1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha nhìn vấn đề quá nông cạn .Argentina tự hào là nơi Disefano sinh ra ,là nơi ông đã trưởng thành ,là nơi đã đào tạo nên ông...như vậy vẫn còn chưa đủ ư .Chỉ những kẻ ăn cháo đ..á..i bát mới không biết tự hào về nguồn gốc của mình,không biết cám ơn đền đáp lại nơi đã bao che ,đùm bọc mình trong những ngày tháng khó khăn mà thôi.Thử hỏi K.Marx là người Đức hay A.Einstein -người Do Thái ,nhưng 2 ông đã làm được gì cụ thể cho 2 dân tộc này chưa mà họ vẫn tự hào về họ đấy sao.
    Anh tôn trọng ý kiến của chú mày.Nhưng xã hội mà ai cũng như Ro thì bửn quá.
    Người đẹp của Ro có thể "chết" vì những chàng trai như Beck,Maldini hay Batigol(81),nhưng đến chú Seedog còn không tha thì thiết nghĩ Ro không làm tròn trách nhiệm cần phải có của một người chồng ,người cha rồi.Ro có thể vô trách nhiệm với câu lạc bộ và cổ động viên Inter,nhưng với gia đình ,vợ con mà cũng vậy thì thật là tệ hại.
  2. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Gia cat tiên sinh dưới suối vàng chắc hẳn phải đau lòng lắm lắm khi có kẻ lấy thanh danh của ngài di viết sằng viết bậy !
    Xin thưa với sư huynh, Silvio Marzolina_hậu vệ cánh trái xuất sắc của Arg chưa bao giờ xuất ngoại đâu ạ,ong là 1 huyền thoại của Boca vào cuối những năm60,khi Brasil đang làm mưa làm gió tại đấu trường World Cup.
    Còn người đã giành được 4 chiếc Scudetto cùng Juve là Luisito Monti.Tiếc cho đất nước Argentina,đây cũng là 1 nguời con trối bỏ đất nước của mình khi cùng Italia dành chức vô địch World Cup 1934.
    Người xưa có câu:Phi mãnh long,bất quá giang. Đằng này 1 con gà trống thiến cũng tìm đường ....lặn qua sông.Nực cười [/QUOTE]
    Ô hô,BrFC mà cũng có người chửi mình là ngu là dốt cơ đấy,mà lại là đích thân ông p(c)hó chủ tịch mắng mình.À mà hình như đấy là chú Luiz thì phải ,chú ấy còn có một định nghĩa mới ,rất mới "thằng không biết là thằng ngu ,thằng dốt".Hic hic ,em khóc cho đỡ tủi tui thân đây nè.
    Thằng dốt thằng ngu không phải là thằng không biết,đầu óc con người là hữu hạn ,kiến thức là vô hạn .Thằng dốt ngu là cái thằng đã không biết thì nên câm cái mõm lại ,thằng dốt thằng ngu là cái thằng không biết mình đang nói gì ,không biết mình biết người.
    OMAR ENRIQUE SIVORI sinh ngày 2/10/1935 ,đã từng đoạt Quả bóng vàng châu âu năm 1961,vậy mà chú em lại nghĩ anh viết sai là Monti đem lại cho Juve 4 Scudetto trong thập kỉ ...30 cơ đấy.Chú Luiz lại còn lôi 1 ông hậu vệ huyền thoại nào đấy của Boca tên là Silvio để phán "ông này không có tướng... xuất ngoại".Ngay đến tên cái thằng thần tượng của mình còn nhớ nhầm thành Luiz Naziro mà chú em còn đòi đi lo hót cờ cho thiên hạ.Thất vọng .
    Hề hề ,chẳng mấy khi sang box BrFC ,quảng cáo tí nhỉ,không mai sau lại có chú Mod nào hót bậy như ông em Luiz.
    Vào năm 1957,Argentina chiến thắng áp đảo tại Copa nhờ bộ ba xuất sắc Machio,Angelillo và Sivori.Thành công ấy khiến Argentina được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên đáng gờm nhất cho chiếc cúp vàng tại Thuỵ Điển ,nhưng bi kịch cho đội tuyển xanh trắng là cả 3 cầu thủ nêu trên đều sang Ý thi đấu ,và bị gạt ra khỏi đội tuyển quốc gia vì ..không yêu tổ quốc.GIấc mộng vàng tan vỡ vì một lý do điên rồ-đen vật!
