1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hai tay với bé bé luôn, anh Sal có nụ cười quá đẹp, nhất là hôm nay cho baby mượn cái máy tính...
    Anh Sal ơi, chỉ em bí quyết cười đẹp như anh nhe
    Tí khùng
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Hồ Hảo Hớn - Ông nội mãi trong tim con.
  2. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, hôm nay M bị đúng tuyệt chiêu mà Sal bị mấy hôm trước . Đang đi nghiêng ngó dười hàng hiên thì nhận thấy 1 anh chàng Tây mặc áo đỏ đi ngược chiều lại. "áo sặc sở thế, cao ráo nữa nhưng..cũng bình thường thôi". Lại quay ra theo đuổi ý nghĩ ban nãy, ra chiều thất vọng sao trời ko mưa thật to tiếp tục. Chợt nhớ cái bài của Sal vá quyết tâm phải luôn vui vẻ. Định thần lại, mặt tươi tỉnh thì ánh mắt quét qua khuôn mặt Tây đang lướt ngang. Wow, một nụ cười rộng miệng, rạng rỡ. Quen suy nghĩ cũ, chắc là người ta cười với ai phía sau mình thôi, mình lạ hoắc, quen biết gì. Đi thêm vài bước ngó lại thì phía sau mình chả có ai, chỉ có cái dáng cao cao, áo đỏ đó. HIhì, cũng có thể anh chàng đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, vô tình mình đi ngang. Hoặc là nhìn bộ dạng mình vui vẻ chắc cũng ngộ ngộ. Còn khả năng anh ta cười với mình thì chắc "no way". Nghĩ thế nhưng mà bất giác mình mỉm cười, tuy ko thể rộng và rạng rỡ bằng rồi. Nếu có ai hỏi "hôm nay có gì vui ko M?" thì mình sẽ gật đầu kèm 1 nụ cười "có đấy"
    http://www.vnntu.com to you I belong
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    The game named SHMILY
    (Từ Jelly Nguyen)
    Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.
    Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.
    Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.
    "Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không rời khỏi giường được nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.
    Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.
    Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là " See how much I love you".



    Saladin

  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Người con gái tên Quân!
    Xem xong chương trình Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh HTV mới tường thuật lại chợt thấy có một trùng hợp. Người đoạt giải nhất là cô bé Nguyễn Đình Thuỵ Quân học ngôi trường mà mình đã học năm xưa: Gia Định. Cái trùng hợp ở đây là về cái tên, cái ấn tượng người ta dành cho cái tên đó. Nguyễn Đình Thuỵ Quân, nghe cái tên ai cũng nhận thấy đây là một cái tên không bình thường, nó tạo cảm giác tò mò... Cái tên chỉ có một chữ Thuỵ mới có thể làm biến đổi cả 3 chữ khô cứng kia. Cô bé cười cũng duyên đấy, không biết tính tình thế nào. Nếu tính tình tốt thì thật xứng đáng với cái danh hiệu cao qúi dành cho người phụ nữ Việt Nam (tất nhiên chỉ là của báo Phụ nữ). Còn nếu tính tình thật sự, cái mà người ta hay gọi là nét đẹp trong tâm hồn, mà tệ thì cũng mất mặt luôn cho mình. Nhưng gì thì gì, khi có cái danh hiệu này bám vào thân thì chắc sẽ không còn yên ổn học hành!
    Ngày đó, trong ngôi trường cấp 3 đó tôi cũng có một kỉ niệm. Lớp 11 tôi chuyển trường tới Gia Định. Là dân chuyển trường nên vô được khối A cũng là may, mong gì được vào lớp chuyên chọn. Nhưng có lẽ đó lại là cái may của tôi!
