1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ronaldinho thiên thần nhỏ của Selecao.
    "Thần tượng của tôi là Maradona" anh khẳng định với 1 nụ cười thành thực như cá tính của mình.
    Ronaldo de Assis Moreira được các đồng đội và những người hâm mộ ở Gremio de Porto Alegre gọi 1 cách trìu mến là Ronaldinho.Nhưng để cho khác với Ronaldo[Ronaldo cũng mang biệt danh là Ronaldinho],1 số người gọi anh là Ronaldinho Gaucho hay Ronaldinho Assis.Theo thống kê của tạp chí Placar thì người hâm mộ gọi anh là Ronaldinho Gaucho [tức là Ronaldinho vùng Grande do Sul] nhiều hơn so với biệt danh kia.
    Nơi anh chào đời ,Rio Grande do Sul,giáp giới với biên giới Uruguay và bị lây nhiễm lối chơi "garra"[chiến đấu]; vùng đất của những người chuyên chăn thả gia súc này thường chỉ sản sinh ra những cầu thủ cần cù và đối với những người dân ở đây,việc sản sinh ra 1 Ronaldinho nghệ sĩ là 1 hạnh phúc ngoại lệ.Ronaldinho khoác áo CLB Gremio[nơi anh trai anh cũng đã từng thi đấu] từ năm 1997,năm mà anh cùng các đồng đội đã giành chức vô địch Nam Mĩ và Thế giới ở giải U20.
    Với lối chơi đậm chất nghệ sĩ cộng với tài năng thiên bẩm,con đường đến với ĐTQG của Ronaldinho hết sức bằng phẳng.Từ tháng giêng năm 1998,anh được đưa lên chơi ở đội 1 của Gremio và nhanh chóng thể hiện những phẩm chất của mình.Điêu luyện trong kĩ thuật,thông minh trong di chuyển,khéo léo trong dứt điểm và tư duy chiến thuật hết sức nhạy bén,anh đã ghi 14 bàn trong 15 trận đấu ở giải vô địch "gaucho".Danh hiệu vô địch ngay trước Copa 99 cùng với những màn trình diễn hết sức đặc sắc đã khiến HLV Wanderley luxemburgo không do dự gọi anh vào đội tuyển để thay thế Leonardo.
    Con đường vào đội tuyển của anh đơn giản thế nào thì những bước chinh phục người hâm mộ của anh cũng dễ dàng như vậy.
    Ngay lần ra mắt đầu tiên của mình,trong trận Brasil_Venezuela tại Copa America99,Ronaldinho đã ghi 1 bàn thắng..... hợp tuyển,bàn thắng này như 1 chiếc vé thông hành khẳng định sự có mặt thường xuyên của anh ở ĐTQG. Nhận bóng từ chân Cafu,anh nhẹ nhàng tâng bóng qua 1 hậu vệ,không để bóng chạm đất,Ronaldinho đẩy bóng qua hậu vệ tiếp theo và dứt điểm thẳng vào góc gần giữa thủ môn và cột dọc_ 1 bàn thắng mang vẻ đường bệ lạ lùng.Trong trận đấu với Chile,Ronaldinho lại 1 lần nữa được tung vào sân và tỏ ra sáng chói trong lừa bóng,thông minh trong lối chơi tập thể và nhất là sáng tạo trong đưòng chuyền cuối cùng.....Từ đấy,Ronaldinho đã trở thành 1 hiện tượng của giới truyền thông,công chúng đòi anh phải có 1 suất chính thức trong đội tuyển.Vào tháng 7 năm 99,trước những lời chào hỏi của các câu lạc bộ Châu Âu,chủ tịch của Gremio,José Alberto Guerreiro đã treo 1 Banderolle mỉa mai đối diện với cổng vào SVĐ: ở đây người ta không bán ngôi sao
    Cho đến nay,sự nghiệp của Ronaldinho có vẻ rất dễ dàng nhưng anh cũng đã phải trải qua những khoảng lặng hết sức cần thiết để 1 cầu thủ trẻ tự hoàn thiện mình.