    Trong bộ ba nêu trên,SIVORI lập kỉ lục thế giới hồi đó về giá chuyển nhượng với 91000 bảng mà Juve phải trả cho River Plate.Ông nhanh chóng tỏ rõ giá trị của mình bằng 3 lần vô địch trong 4 mùa bóng.Trong 3 cuộc chinh phục thành công ấy ,Sivori ghi tổng cộng 74 bàn thắng.Ngoài Quả bóng vàng châu âu năm 61,Sivori còn để lại dấu ấn đáng nhớ bằng bàn thắng đem lại cho Real trận thua đầu tiên trên sân nhà ở cúp C1 châu âu vào năm 62.
    Sivori có kĩ thuật cá nhân vô cùng khéo léo ,cùng chiếc chân trái tài năng bẩm sinh ,gây ác mộng một thời cho các hậu vệ tại Ý.Tuy nhiên,Sivori không phải là cầu thủ chỉ thích phô diễn kĩ thuật cá nhân ,ông phối hợp rất ăn ý với cầu thủ xứ Wales John Charles.Do qúa tự tin và có cá tính mạnh ,Sivori đã tranh cãi kịch liệt với HLV huyền thoại Herrera và cuối cùng phải rời bỏ Juve chuyển sang Napoli kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở đây.
    Vậy lý tính của em ở chỗ nào?
    Tai tiếng trong và ngoài sân cỏ không vùi dập được tài năng đích thực của anh trên sân cỏ.Với tôi cùng hàng triệu triệu fan của túc cầu giáo ,Diego là huyền thoại của mọi huyền thoại,thiên tài của mọi thiên tài trong làng bóng đá thế kỉ 20.Còn ông bác Pele mẫu mực,vĩ đại ngoài sân cỏ của em thì trong những năm tháng của đời cầu thủ ,con rơi con vãi lung tung trên khắp nước Brazin.Đâu đã hết ,mới đây ông ta còn bị tố cáo ăn chặn gần 700.000 USD một quỹ dành cho trẻ em gì đó .Sau đó phải vội xin nộp tiền luôn để tránh điều tra.Vĩ đại quá ,mẫu mực đến thế là cùng.
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cả hội fan có mỗi 1 chú batigol 81 mò vào đây tranh cãi à ? có điều những thứ mà chú này phát ngôn ra người ta đọc chỉ muốn cười vỡ bụng. Có những điều người ta chỉ nói 1 lần đã thấy mình ngu nhưng ở nhiều fan Achentina thì cái "ngu" này lập lại có hệ thống. Các chú cứ đem chức vô địch Nam Mỹ mà số lần tổ chức chắc bản thân các chú cũng không biết là bao nhiêu để so sánh với 17 lần có mặt liên tiếp của Brazil với non 1/3 chức vô địch trong số gần 1/2 trận chung kết có mặt. 10 chức vô địch Nam Mỹ cũng không thể đổi được 1/2 suất vào chung kết WC chứ chưa nói đến chức vô địch.
    Còn nói cho kỹ thì chẳng qua Brazil chúng ta thả cho 2 chú Uruguay với Achentina xơi từ mấy thập kỷ trước, kẻo mang tiếng vơ hết vào mình. Đến Peru hay Colombia còn vô địch Copa được cơ mà.
    Nhưng mà thôi, thói đời là thế. "Ghen ăn tức ở" mà lại. Các chú Achentina cứ cố gắng lên, lắp mô tơ vào đít may ra kịp khói Brazil nhả ra
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    he he,quả thật là có sự nhầm lẫn khi đọc bài,nhưng cái nhầm do bất cẩn thì có thể chấp nhận được !
    Còn những cái nhầm do hiểu biết thì quả thật không thể lí giải ra sao! Nếu ông anh thích nhắc lại chuyện của gần 1 năm trước đây giữa tôi và anh thì tôi cũng chả ngại gì mà không nói đến nghĩa cũ tình xưa !
