1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Viết về những điều tâm đắc!

    Khoảnh khắc.

    Đôi lúc trong cuộc đời người ta có nhưng khoảnh khắc mà không thể quên được, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Ấn tượng để lại nó khắc sâu theo thời gian, vượt không gian.

    Một ngày đẹp trời, chính xác hơn là một buổi sáng đẹp trời, trời lạnh căm, cái lạnh của 5h30 sáng vẫn còn. Có lẽ người SG quen với không khí ôn hoà của miền Nam nên chỉ một chút biến đổi của thời tiết đã dễ dàng cảm nhận được, đã dễ dàng bị tác động. Con đường quen thuộc vẫn tấp nập như mọi ngày, ta vẫn là ta trên con đường đó. Một bóng nhỏ vút qua, một nụ cười dể lại. Nụ cười em thơ ngây, tinh khiết... Tim ngừng đập, mắt không chớp, mọi hoạt động như chững lại. Em đáng yêu quá, nết thơ ngây hiện trên khuôn mặt. Đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chặt người ba em phía trước, bỗng lo lỡ đâu đôi bàn tay nhỏ bé kia không đủ sức giữ em lại, lỡ đâu cơn gió mạnh quăng em xuống đất... Chỉ một khoảnh khắc mà biết bao tình cảm đến, đã lâu mình chưa có cảm giác này!

    Từ ngày đầu thực tập đã gặp chị! Chị quá ư bình thường trước bao cô gái cùng công ty. Chị có cái dáng hiền hiền, nho nhỏ, cao cao. Chị không đẹp, không cầu kì, quần áo gọn gàng, tóc thả nhẹ, cột hờ trên bờ vai. Trước đây vẫn thường nghĩ con trai khi thấy con gái thì điều họ quan tâm là họ có xinh không, tính cách thế nào, quần áo họ mặc... Với chị thì không còn bất cứ cái gì trong cái tư duy lôgic đó nữa. Tất cả chỉ vì một thứ: một nụ cười thân thiện. Chỉ với một nụ cười mà đã giành được cảm tình của mình. Thật sự đã rất lâu mình chưa thấy được một nụ cười thân thiện tới vậy. Có bao nhiêu người con gái biết được rằng đôi khi những cái nhỏ bé nhất, bình thường nhất lại chinh phục được cảm tình của một chàng trai. Cô ấy có thể không xinh như mọi người, cô ấy có thể ăn mặc những thứ bình thường, nhưng cô ấy biết cười đúng lúc, đúng cách, biết gửi gắm tình cảm vào nụ cười, tặng hết tình cảm đó cho người khác. Vậy là cô ấy thành công. Dám chắc rằng khi chị gửi tình yêu vào nụ cười của chị, bất kì người nào chị yêu cũng sẽ phải yêu chị hơn bao giờ hết! Ước gì chị có em gái nhỉ! Em gái chị chắc cũng sẽ có một nụ cười như chị!

    Mỗi ngày đều gặp chị như người quen trong công ty. Mỗi ngày lại nhận một nụ cười của chị từ buổi sáng. Mỗi lúc mình gật đầu chào thì chị lại cười. Có lẽ sau lần này quan niệm về một người con gái của mình sẽ thay đổi. Mẫu người như chị chắc chắn sẽ chiếm vị trí cao nhất với mình, người biết dành tình cảm vào nụ cười.

    Con gái bây giờ cũng khó hiểu nhỉ. Gặp con trai vẫn cứ hay ngó đi nơi khác, nhiều người lại cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ và rằng mọi người phải quan tâm tới mình. Chính cái suy nghĩ đó làm cho một cô gái dù xinh tới đâu, giỏi tới đâu và hấp dẫn tới đâu cũng đều bị mất điểm, thậm chí mất rất nhiều điểm trong suy nghĩ của con trai. Mọi người cũng nghĩ thế hay chỉ có mình là nghĩ thế, mặc kệ. Gặp một cô giáo luôn vui cười tất nhiên thích học hơn. Gặp một cô giữ thư viện biết mỉm cười lại khi mình chào thì sẽ thích tới thư viện hơn. Gặp một bạn gái cùng trường trong một hoàn cảnh đặc biệt biết cười khi mình gật đầu chào cũng tạo một ấn tượng thật tốt.