    Cùng với Alex,Vempeta,những cầu thủ cũng được đánh giá là tài năng trẻ,Ronaldinho cùng các đồng đội bước vào chiến dịch chinh phục chiếc huy chương duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tậo của Selecao.Tuy vậy,Sydney 2000 là 1 giải đấu mà Ronaldinho cùng các đồng đội muốn quên đi .Thất bại trong tất cả mọi phương diện,kể cả lối chơi.Những lời xỉ vả cay độc nhất lúc đó đã được tống hết lên đầu Luxemburgo và các học trò.Thành thật mà nói, những lời xỉ vả ấy cũng có phần ...đúngKhông thắng được sự trêu ngươi của bóng đá thì có thể tạm thông cảm được nhưng đá như thế mà khoác chiếc áo vàng xanh thì quá tệ !)
    Sau năm 2000,sự nghiệp của Ronaldinho có phần xuống dốc khi anh nhanh chóng phát phì,với 1 thân hình béo múp,anh trở nên nặng nề trong lối chơi và tiếp tục trở thành tiêp điểm chỉ trích của giới báo chí.Tuy nhiên,với 1 quyết tâm cao độ,chỉ trong vài tháng,Ronaldinho đã giảm được 7kg và trở lại là chính mình.Phong độ tuyệt vời của anh vào thời điểm đó đã làm PSG chú ý. Đúng vào thời điểm nền kinh tế Brasil xuống dốc 1 cách tệ hại,PSG đưa ra lời đề nghị và 1 hợp đồng béo bở nhanh chóng được hoàn tất.
    Đến PSG với 1 chấn thương nhỏ,Ronaldinho phải nghỉ 1 số trận đầu mùa,tuy nhiên khi trở lại,anh lập tức chứng tỏ giá trị của mình,trong 3 trận đầu tiên,anh ghi ngay 2 bàn thắng từ chấm phạt trực tiếp. Tuy nhiên đây cũng là 1 khoảng thời gian không dễ dàng cho Ronaldinho khi HLV muốn anh chơi tiền đạo cắm trong khi anh khăng khăng thích đá hộ công."Tôi không muốn nhìn quả bóng bay qua đầu mình 1 cách bất lực.Tôi muốn là trung tâm của trận đấu nhưng không phải là tiền đạo" anh nói. Tuy có những bất đồng sâu sắc nhưng nhờ vào khả năng thật sự của mình nên Fernandes không bao giờ dám "bỏ quên" Ronaldinho trên hàng ghế dự bị.
    Chuẩn bị cho World Cup 2002,con mắt tinh đời của Scolari đã ngay lập tức nhận thấy Ronaldinho chính là thứ keo kết dính,1 chất xúc tác tuyệt vời để gắn bó 2 "ông chủ" Ronaldo và Rivaldo.
    Khái niệm 3 R được sản sinh trong trận giao hữu với Nam Tư chuẩn bị cho World Cup.Tuy bị giới hâm mộ lúc đó đặt rất nhiều hoài nghi nhưng đến khi kết thúc VCK,người ta đã phải kinh ngạc trước sức công phá của hệ thống thi đấu này.Ronaldo_Ronaldinho_Rivaldo đã ghi tổng cộng 15 trong só 18 bàn thắng của Brasil tại giải.Không ghi được nhiều bàn thắng như 2 "đàn anh" nhưng vai trò của Ronaldinho trong lối chơi của Brasil là không thể phủ nhận. Từ 1 cú vẩy má ngoài đậm chất Nam Mĩ của Ronaldinho,Rivaldo đã mở tỉ số trận gặp Bỉ.Trong trận gặp Anh tiếp theo, sau màn Solo xé toang hàng phòng ngự đối phuơng,Ronaldinho lại đặt bóng vào chân Rivaldo giúp Brasil san bằng tỉ số. Và cũng trong trận đấu này,Ronaldinho đã trở thành 1 người anh hùng dân tộc khi đưa Brasil vào bán kết bằng 1 bàn thắng vô tiền khoáng hậu......
    ...................................................​
    Sở hữu 1 hình thức không đuợc đẹp mã như những thần tượng của nền bóng đá thương mại,Ronaldinho bị nhiều kẻ biến thành tiêu đề cười cợt,nhưng đối với những người hâm mộ lối đá vị nghệ thuật thì hoàn toàn khác.Ronaldinho là 1 đại diện cho lối chơi Latin đẹp mắt. Đầy sự lắt léo và mê hoặc trong xử lí bóng nhưng không chút toan tính trong cách chơi.Với Ronaldinho, đá bóng dường như cũng đồng nghĩa với cống hiến.Tài năng gắn liền với sự thành thật thậm chí hơi ngây ngô trong cả hình thức lẫn lối đá khiến những người yêu mến không ngần ngại gọi anh là thiên thần nhỏ
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 24/04/2003
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Ronaldinho năm nay mới 23 tuổi.Anh vẫn là thế hệ tương lai của bóng đá Brasil.Berlin 2006 mới là thời điểm anh ở độ chín của phong độ !