    Cái ngày đầu tiên vào lớp, người nhìn tôi thân thiện nhất là bạn ấy, một người bạn mà mãi sau tôi mới biết được tên, cũng cái tên ấy: Nguyễn Tuấn Đông Quân. Cái tên mà nếu không gặp mặt thì 100 người sẽ có 100 người nói đó là con trai. Cả cái tên toát lên một sự cứng rắn đến lạnh người. Thế nhưng những người một khi đã gặp chủ nhân của cái tên đó thì 100 người chắc chắn sẽ phải có 101 người té ngửa. (người thứ 100 té bất tỉnh nên mới thành 101! ) Cái tên là vậy mà người thì hết sức hiền lành thuỳ mị. Có lẽ bạn là người xinh nhất trong số những bạn gái cùng khối. Có thể tôi chưa biết tất cả những bạn gái cùng khối khác nhưng chỉ nội chuyện bọn con trai cùng khối suốt ngày săn đón bạn cũng đủ để thấy điều tôi nói không phải không có căn cứ.
    Xinh vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy bạn có một cử chỉ vô lễ hoặc thiếu lịch sự với người khác. Bạn là người luôn được qúi mến, bạn sống nội tâm. Một con người như vậy mà có được tính tình như vậy tôi thật sự chưa bao giờ gặp. Những cô gái khác có chút dung nhan đều kiêu kì khó hiểu. Cũng đúng thôi, ở cái tuổi đó ai mà chẳng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng bạn hình như không thuộc lứa tuổi đó, bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Cách bạn nghĩ, cách bạn cư xử làm người ta tôn trọng bạn.
    Mọi thằng con trai quanh quẩn lớp tôi và cả những thằng trong lớp cũng đều có cái tư tưởng có được bạn là bạn gái. Thú thật trong đó có cả tôi. Năm lớp 12, tôi và một thằng nữa được sắp ngồi ngay sau bàn của bạn và một bạn nữ khác. Có lẽ hợp tính mà nhanh chóng 4 đứa trở thành thân thiết. Rồi thì cả lớp ghen tị, đi dưới sân thì nhiều thằng ghen tị. Ấy vậy tụi tui vẫn rất thân.
    Ngày thường tôi vẫn đùa giỡn với bạn nữ ngồi trước mặt nhiều hơn, Quân ngồi phía trước mặt thằng bạn tôi. Giỡn là giỡn vậy chứ tôi vẫn thường để ý sang bên cạnh! Rồi một ngày thằng bạn tôi nói cho tôi biết rằng nó rất thích Quân. Thật là động trời, nó là thằng bạn thân nhất của tôi lúc đó! Và cũng chính từ đó, giấc mơ của tôi tan biến, làm sao có thể trở thành kẻ tồi tệ với bạn mình. Tôi chỉ còn có thể nuôi hy vọng nhỏ nhoi mong cho một ngày thằng bạn tôi không còn thích Quân nữa... Nhưng mà nó lại là một thằng chung thuỷ, tới tận bây giờ (05/2003) nó vẫn còn thích Quân mà!
    Rồi suốt năm lớp 12 đó cả đám thân như không còn thân hơn được nữa, như những người bạn đúng nghĩa... Ra trường, mỗi đứa một ngả, mỗi người một chí hướng. Không học chung nhưng 4 đứa vẫn liên lạc qua lại. Đến một ngày nhỏ bạn kia đi du học cũng là lần cuối cùng nhóm gặp nhau. Giờ chỉ còn 2 thằng và Quân ở lại. Muốn gặp nhau cũng khó, danh nghĩa nào đây. Mà khó xử là Quân lại chỉ xem thằng bạn thân của tôi như một người bạn, đúng nghĩa là một người bạn.... Buồn cười nhỉ.
    Đã lâu lắm rồi không gặp Quân. Cái suy nghĩ tốt đẹp về một người bạn vẫn còn trong tôi. Một người con gái thực sự hoàn hảo trong thời đại này. Nếu không xét tới bề ngoài thì nét đẹp trong tâm hồn của Quân cũng đủ làm người ta phải khâm phục... Xem ra được làm bạn với một người như vậy cũng tự hào nhỉ! Này nhá: nấu nướng, cắm hoa, vẽ, đàn, nhạc,... đủ cả!
    Cũng tên Quân, một người con gái danh tiếng. Nàng có tên là Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mĩ nhân của Trung Hoa. Người con gái tên Quân thì ít nhưng nếu đã mang tên Quân, đó phải là một người con gái rất đặc biệt!!!


