1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Như bác nói thì Romario là một trung phong không có tốc độ lắm ,sở hữu cú sút cũng chẳng có uy lực gì,không biết đánh đầu.Vậy mà bác tâng lên thành tiền đạo xuất sắc nhất những năm cuối của thế kỉ 20.Tình cảm lấn át lý trí rồi đấy.Em cũng thấy chẳng thủ môn nào nói "sao lại mắc những sai lầm ngớ ngẫn thế",bác liệt kê họ em xem ai nói thế nhé,chứ em chỉ thấy mỗi bác nói vậy ,hy vọng bác không phải là thủ môn.
    Mới đây Sir Bobby lại phát biểu người đó là Sheare .Thôi bác ạ ,nếu bác giữ vững niềm tin vào ông già rất đáng kính này thì bác ráng đợi đến ngày ông ta sắp gần đất xa trời nhé.Người ta thường bảo "Con chim trước lúc chết thường cất lời hót hay,con người sắp lúc chết ,thường cất lời nói thật"

    Em chẳng có nhiều thời gian để đi cãi nhau đâu ạ ,có mỗi bác là quá nhạy cảm với 2 từ đó thôi,bác sợ lời nói thật à?Em sang đây là để thảo luận ,trao đổi với các fan BrFC,tâm tình với các fan nữ ,nhằm giao thoa giữa 2 nền bóng đá Nam Mỹ thôi ạ ,chứ chẳng có tâm địa rì đâu hết .Các fan BrFC cũng rất được chào đón tại ArFC,vậy cớ gì bác đòi xoá bài em .Như vậy phải chăng là không thiện chí?
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,anh Batigol hay tôi không phải là những người nhận xét xác đáng nhất. Sự nhận xét chính xác nhất phải sự nhận xét của cả thế giới và sự ghi nhận của lịch sử !
    Maradona là 1 thiên tài.Đúng.Điều này không phải bàn cãi.Nhưng xin hỏi anh rằng Argentina có được bao nhiều Maradona như thế?Xin thưa,chỉ có 1 mà thôi.Mario Kempes thì cũng chỉ oai hùng ở 1 World Cup,còn ở cấp CLB thì hình bóng của anh trong lịch sử bóng đá thế giới còn nhạt nhoà lắm !
    Còn đối với Brasil thì sao?Pele,Garrincha,Vava,Didi,rồi sau đó là Tostao và Jairzinho luôn là những người được cả thế giới biết đến và tôn vinh bởi những gì họ đóng góp cho bóng đá.Rồi sau đó là đến thế hệ của những Zico,Falcao,Scorates .... với thứ bóng đá chỉ nghĩ đến nghệ thuật.Bước vào thập kỉ 90,lại 1 thế hệ vàng khác nổi lên tiếp nối những gì mà đàn anh đi trước đã tạo dựng.Những Romario,Bebeto,Carlos,Cafu,Rivaldo,Ronaldo khẳng định với cả thế giới rằng họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhất và cả thế giới phải đồng tình với họ.Dù cho cũng có lúc họ thực dụng ,nhưng khi so sánh với những đội còn lại thì sự thực dụng của họ còn kém xa lắm !
    Thật tội nghiệp cho những kẻ chỉ biết bấu víu,bám kéo vào 1 cái phao duy nhất để nuôi dưỡng những hi vọng mong manh,đáng thương !
    xin trích bài viết của Batigol:
    Cái gì mà ngoài quy luật lên voi với xuống chó .Nên nhớ bóng đá xuất hiện từ giữa thế kỉ 19,trong khi đó đến năm 1958 ,Brazin mới lần đầu vô địch VCK.Như thế trước thập kỉ 50,Brazin chỉ là một làng bóng đá hết sức tầm thường.Brazin có thể là voi trong vòng 50 năm trở lại đây ,nhưng kiếp ch...ó cũng bám dai dẳng làng bóng đá này suốt gần 100 năm trước đó
    Thế ông bác có biết Leonidas da Silva,vua phá lưới của World Cup 1938 và là nguời sáng tạo ra kĩ thuật ngả bàn đèn không?Nếu không có lão HLV điên khùng Ademar Pimenta thì có lẽ Brasil đã có được chức vô địch thế giới ngay từ những năm đó rồi ! Tiếp đến là Ademir Marques de Menezes vua phá lưới của World Cup 1950 với 9 bàn thắng ! Xin hỏi,đấy là sự yếu kém hay cái gì đại loại như vậy à???Mà đó còn là chưa kể đến Arthur Friedenreich người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với 1329 bàn thắng[số liệu gần đúng].Chê kẻ khác ngu dốt trong khi những gì mình nêu ra thì thậm ngu,khó chịu thay !