    Cac ban co biet khong ,chang Luiz nha ta lai con xep Rivaldo vao hang ngu cua nhung tien ve dan dat loi choi xuat sac nua co day(nghe hoang duong cu nhu chuyen Brazin cua ong ban se vao duoc den Ban Ket cup the gioi nam nay vay) .Khong phai toi danh gia thap tien ve cua Barca nay dau nhung thu hoi cac ban da bao gio thay Rivaldo choc khe chua nhi,da bong luc nao cung cam dau xuong dat thi choi dong doi voi ai day
    Anh Batigo còn nhớ đoạn văn trên không nhỉ???Đây là đoạn anh viết vào 12/4/2002.
    Không hiểu bây giờ anh suy nghĩ ra sao về những thứ mình nói !???
    Sự sai sót do bất cẩn khác hẳn sự ngu dốt thuộc về bản chất ! Sự nông cạn ngu dốt hiện lên trong từng câu văn của ông anh ở trên !Thiết nghĩ nói với 1 thằng ngu nói mãi cũng bằng thừa !
    -------------------​
    Cũng xin nói thêm về chuyện của Ro và See:
    Mói thứ bao giờ cũng phải 2 năm rõ 10 thì người ta mới tin được bác ạ ! Cứ lảm nhảm mãi cũng chả làm sáng tỏ được cái gì đâu ! Có chăng nó chỉ làm sáng tỏ được cái chủ nghĩa chiều vợ của bác thôi !Chép lại phía trên 1 tí :Thiết nghĩ,thế giới này cũng ít người có suy nghĩ như sư huynh đấy ! Với những suy nghĩ như thế Gia Cat phu nhân cùng những thằng trâu nước ba trợn nào đó sau này sẽ được sung sướng lắm lắm! Gia Cat sư huynh thật biết cách tạo sự thoải mái trong hạnh phúc gia đình !Đáng phục thật,đáng phục.......
    [​IMG]Click here
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/01/2003
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau với thằng cha batigol này làm gì . thói dời ghen ăn tức ở mà . mình mà chấp thì bằng nhau à . thôi mà chú ấy đánh giá giải VĐQG BR tầm thuwòng thì hẳn giải VĐ Ar g và Seri A là hay thôi nhưng theo em biết thì chưa có cầu thủ Arg nào thành danhtrên sân cỏ BR nhưng cái gọi là Boca Juniors ấy có tayhậu vệ lừng danh là người BR - Domingos Da Guia . còn thằng cha batigol này có biết Jose Alfitani không nhỉ ? nếu không thì hỏi fan AC . thănf cha batistuta ấy thì nay sắp sang HKVN đá hậu vệ.

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  6. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn viết thêm một ít về Romario nhưng cái bài trước nằm ở tận trang một thì mất thẩm mỹ quá. Không biết luiz hoặc mấy mods nhà mình có thể chuyển cái phần tranh cãi sang một chỗ khác để chúng ta có thể viết tiếp về những cầu thủ chúng ta yêu thích không?
    Tranh luận cũng hay nhưng thằng batigol81 này chỉ toàn cãi cùn thôi, chán lắm. Nếu chuyển sang một topic khác cho nó nói mỏi mồm (hay mỏi tay) rồi cái topic nó tự trôi đi cũng được.
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chỉ chuyển được chủ dề,bài viết thì chịu anh ạ !
    Mà cứ viết đi mọi người ạ.Tranh luận tí cũng được chứ sao?Cái topic này mới làm mà đã có gần 400 nguời xem rồi,tương lai xem chừng sẽ đông lắm đây !
    Mà từ nay mọi người cố gắng tranh luận bóng đá hẳn hoi chút,em cũng rút kinh nghiệm không ăn nói móc máy ra ngoài bóng đá ở đây nữa !
    Hi vọng bác Batigol cũng thế ! Để đảm bảo cho 1 topic tranh luận bóng đá thật sự hay,từ nay,nếu nội dung bài viết phần nào có quá nhiều chỗ không liên quan đến bóng đá em sẽ xoá bớt !