    Mặc có dáng chạy với những bước sải chân rất dài nhưng lại cũng cực kì linh hoạt khi thay đổi hướng di chuyển.Mới nhìn thì thấy anh này di chuyển hơi giông con ...bọ ngựa các bước sải chân trông rất lạ mắt.Tuy thế tính hiệu quả thì tuyệt vời.Những pha xử lí đặc trưng của Selecao thì không lẫn đi đâu được !
    PSG có lẽ chỉ là điểm dừng tạm thời của Ronaldinho.Hi vọng sẽ có 1 CLB lớn bỏ tiền ra trong mùa hè này để chúng ta được chứng kiến anh ở những đấu trường đỉnh cao !
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    hiện nay Ronaldinho đang là đích nhắm của MU nhưng theo em nghĩ nếu có thể anh nên đến những CLB giàu chất kỹ thuật và nhiều ngôi sao như Réal để có thể học hỏi thêm.Bằng chứng là RO kể từ khi anh đến Réal anh đã học hỏi được rất nhiều:kĩ thuật sút bóng đa dạng hơn,khả năng di chuyển ko bóng tốt hơn... đó là nhờ học hỏi từ Zizou,Raul...Ko có ai là hoàn hảo kể cả người ngoài hànnh tinh.Hi vọng rằng ở WC 2006 Ronaldinho sẽ góp phần làm nên chiến thắng cho chúng ta!
  4. R9BOBO

    R9BOBO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thì anh xin thưa:Không phải chỉ Argentina mà cả làng túc cầu thế giới cho đến nay không ai có thể đạt được đẳng cấp của Maradona cả.Chú em chỉ biết mỗi M.Kempes thôi à ,vậy anh xin nêu ra vài cái tên nữa nhé:Di Sefano ,Sivori,Passarella hay Moreno
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Còn đối với Brasil thì sao?Pele,Garrincha,Vava,Didi,rồi sau đó là Tostao và Jairzinho luôn là những người được cả thế giới biết đến và tôn vinh bởi những gì họ đóng góp cho bóng đá.[/QUOTE]
    Ngoài chức vô địch thế giới với vài ba trận đấu ,thế hệ trên có đủ bản lĩnh để chứng tỏ tài năng của họ ở lục địa già hay không,hay chỉ toàn đá với nhau rồi tự tung hứng nhau lên .Hăy giương mắt lên mà chứng kiến những gì Disefano đã làm cho R.M hay Sivori đã đem về 4 Scudetto cho Juve cũng như chấm dứt thời hoàng kim của những con kền kền trắng tại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu,hay những gì mà Kempes đã đem về cho Valencia chiếc cúp C2 châu âu.Trong khi những Vava,Didi hay Jairzhinho thì lặn tăm ở nơi đâu.Cả Zico nữa ,chỉ đá cho 1 Udinese tầm thường.