    Trích:
    Những Vanbasten ,Weah hay Bergkamp khi có 4 cơ hội thì họ ít nhất sẽ ghi được 5 bàn thắng đấy ạ.Bác có hiểu em đang nói gì không?Một tiền đạo vĩ đại là người có thể tự tạo ra cơ hội cho mình và đợp chứ không phải chờ người khác "cho cơ hội " đâu.Romario không có được điều này ,tầm hoạt động của Ro quá hẹp ,chỉ luẩn quẩn trong vòng cấm địa mà thôi.Lối đá của Inzaghi anh hiện nay phảng phất lối chơi của cựu tiền đạo Barca đó mặc dù không được mềm mại bằng.
    Bác nói câu này làm em buồn cuời quá.Nếu thực tế đúng như bác nói thì những anh chàng bác nêu đã vượt xa Romario về số lượng bàn thắng rồi và Romario đã không phải là cầu thủ đứng thứ tư trong dánh sách những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại tại các giải VĐQG với 445 bàn thắng/536 trận.Nói cái gì người ta cũng phải dựa vào thực tế bác ạ.Chỉ có sùi bọt mép ra mà lí thuyết suông thì chỉ là những kẻ lí luận hình thức phản khoa học!.
    Còn nếu xét về mặt lối chơi,tôi không được chứng kiến Romario chơi nhiều nên không rõ,nhưng có điều là trong cả thập kỉ 90 này,cái đất nước Argentina của bác chả có mống nào được đứng ngang hàng với Romario đâu.Từ Cannigia cho đến Batigol đều là những kẻ phải đầu hàng tuổi tác,mắc chứng bất lực ,bị khán giả kêu réo,chửi bới,sỉ vả khi trở thành thằng ngu trước những cơ hội ngon ăn !
    Còn việc so sánh Shearer với những tiền đạo Brasil thì có đến 10 ông Boby nói cũng chả là cái đinh gì ! 1 anh chàng chỉ biết ngày ngày cày cuốc ở cái Primealeague không dám thò mặt đi bất cứ đâu.Luôn mất hút trong các cuộc bầu chọn,gần như 1 chú hề khi so sánh với mấy thằng nhỏ trong đội U21 Brasil về mặt kĩ thuật,số bàn thắng ghi được không bằng 1/2 của Romario mà lại dám so sánh ư?Có chăng,ta nên so sánh Shearer với chàng Batigol hiện nay đang mắc chứng bất lực thì anh ta còn có cơ hội hơn được ,chứ so sánh với Romario khác gì so sánh Batigol với Huỳnh Đức của Việt Nam ???
    Còn về việc xoá bài,xin thưa rằng anh đang lo hão đấy! Khi luiz có mặt ở đây thì những bài viết không vuợt quá phạm vi của ttvn sẽ không bao giờ bị xoá đâu.BrFC chúng tôi đủ khả năng để cho những kẻ ngông cuồng như ai đó câm cái mồm thối lại !
    [​IMG]Click here
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 18/01/2003
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 18/01/2003
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có ngại gì mấy vụ cãi nhau hay lí sự. Vấn đề là người ta vào topic này để xem mọi người viết về cầu thủ mà họ yêu thích chứ không phải để xem tranh luận hay cãi nhau. Tốt nhất là bỏ phần cãi nhau vào một topic mới thì hay nhất. Muốn cãi gì thì vào đó cãi.
    Về việc chú bảo tôi che giấu sự thật. Tôi không biết chú đang nói về sự thật nào. Những gì chú viết toàn là những lời lẽ thiên vị và thiếu dẫn chứng. Sự thật về Brazil thì có gì phải che với chả giấu. Việc đội Brazil đoạt 5 cái cúp vàng đường đường chính chính thì có gì mà phải che giấu nhể.
