1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    năm 1978, TV đen trắng còn là của hiếm, cả số nhà tôi có 1 nhà có TV, loại TV trong 1 cái tủm có cửa kéo trông rất sang trọng. Truyền hình 1 ngày chỉ phát có vài giờ, bóng đá thì phát lại sau đến cả tháng trời. Có lẽ WC kết thúc được lâu thì dân VN mới được xem. Trận đầu tiên tôi được xem chính là trận Achentina và Brazil, có kết quả là 0-0. Tình yêu với Brazil bắt đầu từ đó, trước nhiều năm khi yêu 1người con gái. Xem những bước chạy nhẹ nhàng, kỹ thuật điêu luyện khiến 1 chú bé mới đi học phải mê mẩn tâm hồn. Hồi đó tôi chỉ nhớ có mỗi Zico và chính Zico là thần tượng đầu tiên của tôi. Năm đó Brazil không vô địch mà chỉ đứng thứ 3 nhưng 1niềm đam mê vĩnh viễn nảy nở trong tôi. Mọi thứ có thể thay đổi nhưng tình yêu với Brazil không bao giờ phai nhạt....
  2. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái Brazil từ năm 1990 ngày đó nhà mới có Ti vi mầu. Tôi cũng thích cả Hà Lan cơ . Nhưng xem Romario hồi đó thật tuyệt có thể cả đội tuyển Brazil tôi không thích nhưng từng cá nhân thì thật tuyệt vời nào Ronaldo ,Rivaldo,Cafu .Kể cả Calos mặc dù khi hắn đá cho Real tôi không thích nhưng cũng không ghét hắn được . Brazil luôn mang lại cho ta một cảm giác sung sướng thoải mái hồi hộp đến ngập tràn . Có thể nói Hà Lan tôi thích = Brazil ,có người bảo không thể thích 2 đội tuyển nhưng tình cảm của tôi là thế không thể đổi được. Hà Lan thì tôi có chút nuối tiếc cho thế hệ năm 74,78 thế thôi.Có quá tham không khi thích cả hai đội nhỉ?
    miss...​
    Welcome to Nou Camp
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Năm 1982, Espana vẫn chỉ được biết đến qua sóng Radio là chủ yếu, có chăng được xem trận Brazil - Liên xô sớm nhất vì anh cả Nga xô cho chúng ta băng. Lần đầu tiên chứng kiến bộ tứ tiền vệ của Brazil gồm Cerezo, Falcao, Socrates và Zico thi đấu cùng nhau, cứ ngỡ như xem họ làm xiếc với quả bóng. Một tiền đạo Eder với cú sút sấm sét với tốc độ 117km/h vào lưới thủ môn Dasaev. Cả đội Brazil năm đó ai chơi cũng hay với nhà cầm quân đầy tính lãng mạn Tele Santana. Nhưng than ôi có 1 vị trí quyết định 50% thành công của đội bóng là thủ môn thì ông đầu hói Perez bắt dở tồi tệ, có cảm giác cho thủ môn Trần Văn Khánh của ta bắt cho Brazil năm đó thì chức vô địch khó thoái khỏi tay vàng xanh.
