1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA BẠN !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi 7.62mm, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA BẠN !

    Trong suốt ba năm học tại Lê Hồng Phong ít nhiều ai trong chúng ta cũng từng có một người bạn nối khố, "Đắng cay sẻ nửa còn niềm vui... đừng hòng" (!!!) Túm lại là một người mà nếu xa trường ta nhớ nhất !
    Hãy viết về người đó một tí nhé, biết đâu được ta lại có thể nhìn ra chính bản thân mình trong câu chuyện của người khác, để rồi nhớ nhung, buồn vui và hồi tưởng !!!


    "If you want people do something for you, do it to them first"
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người thôi à? Sao M có tới 4,5 đứa lận!?!?! Nói về 1 đứa ko cũng dài biết bao nhiêu rồi Hừm, đang nghe lại bài "because you loved me" của Celine Dion, bài này hồi đó 3 đứa chơi thân chọn làm bài hát của nhóm. NHỚ
    http://www.vnntu.com to you I belong
  3. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Ai mở màn đi chứ. Chẳng lẻ lại đợi pminh tui mở cho à? Thử làm kẻ tiên phong đi.
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    anh có duyên mở màn... khì khì... thế thì cứ tiếp tục thui... đâu có sao đâu á... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi viết thử 1 bài xem sao.
    Mới đó mà đã gần 1 năm. Năm ngoái mình về cũng khoảng cuối tháng 5. 3 đứa chơi thân thì 1 ở Sing, 1 đi Nga, 1 còn ở nhà. Thế là về chỉ có 2 đứa. Mình về nhà là coi như khỏi tự tung tự tác, ko có cái trò hứng lên là đi nữa nhé. Bước từ trong nhà ra đến ngoài đường qua mỗi cánh cổng mà sao khó thế? Xin được permission đã khó, lại "được hộ tống" nữa chứ, sướng nhé . Thế là con nhỏ thành phao cứu mạng cho mình. Muốn đi chơi thì cứ phone đến nhà nó, chắc nó có nhà là xin Bố Mẹ thế nào cũng được. Hôm sau ngoan ngoãn tới nhà nó, lấy giấy "ký gửi" và haha..thoát. Nửa tiếng sau 2 đứa đã bon bon trên đường lượn tới nhà sách, tiệm Net hay 1 cái shop nào đó. Mẹ mà biết cho nó tới nhà bạn chơi mà nó toàn chạy ra đường chắc tèo. Nhớ nhất 1 hôm 2 đứa ngồi hàng Net, hẹn 1 con khác cũng đang gần đó qua hàng Net rồi cùng về nhà chơi. Vừa dắt xe ra thì trời mưa, ko mang áo mưa, hổng lẽ chui vô lại!?! Thế là 3 đứa cứ thế đội mưa về, chạy bạt mạng. Mưa hôm đó nặng hạt, quất vào người lạnh ngắt. Mà mình ngồi đàng sau còn đỡ, thương cho nhỏ bạn ngồi trước vừa che chắn cho mình vừa phải tập trung lái xe. Con nhỏ kia thì đi xe đạp, 2 đứa vừa chạy vừa chờ. Hic, lúc băng qua đường thì thấy xe khác đang lao tới. Con nhỏ dí sát mà ko may xe trượt ngã trước mũi xe hơi. May phước xe kia dừng kịp, ko thì chắc mình ân hận vì đã phát "lệnh" đội mưa mà về. Về đến nhà thì 3 đứa đã ướt mèm, biết thế cóc xúi nó chạy nhanh làm gì . Hahà, thế là để phi tang, mình đã mặc đồ con nhỏ, phơi bộ kia lên khô ráo nguyên vẹn. Cảm giác mặc đồ của người khác hơi bị hay, cảm giác dối Bố Mẹ cũng hay nốt
    Kỳ này về con nhỏ vẫn còn ở VN, nhưng lại sắp chuẩn bị đi du học nước nào đó. Con nhỏ ở Nga kỳ này cũng về, chắc sẽ vui lắm đấy.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  6. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói về cái khoản bạn bè, có người cho rằng tôi may mắn, cũng có người bảo tôi thất bại. Nhưng không sao, cái chính là chưa bao giờ tôi cảm thấy lạc lõng sau 18 năm đã và đang sống trên cõi đời này. Ai học ban A LHP năm 00-03 chắc hẳn đều biết đến cái tật chơi "ngông" của 12A3. Này nhé, kể ra chắc có người cũng phải ganh tị ! Mà cũng phải thôi, chưa có lớp 12 nào trong trường đi chơi sơ sơ có 4-5 chuyến xa mà chuyến nào cũng phải Lao Động ra trò... Thui, khoe thế thì bao giờ mới hết !
    Kể về chúng nó một tý cho vui nhỉ ?
    ...
    ......