    [​IMG]Click here
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ronaldo - Đôi cánh thiên thần
    Sau thế hệ của Pele,Ronaldo alf cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất.Giống như hầu hết nhwũng thiên tài bóng đá cảu Brazil,anh cũng được sinh ra và lớn lên ở 1 khu phố nghèo phía bắc Rio de Janerio hoa lệ
    Từ đội bóng đường phố ,anh đã bắt đầu đặt những viên gạch dâud tiên nối mình với trái bóng tròn đầy duyên nợ.1 thân 1 mình,Ro đã đến PSV,lò đào tạo những tiền đạo hàng đầu thế giới và bắt đầu sự nghiệp của mình.cậu học trò nhỏ với đôi chân kì diệu của PSV đã làm Barca thèm muốn.Chuyển về Barca,sự nghiệp của anh nhanh chóng thăng hoa lên đỉnh điểm.Ro được giới báo chí ca ngợi hết lời,là "Người ngoài hành tinh",là kẻ thừa kế xứng đáng nhất những tinh hoa của bóng đá,là sự kết hợp hoàn hảo giữa 1 Maradona và 1 Pele.CĐV của Barca có lẽ sẽ ko bao giờ quên được cái đầu trọc,nụ cười hiền lành dễ thương và đôi tay dang rộng ăn mừng bàn thắng của anh
    Anh có tầm nhìn của Pele,đôi chân linh hoạt và cảm giác bóng tuyệt vời của maradona,cùng với tốc độ bứt phá trên cả tuyệt vời.Với Ro,dường như anh có khả năng xuyên thủng mọi hàng hậu vệ.Mỗi khi Ro có bóng,khó có ai có thể cản nổi anh ghi bàn
    Khoảng thời gian kinh khủng nhất với Ro có lẽ được bắt đầu khi anh đặt bút kí vào bản hợp đồng chuyển sang Inter MIlan.Series A là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh> Nơi mà bóng đá hào hao dường như chỉ có trên lí thuyết.Với những gã hậu vệ đồ tể,Ro liên tục được chăm sóc và đương nhiên liên tục chấn thương.France 98 kết thúc đẩy Ro vào hàng loạt vết thương trầm trọng.Gánh nặng của sự nổi tiếng làm anh mệt mỏi,bản hợp đồng với các hãng quảng cáo,với CLB đã vắt kiệt sức lực của anh.Dường như sự nghiệp của anh đã chấm dứt,cái tên Ronaldo chìm dần vào quên lãng với 2 năm đai đằng đãng chỉ để điều trị chấn thương
    Rồi anh trở lại,toả sáng đột ngột như klhi anh bắt đầu ở Barca.Ro trưởng thành hơn.Tôi lại được thấy anh cùng với Brazil biểu diễn vũ điệu samba mê đắm trên sân cỏ WC2002.Tôi sướng phát điên lên khi Brazil đoạt chiếc cúp vàng lần thứ 5.Và tôi đã khóc khi Ro trở thành Vua phá lưới.Đôi cánh đại bàng kì diệu của tôi lại xuất hiện.Sự trở alị của anh làm hằng triệu fan hởi lòng hởi dạ,thật bõ công kiên nhẫn đợi chờ
    Khi Ro chuyển sang Real,tôi hơi buồn.Vì lẽ Real là đội chỉ xếp sau Arsenal trong danh sách những đội tôi ...ghét.và hơn nữa,Ro ko về MU.Nhưng tôi vui nhiều hơn.vui vì anh đã rời bỏ giải đấu kinh khủng ấy.Tôi sẽ ko phải lo mơm mớp mỗi khi anh ra sân cùng với những gã hậu vệ đồ tể cực kì thạo bộ môn "chặt chém".CĐV Inter gọi anh là kẻ phản bội,nhwung họ cũng nên biết rằng,sự ra đi của anh đã giúp cho CLB 1 số tiền ko nhỏ trang trải đống nợ nần chồng chất.anh chuyển sang Real,điều đó có lợi cjho cả anh và Inter.Tôi ủng hộ quyết định tuyệt vời này của anh
    Ro đã làm được điều mà bất kì cầu thủ nào cũng mơ ước : 3 lần đoạt quả bóng vàng thế giới,2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu.Và năm nay,Ro mới chỉ 26t,anh còn cả 1 quãng thời gian dài phía trước để cống hiến và làm nên những điều kì diệu mới....
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng phải luỵ giai nhân.Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi,Susana Werner,Ana Kurnikova và Milene Domingues lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của Ronaldo.Từ những cuộc chia tay với Susana,đến những lần gặp gỡ chớp nhoáng với Kurnikova để rồi 1 kết thúc đẹp với Milene Domingues và cậu con trai Ronald.Ở bài viết này luiz sẽ đi sâu 1 chút vào vấn đề "giai nhân" của Ronaldo,1 vấn đề đã nhiều lần nổi đình nổi đám khi Ronaldo vẫn chưa gặp được ý trung nhân của mình !