    Trong trận gặp Liên xô, từ 1 cú sút xa gần 40m của Andrei Balt, bóng lập bập chui qua háng của Perez, mở tỷ số cho LX. Sau đó Brazil dồn dập tấn công, phải nói LX chơi rất hay, nhưng không chống cự được và chịu thua 1-2
    2 trận sau gặp New Zealand và Scotland quá đơn giản với Brazil. 4-0 và 4-1 là kết quả
    Vào vòng 2, do VCK lần đầu tiên có 24 đội mà chỉ có 2 đội nhất nhì bảng được vào vòng 2 nên 12 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 đội đá vòng tròn. Brazil cùng bảng với Italy và Argentina. Sau khi Italy thắng Arg 2-1 thì Bra giã Achen 3-1 với chiếc thẻ đỏ của Maradona và 1 cú sút phạt tuyệt đẹp của Zico. Trận cuối gặp Italy, Bra chỉ cần hoà là vào bán kết. Nhưng..... HLV hồi đó không phải là Parreira hay Scolari, mà là Santana. Brazil chơi tấn công ngay từ đầu với những pha biểu diễn cực kỳ đẹp mắt. Nhưng Italy có 1 con bài giấu mặt mang tên Rossi, vốn chưa ghi được 1 bàn nào qua 4 trận trước. 1-0 cho Italy, Rossi khai hoả. Ngay sau đó Socrates đáp trả bằng 1 cú sút ở góc hẹp làm bó tay Dino Zoff. Hai đội làm lại từ đầu, Brazil vẫn tiến công nhằm ghi thật nhiều bàn thắng. Sự vụng về trẻ con của Perez biếu cho Rossi bàn thắng thứ 2. Ít phút sau, Falcao (thi đấu ở vị trí giống như Sylvan ngày nay) tung 1 cú sút xa san bằng tỷ số. Nếu giữ nguyên 2-2, Brazil sẽ gặp Balan ở bán kết và có cơ hội trả món nợ ở WC 74. Nhưng tư tưởng tấn công ăn sâu trong máu các chàng trai vàng xanh. Và lại 1 lần nữa ở phút 65, Rossi hoàn thành hat trick của mình nâng tỷ số lên 3-2. Còn những 25 phút nữa để các chân sút Brazil thi thố vậy mà với hàng hậu vệ khét tiếng mang tên Gentile, Italy kiên quyết bóng đi, người ở lại, nếu người không ở lại thì ...quần phải ở lại. Nhìn cảnh Gentile túm quần Zico rách toạc mà không khỏi phì cười. Hơn nữa, hồi đó chưa có luật cấm đá về cho thủ môn nên các cầu thủ Italy tha hồ chuyền về cho Zoff bắt rồi ôm bóng. Sau trận đấu, người ta thống kê thời gian bóng sống của hiệp 2 chỉ hơn 30 phút 1 chút, còn lại là bóng ở trong tay Zoff !!!
    Espana thế là hết từ đó, Brazil đã có đối thủ ngang tầm. Italy lần thứ 3 đăng quang. Lần đầu tiên những giọt nước mắt vì Brazil tuôn trào ....
    lần đầu tiên Mundial (tên gọi WC hồi đó) được truyền trực tiếp 1 số trận. Ở vòng ngoài Brazil thắng Tây ban nha 1-0, Algeri 3-0 và Bắc Ailen 3-0 trong đó có 1 quả sút xa rất đẹp mắt mà TV báo chí hay nhắc tới của hậu vệ Josimar. Năm
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Viết về người bạn ngưỡng mộ....

    Đất nước Brazil là nơi duy nhất trên thế giới nằm ngoài qui luật "lên voi xuống chó" của bóng đá.Nước Anh nơi sản sinh ra môn thể thao vua này đã ngập trong chuyện tài năng trong thời gian ko ngắn.Nước Đức sau thế hệ của Jurgen Klinsman đã lâm vào thảm cảnh thiếu trầm trọng tài năng trẻ....Chỉ riêng có Brazil là nơi nhân tài nhiều như cát của những bãi biển đẹp mê hồn của thành phố Rio De Janeiro
    Tôi biết về Brazil chỉ thật sự từ sau WC94.Điều buồn cười nhất là WC94 ấy,đội tôi....hâm mộ lại là Cameroon.Trận CK,nhìn R.Baggio với mái tóc đuôi ngựa thần thánh gục xuống,tôi tự hỏi:Brazil_là ai?