    Tôi nói là Romario không có tốc độ như Ronaldo chứ đâu phải là không có tốc độ lắm. Romario có thể vừa dẫn bóng và vừa chạy tốc độ 30m chưa tới 5 giây. Đây là những số liệu có thực. Tôi nói Romario không có chiều cao lý tưởng chứ đâu phải anh ta không biết đánh đầu. Khi có cơ hội ghi bàn bằng đầu anh ta rất ít khi bỏ lỡ. Còn việc không có cú sút trái phá như Batistuta thì một phần là do phong cách của Romario. Anh ta không bao giờ ghi bàn một cách bạo lực cả. Những bàn thắng của Romario là những cú gẩy bóng nhẹ nhàng vào lưới nhưng chả ai có thể cản nổi.
    Cái câu "những sai lầm ngớ ngẩn" thật ra chỉ để cho nó văn vẻ mà thôi. Thật ra những thủ môn hàng đầu thế giới đó đâu có mắc phải những sai lầm tới mức "ngớ ngẩn". Chính Romario làm cho những sai lầm nhỏ nhặt của họ tưởng như ngớ ngẩn. Ví dụ như bàn thắng vào lưới Thuỵ Điển tại WC 94. Nếu một người mới lần đầu xem Romario ghi bàn sẽ cho rằng Ravelli đã mắc lỗi vị trí. Thật ra thì đã có rất nhiều thủ môn đã từng mắc "lỗi vị trí" như vậy.
    Lối đá của Inzaghi thật ra giống với lối đá của Romario vào lúc này (khi Romario đã 36 tuổi) thì đúng hơn . Khi Romario còn ở phong độ đỉnh cao thì kể cả Batistuta có bỏ hết tiền lương để "mua" hậu vệ đối phương cũng không thể ghi được nhiều bàn thắng như vậy.
    Đùa thế thôi, thật tôi cũng rất ngưỡng mộ Batigol vì đây là một cầu thủ mẫu mực. Tôi thích các cầu thủ Argentina chỉ sau các cầu thủ Brazil mà thôi. Họ cũng là những cầu thủ có kỹ thuật và chơi rất đẹp mắt. Việc chúng ta ngồi đây chửi rủa cầu thủ của 2 đội bóng Nam Mỹ này thật chẳng có gì hay ho cả.
    Còn một việc nữa là tôi không hiểu sao chú lại gọi Roberto Carlos là cục súc ??! Trên sân cỏ anh này co vẻ kiêu ngạo và coi thường đối thủ thật đấy, nhưng Carlos là một người rất tốt bụng ở ngoài đời. Anh ta có nhận một đứa con nuôi được đặt tên là Roberto Carlos Junior. Đứa bé này bị sinh thiếu tháng và bị tật nguyền bẩm sinh. Mẹ nó bị chết khi nó mới được sinh ra. Roberto Carlos đã nhận nuôi đứa bé và coi nó như một thành viên của gia đình. Những chuyện này không được nhắc tới nhiều trên báo chí vì Carlos không muốn nói về chuyện gia đình khi tiếp súc với giới chuyền thông. Ngoài ra, cũng như nhiều cầu thủ Brazil khác Carlos cũng đóng góp rất nhiều cho các quỹ từ thiện. Nếu chú không thích Carlos thì cũng không cần phải dùng những từ ngữ thô thiển như thế.
    Được baixinho sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 18/01/2003
    Được baixinho sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 18/01/2003
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hì hì,đây là chỗ mọi người nói lên cảm xúc của mình về đội tuyển Brasil.Đôi khi cũng cần có những cảm xúc lạc loài mới hay.Còn chỉ toàn những lời lẽ tung hô thì oải lắm ! Chúng ta chỉ cần làm nghiêm chỉnh ở những topic có tính tư liệu về lịch sử.Tuy thế,1 số bài viết ngắn ở không mang nhiều nội dung thiết thực thì em sẽ bỏ đi cho đỡ rác diễn đàn ![r2]
    [​IMG]Click here
  5. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Ngoài chức vô địch thế giới với vài ba trận đấu ,thế hệ trên có đủ bản lĩnh để chứng tỏ tài năng của họ ở lục địa già hay không,hay chỉ toàn đá với nhau rồi tự tung hứng nhau lên .Hăy giương mắt lên mà chứng kiến những gì Disefano đã làm cho R.M hay Sivori đã đem về 4 Scudetto cho Juve cũng như chấm dứt thời hoàng kim của những con kền kền trắng tại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu,hay những gì mà Kempes đã đem về cho Valencia chiếc cúp C2 châu âu.Trong khi những Vava,Didi hay Jairzhinho thì lặn tăm ở nơi đâu.Cả Zico nữa ,chỉ đá cho 1 Udinese tầm thường.