    Bắt đầu từ 1 phiên toà
    Báo chí từng đưa tin Ronaldo bị tình nghi có dính dáng đến ma tuý và quan hệ với gái làng chơi.Trước toà,cô gái làng chơi người Brasil đã thú nhận Ronaldo có qua lại hộp đêm nơi cô ta làm việc và 1 trong những lần đó,"Người ngoài hành tinh" đã được người anh họ cho dùng thuốc kích thích,sau đó cô này được Ronaldo cho 1,5 triệu lia.Tại toà,Ronaldo thừa nhận có đi lại với cô gái này nhưng kiên quyết phủ nhận việc dùng thuốc kích thích.Cuối cùng,nhờ cô gái Brasil nhận hết phần tội về mình nên Ronaldo được xử trắng án .
    Chia tay với Susana
    Khi Susana biết chuyện rắc rối của Ronaldo,đúng vào dịp kỉ niệm sinh nhật lần thứ 22,cũng là lúc cô nhận được 1 bó hoa hồng của Ronaldo gửi tặng.Susana hết mực bênh Ronaldo và khẳng định anh không bao giờ dùng thuốc kích thích.Đó chỉ là lời vu cáo của những kẻ ác ý.Cô còn cho biết Ronaldo đã định kiện những tờ báo suy diễn lung tung.
    Susana thổ lộ rằng cô vẫn yêu Ronaldo tha thiết,nhưng do 1 số rắc rối mà nguyên nhân chính là không có nhiều thời gian cho nhau,2 người đã buộc phải chia tay.
    1 số thông tin lúc ấy đã cho rằng nguyên nhân là do Susana thực ra chỉ lơi dụng sự nổi tiếng của Ronaldo và vẫn có nhiều mối quan hệ....đáng ngờ.
    Anna Kurnikova và Ronaldo ,tình bạn trong sáng ?
    Những chuyện phiền muộn suốt năm trời mà Ronaldo đã phải chịu đựng chỉ được giải toả trong thời gian Copa 99.Sau khi nhận cúp vô địch và phần thưởng vua phá lưới,người đầu tiên Ronaldo báo tin là ai?Trước đây ,người đó phải là Susana.Nhưng trong thời điểm đó thì lại là nữ VĐV quần vợt Anna Kurnikova.
    Sau khi chia tay với Susana,nhiều tờ báo đã chuẩn bị chiến dịch thông tin cho cuộc chiến xuyên thế kỉ giữa 1 ông vua bóng đá trị giá hơn 30 triệu đô la và vận động viên hockey nổi tiếng toàn Châu Âu:Sergei Federov.Sự thực ra sao và thực hư chuyện rắc rối này thế nào ???
    Mọi thứ bắt đầu từ giải quần vợt Pháp mở rộng hồi đầu mùa hè năm 98.Được nghe nói nhiều về Anna,tận dụng khoảng thời gian rỗi trước Mondial,Ronaldo cùng vài người bạn thân đã đi xem Kurnikova thi đấu.Lúc đầu,cô gái người Nga chưa biết gì cả,chỉ sau đó,khi được ông bầu báo cho biết,cô mới ngỡ ngàng chạy lên khán đài và "lịch sự" hôn má Ronaldo.Đây cũng là lần đầu 2 nguời gặp nhau.Báo chí đã bắt đầu tungnhững tin giật gân xong bên cạnh Ronaldo còn có Susana nên anh không phản ứng gì.
    Đầu tháng 1 năm 1999,khi giải Úc mở rộng khai mạc,Ronaldo đã bay sang Úc tắm nắng và mượn cơ hội gặp lại Anna.2 người ngồi sánh vai trong quán cà fê tại sân quần vợt,thế là sinh chuyện.
    Khi bị báo giới truy hỏi,Kurnikova chỉ cười và cho rằng,mỗi năm cô gặp bao nhiêu nhân vật nổi tiếng,nếu chỉ mỗi lần ngồi với nhau như thế đã có tình ý thì cô có khoảng 200 người tình rồi ! Ngay sau đó,Ronaldo trở lại Châu Âu chuẩn bị cho mùa bóng mới.Không ngờ,nửa năm sau anh đột ngột chia tay với Susana.