    Quanh đội Brazil người ta có khối chuyện để buôn dưa lê và cũng có vô số những huyền thoại được tạo dựng.Chẳng ai yêu Brazil mà ko biết đến ngài Pele vốn luôn được đem ra so sánh hơn kém với D.Maradona,Romario với tính cách "chảnh" hơn cả chanh,Leonardo công tử hào hoa,Edmundo nổi tiếng với biệt danh "thú hoang" do tài ghi bàn và tài lãnh thẻ tương xứng nhau...Rồi bây giờ là người ngoài hành tinh_anh Ro răng thỏ yêu dấu,bác Carlos đai bác,chú chàng Kaka xinh xẻo...(ặc ặc,kể hết được khéo ko còn xe mà về nhà)Nhưng có một nhân vật ko phải ai cũng biết,một huyền thoại của Brazil: Garrincha
    tư liệu về Garrincha chú luiz đã cung cấp khá đầy đủ.Khi còn đá trong đội tuyển vàng xanh,ông là tiền đạo cánh phải
    Ông sinh ra với đôi chân tưởng chừng như ko phải dành cho bóng đá.chân trái quặt vào trong,chân phải ngắn hơn chân trái 6cm và quặt ra ngoài.thếd nhưng những cú lừa bóng của ông thì cho đến nay các cầu thủ cũng phải bó tay,ko ai có thể nhái được.hàng độc quyền của ông là kéo quả bóng và đối phương hút theo bằng má trong,rồi người ơi ở lại bóng đi nhé...Có 1 câu chuyện thú vị của Garrincha gắn với dị tật này:trước trận đấu giữa Anh và Brazil tại Thuỵ Điển năm 58,để kích động ông,các czầu thủ Anh đã có hành động khá "bẩn",họ chế giễu ông là thằng chân thọt_lamboy.và hậu quả tức thì,ông đã "diễn" điệp khúc:lấy bóng--->dắt vòng qua mũi hàng hậu vệ Anh--->đến sát vạch cầu môn------>vòng ra ngoài tới vài lần.kết quả là 0-0.Đến bây giờ,mỗi khi nhắc đến chuyện này,người Anh lại nghiến răng ken két,chim cú đến thế là cùng...
    Cùng thời với ông là thế hệ vàng của bóng đá Brazil:Pele,vava,didi...,những người đã làm mưa làm gió tại các kì WC,làm cho cả thế giới chao đảo theo vũ địêu Samba.Ông là người đã góp phần giành được chiếc cúp vô địch thế giwói đầu tiên cho người Brazil vào năm 1958
    Sau đó 4 năm,ông đã thay thế hoàn hảo pele dẫn dắt Brazil đoạt được chiếc cúp danh giá nhất hành tinh lần thứ 2 liên tiếp
    "Con chim nhỏ " thực sự là nỗi kinh hoàng của các hậu vệ cách di chuyển lắt léo cùng với trái bóng dính chặt trong chân của mình.Kết thúc sự nghiệp,ông đã để lại vô số huyền thoại và...tai tiếng đi kèm.Chẳng ai có thể ngờ,1 trong những tượng đài của bóng đá Brazil lại đâm đàu vào nghiện ngập ,buông thả,truỵ lạc và chết lặng lẽ trong cảnh khốn cùng vào năm 1983
    Ông đã được nhà báo Ruy Castro hoàn thành lời hứa trước khi chết với ông,khi ông này cho ra đời cuốn tiểu sử "Ngôi sao cô đơn Garrincha" vào năm 1985.Cuốn tiểu sử này cũng như cuộc đời của Garrincha,lận đận thăng trầm.Nó được hoàn thành sau 12 năm sau cái chết đáng buồn của "con chim nhỏ".Tuy nhiên,vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình Garrincha và bị toà án Rio De Janeiro cấm phát hành.Đến năm 97,cuốn tiểu sử này mới thực sự được ra mắt công chúng
    Cho đến giờ,những gì tôi muốn biết về Garrincha chỉ hạn hẹp trong vài bài báo mà tôi có.Song,tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của ông và mong sao các thế hệ cầu thủ tiếp bước của Brazil sẽ có được bài học lớn từ ông,1 thiên tài bóng đá có một kết cục bi thảm khi để mình ngập chìm trong bia rượu,ma tuý và cuộc sống buông thả truỵ lạc...

    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau






    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 12/05/2003
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Garrin cha và Pele em có dám viết đâu?
    Garin là của Baixin ho hay sao ấy! Căn bản 2 con người này vĩ đại quá,cần phải chuẩn bị kĩ mới dám viết
    Nhưng chưa kịp viết thì Bai đã làm hộ rồi !