    Buồn cười vật ,vua phá lưới ở châu âu hiện nay là một cầu thủ đang đá ở giải vô địch ...Estonia.Trong vài mùa bóng qua ,Jadel hay Larson đều ghi xấp xỉ mỗi mùa bóng 50 bàn gì đấy.Romario đá ở PSV được vài mùa ,chơi cho Liga đúng 1 mùa 93-94 gì đấy(sau đó có đá cho Valencia một thời gian nhưng bị mắc chứng bệnh..liệt dương nên bị sa thải) ,còn đâu toàn đá cho giải Brazin.Mà giải vô địch Brazin đếch nói lên được cái gì cả ,chú Edmundo cũng từng ghi đến 6 bàn 1 trận ,mỗi mùa bóng các cầu thủ lập được trên dưới một chục hatrick là chuyện quá bình thường .Tôi đang tự hỏi sao Romario chỉ ghi có được từng ấy bàn thắng khi đá nhiều năm cho một giải vô địch tầm thường như vậy.
    .
    Tự tin với anh mày như vậy là t(d)ốt.GCL đâu có ngán gì một lũ chuột nhắt Giang Đông ,quyết làm một cuộc khẩu chiến quần nho mới trong thế kỉ 21 này.
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho chú batigol81 thật, chắc là hận lắm hìhì
    Argentina của chú biết đá bóng từ năm 1860 ( trước Brazil tới 30 NĂM !!! ) vậy mà tới 20 năm sau khi Brazil lần đầu đoạt cúp vàng (1958-1978), người Argentina mới biết hình dạng cái cúp nó ra sao
    Argentina và Brazil giống như Barcelona và Real Madrid vậy. Real Madrid lúc nào cũng muốn vô địch còn Barcelona lúc nào cũng chỉ muốn thắng Real. Trong mùa bóng, chỉ cần thắng được Real thì dù chẳng đoạt được cái gì họ cũng coi như là thành công.
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vua phá lưới đầu tiên của WC nằm trong 1 cái đống hỗn thì kể ra làm gì !???Nếu muốn so sánh vua phá lưới thì xin thưa với anh là Brasil có được 5 ông rồi đấy ạ.Còn Arg thì chỉ được có 2 bác .Nhà nghèo mà còn cứ thích trưng diện,thì người ta gọi là đú bẩn đấy anh ạ.
    Còn Stefano?Ông ta đóng góp được gì cho Arg nhỉ?Những chiến công của ông ta gắn liền với Real huyền thoại cơ mà?Anh Batigol nổi tiếng là người tôn sùng đạo đức lại đi bám cạp quần,níu gấu áo 1 kẻ đã từ chối đất nước của mình để gỡ thể diện sao?Những tuởng như vậy có khác gì người ta tự chửi vào mặt mình !???
    Anh chắc cũng biết câu ếch ngồi đáy giếng.Thiết nghĩ những suy nghĩ của anh về bóng đá thế giới cũng như vậy đấy !Anh lấy Châu Âu là thước đo cho bóng đá ???Anh lấy những chiếc cúp C1,C2 ... để so sánh với chiếc cúp kì vĩ mà 4 năm mới chỉ có 1 lần?Nông cạn,đáng thương 1 cách tội nghiệp !
    Còn về chuyện của Ronaldo,không hiểu đây là lần thứ bao nhiêu ông anh nhai đi nhai lại rồi !?Thiết nghĩ con chó nó gặm miếng xương cũng chỉ kĩ đến thế là cùng !
    Xin được đặt anh vào trường hợp của Ro-Bất đồng sâu sắc với HLV,thi đấu trong 1 môi trường không mang lại an toàn cần thiết cho sự nghiệp của mình -anh sẽ làm gì???Chỉ xét riêng yếu tố bất đồng với HLV cũng đã đủ để 1 cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn rồi ! Ân nghĩa chỉ được trả khi nó không phá hoại sự nghiệp của cầu thủ
    Còn nói đến chuyện tiền bạc,gần như 100% các cầu thủ bóng đá đều là những người ít học,mê tiền,dù có nói Ro chạy theo đồng tiền cũng không phải là 1 điều quá xấu hổ.