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thế ông bác có biết Leonidas da Silva,vua phá lưới của World Cup 1938 và là nguời sáng tạo ra kĩ thuật ngả bàn đèn không?Nếu không có lão HLV điên khùng Ademar Pimenta thì có lẽ Brasil đã có được chức vô địch thế giới ngay từ những năm đó rồi ! Tiếp đến là Ademir Marques de Menezes vua phá lưới của World Cup 1950 với 9 bàn thắng ! Xin hỏi,đấy là sự yếu kém hay cái gì đại loại như vậy à???[/QUOTE]
    Ôhô ,kí thuật ngả bàn đèn mà cũng có người phải sáng tác cơ đấy ,thế chú em sao không cho biết luôn ai đã sáng tạo ra kĩ thuật đánh đầu .Nên nhớ thêm một điều Stabbile-vua phá lưới của VCk đầu tiên là người Arg
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bác nói câu này làm em buồn cuời quá.Nếu thực tế đúng như bác nói thì những anh chàng bác nêu đã vượt xa Romario về số lượng bàn thắng rồi và Romario đã không phải là cầu thủ đứng thứ tư trong dánh sách những cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại tại các giải VĐQG với 445 bàn thắng/536 trận.Nói cái gì người ta cũng phải dựa vào thực tế bác ạ.Chỉ có sùi bọt mép ra mà lí thuyết suông thì chỉ là những kẻ lí luận hình thức phản khoa học!.[/QUOTE]
    Buồn cười vật ,vua phá lưới ở châu âu hiện nay là một cầu thủ đang đá ở giải vô địch ...Estonia.Trong vài mùa bóng qua ,Jadel hay Larson đều ghi xấp xỉ mỗi mùa bóng 50 bàn gì đấy.Romario đá ở PSV được vài mùa ,chơi cho Liga đúng 1 mùa 93-94 gì đấy(sau đó có đá cho Valencia một thời gian nhưng bị mắc chứng bệnh..liệt dương nên bị sa thải) ,còn đâu toàn đá cho giải Brazin.Mà giải vô địch Brazin đếch nói lên được cái gì cả ,chú Edmundo cũng từng ghi đến 6 bàn 1 trận ,mỗi mùa bóng các cầu thủ lập được trên dưới một chục hatrick là chuyện quá bình thường .Tôi đang tự hỏi sao Romario chỉ ghi có được từng ấy bàn thắng khi đá nhiều năm cho một giải vô địch tầm thường như vậy.
    . <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Từ Cannigia cho đến Batigol đều là những kẻ phải đầu hàng tuổi tác,mắc chứng bất lực ,bị khán giả kêu réo,chửi bới [/QUOTE]
    Mắc chứng bệnh bất lực chính là cái thằng đã cuốn gói vội tại Inter vì sợ bị chú Seedolf cho cắm sừng.Chú Seedolf trông thế mà đào hoa .Bị khán giả ,người hâm mộ kêu réo chửi bới nhiều nhất chính là thằng ăn cháo đa..í bát,bội bạc vô tình.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Còn về việc xoá bài,xin thưa rằng anh đang lo hão đấy! Khi luiz có mặt ở đây thì những bài viết không vuợt quá phạm vi của ttvn sẽ không bao giờ bị xoá đâu.BrFC chúng tôi đủ khả năng để cho những kẻ ngông cuồng như ai đó câm cái mồm thối lại ![/QUOTE]
    Tự tin với anh mày như vậy là t(d)ốt.GCL đâu có ngán gì một lũ chuột nhắt Giang Đông ,quyết làm một cuộc khẩu chiến quần nho mới trong thế kỉ 21 này.
    [/QUOTE] Trời ơi ông mê Ar của ông quá nhẩy!!!
    Mê tới nỗi cái tên Di Stefano ma ông cũng viết thành cái đếch gì mà chẳng ai hiểu cả.Tôi cũng chiu.Đúng là kô biêt điều,về mài lai mấy cai nanh vuốt của ông đi rồi sang đây cãi nhau lai nhé.
    r9bobo
  5. So-Khanh

    So-Khanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tại sao lại ko ai viết về Leonardo nhỉ? Để Sở này viết cho....
    Quốc khánh Mỹ 4-7-1994, 84147 khán giả ngồi chật cứng SVĐ Stanford Stadium, San Francisco chứng kiếnđoàn quân đế quốc của ông phù thuỷ Bora Milutinovic ngênh chiến với Brazil hùng mạnh trong trận đấu thứ 6, vòng 2 World Cup 94.
    Với Jorginho, Marcio Santos, Aldair án ngữ hàng phòng ngự, Dunga, Mauro Silva làm việc như nhữngcon ong chăm chỉ tiếp bóng chocặp bài trùng sát thủ Bebeto -Romario, ai cũng tưởng Brazil sẽ ăn tươi nuốt sống USA tội nghiệp.
    Nhưng Bora thật biết mình biết người, với đấu pháp phòng ngự phản công hợp lí, Mỹ chơi cực kì chắc chắn dưới sự chỉ huy của cầu thủ râu dê kiêm ca sĩ nhạc Rock ,Alexi Lalas. Lần lượt Clavijo, Balboa, Lalas rồi thủ môn bóng bẩy Meola làm nản lòng các cầu thủ Brazil hoa mĩ.
