1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tháng 2:
    Học trò cũ: cô, em sắp đi làm rồi. Làm ban ngày, cố gắng sắp xếp thời gian học thêm ban tối. Mẹ tốn tiền cho em xa nhà, đi học trên này, tốn kém quá.
    Cô giáo cũ: ừ, nếu sắp xếp được thì em cứ đi làm đi. Rồi tính tiếp. Nhưng phải biết đi làm sẽ gặp nhiều chuyện phức tạp lắm, cố gắng cư xử nha em ...
    Nửa tháng sau:
    Học trò cũ : cô, đi làm em khôn ra, ..., rồi thấy nhiều thứ mình chẳng biết quá ... Em sẽ cố gắng ...
    Tháng 3:
    Một học trò cũ khác: cô, em sắp đi làm rồi. Buổi tối em học đồ họa... Cô thấy được không?
    Cô giáo cũ: ừ, nhưng đi làm sẽ phức tạp hơn đó. Em chú ý, cẩn thận nhé ...
    Rồi cô giáo ngẩn ngơ mất một hồi ... Hai đứa học trò, một nam một nữ - đều ở tuổi 20 - đang từng bước vào đời. Rồi các em sẽ học hỏi được nhiều điều. Có thể sẽ ... sốc chút ít khi tuổi 20 đón nhận những rắc rối chưa từng gặp, nhưng rồi, ..., các em sẽ trưởng thành và bản lĩnh hơn ... Còn cô giáo, ... , ừ, cô đang thầm tiếc một chút về cái ngày xưa của mình. Ngày xưa của "sáng giảng đường - chiều tự học " - cái ngày xưa cũng dễ thương, nhưng khép kín.
    Cuộc đời nhiều cạm bẫy, chông gai - ừ, cô chỉ biết thế, ... !
     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thong long lọt vào chuyện chọn phu quân tương lai của các chàng BK do Thefan khởi sướng, cộng thêm cái suy nghĩ hiện thời về phụ nữ... viết thành một bài!
    Quyền được chọn.
    Tớ cũng chẳng biết nói rõ ràng ra thì thế nào. Suốt những năm tháng dưới mái trường BK tớ mới nghiệm ra một chân lí, và rồi khi hiểu được cái thực tế tệ hại đó tớ mới tỉnh ra.
    Các cậu con trai BK, các cậu học ra trường, kể cả đã đi làm hay còn đang thất nghiệp như tớ, đã từng có lúc nào các bạn nghĩ tại sao một cô gái thích mình chưa? Người ta thích mình vì mình đẹp trai, người ta thích mình vì mình có duyên? Hay người ta thích mình vì cái gì đó khác?
    Hoặc giả như chưa có cô nào thích các cậu thì các cậu cũng có bao giờ hỏi tại sao không? Mình bê bối quá, mình học hành kém cỏi quá, mình nghèo quá, hay mình xấu trai, mình vô duyên.
    Dù trả lời thế nào thì các cậu cũng không vừa ý... Tệ thật, đúng không?
    Xin nói riêng qua lĩnh vực khác một tí để làm dẫn chứng. Hẳn các bạn biết trong thị trường chứng khoán người ta có hai loại đầu tư: đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng. Người đầu tư giá trị sẽ mua cổ phiếu đang được giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị thực tế của nó và chờ thời... bán. Người đầu tư tăng trưởng sẽ mua cổ phiếu khi nó đang tăng trưởng hoặc trên đà tăng trưởng (không kể dưới hay trên giá trị thực) để sau đó bán ăn độ chênh. (Xin phép nổ một tí, bạn nào học kinh tế vào xem đừng cười, tớ chỉ biết thế thôi).
    Quay lại chuyện tình cảm. Tôi có thực tế quá không hay khi xem một cuộc tình như một cuộc làm ăn. Bạn yêu một người vì điều gì, vì bạn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được an ủi, cảm thấy bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sau này với người đó?! Đó, đó chính là cái lợi. Và bạn, một nhà đầu tư tình cảm, bạn phải đầu tư vào một nơi mà bạn thấy hạnh phúc nhất, ấm cúng nhất, nơi có cuộc sống tốt đẹp nhất. Vậy xin hỏi bạn là người đầu tư theo giá trị hay đầu tư tăng trưởng? Có lẽ bạn cũng khó lòng trả lời câu hỏi này!