    Tin đồn cũ tưởng đã lắng dịu thì Ronaldo lại bất ngờ có mặt ở giải quần vợt Wimbledon.Người ta cho rằng Ronaldo nhớ đến tình xưa nên quyết định công khai tỏ tình.Chẳng hiểu sao cô gái người Nga lại trở nên hoang mang và cô cho biết chưa bao giờ yêu vua hockey trên băng Fedorov.
    Có 1 chi tiết khá thú vị:Kurnikova cũng thích bóng đá.Cô từng nói rất hâm mộ Ronaldo.Tại giải quần vợt Wimbledon,nhân 1 hôm nghỉ thi đấu,người ta tổ chức 1 trận bóng đá nữ để giải trí,tất nhiên Kurnikova cũng tham gia.Trên sân cỏ,cô mặc chiếc áo... vàng xanh và người ta lại bắt đầu đồn đoán !
    Milene Domingues _ người lí tưởng của Ro !?
    Thế nhưng chỉ sau Copa 99,Ronaldo đã tận dụng khoảng thời gian này để giới thiệu 1 cô gái thứ 3,tất nhiên cũng rất đẹp là Milene.2 người đã cùng đi trong chuyến quảng cáo loại đồng hồ R9 tại Hongkong .Ngoài thông tin này,mọi chuyện của Ro và Milene hoàn toàn không bị giới báo chí khai thác.
    Hơn 1 tháng sau,trong sinh nhật lần thứ 23 của Ro vào 22/9.
    Milene thông báo cô mang trong bụng đứa con của anh.Sau đó,lễ cưới của 2 người đã được tổ chức.
    Một Susana mê hồn trên khán đài đã là chuyện của dĩ vãng.Người ta cũng không phải cất công theo dõi những cuộc gặp chớp nhoáng của Ronaldo và Kurnikova nữa.Ronaldo đã tìm được vị hôn thê của mình.1 người mẫu chuyên nghiệp,1 nữ hoàng tâng bóng và hơn hết là 1 người biết hi sinh cho sự nghiệp của Ronaldo.
    Thuyền theo lái,gái theo chồng.Milene đã chuyển từ đội bóng nữ FiammaMonza của Ý sang thi đấu tại Atlentico Madrid ở TBN.
    Nhận xét về Milene,nhà tạo mẫu nổi tiếng Giorgio Armani,bạn thận của Ronaldo đã nói:"Khi họ cưới nhau vào ngày Giáng sinh năm 1999,tôi đã nói ngay Milene là 1 phụ nữ lí tưởng của Ronaldo.Đáng tiếc là họ đã rời khỏi Milan.Milene là 1 cô gái rất dễ chịu và sắn sàng hi sinh những sở thích của mình để có 1 gia đình hạnh phúc".
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 24/04/2003
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người muốn biết rõ về người ngoài hành tinh?Hãy nghe anh tự bạch
    Về học tập:
    Thủa bé,tôi hay làm mẹ tôi phiền lòng,tôi trốn học đi đá bóng & thường nghĩ:"Học làm gì khi đường phố sẽ cho mình tất cả?"
    Tiền và phụ nữ:
    Trong số những phụ nữ đến với tôi chỉ có 1/3 là yêu tôi chân thành.Tôi không sợ mất tiền.Tôi chỉ sợ những người giả dối !
    Mối tình đầu:
    Năm 18 tuổi,thủ môn Dida-người bạn thân nhất của tôi có giới thiệu 1 nữ sinh kiêm người mẫu là Nadia Franca,con 1 gia đình giàu có.Chúng tôi đã từng nghiêm túc mang nhẫn cưới năm 19 tuổi và sau đó có thời gian cô ấy đã sống với tôi ở Hà Lan.
    Mối tình ngắn nhất:
    Tôi hẹn hò đi chơi với Brigit,con gái của ông Frank Arnesen,HLV của đội PSV Eindhoven nhưng do ông ấy cấm nên chúng tôi chỉ chơi với nhau có 4 tháng.
    Thói xấu nhất:
    Háu ắn.Bao giờ tôi cũng giơ tay xin nhà bếp xuất thứ 2,thứ 3 và sau đó chén sạch cả lọ mứt.Tôi ăn không biết no.Khi dưỡng thương.Chỉ nằm 2 tháng,tôi đã tăng 10kg.Tôi rất ít khi giảm cân xuống dưới 80kg.
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 24/04/2003

Chia sẻ trang này