1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mozart

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi home_nguoikechuyen, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Viết về Mozart

    Nếu chúng ta kỉ niệm các ngày mất của các nhạc sĩ thiên tài, thì mỗi năm chúng ta sẽ có rất là nhiều ngày để nói. Nhưng có ngày mất của một nhạc sĩ, mà chúng ta không ther nào không nói đến. Đó là ngày mất của cố nhạc sĩ thiên tài Mozart-Một thiên sứ bị đoạ đầy cho tới cả ngày chết]
    ....Mozart đã thiếp đi không bao giờ tỉnh lại vào 0 h 55 phút ngày 5-12-1791. Đưa tang ông có không quá 20 người, trên đường đi một cơn bão tuyết khủng khiếp ập xuống và mọi người bỏ hết vì quá kinh sợ. Những người phu đào huyệt liều mạng đào cho xong lỗ huyệt rồi hạ quan và sau đó không còn xác định được họ đang ở đâu.Cơn bão tuyết kéo dài một tuần liền sau đó và vì không ai nhớ cắm bia nên nhiều đời sau,người ta cũng không tìm ra được nơi an ngghĩ của vị nhạc sĩ thiên tài.
    cát bụi lại trở về với cát bụi, một thiên tài suốt đời vật lộn rồi lặng lẽ ra đi mà ước mơ chưa thành. <<Khát vọng mùa xuân>> mà mùa xuân chưa sang.Trước lúc chết, Mozart than thở đau lòng:<<Thế là phải đi ư?Phải đi khi tôi đã được kiếm sống yen ổn ư?Phải từ bỏ nghệ thuật lúc này ư?Chính ở lúc mà tôi không còn là nô lệ của bất cứ một thứ nốt nhạc nào nữa, lúc mà có thể viết theo cảm hứng sáng tạo của mình,viết độc lập những gì trái tim tôi buộc phải viết...>>Thảm thương thay khi mà suốt đời mình Mozart vẫn tự xem mình là một tên nô lệ,những tác phẩm bị trói buộc bởi một điều gì đó mơ hồ.Nhưng ông biết rằng nhân loại nhiều thế hệ sau này,trân trọng nghiên cứu nhữngtác phẩm mà ông chưa hài lòng ấy như nghiên cứa những tác phảm vĩ đại nhất, đúng như uớc mơ của cụ Leôpld và nào có mấy ai thấy được nỗi niềm đớn đau tuyệt vọng trong cái nét nhạc vui tươi trong sáng của ông. Mozart vĩnh viễn là nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất của mọi thời đại.
    Mozart đã để lại cho nhân loại một kho tàng thật qíu báu:41 giao hưởng, 23 nhạc kịch, 25 concertos piano, 7 concertos violon, 17 sonata piano, 42 sonata violon, 15 mexa, hàng trăm bản nhạc thính phòng và ca khúc, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như: sonata piano A dur, concertos piano d moll, bản giao hưởng 39,40,41. Ngoài ra còn có nhiều ca khúc, nhiều bản song, tam, tứ, tấu, một số thanh xướng kịch trong đó nổi tiếng là tác phẩm "Khúc tưởng niệm".
    chúng tôi những người yêu nhạc cổ điển, xin được nhớ mãi về ông, và ngàn lần cảm ơn ông, vì những gì ông đã làm.
    home_nguoikechuyen(Một người sinh ngày 5.12-một ngày đầy nắng và hoa)



    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Chao` Home
    Tôi dám xưng mình là người yêu âm nhạc cua Moda nhất thế gian nhưng tôi luôn luôn sung sướng vì có âm nhạc của Moda trong cuộc sống cua mình.
    Tôi không biết năm 2041 người ta se~ kỷ niệm 250 ngày mất của Moda như thế nào nhưng chắc chắn rằng tôi se~ mua cuốn sách "Mozart" ngay lúc này đây, và se~ nghe nhạc Moda như thường lệ.
    Cám ơn bạn rất nhiều, home.
    Đúng là âm nhạc của Moda tuoi vui trong sáng, coc dòi cua ong lại đau khổ vô cung`...

    SUKIYAKI
    Môda của tôi !


  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thật là buồn, khi mà mình gửi bài này, ở box cổ điển, lại chỉ có bạn hiểu, và viết lại.Âm nhạc Mozart lại ít người yêu thích vậy sao?????Mình rất là buồn!!Mình rất cảm ơn bạn, và vui khi mình và bạn có 1 nét chung như thế!!
    Chugs ta không thể không nói đến, Mozart vào ngày 5.12, vì đó là ngày ra đi đầy đau khổ, của 1 thiên sự bị đoạ đầy!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Chào Home, bạn đừng nghĩ như vậy, không phải mọi người đều thờ ơ với chủ đề này. Tuy nhiên, cũng như bạn, tôi rất thích nhạc của Moda và cũng rất xúc động sau khi đọc cuốn sách "Mozart" của Bằng Việt. Và cũng thấy buồn khi mà ít có người viết những cảm nhận của mình về con người và âm nhạc của Moda tại đây, kỷ niệm ngày mất của ông. Vì vậy, tôi mong rằng, tất cả những ai đang đọc những dòng chữ này, có nghĩa là bạn đã ít nhiều quan tâm đến Moda và đã ấn vào chủ đề của topic này, dù người nhạc sỹ mà bạn yêu mến là ai đi chăng nữa, cũng hãy để lại ý kiến của mình ở trang này, để kỷ niệm ngày mất của Moda.
    Tôi đã đọc xong cuốn "Mozart" rồi, chỉ trong vòng hai ngày sau khi thấy Home mở chủ đề này (cảm ơn Home rất nhiều nhé). Vào sinh nhật vừa qua của tôi, tôi dã được một người bạn tặng một CD "Ave Maria" trong đó có khúc "Requiem", bản cầu hồn mà Moda dã không kịp hoàn thành trước khi mất với những dự cảm là để dành cho chính mình. Và tôi cũng đang cố gắng để tìm mua DVD phim "Amadeus" mà tôi đã xem một lần ngoài rạp.
    Tôi biết trên này cũng có rất nhiều người thích nghe nhạc Moda, và cả trên thế giới nữa.

