1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những con người tôi quen (bôi bác bạn bè tí, các bác đừng giận nhá!)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Viết về những con người tôi quen (bôi bác bạn bè tí, các bác đừng giận nhá!)

    Đêm. Ngồi đối mặt với cái tủ. Cái tủ có cánh cửa khép hờ. Cái tủ to, bên trong tòan quần áo. Ban ngày trông nó bình thản và nhẹ nhõm. Ban đêm thấy ghê ghê. Cái viền bóng tối hở ra từ cái khe tủ kia hứa hẹn những bí mật gì trong đó. Mà bí mật gì cơ chứ? Chẳng nhẽ là một bộ đồ mới?!

    Yên ắng quá, cái đêm này. Chẳng thấy đâu cái tiếng ếch ộp oạp hàng đêm nữa. Chúng nó đi đâu hết cả?! Mà bọn ếch thì có thể đi đâu được? Đi đâu cũng là nhà. Xung quanh toàn là nhà. Mà người ta cũng chuẩn bị xây trên cái ao đấy một cái siêu thị. Vậy ếch sẽ đi đâu? Chắc vào siêu thị ngồi kêu ộp oạp?! Và một ngày đẹp trời nào đó, một bà nội trợ béo múp với đôi bàn tay khéo léo sẽ xách cổ một vài chú ộp oạp về nhà và làm nên một món ếch tẩm bột rán thơm lành cho cả gia đình.

    ...

    Bùm! Cánh cửa tủ bật mở. Những suy nghĩ bị kéo ra khỏi cái tủ nay trở lại, kinh hoàng! Một cái gì đó vừa bay ra khỏi cái tủ yên lành ban ngày của mình. Cái màu đen đen bí ẩn, ban nãy chỉ là một cái khe nhỏ giữa hai cánh cửa tủ, nay toang ra, hòa lẫn với màu đen của phòng. Sợ.

    - Chào!

    Giật mình. Sống lưng lạnh toát. Rùng mình. Run. Ai vậy?

    - "Ngươi không nhận ra ta ư?, "cái con gì đen đen mặc một bộ đồ đen đen với đôi mắt đen đen long lanh đang nhe bộ răng trắng bóng ra cười nhạo tôi. "Tên ta là Id."

    Hít một hơi dài. Bình tĩnh nào!

    - "Ta không quen đứa nào tên Id cả. Mà ngươi là cái con gì vậy?"

    - Láo tóet à nha! Dám coi thường ta thế! Mà thôi, chả chấp gì cái đứa đần độn như ngươi! Để ta giải thích, xét một cách toàn diện, nêu vấn đề một cách tóm tắt, thì ngươi là một phần của ta và ta là một phần của ngươi!"

    - Gì cơ? Ta mà xấu thế này á? Ngươi đen đen, lại bửn bửn, thế mà dám nhận là ta à? Cút đi! Đồ thấy người sang bắt quàng làm họ!

    - Đấy nhá! Ngươi đuổi ta đi nhá! Ta cũng chả thèm ở lại với ngươi đâu! Có điều ta bị bắt buộc thôi! Mày thấy rồi đấy nhá, Ego! Nó đuổi tao đi rồi, mày không việc gì phải núp trong kia mà theo dõi kè kè tao như thế! Ra đây đi!

    Một cái gì hồng hồng nhảy vọt ra từ một góc nào đó trong cái màn đêm trước mặt tôi. Nó có một cái miệng cười rất thân thiện.

    - Mày đứng lại đấy, Id! Con bé này đang cần cả mày, cả tao, cả Superego nữa cho một công việc của nó. Mày cứ ngồi đấy, và liệu hồn! Lơ mơ tao cho vào rương đấy! Mà con bé Superego làm gì mà rùa bò vậy nhỉ? A! Đây rồi? Cô làm gì mà lâu quá! Làm bọn tôi sốt hết cả ruột!

    Nhìn theo hướng nó nói, thấy một cái gì tím tím. "Con bé" này có một đôi mắt rất trong và rất đáng sợ. Chỉ nhìn vào cái mắt đó một lần mà thấy lạnh buốt tận tim.

