1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những nẻo đường xứ Huế (mời vào đây)

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Viết về những nẻo đường xứ Huế (mời vào đây)

    ĐƯỜNG XƯA BÓNG CŨ

    "Bước êm nhẹ trên đường phố Huế,
    Cơn gió nào dịu mát lòng anh?"
    Phố phường rợp bóng cây xanh,
    Đường vô Đại Nội đường quanh Kinh Thành.
    Qua Lê lợi mỏng manh áo trắng,
    Về Kim Long bóng nắng sân vườn.
    Đi rồi mới thấy vấn vương,
    Đông Ba Gia Hội phố phường vui thay!
    Đường Phượng Bay hai hàng cây lá,
    Xanh gần nhau như đã trót yêu.
    Bến Ngự quán xá liêu xiêu,
    Nam Giao tân lộ chuông chiều tím sương.
    Nguyễn Tri Phương còn chăng biệt thự,
    Đặng Văn Ngữ tên mới đường xưa.
    Gặp em An Cựu chiều mưa,
    Đường trơn vắng lặng phố chưa lên đèn.
    Đường phố Huế giờ quen hay lạ?
    Lòng ngổn ngang nấn ná hồi lâu.
    Người xưa cảnh cũ còn đâu,
    Lung linh lưng bóng bên cầu nước xưa.


    Mọi người viết về cảm xúc của mình gắn với những con đường phố Huế trong topic này nhé!


    TO BE OR NOT TO BE
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh về đường phố Huế chụp bằng digital camera:
    Đường Lê Lợi

    Đường Trần Hưng Đạo
    Đường THĐ
    Cầu Phú Xuân (cầu Mới)