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Claudio Taffarel&Baggio_hạnh phúc và nước mắt !
    ...........Baggio đứng trước chấm phạt 11m,trong khung gỗ là Taffarel.Đứng giữa họ là cán cân lịch sử bóng đá Châu Âu_Nam Mĩ,là niềm tự tôn của 2 đất nước bóng đá:Brasil_Italia........Hàng chục triệu con người đang dán mắt vào quả bóng,chỉ 1 hoặc 2 cú chạm bóng sẽ quyết định cũng như chấm dứt chuỗi 52 trận đấu mà cả hành tinh mong đợi .........
    -------------------------------​
    Romario và Bebeto đã toả sáng để đưa đội bóng vàng xanh lọt vào trận chung kết USA94 .Taffarel đứng sau họ.Nhưng....trận chung kết này anh lại là người quyết định tất cả khi mọi nỗ lực của các cầu thủ vàng xanh đều không thể xuyên phá nổi bức tường thép do Baresi chỉ đạo.Dưới đây là 1 số tâm sự của Taffarel về trận chung kết lịch sử đó !
    ...........Tôi thức dậy khá sớm vào sáng hôm đó,tôi cảm thấy hoàn toàn khoẻ mạnh và thanh thản như sắp tham dự 1 trận đấu giao hữu,tôi cũng luôn cảm thấy như Chúa đang ở bên mình.Tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc sắp bước vào trận chung kết World Cup với đối thủ là Italia!
    Khi 2 đội bước vào sân,tôi cảm thấy tự tin kì lạ,chúng tôi nói với nhau:"hãy tiến lên,những con ngáo ộp,hãy chiến đấu và mang chiếc cúp về "
    ...........
    ...........120 phút trôi qua thật nặng nề,tôi uớt đẫm mồ hôi dù không hoạt động nhiều,tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi tin vào chúa,tôi tin chúa luôn ở bên tôi !
    Chúng tôi bước đến chấm 11m,tôi bỗng nhớ đến cha tôi,vợ tôi,những người lúc này đang nhìn tôi trên thiên đường,tôi cảm thấy họ đang ở trong trái tim tôi.
    ............
    ...........Tôi nhìn lên bảng báo tỉ số Penalty: 2 x 2.Và tôi nghĩ : "Now is my time to do something for my team and for my country. Lord, help me to catch this penalty kick!"
    Chúa đã không quên tôi.
    Khi Massaro chạy đà,tôi cảm giác được anh ta sẽ đá vào góc trái.Tôi thấy như có người đẩy mình bay về phía trái của khung thành......tôi đã thực hiện 1 pha cứu bóng.Không vào !
    ...........Dunga bước tới chấm Penalty,anh ta cười nhẹ với tôi.Tôi không thể tin được đội trưởng của chúng tôi lại có thể tự tin đến thế !Dường như anh ấy đã cảm thấy được chiến thắng và tôi cũng vậy !
    ............Dunga đã thành công ! Baggio bước đến chấm đá phạt.Anh ta cúi đầu xuống rất thiếu tự tin.
    ............Tôi đoán sai hướng bóng....nhưng lịch sử đã thuộc về chúng tôi ! Chúng tôi đã chiến thắng.Chúng tôi xứng đáng chiến thắng !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 11/01/2003
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Brasil luôn không ngừng sản sinh ra cho bóng đá thế giới những tên tuổi kiệt xuất ,những con người được lịch sử ghi danh như những kẻ đã tô điểm,đã làm hoàn mĩ thêm cho môn thể thao vua này.
    Thế hệ Vava,Pele,Garincha,Jairzinnho....... đã định hình 1 lối chơi cho Brasil.Những Rivellino,Falcao,Zico,Scorates,Eder dù không có được 1 thành công nào trong những cuộc trường trinh của thập kỉ 70,80 nhưng họ là những người đã duy trì và khẳng định với cả thế giới về sự cống hiến trong lối chơi của Selecao.Sự thất bại của thế hệ Zico,Falcao là tất yếu khi không có bất kì 1 tấm lá chắn vững chãi nào sau lưng,bóng đá hiện đại không cho phép những kẻ không biết chơi phòng ngự lên ngôi ! Bao giọt nước mắt tiếc nuối của người hâm mộ đã nhỏ xuống khi những người con cưng của họ phải rời cuộc chơi lớn.Đối với không ít người,vòng chung kết World Cup coi như đã kết thúc ngay lúc đó !