    Riêng tôi, tôi vẫn đánh giá cao những người đầu tư tình cảm theo trường phái giá trị. Bạn xác định đây là một anh chàng, một cô nàng tốt. Người này có tính cách, đáng mến, hiền lành, chịu khó, chung thuỷ, thương vợ, yêu con... Nói chung là những tính tốt. Và tất nhiên tất cả các điều đó đều là cảm tính của bạn. Nhưng hiện thời, người đó còn nghèo, còn đi học, chưa có tiền. Bạn vẫn cứ yêu! Và tôi tin là nếu bạn cảm nhận đúng thì bạn sẽ gặt hái thành công! Và tôi cũng thừa nhận rằng những người đầu tư như thế xứng đáng được hưởng những gì người ta mong chờ: một cuộc sống hạnh phúc!
    Còn trường hợp kia, bạn là một người đầu tư tình cảm thuộc trường pháo tăng trưởng. Bạn không yêu ai bây giờ, bạn nhìn quanh mình và thấy trong số những anh chàng quanh bạn có vài người rất có tương lai. Này nhé, anh ấy học rất giỏi và lại vừa du học về chẳng hạn. Anh ấy được sự hậu thuẫn của gia đình về kinh tế. Tức là anh ấy sẽ phát triển rất nhanh trong sự nghiệp. Mình kết anh ấy bây giờ hẳn tương lai mình cũng tốt đẹp. Thế là bạn chọn ra trong các anh chàng đó một anh chàng nào tuyệt nhất và hợp tính nhất. Hì... Nhưng hình như lúc bạn nhắm đến thì chàng có thể đã là một đối tượng được đầu tư tình cảm từ hàng vài năm trước!
    Tôi không phê phán lối đầu tư tình cảm nào, chỉ nói thế để dẫn vào ý tôi muốn gửi gắm! Tôi dài dòng như thế, để nói lên điều gì? Tôi muốn nói rằng bạn chẳng cần phải suy nghĩ làm gì. Bạn cứ cố gắng hết mình. Trân trọng những người đánh giá cao bạn khi bạn chưa đạt được thành tựu. Còn với những loại "đẹp, giàu, kiêu" mà lại đang dòm ngó những tên "nhà mặt phố, bố làm to" hay lắm của nhiều tiền, giàu sang, danh vọng thì cứ mặc họ.
    Thích họ bạn được gì. Phụ nữ dẫu sao vẫn chỉ là phụ nữ, một mái ấm, một chỗ dựa cho con trai chúng mình khi về nhà! Bạn thích phụ nữ đẹp, vì cái gì nào? Nếu vì để có người để chở đi chơi cho thiên hạ nhìn mà ngưỡng mộ bạn (không chắc) thì bạn chỉ cần thuê vài em người mẫu (nếu có tiền)! Nếu để thoả mãn ********, (xin lỗi nói thẳng) có tiền bạn vẫn thuê được.
    Bởi thế tôi nói phụ nữ đẹp chẳng để làm gì. Người chúng ta cần là một phụ nữ xứng đáng với chúng ta. Người đó biết trân trọng chúng ta khi chúng ta chưa là ai cả, người đó sẽ bước đi bên cạnh ta khi ta thất bại hay khi ta bị xã hội đẩy ra chứ không phải là người đi với ta trong ánh hào quang. Và chúng ta, tất nhiên phải cố gắng để xứng đáng với người đã tin tưởng đặt trọn niềm tin vào chúng ta.
    Nói thế cũng không có nghĩa là cứ ai tin yêu và đầu tư vào chúng ta cũng chấp nhận, bạn có quyền chọn lựa kia mà! Bởi thế, ở đây bàn tán làm gì, nâng cấp mình lên một tầm cao mới bạn sẽ có đủ "quyền" để chọn! Ngồi mơ mộng làm gì!