    - Chào cô!, cái đứa tên Ego lên tíêng trước. Xin cô đừng có há hốc cái miệng xấu òm ra thế kia, bất lịch sự lắm! Mẹ cô mà biết thì sẽ mắng cô cả ngày vì tội vô duyên đấy! Để tôi giới thiệu: thằng kia là Id, tôi là Ego, và cô nàng này là Superego. Chắc cô đọc sách cũng có nghe nói về chúng tôi rồi. Có điều vì trí tưởng tượng nghèo nàn và lượng kiến thức ít ỏi của cô mà chúng tôi không thể trở nên lớn mạnh như chính chúng tôi được. Ý tôi muốn nói rằng cô hẵng còn kém cỏi lắm, chính vì kém cỏi nên chả biết gì về chúgn tôi cả! Chính vì sự thiếu hiểu biết như thế nên bây giờ ba bọn tôi chỉ có thể hiện hình một cách ngô nghê như thế này thôi. Nếu tương lai cô muốn chúng tôi "chúng tôi" hơn nữa thì phải chịu khó nhiều vào. Cô hiểu không?!

    - Chả hiểu gì cả! À, mà ta cũng đoán đóan được. Mấy cái tên của bọn mi ta cũng đã đọc được đâu đó rồi. Hic. Nhưng chả nhớ mấy! Thôi, đừng buồn, ta hiện nay đang quen với nhiều người bạn giỏi lắm, chắc chắn họ có thể giúp ta tìm hiểu thêm về lũ ba người bọn mi.



    Will you do me a favour?
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    - Vậy à? Họ là ai vậy? Kể cho chúng tôi nghe đi!

    - Hì hì, chuyện dài lắm. Ta chả kể được, mỏi mồm bỏ xừ! Ta chỉ nói qua qua cho bọn mi nghe thôi nhé! Tức là thế này, cách đây hơn một năm, ta có tham gia vào một cái diễn đàn trên mạng có tên Trí tuệ Việt Nam online. Rồi thì đi lung tung, quành qua quành lại mấy nơi, cuối cùng lại lạc vào box Văn học! Rồi thì tham gia vào một trận "chiến đấu", "đánh hôi" được một gã tên VNHL trong trận quyết tử giữa gã và ả bồ câu mái Fallriver mang tên: "Cuốn theo chiều gió - đâu chỉ là một chuyện tình?". Hic. Kể ra nghĩ lại cũng thấy tự hào, vì nghe đâu cái gã VNHL này giỏi lắm, thấy ai đó bảo lão là nhà giáo nhân dân, lão thành Cách mạng ưu tú kia mà! Ta là ta phục cái lão già này lắm...

    - "Ngươi nói phét! Ngày xưa ngươi chả ghét lão này lắm còn gì! Hehe," thằng Id bố láo dám giương cái đôi mắt đen tối của nó, nhe cái bộ răng ởn trắng của nó ra mà cười.

    - "Ta không thèm nói nữa! Nếu ngươi mà không đuổi cái thằng bẩn thỉu kia đi thì ta cóc thèm kể chuyện cho mà nghe nữa," vừa nói với Ego, tôi vừa lườm cái thằng bẩn thỉu kia.

    - Ô kê con gà đen! Mày nhập vào với ta mau! Nhanh nhanh nào, không về ta nhốt mày vào rương đấy!