    Một bộ phận cô gái nghĩ rằng khi con trai bắt chuyện, cười với họ thì tức là đã thích họ. Cái sai lầm này mới là to lớn. Nó không chỉ đẩy mối quan hệ bạn bè theo hướng tiêu cực mà còn tạo một ấn tượng chẳng tốt đẹp gì trong lòng người kia. Mà cái ấn tượng đầu tiên thì hết sức quan trọng. Trong những khoảnh khắc như vậy, người ta có thể quyết định cả một quá trình, cả một phần to lớn trong cuộc sống.

    Chỉ vài ngày đây, một nụ cười lại tạo cho mình ấn tượng tốt về một người con gái. Lần đầu tiên có người cười với mình vô tư, thánh thiện như vậy, nhất là trong hoàn cảnh của mình - hết sức bê bối. Một cô gái lịch sự, phải nói là rất lịch sự, một cô gái có nụ cười lấp lánh ánh nắng của thành phố cao nguyên. Chỉ biết có thế, chẳng biết gì hơn. Có lẽ không có dịp gặp lại mà có lẽ do mình không có cái duyên gặp lại. Không sao, một nụ cười, thế là đủ! Đôi khi chỉ với một nụ cười tình cờ mà một ai đó có thể vui mấy ngày.

    Những cô gái hãy cười khi có thể, hãy tặng nó cho mọi người. Khi làm vậy biết đâu bạn đang giúp rất nhiều cho một ai đó. Nụ cười có tình cảm của bạn cũng có thể tạo được nhiều ấn tượng tốt cho mọi người, tất cả chỉ có lợi cho bạn. Tại sao lại không mở rộng lòng mình!!! Nếu không cười thì thôi, cười thì phải gửi vào đó một tình cảm, nếu không nó còn tệ hại hơn là không cười.

    Thành phố một đêm nhớ về những nụ cười đã qua.


    Saladin
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Woah... thằng này bé tí mà mê gái có văn chương rứa heheheh
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc bài của saladin làm tôi nhớ đến một cô bé...một cô bé trong số những người đầu tiên tôi quen trên mạng . cô ấy lấy nick là loneliness. Quả thật ở cái tuổi 17 đầy niềm vui và hạnh phúc , sự cô đơn đối với tôi vẫn là cái gì lạ lẫm lắm... Thế là tôi quyết định giả boy để chọc cô bé ấy, tôi nói với cô bé ấy rằng cuộc sống này tuyệt vời thế nào, tất cả đều là do ở bản thân mình mà ra cả thôi....Tôi cứ làm như tôi hiểu biết lắm nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả...cho đến khi cô bé ấy gửi cho tôi một bài thơ, một bài thơ khá vụng về nhưng đã làm tôi thật sự cảm động:
    " Con chẳng thể cười như xưa
    Chẳng còn đếm mưa hắt vào vách nứa
    Giữa mẹ và ba...lửa hồng cho nhau đã tắt
    Hiu hắt mẹ đi vào một buổi sớm se lòng