    Em con ngựa chứng không cương Anh tên kị mã vết thương đầy người
    Jeno
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng đúng là vô bổ lắm. Tốt nhất là đọc câu chuyện này để học hỏi cách chinh phục người phụ nữ mà mình thích: (ai đọc rồi thì đọc tiếp )
    Vua Arthur trẻ tuổi bị phục kích và bị vương quốc láng giềng bắt giữ. Có lẽ là vua nước đó sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung đáng yêu của Arthur đã làm cho vua nước đó cảm kích. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được một câu đố cực khó. Thời hạn để Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm anh không tìm ra lời giải, Arthur sẽ phải chết. Câu đố là: Phụ nữ thật sự muốn gì?
    Ðó là câu đố mà có lẽ đến nhà thông thái nhất thế gian này cũng phải bó tay. Và với Arthur của chúng ta câu đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết. Arthur đành chấp nhận mạo hiểm. Khi trở về vương quốc của mình, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa, các cô gái mại dâm, các vị cha xứ đến cả các quan toà nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Ðiều mọi người khuyên vua là đến hỏi bà phù thuỷ già bởi vì có lẽ chỉ còn bà ta mới giải được câu đố hóc búa đó. Tuy nhiên cái giá phải trả là rất đắt. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Ðó là bà ta muốn lấy Garwain hiệp sỹ dũng cảm nhất hội bàn tròn, bạn thân nhất của vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu vừa bẩn thỉu. Ngài chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như mụ ta. Không ngài sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Khi biết chuyện, Garwain đã nói với Arthur rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của vua và sự tồn tại của hội bàn tròn. Và chàng hiệp sỹ quyết định hy sinh.
    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur cũng nhận được câu trả lời. Ðiều phụ nữ thật sự muốn đó là có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Ngay lập tức ai cũng nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Vua của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật vua nước láng giềng rất hài lòng với lời giải đố và giải thoát cho Arthur khỏi cái án đó.
    Lại nói về đám cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sỹ. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sỹ của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, mụ ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người thì hết sức khó chịu. Đêm tân hôn, Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng, gì thế này? Trên giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sỹ cô gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng hiệp sỹ cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này?
    Garwain đã đưa ra câu trả lời của mình, còn bạn thì sao, đừng nhìn xuống dưới trước khi bạn tìm ra đáp án cho riêng mình nhé.
    Garwain đã bảo nàng hãy tự quyết định lấy số phận của mình (lão này khôn thật). Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Ðó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
    Vậy bài hoc rút ra từ câu chuyện này là gì?Mai kia khi các bạn cưới. Vợ các bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, điều cần lưu ý là từ sâu xa bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ!
    Tic Tac Chec[/blue]
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 26/03/2004
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    Bao con đường như khói lửa chói ngời
    Vòm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc những ai đang cô độc trên đời
    Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...

    Mùa thu đã qua, mùa hè đang đến, bây giờ mà nói về mùa thu có lạc lõng quá không ? Nhưng CC tin, sẽ có những người giống như CC , dù chẳng hiểu bài thơ này nhiều lắm nhưng vẫn thấy nó hay ,đẹp và đi vào lòng mình cùng một cảm giác không thể diễn tả bằng lời .
    Có một lần, mua bánh mì từ một người bán bánh mì rong, tôi vô tình nhìn xuống chân bác ấy, tôi chẳng biết bác ấy bị làm sao nhưng cả 2 chân thì bôi đầy thuốc đỏ , thuốc đỏ nhuốm sang cả đôi dép nhựa trong cũ kĩ . Tôi biết những người lao động thế này rất vất vả , tôi thấy lo lắng, nhưng thế thì tôi có thể làm được gì .. Tôi có lần không nhớ ai đó kể, những người bán dạo thế này buổi tối rất hay bị trấn , nhất là khi đi trong những ngõ nhỏ . Có những người gọi để trêu , mất công họ phải quay đi quay lại . Có những nhóm thanh niên hư hỏng, mua bánh xong chăngr chịu trả tiền, thậm chí còn doạ đánh , thậm chí còn cướp . Nhìn bác ấy, tôi nghĩ đến những chuyện ấy . Hình như cảm giác của tôi lúc ấy là đau , hình như thế, bởi tôi biết bác ấy cũng có một gia đình , có những đứa con. Tôi cứ đặt mình vào hoàn cảnh ấy , bố tôi bị như thế , tôi lại thấy mình trở nên thù hận . Thù hận những kẻ không đáng sống, dĩ nhiên, nhưng còn thù hận cả cuộc đời vì đã để cho những kẻ như thế tồn tại nữa . Tự nhiên tôi nghĩ đến một hình ảnh : Tôi là một tay trùm xã hội đen, tàn nhẫn và vô tình . Tôi gặp cảnh đó , chỉ sau một nụ cười nhếch môi và một ánh mắt , vậy là bọn kia sẽ phải trả giá . Tôi thấy mình thanh thản, nhưng ... chuyện đó sẽ không bao giờ có ,không bao giờ .