    - Cả cái con áo tím kia nữa. Ta không thích cái nhìn của nó! Đấy! Thế mới được chứ lị! Có hai đứa đấy nhập vào, bây giờ trông mày xinh hơn nhiều đấy Ego ạ! Có mày là dễ nói chuyện với ta thôi! Được rồi, ta tiếp tục nhá!... Thực ra thì hồi đó có lúc ta ghét cái lão VNHL thật. Dĩ nhiên là ghét rồi, vì hắn dám chửi Cuốn theo chiều gió của ta thậm tệ! Nhưng mà rồi cũng nguôi ngoai. Dù sao cũng là thành viên một box mà! Thế rồi chả biết tự bao giờ thấy nể nể lão. Ờ, hờ hờ, thật lòng mà nói thì không phải nể vì món văn học đâu. Chả là ta cũng là đứa hay thích đi lung tung. Có lần nhảy nhầm vào box Thảo luận, rồi chui vào cái lịch sử văn hóa, mới lác cả mắt vì trình độ mấy "cha" ở đó! Đọc tóet mắt, vừa đọc mồ hôi vừa ra như tắm! Sao trên một cái diễn đàn trẻ tuổi như thế này mà lại hội tụ tòan những bậc già lão, kính cận dày cộp, trình độ cỡ giáo sư tiến sĩ như vậy nhỉ? Khiếp quá! Khiếp quá! Thế rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn tên nhìn tuổi các bậc giáo sư đấy, thấy có 4 chữ: VNHL mà giật cả mình! Hic. Vậy ra mình đã "lỡ mồm" phạm thượng một bậc cao nhân! Hic. Sợ quá! Vừa sợ vừa phục. Thế rồi chả bao lâu sau thì iu quý! . Hihi, ta nhớ cái "cột mốc" tình cảm (hẹ hẹ) đó được đánh dấu bởi việc rao bán bộ "Cuốn theo chiều gió" của Vũ Kim Thư của lão ý. Ta "gạ gẫm" mãi, cuối cùng thì "bác iu" VNHL đã xiêu lòng mà tặng hẳn ta cuốn sách quý! Hic. Bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi ngậm ngùi xúc động trước tấm chân tình của người - một nhà giáo chân chính không vì thù riêng xa xưa mà căm ghét một đứa nhỏ như ta! Khịt khịt.

    - Ôi, tuỵệt quá! Vậy trông lão ta như thế nào?

    - Chà, biết nói thế nào nhỉ? Trẻ hơn ta tưởng tượng (ta cứ nghĩ gã ta phải là một lão già lụ khụ với cặp kính cận dày cộp trên mắt kia!). Gương mặt thông minh, đôi mắt của một kẻ "nhiều chữ" và nụ cười của một người trẻ tuổi. Lão này bên ngòai có vẻ trầm tính, ít nói, nhưng mà bên trong thì chả biết! Mà người thấy việc lão được làm mod, con đường quan chức cứ gọi là tăng vèo vèo (nghe đâu được giải thưởng gì đó của các moderators), đó có nên là một "nghi vấn" chính trị không nhỉ?! . Xem chừng chả phải! Lão ấy giỏi như thế, thành viên phục là đúng rồi, lại thêm phần thân thiện nữa, người ta quý cũng đúng luôn! Ờ, xét đi xét lại thì xứng đáng quá cái vị trí mod box Văn học còn gì! Lá cờ đầu của box, lúc nào cũng đề ra nhiệm vụ, phân công và... ngồi rung đùi. Đúng là lãnh đạo có khác, mày nhể?!

    - Hay quá! Box Văn học có một người thông thạo kim cổ như thế thì tuyệt quá còn gì?!

    - Ấy, khoan mừng vội! Box ta cũng còn rất nhiều nhân vật giỏi lịch sử đi lạc từ box Thảo luận sang nữa đấy nhá! Ví dụ như Cườihaymếu này! Lão này thì khiếp lắm mày ạ, ta đã từng "đụng độ" lão một lần, đến bây giờ vẫn hãi. Mà thôi, kể sau. Lịch sử của vấn đền nằm ở chỗ, lão già này là dân "nói phét" quanh năm (nhà văn nói láo nhà báo nói phét). Thế nên lý luận khiếp hãi lắm mày ạ! Bình thường thì giả nai thế thôi, đi đâu cũng hiền lành khen người khác mấy câu gọi là, đến khi "lâm trận" mới thấy "sát khí đằng đằng", đánh thế nào cũng đỡ được, quyền cước cứ gọi là biến ảo lạ kỳ, theo như Grass đã từng nhận xét là: bán mật thì tanh tanh vị cá mà bán cá thì ngòn ngọt vị đường! Đánh nhau với lão mà khôgn cẩn thận, lại cứ chả bị cho "ăn bùn" mà vẫn tưởng hay mới lạ chứ lị! Đúng là thâm Nho, thâm Nho lắm mày ạ. (lè lưỡi).