    ....
    con thầm thĩ khóc bên trang cổ tích...
    ...cả mẹ và ba
    đều đãhài lòng trên con đường tim một nửa của riêng mình
    Vô tình làm vôi vữa trái tim con...
    bài thơ này tôi đọc đã lâu lắm rồi nên cũng chẳng còn nhớ rõ nữa nhưng quả thật nó đã làm tôi thay đổi cách nhìn của mình về người khác rất nhiều . Hồn nhiên vô tư ư? ai mà chẳng muốn điều đó . Nhưng đâu phải muốn là được??? Cô bé mà tôi đề cập đến ở trên đã hỏi tôi một câu mà tôi cũng ko thể trả lời được " Anh ơi, có phải con trai ai cũng thích những đứa con gái hồn nhiên ? ...anh à, em cố gắng lắm, em ko muốn mình lúc nào cũng buồn đâu, nhưng mà ....kể từ khi chuyện đó xảy ra, em ko thể đêm nào ko khóc....em đã cố gắng cười, cố gắng vui vẻ, cố gắng làm như ko có chuyện gì xảy ra ...nhưng mà em ko thể anh à..."
    Tôi nhớ có lần tôi đọc được một bài báo viết về những đứa trẻ bị aids ở bệnh viên Từ Dũ, người viết bài báo đã ghi rằng " Những đứa trẻ này lúc nào cũng nằm quay mặt vô tường , chẳng bao giờ thấy cười cả....dường như bởi vì các em đã nhận biết trước được tương lai của mình...." Đấy, thử hỏi khi mà con người ta đã gặp quá nhiều đau khổ thì có còn hồn nhiên vô tư nữa ko? Dù cho con người ta có cố gắng cười đi chăng nữa thì cũng bị cho là gượng gạo, là giả dối...hahha, có nhiều cái buồn cười thật...
    Cũng chính bởi vì vậy mà tôi ấn tượng ở người khác, tôi thích người khác ko phải bởi vì họ có một nụ cười thật "sảng khoái" mà bởi vì vô tình lúc nào đó tôi bắt gặp ánh mắt buồn trên gương mặt của họ....Tôi cảm thấy thích kết bạn, thích chơi với những người trầm lặng, những người ít nói hơn...cũng chẳng hiểu vì sao lại thế nữa, hihihi
    Nói chung mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau, Sal bị ấn tượng bởi những cái như thế , còn sea thì ngược lại hoàn toàn! Sea cũng thích sự hồn nhiên ngây thơ (tất nhiên rồi!) nhưng mà sea muốn sal hãy đừng quá thành kiến với những cái gì mà sal cho là " ko hồn nhiên vô tư ngây thơ", cuộc sống đâu chỉ có nụ cười đâu hả sal? Có lẽ sea và sal sẽ ko bao giờ chơi với nhau được vì hehhehhe, gặp con trai sea thường hay ngó đi chỗ khác ( ...chào chi cho mỏi miệng!), gặp người quen nếu ko phải là thân thì ...ko bao giờ cười (cười gió vô đau bụng!), và đặc biệt sea ko ...thích kiểu con trai cứ nghĩ là con gái thích mình! (Một bộ phận cô gái nghĩ rằng khi con trai bắt chuyện, cười với họ thì tức là đã thích họ) ---> sao biết là con gái thích hả trời???!!hihihi
    Thui, ko nói nữa, mắc công nói nhiều có người khóc huhu thì khổ! Dzìa ngủ đây, hehheh. Cừ "hehe" cũng có tình cảm ra phết ấy chứ nhỉ?!