    Sau những thất bại đó,không ít người đã tự hỏi:"Phải chăng Brasil sẽ không bao giờ giành được vinh quang nữa?Nữ thần vàng phải chăng sẽ ngăn cản sự vinh quang đến với kẻ giữ nó ?"
    Thực tế đã có câu trả lời xác đáng.Những thất bại của thế hệ đi trước là 1 tiền đề cho sự thành công của thế hệ nối tiếp.Khi Brasil biết nhìn lại phía sau thì họ sẽ là số 1.Một thế hệ tài năng mới đã xuất hiện với Taffarel,Dunga,Bebeto,Aldair v v.....,họ đã chinh phục được chiếc cúp danh giá khi biết khắc phục những tử huyệt của thế hệ đi trước ! Tuy vậy,ở đây luiz không muốn nhắc nhiều về họ.Người mà tôi muốn nói đến ở đây là 1 nhân vật xuất chúng,người đã mở ra 1 chương mới cho bóng đá Brasil,anh cũng là người đã khởi đầu 1 huyền thoại.Huyền thoại về những chữ R bí ẩn trong thập niên 90.
    Người đó là Romario.
    Romario,phải chăng khả năng của anh là vô tận?

    Quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp bóng đá của Romario là mùa giải 1993-1994 khi anh toả sáng rực rỡ ở Barca với 30 bàn trong 34 trận đấu ! Sau 1 mùa bóng thành công là 1 kì World Cup trong mơ.Anh đã cùng Bebeto kết hợp thành 1 cặp tiền đạo sát thủ.Sự ăn ý giữa bộ đôi này đã làm nên phần lớn những bàn thắng của Brasil trên con đường tiến vào trận chung kết.Romario và Bebeto có lẽ cũng là 1 cặp tiền đạo khá hi hữu khi đây là 2 anh lùn về chiều cao của làng bóng đá thế giới !
    Đến copa 97,Romario lại 1 lần nữa rực sáng khi kết hợp cùng Ronaldo tạo nên cặp bài trùng Ro_Ro giúp Brasil đăng quang tại Bolivia.Tiếc thay,số phận nghiệt ngã đã không cho Romario tham dự World Cup 98 và cả Copa 99.Những giọt nước mắt của Romario lúc đó đã làm trái tim những người hâm mộ anh đau đớn.Nhưng cái gì cũng có lí của nó.Ở 1 đất nước mà tre chưa già ,măng đã mọc như Brasil thì chỉ cần lùi lại 1 chút vì chấn thương cũng sẽ khiến người ta mất đi toàn bộ cơ hội !
    Ở cái tuổi băm,Romario vẫn chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình,anh ghi bàn chăm chỉ như con ong kiếm mật.Tài năng phi thường của anh đã khiến nhiều nguời tự hỏi:Khả năng của anh chàng này là vô tận !?
    Đến năm 2002,số phận trớ trêu lại 1 lần nữa đùa nghịch với Romario.Khi Brasil gặp khó khăn ở vòng loại,ngay lập tức,người ta triệu tập anh như 1 đấng cứu thế.Anh đã làm liền tù tì 8 bàn và trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brasil ở vòng loại World Cup 2002 và cuối cùng.... ngồi nhà xem ti vi.Tuy vậy,Brasil lần này vẫn chiến thắng và chiến thắng khá rực rỡ.Việc Scolari loại anh không hẳn đã là vô lí khi Romario hiện nay đã khác với năm 94 nhiều lắm.Vẫn với 1 tài năng xuất chúng,1 bản năng ghi bàn đã ngấm vào xương tuỷ,nhưng cá tính của anh thì đã trở nên khó hoà nhập.Tuy rằng cũng hơi đáng trách Romario về sự kiêu ngạo đến khó chịu của mình,nhưng chúng ta cũng nên hiểu cho anh.Khi người ta sở hữu 1 tài năng phi thường như thế thì kiêu ngạo cũng là có cơ sở.Anh được phép làm như thế bởi anh là thiên tài.Nhưng cũng chính vì thế nên những năm cuối sự nghiệp của anh không có được những thành công trọn vẹn.
