1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về ngày nhà giáo Việt nam

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi shortlong, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Viết về ngày nhà giáo Việt nam

    Hello các mem in NTC

    Tất cả chúng ta, ai cũng cũng trải qua thời kỳ 1 - 16 năm học tập và tất nhiên, ai cũng có những ấn tượng tốt về người thầy của mình.

    Vậy, trước nhất mọi người hãy cùng viết bài hay cảm xúc thật của mình gửi thầy cô trong ngày nhà giáo Việtnam nhé.
    sau đó : ai có bức xúc gì về ngành giáo cứ post lên để anh em tham khảo bàn luận ( chỉ về mặt quản lý thôi, không nêu cá nhân cụ thể)
  2. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 20-11. Định đến thăm các thầy cô thì phát hiện ra sáng nay các thầy cô bận mít tinh, chợt nhớ ra có mấy đứa lớp cũ nay đã ra trường đi dạy nên ghé qua mạng nhắn tin chúc mừng dù là hơi muộn. Suốt hơn 20 năm là học trò, đã được học không biết bao nhiêu thầy cô sự dạy dỗ của thầy cô đối với mình thật nhiều ỹ nghĩa. Mỗi người thầy, người cô lại dạy cho mình những điều mới mẻ. Mình kính trọng và biết ơn công lao to lớn đó.
    Mình nhớ nhất hồi mới đi học lớp 1, bao nhiêu là bỡ ngỡ và lạ lẫm. Cô giáo bước vào xinh đẹp như một cô tiên trong truyện cổ tích bà kể. Đôi mắt cô long lanh với mái tóc dai tha thướt. Giọng nói cô ấm áp nhẹ nhàng.
    Những ngày học cùng cô thật vui, thỉnh thoảng cô lại bày cho những bài hát thật hay.
    Ngày đó những viên kẹo thật là hiếm hoi vậy mà khi cô được thưởng 1 gói kẹo cô đã chia cho cả lớp cùng ăn. Gói kẹo thì ít mà học sinh đông nên 2 đứa phải ăn chung 1 cái, vậy thôi mà vui chi lạ. Chiếc kẹo ngày đó là chiếc kẹo ngon nhất, ngọt ngào nhất mà mình từng được ăn.
    Lâu lắm rổi vậy mà mỗi lần cô xuống nhà mình mà vẫn hỏi về cô học trò nhỏ của cô, đứa học trò thích học đến nỗi đội cả mưa đến trường dù đang bị sốt làm cho bố mẹ lo lắng không yên phải chạy đến lớp đón về. Hôm đó cô phải dỗ dành mãi mĩnh mới chịu theo mẹ về nhà.

Chia sẻ trang này