    I hate myself for loving you
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Những ai còn đuợc ở cạnh ba, cạnh mẹ thật hạnh phúc..
    Những ai huởng đuợc hạnh phúc gia đình mãi mãi thật hạnh phúc...
    Họ fải biết trân trọng...
    bởi vì họ cần biết một điều rằng...
    Không phải ai cũng như họ...
    Ko fải ai cũng như họ...
    Có những con nguời ..fải chịu đau khổ nhiều...
    Có những con nguời chưa bao giờ huởng đuợc cái đau thật sự...
    Có những nguời...họ cần phải nhìn lại chính mình hơn...
    Có những nguời mơ uớc..ao uớc đuợc như những nguời khác...có một gia đình hạnh phúc..có ba có mẹ...có chị có em...
    Đôi khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc khác họ lại cảm thấy chạnh lòng...
    Mà cũng đôi khi...con nguời đã qua chai sờn...vì những nỗi bất hạnh đó...họ lại trở nên vô cảm..
    Họ cuời cái nụ cuời vô cảm...
    Hiểu chăng cái đau trong họ..Hiểu chăng...
    Phải hài lòng vì dù ít dù nhiều..họ cũng đã cuời...
    Khi con nguời ta đã khóc hết nuớc mắt..họ sẽ cuời...
    Có những lúc, họ chỉ biết để mặc mọi thứ trôi qua...và không khóc..
    Vì họ biết...khóc cũng chỉ làm nguời khác buồn....
    Thế là họ lại cuời...
    Đừng đòi hỏi nhiều quá, xin đừng đòi hỏi nhiều quá
    Ở những nguời..đã bao lần gặp bất hạnh....bất hạnh từ thuở còn thơ....
    Bạn biết chăng...có những con nguời đã phải tự lo cho mình từ khi còn bé...
    Bạn biết chăng những con nguời bất hạnh nhưng ko bất hạnh
    Vì họ có niềm tin..có niềm tin
    Bạn biết chăng..Cuời ko có nghĩa là vui và khóc không có nghĩa là đau khổ...
    Bạn biết chăng....không khóc không có nghĩa là cứng rắn...
    bạn hiểu chăng...
    Có những nụ cuời...mà có lẽ chỉ có những nguòi đồng cảnh ngộ mới hiểu đuợc, bạn hiểu chăng....
    Để tôi kể bạn nghe nhé..những guơng mặt bé bỏng khuyết tật ở chỗ tôi làm... ngây thơ, dễ thuơng...Các bé ko thấy ánh sáng nhưng các bé vẫn cuời....các bé ko đi đuợc nhưng các bé biết cuời...các bé khong nói đuợc nhưng các bé biết cuời...
    bạn biết chăng..những cha mẹ...những cha mẹ đã một lần lầm lỡ...bỏ con mình ở sọt rác..bạn biết chăng...những cha mẹ vì hạnh phúc riêng của mình bỏ mặc con cái...những cha mẹ đã một lần...
    Trách sao đuợc nhỉ..vì cái gì qua cũng đã qua...
    Thấm thoát đã muời ba năm...
    Thế nhé..tiếp tục cuời ..tiếp tục cuời để đời thêm vui...
    Bởi vì...có những nỗi đau...chỉ vá lại đuợc bằng tiếng cuời...
    Có những con nguời...có những con nguời....