    TO BE OR NOT TO BE
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hix,nhìn mấy hình này làm nhớ Huế quá...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , good topic ...
    Đường ở Huế không "to" , đường ở Huế không "dài" , đường ở Huế không "cong" . Những con đường ở Huế đẹp hơn bất kỳ nơi nào khác trên dải đất hình chữ S này ... .
    Đặt dấu chân lên hầu hết các tỉnh thành từ vùng biên giới phía Bắc đến cực Nam của tổ quốc đã cho deathchuck đi đến kết luận như vậy , không hề nói quá cũng như không hề có chút thiên vị ... Bởi một điều đơn giản rằng những con đường ở Huế có nét riêng mà không nơi nào có được ... Nét dịu dàng e ấp pha lẫn chút trầm tư , cây cối cứ gọi là nhiều và màu mỡ ... Những hàng cây san sát bên nhau mỡ màng và tràn đầy nhựa sống ... Xanh mướt một màu xanh của đất trời ... Đẹp lắm ... Tuyệt lắm ...
    Con đường deathchuck khoái nhất chính là đường PHƯỢNG BAY ... nay nó có tên là Đoàn Thị Điểm ... Kéo dài 1 đoạn khoảng hơn 200m từ đường 23/8 cho tới Nhật Lệ ... Chỉ có thế thôi nhưng nó mang tất cả những hương vị thiên nhiên Huế trong đó ... Hai hàng phượng già khoe sắc ở hai bên nhìn từ xa ta có cảm giác như đi lạc vào một ống dài hun hút ...Bên cạnh là cửa Hiển Nhơn , cửa duy nhất còn nguyên vẹn , một dãy thành cổ chưa bị thời gian là hư hại ... Con đường thật tuyệt ... Đi vào đó ta có cảm giác thư thái và nếu cảm nhận được vẻ đẹp của nó ta lại thất nó tuyệt hơn bất cứ con đường nào ở Huế ...
    Những khi hè về , phượng nở hoa đỏ rực lên và rụng xuống mặt đường lác đác làm đỏ ứ cả một quãng đường ... Đẹp lắm , thoang thoảng mùi thiên nhiên ... Và nó lại càng tô điểm thêm cho nét rêu phong cổ kính của Tử cấm thành bên cạnh ... Có lẽ vì thế mà nó có tên tục là đường Phượng Bay chăng ??? ...
    Tuổi thơ deathchuck gắn liền với con đường này , thả diều , chơi xe bọ xít , đánh nhau , ăn cắp , ăn trộm ... tất cả đều chơi trên con đường Phượng Bay ... Thời con nít leo trèo hái trái Phượng về đập nát ra ăn ngọt ngọt bùi bùi ... Leo vô đại nội lang thang , thỉnh thoảng lại ăn trộm được vài cục đồng mang đi bán ăn càrem ... Chơi đùa , nghịch ngợm mãi .... Và bàng bạc với thời gian ... deathchuck lớn lên tự lúc nào không biết thì con đường đó lại là nơi hẹn hò đôi lứa ... Được chạy xe chở người yêu và cầm tay người yêu đứng tâm sự bên bờ thành tối mù mịt mới tuyệt vời làm sao ...
    Con mẹ nó , khách giành máy ... đang hứng thì lại bị tụt hết , tức quá ...bye bye cả lò ...
    Khi khác vô nhảm tiếp ....
    The wonder at your feet...
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Theo như anh Nguyên bảo, con đường Huế không to, con đường Huế không dài, nhưng ở Huế có con đường dài lắm đó là con đường để đi vào tâm Huế, đi mãi , loanh quanh nhưng vẫn không tìm thấy hết âm Huế. Có lẽ những lời này như lạc đề nhưng LC vẫn muốn nói như rứa.
    Chiếc cầu cong cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    Con sông dùng dằng con sông không chay
    Không chảy vào lòng nên Huế rất sâu.
    Con đường LC thích là đường Ngô Quyền và Lê Lợi. Chắc có người sẽ hỏi vì răng cái con đường đầy "virus" mà LC lại thích. Đơn giản bởi một điều nhìn những hàng cây tạo thành vòm thì thấy hay vô cùng, hay ở đâu thì Lc không biết được, nó gắn với tuổi thơ, và con đường Lê Lợi cũng vậy. Nếu con đường NQ gắn với LC những năm cấp 1, thì L L gắn với LC những năm sau này cấp 2 và cả cấp 3. LC dường như có thể cảm nhận được tiếng rì rào thủ thỉ của những hàng cây bên đường, mỗi buổi sớm đi học, hì, thói quen là vỗ vỗ vào thân cây và chào một tiếng. Vì những lúc sáng đi học đều rất sớm, nên chắc là không có ai cười mô. Rồi con đường Phượng Bay, không hiểu sao mỗi khi đi lang thang lại đi qua con đường đó, những chiếc lá phượng li ti rơi xuống tóc, tự dưng bỗng thấy vui chi lạ, không biết những chiếc lá gửi gắm điều gì và những suy nghĩ còn non nớt cứ nghĩ rằng lá chúc phúc cho mình. Những câu chuyện cổ tích đi vào trong con người và những con đường ở Huế cho lc được cảm giác là bước vào những con đường cổ tích.
    Còn có một con đường nữa mà lc rất thích đó là con đường lên lăng Khải Định, biết bao lần lc và bạn cuỡi trên con ngựa sắt song song lên tượng phật bà ngồi chơi, chỉ chơi thôi và để có thể nghe những tiếng chim , tiếng thông reo xào xạc.... Không biết bây chừ con đường đó ra răng? Chắc là vẫn xấu như xưa hỉ? Và cây cầu bắc ngang không biết có làm tan biến đi những tiếng chim hót, tiếng cây lá xào xạc, tiếng gọi của thiên nhiên... vì những tiếng xe chạy ngang Huế.
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Một topic hay! Hic người xa Huế như tui thấy cảnh này cảm động quá trời! Nhớ Huế quá!
    Tui thích đường Lê Lợi vì thời cấp 3 đi học tui hay đi đường ni lắm...Rồi thích đường vào nhà nàng nữa (suỵt không nói tên mô). Còn nhiều đường nữa, để tui về nặn óc nhớ về những kỷ niệm cái đã rồi viết tiếp!

