bảo không. Vào yahoo, thấy hình a trong avatar nick ng con gái khác.
    A đi xem phim với ng khác nữa thì bảo là a đi uông cf với bạn. A chat với ng này ng kia khi chat với e nhưng a lại bảo a có việc ra ngoài or a đang đọc báo. Blah blah blah?
    Còn rất nhiều điều nữa. E cảm thấy mình đang sống trong sự dối trá, có rất nhiều thứ mách bảo e là a đang lừa dối e. E khổ sở trong tình yêu. E muốn cho a cơ hội, nói hết tất cả nhưng a vẫn lừa dối e, a thề là ko có ngưoi con gái nào khác. A có hàng ngàn lí do cho tất cả việc đó.
    Một kết thúc được báo trước.
    Người ta thường bảo tức nước vỡ bờ.
    Ngày cuối cùng chúng ta quen nhau. Tối đó a chạy từ trên đó về, a bảo a sẽ về đây ở luôn, không lên đó nữa, a về để đưa điện thoại của a cho e, vì e đang cần. 2 đứa đi măm, rồi lại ngồi nói chuyện, hôm đó a muốn hôn e mà e toàn nói chuyện tầm phào, e nói về first kiss của 2 đứa. Nói lúc đó e như thế nào, a bảo hôm đó về a hem cưoi suốt thì phải, cưoi vì hanh phúc, bỏ ăn lun. :P
    Rồi a chở e về, nhưng chẳng nt cho e là a về đến nhà như thường lệ nữa. E vào nick a, trưng cái hình của 2 đứa lên, và online với chỉ một ngưoi thôi, một trong số những ngưoi mà lí trí e bảo có j đó không ổn.
    Đúng như nhung j e đoán.
    A lừa dối e. Lừa e tất cả. Lừa dối cả người con gái đó.
    A gọi cho e bảo e out ra, nhưng e ko. E vốn lì, a càng nói e càng lì hơn. Cảm giác như chẳng còn j để mất. Đêm đó a nt bảo chia tay đi. Chia tay vì hàng ngàn lí do. J chứ lí do thì a là số một rồi.
    E hờ hững đọc tn vào sáng hôm sau. Uh, thì chia tay! Dù sao đó là những j e muốn, là dấu chấm cho những j e phải chịu đựng.
    A đổi tất cả pass yahoo của a, nhưng e vẫn tìm ra vì e tạo 1 trong nick đó mà. Lúc e trả pass lại cho a thì nó là thế này: Ucluadoixoe
    Hài hem?
    Sau khi chia tay?e mới nhận ra mình mất a.
    Nhưng e vẫn nghĩ a là của e, tụi mình vẫn gặp nhau.
    Lần gặp nhau sau khi chia tay, tụi mình đi măm và đi dạo, a chở e và bảo, a nhấc tay cho e ôm nè, vậy là e ôm a. 2 đứa cứ im lặng như thế.
    A bảo a ko hề có ngưoi khác, chỉ vì 2 đứa không hợp nhau. Chia tay là tốt cho cả a và e.
    Em tin a!
    Tình yêu e dành cho a vẫn còn, kỉ niệm e vẫn luôn hướng về a, e vẫn nghĩ về a với tất cả ấn tượng tốt nhất.
    A và e chia tay, một kết thúc tưởng chừng như tốt đẹp.
    ?oCó những điều ngay cả khi ta có thể dùng cỗ máy thời gian quay ngược lại quá khứ, ta cũng không biết làm gì với quá khứ ấy, nói hay không nói, làm hay không làm?
    Có khi ta vẫn đi lại con đường cũ, cho dù đã biết trước tương lai.
    Vì ta đã chân thành và bây giờ ta có sự bình yên nơi trái tim.?
  4. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi?
    Sóng gió nào chịu ngưng?
    Một lần nữa, e lại nhận ra tất cả những j a có thể đem đến cho e là nỗi đau?
    Sau một time ko liên lạc, 1 time để e nhìn lại mình, nhìn lại tình yêu mình, nhìn lại một chút để e bước tiếp, a xuất hiện.