    Saladin

  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    hic, anh Sal với tui, thiệt là... tư tưởng lớn gặp nhau, cô nàng Thuỵ Quân ấy đẹp quá xá. Ngay từ đầu tui đã thấy bạn ấy nổi bật nhất cả trong đám rồi. Không ngờ sau cùng lại đoật giải 1. Ôi, 1 nụ cười làm ngơ ngẩn cả thế gian. Để lục tìm mua báo phụ nữ thế giới, mua cho bằng được 1 tờ về lấy hình coi mới được!
    >> to Sal luôn: xin tặng ông bài hát này, gọi là vơi bớt nỗi buồn, bài hát " tình iu thầm kín" trong album " Hãy iu người đến sau" của Nguyên Vũ ca sĩ.

    Tình Yêu Thầm Kín

    Em là bạn thân bên Anh, nhưng mà người Em luôn yêu chắc chắn không phải là Anh đây. Em chọn người yêu cho em, cũng là bạn thân với Anh, tiếng nói yêu làm sao nên lời. Nhìn em bên bạn thân, nhói tim Anh bao ngày. Hay biết cho lòng này người ơi. Tình yêu Anh dành cho Em, dấu trong tim Anh mãi thôi. Giữ cho tình bạn không rời xa.
    Ngoài sân hoa lá, cũng hay anh buồn đau. Vì Em nay đã, cất bước vui cùng ai. Dù ta rời xa cũng có Anh luôn chúc Em thật lòng. Rồi Em sẽ hạnh phúc bên ai trọn đời.

    . Fool bước đi âm thầm .
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hãy cười khi bạn khóc.
    Tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người, một kinh nghiệm của bản thân. Tôi muốn nói tới những ai đã như chúng tôi...Hãy cười khi bạn khóc.
    Ba đứa tôi chỉ mới gặp nhau, 7 tháng, thời gian khá dài để chúng tôi có thể hiểu về nhau. Ba đứa tôi họp lại thành một bộ ba có thể nói quậy nhất nhì lớp. Thế nhưng, bộ ba của chúng tôi không được nhiều người thích lắm vì... nói dối. Chỉ có một đứa trong ba đứa thôi nhưng lại ảnh hưởng đến 2 đứa còn lại. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi người đó ngày càng nói xạo nhiều hơn, và 2 đứa còn lại không thể tin được nữa. Chúng tôi ngày càng rời xa nhau... Cũng đến lúc chúng tôi phải nói với nhau về suy nghĩ của mình.
    Ba đứa đến với nhau thật tình cờ, thế mà hoàn cảnh cũng tình cờ gần giống nhau, chúng tôi có gia đình không được hạnh phúc. Và trong cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở đó, chúng tôi đã biết về nhau. Lúc còn nhỏ, khi gia đình tôi trong cơn khủng hoảng, tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều, tôi cảm thấy rất mặc cảm, vì thế, tôi luôn muốn mọi người biết rằng tôi phải hơn hẳn tất cả... và vì thế tôi nói dối, nói dối để xóa bỏ tất cả những tự ti. Đến một ngày, người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi: "Sao T nói xạo hoài vậy, N không tin T nữa đâu". Và từ đó, tôi không nói dối nữa... nên tôi hiểu, hiểu rõ vì sao người bạn thân này lại thèm được nói dối đến như vậy.
    "Mấy bạn có hiểu thế nào là sự nhà tan cửa nát. Thèm được tâm sự với mẹ nhưng mẹ lại hắt hủi, thèm được nói chuyện với ba, nhưng ba lại xem mình là của nợ"
    "Mấy bạn có hiểu từ khi mình được sinh ra đời, ba cho rằng mình là nguyên nhân làm cho gia đình xuống dốc, còn thằng em của mình thì lại được cưng chiều vì nhờ nó mà gia đình mới được như trước"
    "Mấy bạn có hiểu nỗi đau của một đứa con bị bệnh vì ba mẹ của mình không? Vì ai mà mình phải mang những căn bệnh này...Lúc nhỏ, mình đã bị ba đánh chỉ vì giành một món đồ chơi, rồi khi đem vào bác sĩ, bác sĩ bảo là mình đã bị viêm xoang và không thể chữa được?"