    - Wow! Kinh thật vậy sao?

    - Hic, chưa đủ đâu! Kiến thức lão này về xã hội thì tầng tầng lớp lớp! Dân báo mờ lị! Viết cái gì mà để lão đọc thì sợ lém! Chả biết lão í vừa đọc vừa cười mình kí rì nữa. Lo lắm đấy!

    - Vậy hẳn trông lão cũng "ra dáng" lắm?!

    - Ờ, chả phải! Cũng lại giống như với trường hợp của VNHL, ta cũng nhầm to như mày thôi. Trông lão cáo già này ở ngòai khác lắm. Chẳng tóc bạc, chẳng kính cận 15dp, chẳng có cái gì bonsevic cả! Hic. Thậm chí có thể nói là rất giản dị, thanh nhã, dễ gần. Dưng mà nhìn lướt thì vậy thôi, chứ nói chuyện với lão í thì cứ gọi là mắt trố ra đến phát nguy! Sợ lắm! Sợ lắm!

    (còn tiếp)
    Will you do me a favour?
  3. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xin cô đi ạ,có những cái Topic chỉ để cho vài người buôn chuyện với nhau vẫn chưa chán ah??????
    TCHYA
  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Quả này ngày mai họp mặt bé pp tha hồ được ăn kẹo của hai bác VNHL và Cuoihaymeu rồi
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hay lắm Pitty ơi ! Tiếp nữa đi em !
    Khoai lang
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    ( Chanh muối ! )
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nó đọc xong quyển nhập môn của cụ Freud rồi đấy .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ xế ạ! Mọi người bảo em viết về mọi người thì nào em biết phải làm thế nào cho hay? Cả box Văn học rộng lớn, em chỉ quen có vài người. Nghĩ mãi chả biết viết cái gì, bịa đại một cái câu chuyện buôn dưa lê vớ vẩn. Nếu các bác thấy nó không hay thì loại phương án này của em đi cũng được. Em chỉ định post lên tham khảo ý kiến các bác thôi muh!
    Will you do me a favour?
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Pittypat cứ viết những gì mình thích, đừng ngại gì cả.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    - Mà ta nói cho ngươi biết nhá, Văn học còn nhiều bậc cao thủ lắm đấy! Chả hiểu sao mỗi lần nghĩ về những bậc minh triết trong làng văn trên cái trí tuệ Việt Nam online này, ta lại nghĩ tới nhà Chùa thanh tịnh (Pagoda). Những gì nhà Chùa biết về văn học, những học thuật, khuynh hướng, trường phái... thì không phải ai cũng có thể tích lũy được. Cùng với nhà Chùa là chị Cỏ "xanh, xanh những cơn mê" (Grass). Grass cũng là một kẻ đọc lắm, hiểu nhiều, mở miệng là chữ nghĩa cứ tuôn ra ào ào. Nhiều lúc ta cứ tự hỏi không hiểu họ đã dành bao nhiêu thời gian để vui chơi những trò chơi lãng phí và vô ích của tuổi trẻ nữa? Gần như quyển sách nào cũng từng đọc qua, và gần như cái gì cũng biết. Họ thực sự làm ta thấy kinh ngạc về trình độ học vấn của mình, nhất là khi tuổi đời của cả hai còn rất trẻ. Thật chả có gì khó hiểu khi hai người là "cố tri" của nhau ngòai đời. Ừ, "người ta phải giống nhau một chút để làm bạn của nhau"... Mà hai con người này lại có quá nhiều điểm gặp gỡ (ít ra là trong văn học).
    - Có thể cụ thể hơn được không?