    Từng đợt, từng đợt sóng thi nhau vỗ vào bức tườngthành được các cầu thủ áo sọcđỏ trắng xây nên >
    Bế tắc, và bế tắc. Các cầu thủBrazil bắt đầu nôn nóng. Và rồi phút 44, Tab Ramos, người đàn ôngquyến rũ nhất nước Mỹ 1994 (theo bình chọn của tạp chí People) giành được bóng sau 1 pha tranh chấp quyết liệt, anhchưa kịpđịnh thần thì ngay lập tức 1 cú thúc cùi chỏ như trời giáng phang xuống đầu anh. Tab Ramos lăn ra sân bất tỉnh. 1 cú đánh tưởng chừng làm tiêu tan sự nghiêpcầu thủ (kết quả xét nghiệmcho thấy Tab bị rạn hộp sọ)
    Nhiều người bật dạy để xem kẻ nào đã tung ra cú đòn sat thương dã man ấy, các bạn biết là ai ko? Đó chính là Leonardo..
    Trước VCK, nhắc đến Brazil người ta chỉ quen nói đến Romario, Dunga, Bebeto, Zinho, rồi Jorginho, Marcio Santos, Aldair, nhưng kể từ bây giờ, nói đến Brazil, người ta bắt đầu biết đến Leonardo.
    Sinh ngày 5-9-1969 ở Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
    sự nghiệp của chàng trai Leonardo chẳng lấy gì làm vẻ vang. Từ bỏ Brazil bôn ba sang Nhật Bổn thi đấu cho Kashima Antlers 2 năm, trở qua Pháp khoác lên mình chiếc áo của PGS, Leonardo cũng chẳng làm được gì nhiều, nói đến PGS, người ta hay nhắc đến G.Weah, đến David Ginola, đến Delly Vandes chứ Leo thì chắc là chẳng mấy ai còn nhớ.
    Về AC, Leo toả sáng mang về cho AC chiếc cúp vôđịch mùa bóng 98-99, nhưng công lao của Leo chỉ là muối bỏ biển so với những gì Bierhoff, Boban, và Weah đã làm cho AC ở mùa bóng đó>
    Có lẽ, điều mà các CĐV Milan cám ơn Leo nhất, không phải là vì anh đã mang về cho họ chiếc cúp vô địch Seria A mà chính là... nhờ anh mà Milan đã kéo được Kaka về với họ.
    Ghi bàn giúp Milan đánh bại Inter 2-1 mùa bóng 98-99
    Bierhoff_Weah_Boban , bộ ba mang lại choMilan chiếc cúp 98-99
    Leo và Bebeto bất lực trước Petit ở trậnchung kết WC 98, kết cục người ta phải thay Leo bằng Denilson ở phút 46.
    BRAvsUSA.6.0704
    Ăn thẻ đỏ sau cú đánh ác ý với Tab Ramos
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc phải như Achentina gặp Anh hay Thuỵ điển ý. Chứ bế tắc mà lại vô địch thế giới như Brazil thì Achentina phải nhỏ dãi mà thèm.
    risky
  7. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú Sở Khanh mà phát bực.
    Công nhận là Leonardo ít có tiếng tăm hơn nhiều so với các R nhưng đây là một cầu thủ vừa có thể chơi bóng kỹ thuật Seleçao chẳng thua kém ai ( cứ nhìn các quả đập gót bóng trong giải tứ hùng hay Division 1 ( Pháp ) là đủ biết ) mà còn biết chơi bằng cái đầu ( một mẫu cầu thủ về khả năng sáng tạo, tư duy bóng đá nói thẳng ra là trước khi có Ronaldinho, Braxin chưa có ai ( chưa được xem Kaka điều khiển trận bóng như thế nào ) trong hơn chục năm trời.
    Ở giải 1994, trước khi có vụ đánh rạn sọ Tab Ramos ( công nhận là quả này thì ác quá ) Leonardo là điểm sáng hầu như duy nhất trong một lối chơi Âu hoá Braxin của Parreira trong vòng bảng ( mà những cú xỉa bóng của Romario không thể che lấp được cái này, đến bây giờ vẫn bực không hiểu sao Ronaldo không được đưa vào, trong trận CK, một thằng nào đó tên la Ronaldao lại được vào mới cú chứ ---> thành ra giờ vẫn còn nhớ tên )
    ( điều này thì công nhận Mignon chưa thể thưởng thức được vào lúc đấy ), chính anh là chất keo kết dính giữa các tuyến phòng ngự và tấn công của Braxin, truyền lại nguồn cảm hứng từ phía cánh trái.