    If one day I die, would u cry for me?
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ly đồng ý với Sea. Ánh mắt thật có sức hút kỳ lạ. Không cần là đôi mắt đẹp, chỉ cần có một tâm hồn. Lúc ly đi học thêm anh văn, có quen một thằng bạn, nó có đôi mắt đen lay láy, nếu người con gái nào mà có đôi mắt ấy, chắc phải khối người mê mệt. Nhưng sao đôi mắt ấy không có hồn, lần đầu nhìn vào thật sự bị cuốn hút lắm, thế nhưng, cứ nhìn mãi thì thấy đôi mắt ấy dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng tâm hồn trống rỗng thì ... xem như chẳng có gì, không còn sức hút nữa.
    "Gặp con trai vẫn cứ hay ngó đi nơi khác, nhiều người lại cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ và rằng mọi người phải quan tâm tới mình" --> Có lẽ sống trong môi trường như BK thì cần phải làm quen với điều đó, bởi vì con trai đông quá, chẳng lẽ cứ ngó chằm chằm vào nó, rồi để tụi nó nói mình mê trai? Thật sự nói vậy hơi quá nhưng đó là sự thật. Đầu năm vào trường, ly và nhỏ bạn thấy một đứa trong lớp cứ ngồi yên như Phật, thế là thay phiên nhau nhìn xem nó làm phật trong bao lâu. Vậy mà sau đó mới biết, cái thằng ngồi kế bên bạn đó đi rêu rao khắp trường: "HHHT nhìn tao suốt buổi".Chuyện nhỏ vậy mà đến nhỏ bạn học hóa thực phẩm cũng biết, nó còn bảo với ly, làm gì mà quá đáng vậy, đến các khoa khác biết hết, cả những đứa không biết ly là ai. Từ đó trở đi, không thèm nhìn con trai nữa... nhìn cũng bị nói, không nhìn cũng bị nói, tốt nhất là khỏi nhìn, khỏi mất công nhìn.
    Ừ, khi mà đang có tâm trạng, nhìn nụ cười của ai đó thật có ý nghĩa. Bữa nào phải thọ giáo anh Sal cách cười để làm cho người ta ngẩn ngơ mới được, làm sao để có một nụ cười lấp lánh, ngây thơ tinh khiết đây? <--giống cái này không?
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Hồ Hảo Hớn - Ông nội mãi trong tim con.
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cười hay ko nó còn phụ thuộc vào tính tình và quan niệm của mỗi người nữa cơ. Có người tính tình vui vẻ nên thấy cái gì cũng tươi tắn, dễ chịu thì hay cười hơn. Người hay gặp chuyện buồn, tính trầm lặng, hay lo lắng thì chẳng mấy khi cười đâu. Còn có người như M, vẫn tự cho mình là lạc quan nhưng cũng ít khi cười. Chẳng phải kiêu, chẳng phải hay khó chịu mà chỉ vì 1 suy nghĩ "chỉ cười khi có lý do". Thấy ngoài đường nhiều người phản ánh con gái cứ nói cười hô hố, vô duyên, thế là sợ, lại làm ngược lại. Bởi thế ra đường chẳng bao giờ có kiểu "ngây thơ, hồn nhiên" như Sal nói, có thể cười với 1 người hoàn toàn xa lạ. Bố M lâu lâu ngó thấy thì bảo tại sao mặt cứ đăm đăm, nghiêm trọng thế, M chỉ trả lời rằng "con ko thấy chuyện gì vui thì ko cười thôi ấy mà". Cứ ko buồn ko vui là khoác cho mình bộ mặt lạnh lùng trơ trơ đó.
    Đó là 1 lý do, lý do thứ hai là tâm lý sợ mình vô duyên. Cứ thử nghĩ mình biết 1 người mà lại chỉ biết thế thôi, chưa nói chuyện trực tiếp bao giờ. Thế là gặp người ta thì bối rối, chả biết nên chào hay ko đây. Mình biết người ta chứ chắc gì người ta biết mình. Toét miệng ra thì dám người ta ngó trước ngó sau, tưởng con hâm đơ này bị chứng cười kinh niên . Thế là chọn cách "tôi ko biết anh, anh ko biết tôi" đỡ quê nhưng thế cũng chẳng phải là người biết xã giao. Người quen biết mà còn thế, người lạ thì quên đi nhé.
    Nói thế để con trai hiểu là con gái cũng khó xử lắm chứ, chứ có phải làm ra vẻ khó khăn, kênh kiệu gì đâu. Nhưng mà sau này thì rút kinh nghiệm, ko chọn giải pháp ko hay ho đó nữa do nhiều lý do ngoài dự đoán. Một lần M chat với 1người bạn, cũng khá thú vị nhưng cũng ko cảm thấy có gì đặc biệt. Thế nhưng sau đó khi chơi đánh cầu với 1 chị người quen, thì chị ấy lại hỏi "hôm nay em có chuyện gì mà mỉm cười suốt thế?" Choáng!?! Ko hề nhận ra mình đang cười, vậy mà người đối diện phát hiện rất nhanh sự khác biệt. Chợt nhận ra nụ cười nó rất tự nhiên, vô thức, nó là 1 biểu hiện bột phát của những tình cảm bên trong. Thế rồi cứ nhìn mặt mình là chị ấy lại tự nhiên mỉm cười, nụ cười dễ lây lan thật đấy.