    "Mình yêu cuốn nhật kí của mình lắm, vì mỗi lần mình có gì buồn, mình lại viết vào. Có lần, mẹ mình đã đọc được và xé nó vì mình đã viết: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ có biết không, sao mẹ không quan tâm đến con."
    "Vậy bạn này có hiểu được thế nào là cảnh không nhà, ba me muốn cho mình cho người khác. Bạn có nghĩ đến chuyện tử tự chưa?"
    "Sao lại chưa...18 năm...mình đã không biết bao nhiêu lần muốn được làm điều ấy"
    "Vậy bạn đã thử chưa"...
    Tôi xin không nói gì về hoàn cảnh của mình. Đối với tôi, những việc ấy chẳng còn khả năng ảnh hưởng đến mình nữa. Tôi đã quen rồi, như quen ăn cơm. Chỉ thấy lạ sao người bạn ấy đã sống với nó 19 năm rồi, mà vẫn còn xa lạ. Tôi chợt nghĩ, tại sao lại lấy những chuyện buồn của gia đình để bù đắp cho những hành động của mình. Những đứa bạn của tôi, kì lạ ở chỗ hoàn cảnh gia đình giống nhau và đều có những vết đau...thế nhưng chỉ có một đứa không thể vượt qua được...không thể chiến thắng bản thân, vì nó đã quên mất một điều...
    "T nè, T biết mình tin tưởng nhất là ở ai không?"
    "Là chúa, mỗi lần mình xin gì chúa đều cho. Có lần mình xin với chúa, mình có thể tha thứ cho ai, và người đó có thể tha thứ cho mình. Khi mình về nhà, mẹ mình cười nói với mình như chưa có chuyện gì xảy ra."
    Bỗng nhiên tôi cười, hai đứa tôi cùng cười.
    "Sao hay thế, mới khóc lại cười"
    "Khóc xong không cười thì làm gì? Đã quen rồi, 18 năm không đủ để quen sao?"
    "Nè, cười lên đi"
    "Sao cười được, tôi không giống mấy bạn này, tôi không thể chịu đựng được, tôi sợ đối mặt khi về nhà, sợ thấy roi vọt..."
    "Nếu không cười, thì bạn này sẽ không vượt qua được đâu, cứ cười như vậy nè" .
    "Có hai màu, nếu bạn này chọn màu xanh thì cứ việc khóc nhưng nếu chọn màu trắng thì phải cười nhe".
    Chúng tôi đã cầm 2 màu trắng và dĩ nhiên bạn ấy bốc màu trắng. Cuối cùng 3 đứa cùng cười với nhau ,mọi chuyện đã kết thúc... không có gì là không thể bắt đầu lại từ đầu, không có gì là không thể tha thứ cho nhau, và cũng không có gì là không thể giải quyết được. Chỉ cần bạn biết cười sau khi khóc, hãy tập làm quen với nó.
    Chúng tôi sẽ bắt đầu một tình bạn mới, một tình bạn chân thật với nhau.
    I'm just a baby to know what happens
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 05/05/2003
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Con người vì sao sợ chết?
    Bản chất của con người là vẫn sợ những điều mới lạ, người ta sợ vì không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình. Những người có thể chiến thắng được nỗi sợ của mình thì được cho là người can đảm, những người không vượt qua được thì hèn nhát.
    Vậy con người có thật sự sợ chết?
    Thật kì lạ, đối với cái chết, người ta lại cho ngược lại, những người sợ chết thì lại là người có ý chí, người không sợ chết muốn chết thì là hèn nhát. Vậy có ai nghĩ người sợ chết lại là người can đảm? Người ta dám đối mặt với cái chết, không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình.
    Nghịch lý...
    I'm just a baby to know what happens
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em, em yêu ạ!
    Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ ?o Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau?.
    Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau.
    Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ :

    Anh yêu em, em yêu ạ.
