1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những ngày xưa yêu dấu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ?? Bạn có biết khi đọc chủ đề này tôi đã nghĩ thế nào ko ? 1 suy nghĩ ích kỉ rằng ... con nhóc này lại bắt chước mình đây ?? Thật xấu xa phải ko ? và tôi thực sự bất ngờ trước dòng chữ này của bạn ... phải chăng tôi là đứa vô tâm ?? Giá như tôi có được niềm hạnh phúc như bạn lúc này nhỉ ....
    Khi xưa tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm ... hậu đậu lắm ... Hồi lớp 1 sáng thì học nhà cô Dương Lan .. chiều thì đi nhà trẻ .. Tối mới được về nhà ...Hịc thế mà tui vẫn vui vẫn khoái mới lạ !!! Hồi đó đến nhà cô Tôi rất tự hào vì mình cũng có chút " máu mủ " hì Họ Dương mà ... Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần đi học đều trốn cô đi ăn quà ! sướng nhất là những lần được điểm cao còn thèng bạn mình thì .... hihi Hồi đó .. tôi chỉ muốn đến nhà cô sớm để quậy với lũ bạn .... hic nhớ mãi cí hồi thằng bạn bị cô cho điểm 1 .. sướng quá chọc nó .. rùi bị ngã ở dàn nước cao cao nhà cô ... oa oa oa ... bi giờ vết sẹo vẫn còn nè !!? Tôi buồn .. tôi ko hiểu bi giờ nếu gặp cô mình có nhận ra ko nhỉ ?? Ba má tôi có nhắc đến cô ko ?? Hic Cuối cùng thì tôi cũng đã đỗ vào lớp cô ... hic lớp 1H !! Ôi ... tui sợ lắm .. hãi lắm ... và .. hichic suốt năm học lớp 1 Tôi đã chứng kiến biết bao cảnh ... "KINH DỊ " thằng bạn uống cả 1 lọ mực ... thằng khác thì ngọng líu ngọng lô ... và bị cô mắng " IU " .. còn tui thì ... hic vẫn chưa chừa được cí tội " dấm đài " trên lớp mỗi khi thấy cô ... hic ko biết cô còn nhớ ko nhỉ ?? Nhưng tôi cũng chỉ học cô được 1 năm thui ... hic lớp 2 thì vô 2A .. tôi " bị " cô MAI chủ nhiệm !?? hic lại chiến trang ... sáng học trường - chiều đến nhà cô .. và tối về nhà may phước cho tôi suốt năm lớp 2 chỉ đi nhà trẻ có 2 tháng .. hichic chuối !? Tôi nhớ cô MAI nhất khi cô " LÀM THỊT CHÓ " cho tui ăn ... hì và những pha múa võ giương oai với thèng CON TRAI của cô ... xời ơi sướng cả tay .... nHƯNG tôi chỉ học LÍ TỬ TRỌNG có 3 năm thui .. lớp 4-5 thì học TRương Hán Siêu rùi về HN ... Tôi đã gặp biết bao nhiêu kỉ niệm .. Những buổi chiều la cà trên quán ăn ở cổng trường ... RÙI BỐ NĂM nữa chứ ! chắc ai học LÍ TỬ TRỌNG sẽ biết BỐ NĂM tốt lắm nghen ! Tôi được gặp Bố khi mới bước vô trường vì cí "Dđ " và cũng vì vụ cí HỐ CỐNG trước cổng trường ... rùi cí đầu " con trai bốc lửa " ! Hì bố thường mua kẹo " THUỐC " cí loại kẹo hình thuốc lá ý ... trời ơi .. ngọt ngọt mà găng tơ ... Tôi bị bọn bạn hay gọi là " thèng " suốt !! thế nhưng có lẽ chả ai biết được ngoài thầy cô việc mà có lẽ đến hết cấp1 tôi vẫn khó khăn khi sửa chữa //. lại cí DĐ hichic !?? Ôi chẳng biết nói gì lúc này .. bởi tôi vừa vui vừa buồn!! có lẽ tôi sẽ về kể cho mẹ nghe về tin cô .. chắc chắn .. tôi muốn liên lạc với SIS nữa đấy !! hìhì ... nếu như sis biết tin cô thì cho em biết với nghen !!!
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nhắc đên bố năm già dang kính , hôm trước đi đón cháu gái đang học lớp 1 vẫn gặp bố, bố vẫn như xưa , vẫn thương tụi trẻ , chỉ tay cho nó vào lối văn phòng khi đến muộn , Tóc bố đã bạc nhiều ,( Anh rượu, con trai bố đang học trên hn, giống bố, đẹp trai và hiền lắm) trường mình xưa giờ đã khang trang hơn nhiều , thầy cô cũng nhiều người mới, cô sửu, cô hương đã về hưu, cô vân, cô tuyết thì vẫn còn công tác, bọn nhóc cũng khác tụi mình, xinh xắn hơn nhiều , thông minh hơn nữa . Nhất định tuwong lai, nb mình còn tiền xa mọi người ạ.