    Tôi nghe mẹ tôi kể rằng, mấy người bán than kéo cái xe than đi trên đường, bị công an bắt và tịch thu xe . Tôi chẳng hiểu luật lệ gì ở đây cả. Tôi chỉ biết, CA người ta bắt phải nộp phạt , vài trăm gì đó cho một cái xe thô sơ , đã cổ lỗ sĩ và hỏng đến nơi rồi . ?o Nộp ?oở đây không phải là nộp cho nhà nước đâu nhé . Tôi hỏi : ?o thế thì thà mua một cái xe mới cho rồi ?o , nhưng trớ trêu lắm, cái xe mới lại đắt hơn cái xe cũ vài chục nghìn hay trên dưới 100 gì đấy . Một viên than hình như được 1N , mà có biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt . Thời buổi này , làm ăn khó khăn lại phải cạnh tranh, chỉ khổ những người buôn bán nhỏ lẻ . Vài chục nghìn, chẳng là gì với người này nhưng lại ?olà gì? đối với người khác . Đau, ức.. nhưng vẫn phải chạy vạy để chuộc xe . nếu không thì chết đói ...
    - Thêm một chuyện nữa, chính tôi chứng kiến, mấy ông CA đang giành giật một thùng rau với 1 người phụ nữ đứng tuổi, khóc lóc van lạy . Chẳng hề gì, chẳng thấy gì, hình như người ta đã quá quen . Tôi đi qua, thấy mình lạnh lùng hơn, thù hận thêm chút nữa .
    Nhìn thấy những cảnh chướng tai gai mắt, tôi không phải là đá, cũng không phải vô tình , nhưng tôi lại không muốn mình đau khổ , cho những nối đau của mình và cả của người khác . Tôi tự bảo : ?o Mày là con ngốc, sống phải biết vô tâm và tàn nhẫn, phải cứng rắn , bởi vì đó là CUỘC SỐNG mà ?o . Được như thế hay chưa, tôi không biết , chỉ thấy mình thê lạnh lùng hơn, thù hận hơn , chán nản hơn cuộc sống này .
    Và tôi lại nhớ tới thông điệp của bài thơ kia : ?o Xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng ?o - Trong cuộc sống có nhiều người tủi cực lắm rồi, nếu không thể làm gì giúp đỡ họ , thì hãy thông cảm cho họ , đừng làm cho cuộc sống của họ thêm khổ sở. Như những tán lá kia sắp rụng rồi, xin đừng lay thêm nữa ...
    Những câu thơ tiếp tục đi vào tim tôi :
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Trên Matxcơva lại đã thu rồi
    ....

    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài ?otiêu chuẩn chọn phu nhân của đàn ông beikha? http://www.ttvnol.com/BKSG/339722/trang-2.ttvn đang tức hừng hực đọc lướt qua bài anh Sal thấy nổi nóng thêm. Nhưng mà đọc kĩ lại thì trời ơi, may quá, hổng phải (hìhì tại ngành em học có relevant tới biz nên nói tới ba cái vụ đầu tư thì lại nói ít hỉu nhìu hehe). Hì vì em ko coi tình cảm như là chuyện đầu tư, vậy thôi! Mặc dù em cũng đồng ý với anh Sal ở điểm ?onâng cấp mình lên một tầm cao mới bạn sẽ có đủ "quyền" để chọn?. Đừng đỏi hỏi ở người khác những cái mà chính bản thân mình không có. Ông bà mình cũng có câu ?onồi nào úp vung đó? đấy thôi. Hãy tự nhìn lại chính bản thân mình trước khi đưa ra một tiêu chuẩn cho ai khác!