    Nhưng không chỉ a mà cùng một ngưoi con gái khác
    Cả 2 biến e thành đứa ngốc, cả 2 vô tình hay cố ý đã đưa e ra làm trò cưoi, lấy mất những cái gọi là sự cao ngạo cuối cùng nơi e.
    Thật là buồn cười khi ng đó để hình người đó với một ng con trai khác trên avatar và bảo rằng bạn trai đấy, wen lâu rồi. Rồi hỏi e còn nói chuyện với a không? Hỏi e rằng 2 ngưoi wen nhau như thế nào? Và nói rằng a và ng đó lâu rồi chẳng nói chuyện với nhau.
    A có biết lúc đó e nghĩ j không? E nghĩ e sai thật?!? Sai khi đa nghi hờn ghen vô để nghi ngờ giết chết tình yêu. E trách e vậy đấy.
    Nhưng cái mà e nghĩ là sự thật đấy chỉ là cái vỏ mà ngưoi ta cố tình tạo ra, che mắt mình.
    A và ng đó đang wen nhau.
    Wen nhau từ sau khi vừa chúng mình vừa chia tay nhau?
    Rồi tất cả, tất cả những sự thật khác, những điều e nghĩ dần dần hiện ra, ráp thành một bức tranh đầy đủ?sự thật bước ra ngoài ánh sáng?
    A lừa dối e?
    Lừa dối ngay cả khi chúng ta đang yêu nhau.
    Đó là điều e đau nhất, cho dù ngày hôm đó e biết đuoc hay 10 năm sau e biết được, thì có lẽ e sẽ vẫn đau như vậy.
    Vì e nhận ra hạnh phúc mà e từng có tất cả đều là giả dối!
    A đã gạt e, lừa gạt e cho đến lần cuối cùng mình gặp nhau. Lần đó a vẫn muốn ôm e, vẫn muốn hôn e mà. Nhưng sao a không nói với e rằng a đã wen một người con gái khác.
    A muốn e ngốc đến khi nào????
    E đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Sức mạnh của e biến đâu mất, e ngập chìm trong nỗi đau đó. E đã từng nghĩ e đã khóc vì a nhiều rồi, đủ rồi, nỗi đau như thế là đủ rồi. Nhưng mà, e vẫn phải đón nhận nỗi đau hơn vậy. E ko thể nào diễn tả hết được.
    Khóc mãi?e thấy mình ko thể khóc được nữa.
    Tất cả hình ảnh tốt đẹp nhất, kỉ niêm hạnh phúc nhất nhòa đi trong nước mắt e rồi, tan ra rồi. Giờ có lẽ a cũng biết, a là j trong e?
    Cám ơn a!
    Đó là điều duy nhất e muốn nói.
    Sẽ có lúc e nhìn lại và e hiểu cuộc sống có rất nhiều thứ mà chúng ta sẽ được trải wa?cũng như mình thử những món ăn vậy, khi chưa ăn có lẽ chúng ta không hiểu được rõ mùi vị của nó như thế nào, có thử rồi mới hiểu hết vị mặn, đắng chua ngọt của nó.
    Cám ơn a.
    ?oNiềm vui rồi cũng sẽ qua đi.
    Vội vàng đến. Vội vàng đi.
    Nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi.
    Từ từ đến. Từ từ đi.
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta?
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra người??
  5. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lang wen
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chia buồn với bà chị ! Đời lắm thằng đa tình thật
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thôi chia tay được một người dối trá như thế là hạnh phúc rồi bạn ah. Rồi bạn sẽ được đền đáp bằng một tình yêu khác, một tình yêu chân thật, k dối lừa.
    Chắc chắn đấy
  8. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu thường làm cho con ng ta mụ mị và mù quáng, đau khổ nhưng tốt nhất đừng bao giờ lãng quên, vì dẫu sao, nó cũng đã cho ta những khoảnh khắc hạnh fúc
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em mới đọc đc câu này thấy hay hay: Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng.
    Kẻ lăng nhăng, lừa đảo như thế thì tiếc làm gì.
    Sẽ qua thôi.

Chia sẻ trang này