1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 10/10/2003
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hihi tui đã xem ảnh của Sal rùi. Đúng là nụ cười rất dễ thương. Nụ cười là một phép lạ của cuộc sống, làm bừng lên những phút giây diệu kì. Nụ cười của những người thân còn làm chúng ta hạnh phúc , vi họ cười nghĩa là họ vẫn ổn : "I''m okie ". Nhìn thấy một nụ cười , thấy lòng mình như dịu lại, thấy cuộc sống bớt khắc nghiệt đi một chút.
    Không phải ai cũng có thể cười. Và càng không phải ai cũng có nụ cười giống như baby. Nụ cười ấy hồn nhiên, thánh thiện , ngây thơ. Nụ cười của một con người chưa biết đễn mặt trái của cuộc sống. Nụ cười ấy, tôi đã không còn từ lâu le''m rồi, và mãi mãi không bao giờ có lại được nữa. Vì thế mỗi khi nhìn thấy 1 em bé cười, tôi cũng thấy mình hạnh phúc . Tôi tin, ai đó có thể cười như những em bé, đó là một con người hạnh phúc.
    Nhưng cũng có nhưng lúc tôi không muốn nhìn thấy người ta cười. Ấy là khi ...
    Có 2 cô gái . Cả 2 cô ấy đều đang buồn, buồn lắm. Một người khóc. Trông cô ấy thật mỏng manh, yếu đuối, chỉ nhìn cũng muốn ghé vai che chở cho cô. Còn một người thì cười . Cô ấy cười,và bảo : " Mình không sao đâu, thật đấy ". Dù thực sự, cô ấy buồn, buồn ghê lắm, buồn đến sắp ngã quỵ. Nhưng cô ấy không thể khóc, bởi nước mắt đã rơi vào trong tim mất rồi. Mọi người nhìn thấy, họ chỉ thấy nỗi buồn của cô gái đang khóc. Nếu 1 vài người hiểu còn một người nữa đang buồn, họ cũng sẽ nhanh chóng cho qua, bởi vì nụ cười thường làm cho người ta tưởng : She''s all right. Không ai biết rằng, nước mắt rơi trên má thì sẽ có lúc khô đi, nhưng nước mắt rơi vào trong tim thì làm sao mà khô đi được ? Tôi không biết. Nếu như tôi là cô gái không biết khóc ấy, hoặc một người mà tôi iu quý giống như cô ấy thì tôi buồn đến như thế nào. Giá như lúc ấy ..mình có thể khóc ..Và người bạn của tôi ấy có thể khóc. ..
    Cười, có khi không phải là hạnh phúc
    Cười, cũng có khi không làm người khác yên tâm .
    Phải biết khóc, vì có những lúc khóc được là một hạnh phúc, và có một người cho mình tựa vào lúc khóc cũng là một hạnh phúc.
    Đôi khi , cười còn buồn hơn khóc, vì không thể khóc nên người ta mới cười.
    Nếu bạn đang khóc, trên vai bất cứ ai, phải vui lên chứ, hãy nhớ rằng mình thế vẫn còn là hạnh phúc... Đúng không ?
    Nếu ai đó đang cười, thì đừng nghĩ người đó vô tâm, hay không có cảm giác, mà có thể , người ấy cũng đang khóc đấy. Khóc một mình, và nước mắt rơi vào tim...và mãi mãi...
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười :
    I.- Một nụ cười chẳng mất vốn, mà lợi thật nhiều.
    II.- Một nụ cười không làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.
    III.- Một người cười chỉ nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho người ta nhớ suốt đời.
    IV.- Kẻ phú quý tới bực nào mà không có nó thì cũng vẫn còn nghèo; còn kẻ nghèo hèn tới đâu mà sẵn có nó thì vẫn còn cái vốn vô tận.
    V.- Nụ cười gây hạnh phúc trong gia đình, nó là nguồn gốc những hảo ý trong thương nghiệp và là dấu hiệu của tình bè bạn.
    VI.- Nó bồi dưỡng kẻ mệt nhọc, nó là hình ảnh bình minh cho kẻ ngã lòng, là nắng xuân cho kẻ buồn rầu và là thuốc mầu nhiệm nhất của tạo hóa để chữa lo âu .
    VII.- Nụ cười không thể mua được, không thể xin như khất thực được, không mượn được, mà cũng không thể ăn cắp được. Vì ta khư khư giữ nó thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng nếu ta dùng nó một cách phung phí thì giá trị nó vô cùng.
    VIII.- Cho nên khi bạn gặp một người mệt nhọc, không còn sức cười với bạn được, thì bạn hãy mỉm cười với người đó đi. Vì người nào không còn lấy nụ cười để tặng kẻ khác, người đó cần nhận một nụ cười hơn ai hết? Vậy nếu bạn muốn được thương mến, xin nhớ quy tắc thứ hai này :
    Giữ nụ cười trên môi.