    ---------------------------------------
    (Tác giả: Jelly Nguyen)
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Anh em BK nhà mình ai nấy sau này chắc cũng giàu sụ nên chắc sẽ dư tiền mua cho em yêu những món quà như sắp nêu bên dưới... Khi mua cũng cần cân nhắc một chút sao cho đẹp lòng chị em. Còn không sang nữa thì mua hết 12 loại mỗi tháng tặng một món. Tới món thứ 12 thì dù cho cô nàng chưa yêu cũng phải mềm lòng như cọng bún... Đổ cái rầm vì tấm lòng chân thành (bằng đá quí ) của anh chàng!
    1. Đá Garnet
    Xuất hiện trên 500 năm trước, Garnet là mộ loại đá qúi được tìm thấy trong đá núi lửa hoặc ở những nơi có sự lắng tụ lâu năm của phù sa. Đá Garnet là sản phẩm kết tinh từ những ion sắt và crom. Chúng có hình dáng nhỏ nhắn như hạt lựu. Hy Lạp được xem là nơi có nhiều loại đá này nhất thế giới.
    Garnet thu hút sự chú ý bằng màu sắc độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng: màu đỏ thẫm huyền bí. Chúng được biết đến như một thông điệp thể hiện sự ấm áp từ trái tim. Chúng dành riêng cho những ai sinh vào tháng đầu tiên trong năm.
    2. Thạch anh tím
    Tất cả các viên đá quý mang âm sắc của màu tím hoặc màu hoa cà đều thuộc họ đá Amethyst (Thạch anh tím). Bạn bè sẽ thấy được sự pha trộn hiữa xanh dương và đỏ khi nhìn từ những góc cạnh khác nhau của đá. Khi chỉ riêng màu tím, có loại còn có vân trong như sọc trên da cọp hay vân ngón tay.
    Amethyst được những người sinh vào tháng Hai sử dụng như vật chống lại chứng nghiện rượu và lấy lại sự minh mẫn. Vì chúng có khả năng chống lại thần rượu Dlonysus.
    3. Aquamarine
    Ngày nay Aquamarine đã có nhiều sắc độ khác nhau như: da trời, xanh dương nhưng màu xanh biển vẫn có giá trị nhất. Loại đá Aquamarine có chất lượng cao nhất được khai thác ở Brazil vào thế kỉ 19. Ở nơi có khoáng chất Pecmatic kết hợp với sỏi. Chúng còn được gọi bằng tên địa phương là Cascalho.
    Người ta tin rằng nếu bạn sinh vào tháng 3, đeo loại đá này bên mình thì những ước mơ của bạn sẽ có thể trở thành sự thật.
    4. Kim cương
    Món quà này rất thích hợp cho người nào sinh vào tháng 4. Kim cương có độ cứng đến kinh ngạc. Đó là biểu tượng của tình yêu, sự sung sướng và lòng cam đảm của con người.
    Ít có giá trị nhất là loại kim cương nhỏ (hạt tấm). Chúng được tìm thấy ở những nơi có nhiệt độ và áp suất cao, nằm rất sâu trong lòng đất. Kim cương bắt nguồn từ Ấn Độ và Brazil. Tuy nhiên, năm 1870 người ta phát hiện ra một số lượng lớn kim cương ở Nam Phi. Hiện nay Úc đang là nhà cung cấp kim cương hàng đầu thế giới. (Ai đi học Úc nhớ lần mò chôm về một ít nhá! )
    5. Emarald
    Là sự kết hợp của hai khoáng chất chromium và vanadium, có màu xanh lá cây. Chúng được tìm thấy nhiều nhất tại Colombia. Ngoài ra còn có ở Úc, Ấn Độ, Zimbabwe, Pakintan... Hầu hết loại đá được sử dụng để làm trang sức cho các hoàng gia vào thời Cleopatra và thường được chôn theo các xác ước Ai cập. (eo ơi... )
    Emerald, một biểu tượng của tháng 5, tượng trưng cho mùa xuân, tình yêu và sự hồi sinh. Nó thường được dùng vào dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới. Bạn nên tránh chọn các viên Emerald có màu xanh nhạt và đục! (--> đồ ít giá trị --> dỏm )
    6. Ngọc trai
    Một sản phẩn thiên nhiên đại diện cho tháng 6. Chúng thể hiện hạnh phúc và mang lại sức mạnh. Ngọc trai tự nhiên được thu hoạch ở Ấn Độ dương và Bắc Hải từ hàng ngàn năm trước. Chúng được hình thành từ loại động vật có vỏ như vỏ sò, trai.