    Rồi một hôm nhớ ra, y như Sal chợt nhận thấy nụ cười vô tư của cô bé vậy, M hỏi 1 chị " chị có bao giờ cười với 1 người lạ ko?" Chị ấy đã trả lời rất ít, nhưng có 1 lần, chị đã chủ động cười trước với 1 bạn nam ko quen. Và người đó đã cười lại với chị, rồi nhiều người bạn chị sau này, cả nam lẫn nữ, mới nói với chị rằng từ những buổi đầu, họ đã bị nụ cười của chị thu hút. Tất cả đều diễn ra trái ngược hẳn suy nghĩ của M làm M phải suy nghĩ nhiều. Ô hay, người ta có nghĩ chị ấy vô duyên hay dở hơi khi cười với họ đâu, nụ cười của chị còn chiếm được cảm tình của họ nữa kia mà. Chưa kể nụ cười còn khuyến khích người đối diện có thêm can đảm bước tới làm quen. Có lẽ M chưa đủ tự tin để làm như chị ấy, nhưng đã quyết tâm phải thay đổi. Đầu tiên là tập cười với người quen biết, sau sẽ tới người lạ.
    Mà quan tâm đến nụ cười thì phải tập cười thế nào nữa cơ. Hì, nghe như chuyện trẻ con nhưng quả thật có 1 nụ cười đẹp, thân thiện, có hồn, gây cảm tình chẳng phải dễ đâu. Bảo cười mà cứ mắt híp rịp, mồm ngoác ra, răng ko là răng thì ai chịu cho thấu. Bỏ thời gian ngồi "nhăn nhở" trước gương vẫn chẳng thấy ổn lắm, còn phải tập nhiều.
    http://www.vnntu.com to you I belong
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 23/04/2003
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    sea với baby nè, cũng phải công nhận là sal có nụ cười rất đẹp chớ, hớp hồn các cô gái như chơi
    và sal cũng rất biết ưu điểm của mình, sal nhỉ
    Life is a journey
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    bởi vậy nên mới lúc nào cũng chê người khác cười này cười nọ!
    mẫu người sea thích là người trầm lặng, ít nói , lãng tử, nên đâu có bít mức độ hớp hồn của sal là như thế nào đâu? Người mà có thể hớp hồn người khác, trình độ ghê hỉ?! hehehe
    chỉ có điều tình cảm của sal hình như....mang đậm chất ...thầy trò! vì thấy sal chấm điểm từng li từng tí thế mà, hehhehhe, chắc là sal ...siêng học lắm nhỉ?!
    I hate myself for loving you
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em-be lộn với anh nào rồi...
    - Từ khi biết cười với chú gửi xe thì xe mình luôn được hướng dẫn tới nơi tốt nhất, sạch sẽ nhất. Cái nì là có thiệt.
    - Từ khi biết cười với cô giữ sách trong thư viện khoa thì có những cuốn sách chỉ có mình mới mượn được. Nhưng mà có 1-2 cuốn mình cũng không mượn được nốt, chỉ có thằng bạn kia mượn được, chẳng biết nó cười kiểu nào nhỉ!
    >> Sea: Cười với một ai đó là cho họ biết là mình tôn trọng họ chứ có phải có một ý đồ gì đâu mà làm ghê thế. Cũng chính cái suy nghĩ rút mình lại để rồi tới lúc tự mình hại mình thôi.
    >> Baby: không phải khi nào, gặp ai cũng toe toét cười, người nào mà nói em có vấn đề cũng không có gì lạ. Anh chỉ nói là thuận theo tự nhiên, những hoàn cảnh thích hợp thì nên cười hơn là lơ đi.
    Khi cười với một người con trai đâu có nghĩa là người con gái đã thích người con trai đó. Tên nào nghĩ vậy thì cứ cho nó mắc bịnh hoang tưởng rồi chết dần đi là vừa. Con trai khi thấy con gái cười với mình một cách thân thiện thì đều đánh giá cao người con gái đó, chẳng ai nghĩ mông lung như mấy chị em đây đang nghĩ đâu!

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 24/04/2003
  10. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ,Sal này gớm nhỉ,lâu nay tớ ko biết đấy nhá.Gặp tớ thì sẽ làm mặt hình sự với...........Mấy đứa con nít mỗi khi sai chúng làm việc gì

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!

Chia sẻ trang này