    SUKIYAKI
    Môda của tôi !


  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tất nhiên rồi.
    Những bông hồng này dành tặng các bạn, những con người có niềm đồng cảm sâu sắc với một thiên tài bất hạnh.
    Chính sự đau khổ làm nên cái vĩ đại
    Có lần tớ đã nghe ai đó nói vậy...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!I!ii!i!i!i!i!i!i!i!i!i!I!i
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh thật là vui!Dù chỉ là những dòng chữ thật nhỏ, và ngắn gọn thôi!!Nhưng mình nghĩ, đó là những dòng thật tuyệt từ trái tim bạn.Và mình mong rằng, chúng ta sẽ có những buổi trò chuyện về mozart thật hay. Chúc bạn và mọi người sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp, và đừng quên nghe nhạc Mozart vào 3 ngày nữa!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tôi xúc động rồi đấy, các bạn làm tôi xúc động rồi đáy,
    tôi sẽ chơi bài bài hát cổ nước ý cua MOD máy ngày nay,
    vạy nhé, vừ chơi vừ khóc cho nó đủ bộ, nhỉ,
  8. Sukiyaki

    Sukiyaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    1
    Ủa, bạn nói bài hát cổ nước Ý nào thế. Bài này không phải của Moda đâu. Bài này tớ cũng đaz học rồi nhưng mới được một phần đầu, nhưng tớ cũng rất thích bài Ghita này.

    SUKIYAKI
    Môda của tôi !


  9. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ------Home, Bạn viết hay lắm, tôi thấy như có người đồng cảm. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi nhé.
    Trước đấy khi còn học pt, tôi đã nghe và học guitar cổ điển. Hồi đó tôi chưa thực sự say sưa, 1 tuần đi học 2 buổi về tôi vứt sách vở đó, toàn bị ông già kêu: " Nước đến chân mày mới nhảy ". Khi lớn lên chút nữa tôi đã biết ngồi mò mẫm bản nhạc mình ưa thích, tôi nói với bà bô: "Con sẽ tập đàn không dưới 2 tiếng mỗi ngày" bà bô kể lại cho ông bô nghe, ông bô vào bảo tôi: tập đàn nhưng không được để ảnh hưởng chuyện học chính khoá. Khi vào đầu cấp ba. Tay chân tôi đã hòm hòm tôi. Tôi sẵn sàng thử sức với những tác phẩm lớn. Bài biến tấu trên chủ đề "Cây sáo thần" của Mozart tôi chỉ vỡ trong 24h đồng hồ - 1 kỉ niệm tôi luôn tự hào với lòng say mê của mình. Hì hì ... Tôi yêu tác phẩm âm nhạc đó, tôi lẩn thẩn 1 mình đi khắp các hiệu sách cũ mới để tìm sách đọc về tiểu sử Mozart. Hồi đó rất hiếm, nhưng tôi vẫn nung nấu ý định đó và cuồi cùng tôi cùng đã tìm được trên Lí Thường Kiệt dưói đáy 1 trồng sách cũ cùng quyển Ludwig Van Beethoven. Tôi đọc bất cứ lúc nào có thể (hồi đó tôi bị vướng ôn thi đại học). Tôi đã thuộc lòng những con số về đời ông. Chưa thoả mãn, tôi lại lao đi kiếm băng đĩa nhạc các tác phẩm của ông. Tôi say sưa nghe trong suốt năm giời và ngay cả khi nhạc trẻ quanh xung quanh tôi ...
    Sau này khi đã lớn hơn, có thời gian tìm hiểu cạn kẽ về nhạc cổ điển 1 cách bài bản, tôi mới hiểu rằng: thời đại này trên thế giới đã có rất nhiều nhà sáng tạo tài ba, họ đã có thể sáng tác nhiều tác phẩm mà về mặt lí luận âm nhạc mà nói cấu trúc, giai điệu, hình thức lan noi dung ... đều vượt xa và khác hẳn các chủ đề Mozart, Beethoven Haydn thời xưa. Cac nghệ sĩ chơi đàn cũng vậy, họ đạt đến những đỉnh cao trong nghệ thuật biểu diễn, Nhưng mãi mãi trong tim tôi không bao giờ phai nhạt hình ảnh trong sáng về thần đồng, thiên tài Mozart, của chúng ta. Tôi đã yêu Mozart như thế đấy ---------
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn.Bạn viết rất hay!!Không biết bây giờ sự nghiệp học đàn của cậu có rạng rỡ không??Nhưng bạn đã có những ngày tháng thật là đẹp với cây đàn, mà bạn đã không bao giờ quên.
    Còn mình, mình có 1 điều thật là tuyệt vời, là mình luôn dành ít nhất là 2 tiếng, để nghe nhạc vào ngày 5-12.ĐÓ không chỉ là ngày mất của Mozart mà còn là sinh nhật mình!!!Lúc này mình vừa nghe xong bản <<ave Maria>>THật là tuyệt vời!!!Lại chìm đắm trong chất nhạc đó, lại thả hồn mình vào đó. Mọi u uẩn của cuọc ssống, dường như đều tan biến trong chất nhạc đó.Cảm ơn âm nhạc, cảm ơn Mozart.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này