  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 16/10/2003
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ đẹp thật !
    Đó chính là suy nghĩ của tôi, 1 cô gái thực sự, không phải nghĩ về mình mà là về người khác. Có lẽ có nhiều người cũng nghĩ như vậy. Trông họ xinh chẳng khác diễn viên Hàn Quốc, hoặc trông dịu dáng tha thướt, hoặc trông nghịch ngợm dễ thương.. làm cho cả con đường đẹp hẳn lên. Uh thì cũng có những người ăn mặc hơi ***y một chút. Nhưng xin hãy hiểu theo nghĩa thực của từ ***y . ***Y là gợi cảm, là quyến rũ, là một cách khen ngợi người phụ nữ theo ý tốt chứ không như chúng ta hiểu với nghĩa chịu ảnh hưởng bởi ***. Có những cô gái mặc A2D, váy juyp , trắng và xinh như một cô búp bê ,tôi thực sự thấy họ trông rất đẹp. ( hì, chỉ tại mình không đẹp như người ta và cũng không có can đảm nên không mặc đó thôi ). Thế mà tôi thấy có nhiều người không thích, phản đối.Hihi có một điều kì lạ là : " Anh nói thật cho em biết, đã là con trai thì ai cũng thích nhìn con gái xinh và ăn mặc hơi ***y một chút , nhưng không ai muốn người yêu của mình lại ăn mặc như vậy, trừ khi là yêu vớ vẩn ". Một người bạn của tôi đã nói vậy đấy. Tôi không thể hiểu nổi, các bạn nghĩ sao hả ??
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ câu đầu đã không đúng roài. Đâu fải ai... cũng đẹp hết đâu, hic hic
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng đẹp thì ai chịu thích những anh chàng xấu đây ? ( như Fool chẳng hạn )
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Fool là hoàng đế, chỉ có chọn người chứ hổng có dzụ người chọn đâu, há há . Ái chà, hổng bít công chúa Phê la có xinh ko nhở?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Fool là .. cún hoàng đế, chỉ chọn được cún thôi không chọn được người đâu.
    Mà nè, đừng có nhầm lẫn tên người ta một cách khủng khiếp dzậy chứ. CôngchúaPhaLê chứ Phê la hồi nào ?
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  10. standalone78

    standalone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nghe Congchua@ và FBK bàn về nụ cười tui thấy rất hay đó. Mặc dù từ nhỏ đến giờ trong gia đình tui là người ít cười nhất.
    Nhưng nếu chỉ bàn vậy thôi thì cũng chưa đũ, bởi trong cuộc sống muôn màu nầy có vô số kiểu cười tương ứng với số phận hoàn cảnh của mỗi con người. Không phải ai cũng có nụ cười khoan khoái, sung sướng thanh thản hay nhẹ nhàng, cười hì cười hỉ cười hi ha....
    Trong cuộc đời còn có những nụ cười chua chát, cưòi cay đắng, cười khinh bỉ, cười mỉa mai, cười đểu giả, cười trừ, cười dê (be he be he - mấy anh BK hay cười nhất).....
    Nhưng cũng không hẳn người cười là người đang vui mà người khóc là người đau khổ bạn nhỉ - "sau bao nhiêu năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào...."
    Còn ngược lại thì theo tui nghĩ là lúc nào cũng có thể cười được cả, cười khi khoan khoái, cười lúc u sầu.......he he he

    Nước vô tình - Nước ngàn năm trôi mãi
    Mây vô tình - Mây mãi mãi bay xa
    Trăng vô tình - Trăng nô đùa với gió
    Người vô tình - Người chẳng hiểu lòng ta.

Chia sẻ trang này