    - Cụ thể á? Chẳng biết phải nói thế nào cho mày tưởng tượng được họ nhỉ. Ta kém văn tả từ xưa rồi! Xem nào... "Những bóng dài thon nhỏ - Đến tự chân trời nhòa"... Cứ mỗi lần đọc hai câu trên, ta lại tưởng tượng nhiều ra gương mặt của Grass. Grass có một khuôn mặt tươi cười với khuôn miệng lúc nào cũng như hoa nở rộ. Vóc người nhỏ nhắn, mảnh dẻ lại thêm bản tính sôi nổi, hoạt bát, Grass trở thành "cái đinh" trong các cuộc gặp mặt. Quang đã từng nhận xét: nói chuyện với Grass vui lắm vì Grass rất thông minh. Ừ, phải, một người thông minh mới có đủ khả năng hài hước mà với Grass thì hài hước đã là bản tính rồi! Ơ, nhưng đấy là Grass của ngòai đời thôi. Còn chị Cỏ trong box lại là một người điềm đạm và chín chắn, lý luận sắc sảo (chuyện, thầy cãi mờ lị!). Nếu chưa từng biết Grass trước đó, khi bất ngờ chạm chán, nhiều khi ta sẽ nghĩ cô nàng có cái "đầu vuông" ngồi trước mặt đagn cười nói kia hẳn là ai chứ chả phải "bà chị" Cỏ trên mạng... Hì hì, nhưng mà chuyện ta nói là của mấy thágn trước đây thôi. Còn dạo này, chị cỏ lặn mất tăm mất hút đi đâu rồi ấy! Nghe đâu sắp đi du học - tị nạn bên xứ người, nên mới vội vàng bán tháo mấy quyển sách cũ ở cửa hàng GRASS. Kiếm được chút vốn rồi thì cũng chả thèm ghé thăm Văn học lấy một câu làm nhiều khi thấy vắng vắng mà chả biết vắng cái gì: cái chất trí tuệ của nhữgn bài Grass viết hay cái mồm leo lẻo của bà bán sách cũ nữa!
    - Còn Pagoda à? Hic. Chả giấu gì ngươi, ta đã từng bị lão bác Paladin lừa phỉnh vì bác Chùa này rùi đấy! Thật ngượng quá là ngượng! Thì ngươi bảo, Pagoda và Grass thân nhau đến thế, giống nhau đến thế! Cách đây không lâu ta đã tưởng nhầm Pagoda là Grass rùi cơ đấy! Thế rồi thẹn đỏ cả mặt vì biết sự thật! Hóa ra Pagoda là một người rất bình dị và trẻ đến độ ngạc nhiên! Gương mặt sáng sủa toát lên cả tâm hồn của một người nhân hậu và hiểu biết. Là một người góp công xây dựng tờ báo Hoa nắng, ủng hộ các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi của trườgn Nguyễn Đình Chiểu, Pagoda không chỉ khiến người ta phục mà còn khiến ta mến. Và còn điều bất ngờ này nữa mà đến bây giờ khi ta nói với ngươi, ta vẫn còn hồ nghi lắm về những điều mình nói: Pagoda xuất thân là dân tự nhiên (hình như học Bách Khoa thì phải)! Trời ạ, thế thì nhữgn đứa cứ vểnh râu mà tự phụ là dân xã hội như ta đây thật đáng chui đầu xuống đất mà hổ thẹn!
    - Phục quá!
    - Ừ, nhưng mà chưa hết đâu ngươi ạ! Cái ông Pagoda kia không biết ăn gì, uống gì mà sao đa tài vậy?! Kiến thức văn học rất tốt, không chỉ thế, mà khả năng sáng tác cũng tuyệt vời luôn! Khi nào in xong cuốn hợp tuyển, ta sẽ chỉ cho ngươi xem mấy bài thơ Pagoda đã viết. Những bài đó đều là những bài thơ hay, rất có hồn và đặc biệt là đọc rất khóai luôn! Trời ạ! Thôi, ta chả nói về họ nữa, không lại càng thấy tủi thân vì mình kém cỏi! Hic hic.
    (còn đang chuẩn bị viết tiếp)
    Will you do me a favour?

Chia sẻ trang này