    Những gì tôi yêu ở Ro đó là con người của anh trên sân cỏ:
    Một nghệ sĩ bóng đá thực thụ.Chơi rất cống hiến và không bao giờ phạm 1 lỗi ác ý nào.Bạn đã thấy Ro bao giờ nhận 1 thẻ vàng từ những lỗi đá người chưa??? Những Bergkamp,Batigol,Totti .... chưa ai có được phẩm chất này,Ro quá lành,quá ngu ngơ trên 1 võ đài mà không ít kẻ muốn triệt hạ anh. Nhưng đó chính là phẩm chất để anh trở thành vĩ đại .
    Cũng xin bàn thêm về căn bệnh mà anh em ta đang thảo luận.Như đã nói ở trên,tất cả cứ phải dựa vào thực tế mà suy xét .Súng ống người ta vẫn cứ bắn ầm ầm ,vậy thì liệt ở chỗ nào?Nói mà không có căn cứ thì cũng giống như con dog thích cắn bậy.Cách duy nhất có lẽ là phải nhổ hết răng của nó đi thôi !
    Nói tiếp đến chuyện của Ro và anh Seedolf.Yêu là phải ghen.Chả lẽ lại để yên khi thấy dấu hiệu bất bình thường à!?Thiết nghĩ,thế giới này cũng ít người có suy nghĩ như sư huynh đấy ! Với những suy nghĩ như thế Gia Cat phu nhân cùng những thằng trâu nước ba trợn nào đó sau này sẽ được sung sướng lắm lắm! Gia Cat sư huynh thật biết cách tạo sự thoải mái trong hạnh phúc gia đình !Đáng phục thật,đáng phục.......
    [​IMG]Click here
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 18/01/2003
  8. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với Baixinho - không nên để một người gây cãi lộn ở đây vì topic này để nói về các cầu thủ chúng ta yêu mến. Còn nếu muốn tranh cãi, các chú fan Achentina cứ lập ra 1 topic ví dụ so sánh giữa Batis và Romario, giữa Pumpido với Tafarel hay Cavarello với Marcos hoặc là Ronaldo với Crespo. Chứ ai lại đi chọc ngoáy vào bàn tiệc của chúng ta
    Phương châm của Brazil fan là yêu mến cái đẹp. Maradona đá hay, xuất sắc - chúng ta công nhận nhưng không vì thế mà lại buông ra mấy lời thiếu văn hoá "cục súc, nhà xác..." - Nếu nói năng kiểu chợ trời như vậy, đâu cần chúng ta phải mất công tranh cãi
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện với những người hiểu biết,nguời ta cảm thấy thích thú,còn hàn huyên cùng lũ ngu dốt khác nào đấm vào tai!???
    trích bài viết của Batigol:
    hay Sivori đã đem về 4 Scudetto cho Juve cũng như chấm dứt thời hoàng kim của những con kền kền trắng tại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu
    Gia cat tiên sinh dưới suối vàng chắc hẳn phải đau lòng lắm lắm khi có kẻ lấy thanh danh của ngài di viết sằng viết bậy !
    Xin thưa với sư huynh, Silvio Marzolina_hậu vệ cánh trái xuất sắc của Arg chưa bao giờ xuất ngoại đâu ạ,ong là 1 huyền thoại của Boca vào cuối những năm60,khi Brasil đang làm mưa làm gió tại đấu trường World Cup.
    Còn người đã giành được 4 chiếc Scudetto cùng Juve là Luisito Monti.Tiếc cho đất nước Argentina,đây cũng là 1 nguời con trối bỏ đất nước của mình khi cùng Italia dành chức vô địch World Cup 1934.
    Người xưa có câu:Phi mãnh long,bất quá giang. Đằng này 1 con gà trống thiến cũng tìm đường ....lặn qua sông.Nực cười !
    [​IMG]Click here
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hơ,các bác định biến cái topic của tôi thành nơi cãi nhau đấy à
    to Batigol: nói cái gì cũng phải cho chính xác,tôi thấy bạn phân tích thiên về cảm tính hơi nhiều
    tính cho đến nay,cuôc tranh cãi về Maradona và Pele vẫn còn chưa xác định được bên nào thắng bên nào thua,chỉ có một điều chắc chắn rằng,người ta biết đến Pele như một cầu thủ vĩ đại,mẫu mực trong cả cuộc sống cũng nhwu sân bóng.Và Maradona,cũng là một cầu thủ vĩ đại,quá nổi tiếng với dòng nước mắt của anh trên khán đài tại WC94,sự tụt dốc ko phanh với rượu và ma tuý,nhất là ko thể ko kể đến "bàn tay của Chúa"
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau

Chia sẻ trang này