    Ngày Giỗ tổ Hùng vương, các lớp gần như đờ ra vì nắng mà lại phải ăn "cơm nếp" từ những thứ đang diễn ra trên sân khấu ! Nhưng không... tiết mục múa "made in India" đã làm cho không khí "nóng" lên... Không phải các "bé" múa hay mà vì các bé mặc đồ "bốc" quá, lại "dẻo" nữa. Thế là các anh mười hai há hốc mồm ra, quên cả nắng cả mưa. Chỉ tội cho các em, nghe nhiều tiếng Bis bis từ quần chúng vọng lên mà chẳng biết lên về hay ở ! Ngay lúc quyết định đó, năm chàng trai dũng cảm lớp A3 (trong đó có tui) đã "xông lên" khán đài với một khí thế dồng dập bất chấp hàng trăm cặp mắt thầy cô bè bạn đang nhìn lom lom... Năm tên lập tức lao thẳng đến trước mặt các "bé", chặn đường rút lui rồi bằng một động tác hết sức dứt khoát móc ngay 5 đóa hoa hồng (bằng giấy) ra tặng các nàng để... lau mồ hôi ! Cùng lúc đó đồng loạt mười mấy cái nón được ném lên biểu lộ sự tán thưởng và những tràng pháo tay kéo dài không dứt. Con trai lớp khác nhìn vào bằng một sự thán phục xen lẫn ghen tị... Chỉ tiếc thiếu màn ôm hun thắm thiết như trong tivi chứ không chắc ngày mai năm đứa đó khỏi đi học vì bị chặn đánh giữa đường...
    Tui không biết mình có hạnh phúc hay không khi có đến 51 người bạn đầy nhiệt tình và chịu chơi. Gọi là dư thừa hay thiếu thốn đây ! Những người bạn đã giúp tôi gạt bỏ những bỡ ngỡ ban đầu khi vừa chân ướt chân ráo từ lớp Chuyên chuyển qua. Những người bạn cho tôi cảm giác nuối tiếc vì đã phí một năm trời... Tôi không biết nên nói gì để cảm ơn các bạn đây ! Có lẽ những đêm Đồng Tháp, Phan Thiết hay trên núi Takóu sẽ mãi mãi còn đọng lại trong tôi. Tôi nhớ cái cảnh năm đứa dành nhau một cái mền, rồi không ngủ được lại rủ nhau đi nhóm lửa mà hơ tay, hơ chân. Rồi đĩa bánh xèo Đồng Tháp chẳng có tôm cũng chẳng có thịt, vậy mà bốc hơi chưa đến năm giây... Mai này tôi ở phương trời xa chắc sẽ nhớ đến quay quắt bài ca "Ăn chuối" đã hát cùng các bạn hay một thời từng làm sân khấu ca nhạc của trường rung chuyển vì tiết mục Tốp ca của lớp tới 40 người hát... Nhiều nhiều lắm những gì để nhớ, để hồi tưởng.. vậy mà chỉ còn 2 tháng nữa tất cả sẽ rời xa, tôi sẽ lên đường đi mưu cầu công danh cho riêng mình mà bỏ lại đằng sau cả một trời kỷ niệm. Một tuần cuối cùng nữa thôi tất cả sẽ nghỉ để thi tốt nghiệp rồi hối hả cho kì thi Đại học ! Tôi còn quá ít thời gian để nhìn thấy các bạn. Ai biết đâu chừng tương lai có người tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui có 1 thằng bạn... chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu xiu... gặp nhau là từ năm lớp 3... khi nhà nó vừa dọn đến ở cùng chung cư với tui... 2 thằng bắt đều chơi thân từ đó... lúc trước tui thường xuyên bị nhốt trong nhà 1 mình... mẹ đi làm là bấm khoá lại... không cho ai vô... tui cứ phải thui thủi một mình... chẳng biết làm gì... từ khi có nó thì đỡ bùn hơn... 2 thằng 1trong, 1 ngoài cửa sắt chơi bời... khì khì... nhắc lại nhớ lúc ấy quá... bi giờ nó đi du học Nga rùi... hè nì nó về... chắc là vui đây,....
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này cũng hay nên Sweet viết vài dòng cảm nhận riêng mình. 3 năm học LHP là khoảng thời gian vui nhất và có nhiều kỷ niệm để nhớ nhất...Nhóm của Sweet gồm 8 đứa, hì hì, vì vậy nên cũng 8 không ai bằng bà con ạ. Cũng không nhớ hoàn cảnh nào đưa đẩy 8 con người khác nhau hoàn toàn trong tính cách lại "dính chặt" với nhau như thế. Chơi thân là 1 chuyện, hiểu nhau lại là chuyện khác! Vì cá tính mỗi đứa ko ai "đụng hàng" ai, nhất là trong 1 nhóm có đến 8 mạng nên không ít lần xảy ra giận hờn, mâu thuẫn. Nếu ko hiểu "tim gan phèo phổi" của nhau thì khó có thể chơi thân đến ngày hôm nay được. Cho đến bây giờ, tuy mỗi đứa 1 nơi nhưng khi nào cũng nhớ về nhau... Quên sao được cứ mỗi chiều thứ bảy cả đám đóng quân nhà nhỏ Thảo rồi đèo nhau đến chơi với bọn trẻ, những đợt tập văn nghệ ngồi góp ý cho nhau...Quên sao được bài " Those were the days" mà cả bọn luôn mở màn khi đi hát karaoke. 1, 2, 3...cùng "rống" nhá...Và dường như those were the days đã là cái gì đó rất đỗi thân thương đối với mỗi thành viên từ lúc nào...Hy vọng 1 ngày nào đó, 8 con người đa sự sẽ gặp lại nhau và có thể cùng nhau "hét"thật to: Those were the days my friend...We thought they'd never end... We sing and dance forever and a day...We'd live the life we choose, we'd fight and never lose...For we were young and sure to have our way...Nhớ lắm! Hè này về gặp chỉ được 2 đứa, hy vọng Thông và Trang cũng có thể về để còn xem mắt "người ấy" dùm nhỏ Nguyên nữa...
  9. hoangtube90

    hoangtube90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi giai đoạn mình lại có 1 người bạn thân. ^^

Chia sẻ trang này