    >>to anh chec: ui 1 bài đọc thật là chí lý. Hy vọng sau này anh sẽ cho phép người phụ nữ của anh có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Hehe làm người phụ nữ của ai có tư tưởng này chắc sướng lắm vì được tự quyết định hết mà. Còn làm phù thủy thì cũng ko sao, lỡ có dữ quá thì cũng ko bị trách vì đã biết trước người ta ban đầu là phù thủy rùi mà, ai biểu chạy theo, ráng chịuhihi. Cũng hi vọng những chàng trai BK sau khi đọc xong bài này thì cũng trở nên thông minh như Garwin hehe. Nhớ cho người phụ nữ quyết định hết đấy nhé
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  6. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đào hố
    Hai anh em nọ quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai đang đào, những đứa trẻ khác tập trung lại xem.
    - Cậu đang làm gì đấy? - một đứa hỏi.
    - Anh em mình đang đào một cái hố xuyên qua Trái đất! - người em tự hào đáp.
    Những đứa trẻ kia bắt đầu cười, bảo rằng đào hố xuyên qua trái đất là việc không thể thực hiện được. Sau một hồi lâu im lặng không nói gì, người anh nhặt một lọ đầy sâu bọ, giun đất, cùng những hòn đá hình thù kỳ dị. Cậu ta mở nắp ra khoe với bọn trẻ đang cười chế giễu rồi nói đầy tự tin: ?oCho dù không đào xuyên qua Trái đất được nhưng hãy nhìn xem những gì chúng tôi có được khi đào nè!?.
    Bình
    Không phải mục tiêu nào cũng sẽ đạt thành tựu như mong muốn. Không phải mối quan hệ nào cũng tốt đẹp hay bất kỳ niềm hy vọng nào cũng như ý. Chẳng phải cuộc tình nào cũng sẽ tồn tại lâu dài. Không phải mọi cố gắng đều hoàn thành và giấc mơ nào cũng thành hiện thực.
    Nhưng ngay cả khi thất bại, chúng ta cũng có thể tự hào nói: ?oHãy nhìn những điều tuyệt vời xuất hiện trong cuộc sống khi tôi nỗ lực thực hiện công việc của mình?.
    Vấn đề là bạn có dám bắt đầu hay không ?
    Được Thefan sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 30/03/2004
  7. pippitatdai

    pippitatdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Pippi đọc tên của topic này và cảm thấy hứng thú nên muốn vào xem sao, nhưng nói thật, chưa đọc được trọn một bài viết nào của mọi người ( trừ bài viết đầu tiên), ko vì gì cả mà chỉ bởi vì bài nào cũng thật dài. Tuy vậy vẫn cảm thấy thích thú và muốn viết một vài dòng về những điều làm ta hạnh phúc trong cuộc sống, chẳng hạn...
    ...Có một lần, nấu xong một bữa cơm cho cả nhà, tự mình cảm thấy hãnh diện vì đã chuẩn bị thật tươm tất,sau đó lại được nghe lời khen từ mọi người...
    ...Có một lần, nghe được lời nhắn hỏi thăm từ cô giáo cũ - người mà ta cứ ngỡ chẳng còn nhớ đến ta giữa bao nhiêu đứa học trò đã qua bàn tay cô dạy dỗ...
    ...Có một lần, người thân ta đi công tác vội, nhưng lúc trở về thể nào cũng có một món quà be bé cho ta...
    ...
    ...
    ...
    và qua rất nhiều lần như thế, con bé Pippi đã học được một bài học rất lớn trong cuộc đời: quan tâm chăm sóc những người xung quanh, điều đó cũng làm ta hạnh phúc hơn!