    Giải đấu Tứ hùng thực sự là đỉnh cao của Leonardo khi anh chính là thủ lĩnh ở giữa sân ( tưởng tượng như Zidane bây giờ ). Một đống bàn của Braxin ( do Romario hay Ronaldo là từ những đường chuyền xé thủng hàng phòng ngự đối phương ).
    Cuối cùng công nhận 98 là năm anh thất bại, nhưng lúc đó cung hơi già rồi
  8. boo_kiev

    boo_kiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu BRASIL tu lau lam roi nhung that su the he cau thu vang tham du WC 1998 la doi bong toi danh cho nhieu cam tinh nhat. day la doi bong dau tien la toi bat khoc, do la doi bong cua su ket hop giua kinh nghiem cua nhung cau thu lon tuoi nhu BEBETO, LEONARDO , DUNGA va suc tre day ki thuat cu RONALDO, CARLOS, DENILSON,... tao nen mot doi bong vang xanh dc xem nhu la bat kha chien bai trong WC 1998. AY vay ma ..... con nho WC ay toi co vu nhu dien cuong cho doi bong ma toi yeu wi , ko co thong tin nao ve doi bong luc bay gio ma toi bo wa ca, va toi luon luon gan co len cai nhau chi cheo voi dam ban hoc cung lop la chi co BRASIL moi la doi bong manh nhat . Khi BRASIL buoc vao WC 98 toi dam cam doan rang doi bong ma minh yeu wi se doat dc cup vang vo dịch, cac ban con nho ko ?? nhung pha trinh dien ki thuat day tuyet voi cua RONALDO,LEONARDO cung dong doi da thuc su mang lai hieu wa, ho tien vao vong ttrong nu vu bao ko co gi co the can ho lai. Tran ban ket voi HA LAN wa that la 1 tran dau toi ko bao gio wen, khi tran dau dang o nhung phut gan cuoi va khi do hai doi dang hoa nhau 1-1 thi REGZIGER cua HL nga trong vong cam dia va toi nghe trong tai thoi coi , nuoc mat toi nhu muon trao ra , toi nghi , doi bong ma toi yeu wi ko the dung o day dc , nhung may la tieng coi ay thoi phat cau thu HL vi vo tinh gia vo nga , luc ay toi suong nhu dien, va sau khi loat penalty cham dut thi ko con gi suong bang suot ca ngay hom ay toi coi di coi lai tran dau do ma ko biet chan . BRASIL cua toi buoc vao tran chung ket voi Phap, vay ma cuoi tran khi nhin cac cau thu ma toi yeu wi gic tren san thi toi da that su bat khoc , lan dau tien toi khoc..... nhung cuoi cung chuyen gi den cung phai den WC 2002 tuy nhieu nguoi che doi BRASIL choi ko hay nhung cuoi cung ho cung doat cup , uoc mo nhin thay the he RONALDO dung len buc cao nhat cua cup bong da the gioi cua toi the la thanh hien thuc... VA toi tin rang WC 2006 BRASIL se co man trinh dien an tuong va thuyet phuc hon nua. VA CUOI CUNG 1 DIEU LA DU BRASIL CO NHU THE NAO NUA THI DO VAN LA DOI BONG MA TOI YEU WI VA HET LONG UNG HO........
    <P>Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy được người con yêu
    Bây giờ con lấy được rồi
    Con đòi ly dị chúa làm gì con.</FONT></P>
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 22/02/2004
  9. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mọi người viết về tình yêu của mình hay quá,em giờ mới có tý thời gian để đọc cái củ đề này và hy vọng một ngày gần đây em có thể viết về tình yêu của mình với Selecao.Một tình yêu mãnh liệt giống như bao người hâm mộ Selecao khác và cũng rất khác vì đó là tình yêu của riêng mình!!!!
    XHunghg
    Love Will Keep Us Alive But Too Much Love Will Kill You
  10. amoni

    amoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai viết về Vava vậy cà??

Chia sẻ trang này