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    đừơng Ngô Quyền là đường gắn với cuộc đời loncon,ăn rùi vô cái số 2 hay 5 NQ gì đó hoài à...
    xem nào,con đường tui kỉ niệm nhiều nhất có lẽ là đường Phan Bội Châu và Nguyễn Trường Tộ...vì 2 đường đó chiếm hết 99% số lần đi học,đi về nhà của tui mà...
    nhưng mà 2 con đường đó ko có gì đặc biệt,con đường đặc biệt nhất chắc là Ngô Quyền,như tui nói rùi đó...con đường gắn với cái trại tâm thần và loncon18 hay ra vào...
    con đường có lẽ là mát,cây cối um sùm nhất Huế...có lẽ để làm mát cái đầu nóng nóng của mấy người tâm thần...
    Và Ngô Quyền là con đường tui thích nhất hồi cấp 1,cấp 1 học Vĩnh Ninh...hầu như chuồn ra khỏi cổng trường là cũng cứ chơi loanh quanh ở đường NQ thui...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đường phố Huế cong mới nhớ đến chuyện khôi hài rằng: Dạo họp HĐND tỉnh, có đại biểu chất vất 1 vị lãnh đạo tại sao các con đường mới mở ở Huế đều cong, này là đường Phạm Văn Đồng bên cầu Vĩ Dạ, này là đường Tản Đà (Cửa Hậu-Cống Chém), này là các đường ở khu quy hoạch Hùng Vương-Bà Triệu, tuyệt đối không có con đường nào thẳng cả, thế là vị lãnh đạo đó trả lời rất hay rằng: ĐƯỜNG CONG CONG NHƯ LÒNG NGƯỜI DÂN HUẾ (sic), hoá ra lâu này mình mới biết người Huế sống cong lắm, chẳng ngay thẳng chút nào, hay là vị này vơ đũa cả nắm đây?)
    Ở Huế có 1 con đường mà trước đây người ra hay đem ra đố là: ở Huế con đường nào ngắn nhất mà cũng là dài nhất. Đáp án đó là đường Lê Lai bên hông trường Đồng Khánh-HBT dẫn vào Lao Thừa Phủ. Nay con đường này đã được nối thông với đường Ngô Quyền (để dẫn đến đ/c số 2 Ngô Quyền cho nhanh ấy mà, )
    Ở Huế có nhiều con đường mà tên gọi của nó độc nhất vô nhị ở Việt Nam, làm bao nhiêu người đi tìm đỏ cả con mắt, nào là Mai An Tiêm, nào là Thanh Hương (nghe qua tưởng nước hoa Thanh Hương của Nguyễn văn 12, ngay sau lưng nhà mình mà chẳng biết, nhớ có lần 1 bác xích lô chở khách hỏi mình đường này, mình cứ bảo làm gì có, có phải nhớ nhầm qua Hồ Xuân Hương không, xấu hổ thật, hoá ra đây là tên 1 căn cứ kháng chiến thời chống Pháp ở Huế, cũng như Dương Hoà, Hoà Mỹ, Thanh Lam Bồ...).
    Có một con đường mà tên của nó chẳng tương xứng với vị trí nó đang tồn tại tí nào, đó là đường Nguyễn Đình Chiểu dọc sông Hương. Đây là 1 con đường đẹp..vật vã, ngắm cảnh sông Hương hay cầu Trường Tiền thì ôi thôi rồi, thế mà lại lấy tên của 1 ông đồ..mù để đặt, lẽ nào ông Đồ Chiểu vì ngắm dòng Hương trong xanh..đã bị đổi màu nên uất ức quá mà..mù chăng? Đường này nên đổi lại là Hương Giang thì đúng nhất. Ngay cả Sài Gòn cũng có 1 con đường đàng hoàng đẹp đẽ lấy tên là Hương Giang nữa là Huế. Trong khi đó ta có đường Ngự Bình dẫn lên núi Ngự Bình, thì cũng nên có 1 con đường Hương Giang dọc sông Hương, vì sông Hương núi Ngự là hai thực thể không thể rời nhau được, là biểu tượng của Cố Đô kia mà. Tên NĐC dành cho con đường khác, dẫn đến Trung Tâm Khiếm Thị gì đấy...
    Nói dài nói dai nói dở, cám ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, XIN CẢM ƠN!!!!!