    Có hai loại chính là ngọc trai nước mặn và nước ngọt (được nuôi ở Nhật Bản và Trung Hoa). Ngọc trai rất nhạy cảm với những yếu tố bên ngoài nên độ bền không cao.

    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    7. Đá Ruby
    Thể hiện sức mạnh và sự bền bỉ. Là vật người ta thường tặng nhau vào tháng cuối mùa hạ. Ruby được tạo ra từ khoáng chất Corundum, là một trong những loại đá tốt nhất trong việc chế tạo trang sức. Phụ thuộc vào phân lượng crom và sắc mà đá có màu đỏ, hồng nhẹ, đỏ tía hay nâu đỏ. Chúng đều có độ trong suốt cao. Đá Ruby có nguồn gốc từ Myanmar và Thái Lan thì có màu đỏ nâu. Một số tìm thấy tại Afghannistan, Pakistan, Việt Nam thì có màu sáng hơn.
    8. Đá Peridot
    Trong những mẫu đá lớn, người ta tìm thấy khoáng chất olivin, vì thế, các nhà địa chất gọi là đá Peridot. Đá này thường có màu oliu hoặc xanh ve chai vì trong thành phần của chúng có sự hiện diện của sắt. Peridot xuất xứ từ Ai Cập, Trung Hoa, Myanmar, Na Uy...
    Khi nhìn viên đá từ mặt trước bạn có thể thấy mặt sau với kích thước đã được phóng đại gấp 2 lần. Peridot là hình ảnh của những ai sinh vào tháng 7. Chúng được xem như một lá bùa bảo vệ, thể hiện quyền lực và sự dũng cảm.
    9. Sapphire
    Tất cả những khoáng chất Corundum mà không có màu đỏ đều được gọi là Sapphire. Cái tên này làm chúng ta liên tưởng đến màu xanh. Sự khác biệt trong màu sắc phụ thuộc vào tỉ lệ pha trộn giữa sắt và titanium. Có nhiều sắc xanh khác nhau nhưng xanh đậm và trong thì có giá trị nhất.
    Khi gặp ánh sáng bạn có thể thấy được sự chuyển đổi độ đậm nhạt của màu xanh. Sapphire nhân tạo được bắt đầu sản xuất vào cuối thế kỉ 19. Đá Sapphire mang lại sự may mắn.
    10. Đá Opal
    Opal là hợp chất Silic đioxit cứng, thường chứa từ 5-10% nước. Không giống như những loại đá quí khác, Opal đục và có nhiều vết nứt. Chúng thường là màu trắng, nhưng Opal đen, vàng, cam cũng có thể tìm thấy tại Úc.
    Opal tượng trưng cho tháng 10, thể hiện sự sôi nổi.
    11. Citrine
    Chào đón sự khởi đầu tốt đẹp với đá Citrine, một dạng khác của Thạch Anh, vào tháng 11. Citrine tự nhiên có màu vàng mờ, nhưng rất hiếm. Hầu hết đá Citrine có mặt trên thị trường hiện nay đều được tinh luyện từ Thạch Anh tím và được sử dụng để làm đá Topaz. Mầu nâu vàng là màu được yêu thích nhất. Citrine tốt nhất được tìm thấy ở Brazil, Tây Ban Nha...
    Topaz
    12. Turqouise
    Một trong những loại đá đầu tiên được khai thác. Chúng có sắc xanh khác nhau từ xanh da trời cho đến xanh lá, phụ thuộc vào lượng sắt và đồng. Độ trong suốt của Turquoise chỉ khoảng một nửa so với các loại đá quí khác và chúng rất dễ vỡ.
    Người ta sử dụng nhựa thông và sáp ong để bảo quản bề mặt đá. Đá Turquoise xanh da trời từ Iran được ưa chuộng nhất. Một số nơi khác cũng có loại đá này như Chile, Úc, Anh. Nếu màu sắc của Turquoise bị thay đổi thì đó là điềm báo không may.
    Sưu tầm và minh hoạ!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.

Chia sẻ trang này