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Có một lần bé Pippo lang thang trong box BK, bỗng phát hoảng...ơ có một bạn là Pippi tất dài....hic, thế là sao nhỉ? Bé Pippo hỏi các bác xem bi giờ bé phải xưng hô thế nào đây? Xưng là Pip lại chẳng loạn lên là Pippo hay Pippi nhỉ? hichic
    Cái bác phó chủ nhiệm khoa của tớ hôm nay lại giương oai rồi, bác ấy đứng giữa khoa tuyên bố "Lớp BC2 rất láo, tiết của tôi chúng nó nghỉ cả nửa lớp, đi học lèo tèo, phải trừng trị". Ơ nhưng mà bác ấy có bao giờ hỏi tại sao bọn sinh viên lại "chăm" đi học tiết bác ý không nhỉ? Bác ý mỗi lần lên lớp là mở giáo án ra, ngồi suốt và bắt đầu giờ chính tả miệt mài, ôi nếu truyền thông đại chúng là như thế, nếu lịch sử báo chí là như thế, kể cũng dễ đấy nhỉ, mỗi buổi mài giấy xoèn xoẹt đôi ba chục trang là xong ngay. Mà bác còn hay nói lắp, làm thần dân cứ mà chép loạn xạ. Mà sao mỗi hôm cả lớp kéo nhau đi học thì bác đâu mất chẳng thấy, lúc đấy cả một cộng đồng chờ một người thì lại chẳng sao nhỉ?
    Có một thứ tàn phai
    Mà không ai nhìn thấy
    Bởi vẻ ngoài còn tươi
    Đóa hoa vô định ấy
    Là trài tim con người
  9. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    * Hãy tin vào mình và những gì mình làm, bạn sẽ đạt được điều bạn muốn.
    Hãy theo đuổi những ước mơ của bạn đến cùng, bạn sẽ biến nó thành hiện thực !
    * Đừng bao giờ quá buồn bã hay lo lắng vì những lời chê bai hay phê bình từ người khác, bạn ạ ! Mỗi người có một cách nhìn và lối suy nghĩ riêng. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời chỉ trích của người khác ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chính mình ? Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, và làm hết khả năng của mình. Bạn sẽ không phải hối tiếc về những lựa chọn của bản thân.
    * Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta thay đổi. Và sự thay đổi là điều tất yếu để lớn lên. Hãy tự thay đổi mình để thay đổi cuộc sống của mình !
    * Cuộc sống rất tuyệt vời nếu bạn biết sống và dám sống. Hãy thử "sống" như chính mình muốn sống từ hôm nay, để sau này, khi vốn thời gian của bạn cạn kiệt, bạn sẽ không phải hối tiếc vì chưa kịp làm quá nhiều điều, cả những điều rất nhỏ và những điều rất lớn.
    * Đối mặt với những thách thức của cuộc sống, nếu chúng ta không thể thay đổi cả thế giới thì trước hết, chúng ta nên thay đổi chính bản thân mình.
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng !
  10. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    - Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.
    - Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên , đối diện
    với thử thách vớI long dũng cảm và sự lạc quan ,bạn hãy luôn biết rằng có một ngườI nào đó luôn ở canh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô dộc nhất .
    - Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòngng tốt của ngườI khác để tinh tưởng vào một thế giớI yên bình
    cầu mong một lờI tử tế, một cử chỉ làm yên lòng ,một nụ cườI nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày .
    - Và ,cầu mong bạn sẽ trao tặng những món quà như vậy cho ngườI khác ngay khi bạn nhận được chúng .Hãy nhớ , mặt trờI vẫn chiếu sáng khi cơn bảo có vẻ như kéo dài vô tận , bạn hãy hiễu rằng một ngườI yeu thương bạn thật sự là khi họ không ở bện bạn nhưng bạn vẫn cảm nhận được ting yệu và sự quan tâm của ngườI ấy .
    - Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm mà bạn gặp phảI sẽ ít hơn nhiều so vớI những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có .
    - Cầu mong những điềI mà bạn cảm thấy khiếm khuyết trong hiện tạI sẽ trở thành thế mạnh trong tương lai . Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như một ngừoi đầy đủ sự hứa hẹn và tài năng .
    - Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ người nào phán xét vì kết quả đó.
    - Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương ?
    Có một người ,một người với ban là người bình thường nhưng với họ bạn là một điều gì đó mà mỗi khi nghĩ đến bạn họ thấy vui và hạnh phúc ...
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng !

Chia sẻ trang này