    TO BE OR NOT TO BE
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he , anh nói đúng đó , Huế có những chuyện đặt tên đường đúng là dở khóc dở cười ... Không hiểu mấy ông uỷ ban nghĩ răng mà đặt tên đường lạ lắm ... Nhưng mà thôi , ta nói chuyện này dễ động chạm , em sợ bị vô đồn ngồi lắm rồi ... He he he ...
    Xu thế buộc phải đặt tên đường theo những danh nhân cách mạng thôi anh à ... Nghĩ cũng buồn cười , ở Huế từ nhỏ mà chừ nói Mi tìm cho tau đường Tạ Quang Bửu thì đúng là bó tay , nhưng nếu nói tìm đường Chuồng Bò thì tìm ra ngay ... Đúng là chả biết đường nào mà lần ... Hai ông Tổ của họ em cũng được đặt tên đường , đường Nguyễn Khoa Chiêm-Nguyễn Khoa Đăng dẫn lên khu lăng mộ Nội Tán , gần chín Hầm đó anh ... Học lịch sử , nghe danh hai ông này đúng là như sấm bên tai , nhưng khi đi trên con đường này thì nói thật là cảm thấy nhục ... Toàn là cức trâu không à , sỏi lô nhô lên , không cẩn thận là nó đâm thủng lốp xe lúc nào không biết . Hic hic ... Nhưng nói ra thì có mà nói cả ngày không hết , nếu anh duongphuongbay thích thì em vào đây nhảm với anh cho vui ... Nếu anh có nhã hứng thì em sẵn sàng ... he he he
    Phải nói là nhìn cách viết của anh , có chữ (sic) là em khoái rùi ....
    The wonder at your feet...
  10. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tao lại sợ nhất là hết tiền mà phải qua đường Hàn Thuyên, chả nhẽ qua nhìn mi một tý rồi về? không cafe cà pháo gì hết thì buồn chết đi được phải không DC?hehhe
    Tôi có nhiều góc đường trong ký ức mà thôi, nó phải nằm ở ký ức không phải vì nó mất rồi mà do bất chợt một giây nào đó nó bỗng có linh hồn.
    Đường Ngô Quyền xưa kia trước trường Vĩnh Ninh cây xà cừ nhiều lắm, đến mùa trái chín hạt nó rụng xuống xoay như chong chóng, đến bây giờ không dám như ngày xưa hồn nhiên vốc từng nắm hạt tung lên trời cùng những ước mơ nữa, chỉ lén đem vào phòng riêng rồi làm trò trẻ con một tý mà thôi. Bây giờ vẫn còn 2 nơi ngồi ngắm cây xà cừ rụng lá, đẹp vật vã, đẹp vãi linh hồn luôn đó là góc đường Trần Hưng Đạo và Đinh Tiên Hoàng, ngay trước Thương Bạc và Trước Toà Đại Biểu, có thể vào cafe Sao Mai ngồi nhìn thoải mái mà chỉ tốn tiền cafe mà thôi, cái góc này còn có mấy cây me nữa, nếu còn một tý máu trẻ con có thể dùng dép hoặc giày ném quả me rồi ăn ngay tại chỗ cho thiên hạ ngoài đường chảy nước miếng chơi, nhanh lên kẻo số lượng quả me có hạn mà xích lô xe thồ hôm nào cũng ném cả.
    Chiều tà mùa hè có thể đi dạo trên đường Lý thường Kiệt, kẹp thêm mái thì tốt, Bằng lăng nở một bầu trời, lãng mạn *** chịu được.
    Đêm nếu thích hãy ra trước cửa Ngọ môn ngồi, lựa góc nào ít người qua lại, cảm được cái sôi động đang chìm trong yên tĩnh, lắng nghe tiếng côn trùng và nhìn ngắm trời sao, cẩn thận kẻo ngủ quên luôn rồi mất xe thì khốn nạn.
    Còn một con đường nữa trước đây đẹp vật vã, bây giờ thì....... ở con đường này có đi giữa cái nắng mùa hè thì vẫn mát, có điều phương tiện đi lại phải thuê, biết đường nào không?he he lạ quá phải không? đi đường thuỷ từ Huế lên tận đầu nguồn sông Hương đó, thuê thuyền lên đầu nguồn tắm cái chơi rồi về, bảo đảm mấy thằng chủ thuyền chỉ có nước lắc đầu le lưỡi.
    Chỉ mới nhớ được chừng ý mà thui, còn nhiều lắm nhưng không thể diễn tả bằng lời, ai muốn đi xin liên hệ, nữ đi solo càng tốt, hehhe
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^

Chia sẻ trang này