    Luiz không được chứng kiến Romario vào những năm tháng đỉnh cao,thậm chí chưa được chứng kiến hoàn chỉnh 1 trận đấu của anh.Khi anh toả sáng rực rỡ,tôi vẫn chưa có được tình yêu cháy bỏng với đội tuyển Selecao,chưa biết thưởng thức những cái tinh tuý trong bóng đá Brasil. Đến khi có đuợc 1 chút đam mê,chờ đợi khi France 98 sắp khai màn thì anh lại vắng bóng.Mơ ước được nhìn cặp Ro_Ro chơi bóng có lẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực .....Ronaldo_Romario chỉ được gắn bó qua 1 Copa,đó là điều đáng tiếc của những người yêu bong đá đẹp,nhưng có lẽ cũng không nên phàn nàn quá nhiều.Tạo hoá không bao giờ cho phép những cái đẹp hoàn thiện tồn tại cả,hoặc giả chăng,đó cũng là cách thúc đẩy con người ta hướng đến cái đẹp !???
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 17/01/2003
  8. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Chứng tỏ kiến thức của bạn về bóng đá quá tồi
    .
    Bóng đá đường phố đã sản sinh ra những cầu thủ không có giáo dục như vậy đấy.Bạn có biết tiền ăn cho con tinh tinh của Edmundo có thể giúp cho bao nhiêu người màn trời chiếu đất ở bang Rio không?
    Cái gì mà yêu với cả dấu,cái thằng ăn cháo đái bát.Cái gì mà sinh sẻo ,Brazin là đội tuyển có những cầu thủ cô hồn nhất thế giới,hãy nhìn anh nông dân Cafu,thần chết Rivaldo,tên ngố Dida,gã cục súc Carlos...
  9. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Johan Cruyff từng nói: "Nếu cho anh ta 4 cơ hội, anh ta sẽ ghi 3 bàn thắng! " Đó là câu nói ngắn gọn nhất để nói về Romario, tiền đạo số một cuối thế kỷ 20. Không có được tốc độ vũ bão như Ronaldo, không có những cú sút sấm sét như Batigol, và không có một chiều cao lý tưởng như Bierhoff; thế nhưng Romario đã làm không biết bao nhiêu thủ môn phải tự hỏi tại sao mình lại mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn đến như thế ?!?
    Trong làng bóng đá hiện đại, "Baixinho" là một trong những cầu thủ hiếm hoi có thể đạt đến trình độ của huyền thoại Maradona. Thế nhưng chính cá tính của anh đã kéo anh xuống. Bobby Robson phải công nhận Romario là một tiền đạo xuất chúng nhất mà ông từng có. Tuy nhiên, ông cũng không quên nói thêm là trong một ngày đẹp trời người ta có thể thấy Romario đang tung tăng trên một bãi biển ở Rio trong lúc đồng đội của anh đang vất vả tập luyện . Romario đã có lần tiết lộ rằng bí quyết thành công của anh là những buổi tối tại vũ trường trước mỗi trận đấu. Khi còn thi đấu tại Barcelona, một lần Romario bị chỉ trích vì tội đến sân tập muộn. Anh đã đến gặp ông chủ tịch của CLB và đưa ra một thoả thuận: nếu trong trận đấu tới mà anh ghi được hattrick thì anh sẽ được nghỉ phép 3 ngày tại Brazil. Vị chủ tịch đồng ý và sau trận đấu đó người ta đã thấy Romario ra sân bay để bay về Brazil .
  10. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bỏ cái bài của batigol81 sang topic mới hoặc xoá đi. Đừng cãi nhau trong topic này.

Chia sẻ trang này