1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi brit_jerry, 16/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tiếc chứ, sao lại không, yêu thế cơ mà
    @chủ topic: chắc bạn đang cảm thấy buồn, khi nghĩ lại một chuyện như thế thì không thể không buồn rồi, nhưng cố lên nhé, chúc bạn sống vui và tìm được người yêu bạn chân thành
    Tặng bạn và các cô gái trong topic của bạn bài hát này - hôm nay mình thích spam nhạc thế không biết, chắc do tinh thần vẫn còn vui vẻ từ lúc ngồi chém gió với mấy ông bạn
    Buck
  2. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng nơi cuối con đường....Vấn ngày đêm đi trên con đường đó...sẽ đến!
    Sắp đến SN người đó, chẳng biết sao nữa. Dù gì cũng nói ngưòi đó dù bất cứ chuyện j xảy ra, đừng liên lạc với mình nữa. Giờ SN ng đó, làm j bây giờ? Im lặng hay ít nhất một lời chúc mừng???
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày ra đời của kẻ làm mình đau khổ ư ?
    Kệ đi, coi như người xa lạ em ạ.
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Nguoi_ca co le la mot nguoi nong tinh lam day nhi, anh nao vớ được cô này chắc ăn đấm dài dài
    Theo mình thì nên gửi một lời chúc như một người bạn vậy, để người khác thấy mình là một người tử tế và rộng lượng, để người khác thấy dù có chuyện gì sảy ra tôi vẫn sống tốt, sống khoẻ. Hãy chứng tỏ cho anh ta thấy rằng tôi là một cô gái đáng được tôn trọng
    @Nguoi_ca: nếu câu nói của mình có chỗ nào không phải thì cho mình sorry nhé
    Buck
  5. lanhuongvnf

    lanhuongvnf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ Brit: Cuộc đời và người đời luôn dạy ta những bài học đáng quý. ANH đã cho bạn biết thế nào là TY, là hạnh phúc, là đau khổ...Rất đáng quý đấy chứ...Nêu k thì bạn đâu có được 1 cái nhìn toàn diện hơn về các "loại người"...Tin tớ đi, ANH chỉ là 1 chặng đường trên hành trình của mình thôi. Và trước mặt, đường còn dài lắm. Nếu ấy đã vượt qua đc con đường "khốn khổ khốn nạn" ấy...thì sẽ chẳng có j là khó khăn, cản trở đc ấy hết...( Tớ đã qua đc rồi nè)
    @ Nguoi ca + Buck: Chứng tỏ với ANH 1 cách trực tiếp như vậy...khác nào cố gắng chứng tỏ mình hiếu thắng, cay cú...Thôi bỏ qua đi, bản thân mình thấy thanh thản, nhẹ nhàng là đc...Cái TÂM mình yên ổn, mình sống tốt thật sự mới là điều quan trọng.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải sorry, sự thật mà
    Với cái loại lăng nhăng, lừa dối, bắt cá ba tay này thì ăn đấm còn nhẹ ấy chứ ( miềng học Kungfu jơi lâu rồi đó nhe )
    @ Lanhuong : thế ý bạn là chúc mừng hay không vậy ?
  7. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả nhé!
    Sau khi chia tay, ng đó vẫn luôn muốn làm bạn, nhưng thật sự mình không thể, phần vì tình cảm vẫn còn, phần vì bị lừa dối nhiều wa, cảm giác sợ!
    Trước kia vẫn nghĩ ( lúc chưa bít là ngta có bạn gái mới), SN ngta sẽ mua một cái bánh kem tặng vì ngta rất thix được thổi nến và ngày xưa lúc wen nhau đã tự hứa như thế. Nhưng rồi thấy những điều mình làm chẳng có ý nghĩa nữa rồi.
    Giờ lại băn khoăn về việc chúc mừng, vì sợ 2 đứa lại nói chuyện với nhau,ng này lại wan tâm( cái miệng ngta đáng sợ lắm) sợ mềm lòng, vết thương cũ lại tái phát, rất sợ rất sợ sự xhien của ng đó trong csong minh.
    ngày cuối cùng nói chuyện với nhau, mình cũng đã nói hãy xem như ng xa lạ, vì như thế sẽ tốt cho cả 3 ng, but ng đó ko muốn vậy (tính tham lam vốn có, ko muốn mất ai). Mình bảo ko liên lạc vì điều đó như là điều để mình trân trọng tình yêu ngày xưa, tôn trọng ng đó.
    Nói tóm lại, có lẽ mình sẽ im lặng.
    Mình cần thêm chút time nữa để thật sư sống tốt cho bản thân.
    Được brit_jerry sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 21/03/2010
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Xin phep chu nha cho post them nhe (tai thay 1 trang ma chu nha co moi mot bai )
    @lanhuongvnf: nhất trí với quan điểm quan trọng là bản thân mình sống tốt. Nhưng nếu mình có một cô bạn giống như anh chàng kia, mình vẫn sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy vì như thế trong tâm mình mới thấy thoải mái thật sự. Tất nhiên quyết định là tuỳ vào bạn brit_jerry nhưng mình nghĩ đó đơn giản chỉ là một phép lịch sự vì mình biết sinh nhật của cô ấy và mình làm việc đó với tâm lý hoàn toàn thoải mái và vô tư. Giống như bạn có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với người đó mà không có cảm giác gì vậy, không cáu giận cũng không mong đợi, hoàn toàn như hai người bình thường. Như thế bạn mới có thể chắc chắn rằng tâm mình thật sự thoải mái và mình mong bạn brit có thể từng bước hướng tới điều đó.
    @Nguoi_ca: haizzz, biết là học kungfu thì đã không nói thế rồi, chạy lẹ không lại mềm người . Nhưng mà mình thích mấy cô nàng kiểu như bạn đấy, miễn là đừng đấm mình là được
    Buck

Chia sẻ trang này