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  3. ba_trom

    ba_trom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TRỜI!!!! Tất cả mọi lời tâm sự của mọi người tôi dọc hết rồi mà cứ thấy nó làm sao ây ( cảm giác sống lại những ngày xưa khó tả lắm ) mà hình như mình học thời nhỏ giông nhìu người wá ta .Hay thật hôm nay mới biết thật khó nói gì hơn nưa lớp 1 học cô DƯƠNGLAN CŨNG làm lớp trưởng ( có thể nói cô LAN quí nhất ( hơi kiêu) nhưng bây giờ khi sang nha co o 163 TÔN ĐỨC THẮNG thì cô cũng vẫn bảo thế (hì hì ) ngày còn nhỏ thi lơp trưởng giỏi cô còn nhắc mãi hình ảnh dứng trước lớp chỉ tay hô rõ to ( to mồm ) .Còn lớp 2 học cô MAi thi khỏi nói cô chắc vẫn nhớ cái thằng mà ngày 20_11 năm đó nhà trường tổ chức thi kịch đóng thay vai tên cai tù trong vở LÊ VĂn TÁM làm cả trường cươi oh lên ( để có vai diễn này cả dội kịch dã tập ở nhà cô hơn 1tuần liền ) lúc đau cứ ngỡ mình dược đóng vai chính nhưng thấy ko có ai đóng vai phụ thành công hơn nên cô lại chọn và đời lắm chữ ngờ ( giải nhất dược thưởng 30 000 nhưng lại vui lắm ( câu chuyện kể ra là sự thật ) có lẽ những ngươi cùng học các cô giáo cũ mới thấy hay ha
    còn lên lớp 3 thì HỒI SAU SẼ RÕ .
    CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI CON CỦA CỐ ĐÔ XƯA
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    trùi ui !! cí hồi học cô DƯƠNG LAN lớp 1 cô bảo ai muốn làm lớp trưởng thì giơ tay .... hic em hông dám đâu ? sợ lém /./ mà lúc đấy tưởng cô mắng cơ .. khóc ngon lành ... ừm ... có ai học cí trường mẫu giáo bên cạnh trường cấp1 lí tử trọng ko nhỉ ?? Hồi mẫu giáo mình toàn chuồn học ... hì đến lớp1 thì ... chuồn học sang bên mẫu giáo chơi đu quay - trượt ... sướng !!! giá như thời gian quay trở lại nhỉ .... nhớ con đường đến trường quá .......
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Màu nắng hay là màu mắt em
    Mùa thu mưa bay cho tay mềm
    Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
    Rồi có hôm nào mây bay lên.
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
    Em qua công viên bước chân âm thầm
    Ngoài kia gió mây về ngàn
    Cỏ cây chợt lên màu nắng
    Em qua công viên mắt em ngây tròn
    Lung linh nắng thủy tinh vàng
    Chợt hồn buồn dâng mênh mang
    Chiều đã đi vào vườn mắt em
    Mùa thu qua tay đã bao lần
    Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
    Để nắng đi vào trong mắt em
    Màu nắng bây giờ trong mắt em

    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  6. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ! Mình cũng hay chuồn sang mẫu giáo để chơi. Nhưng chủ yếu vào bằng con đường chui cổng, cái cổng hồi đó toàn phải chui phía dưới í. Vui dã man, có thằng còn bị rách toạc cả "quần" khi bị bảo vệ đuổi chui qua đó.
    Oà ! Ở bên đó còn có cả cây dâu nữa. Cái cây dâu ở trong nhà trẻ , đối diện quán thuê truyện của bác Am ấy. Trèo tường lên để bất dâu ăn, ngã lộn cổ, cắm đầu xuống đất, giờ vẫn còn vết sẹo ở trán đây này. Mọi người thì cứ bảo là thằng này nó "tự tử". Hic mà ngã quả đẹp thật, cắm đầu xuống đất, thế mà không "tèo" . May thật.
    Còn cái vườn ở phí sau trường mình, hồi trước nó trồng cả khoai lang. Mọi người có còn nhớ không đấy? Giờ ra chơi đào đỏ cả tay mà chỉ được có vài củ bé tí teo, đem rửa rồi mang vào lớp ăn. Vẫn ngọt như thường. Hi
    Oài ! Còn nhiều nhiều những chiến tích nữa cơ. Nhưng bi giờ chưa nhớ ra hì..
    [​IMG]
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    1 cí qua mẫu giáo --- hic em cũng chui chứ bộ ! trèo tường trèo cổng sắt miễn chê .. trong lúc đang trượt cầu ở cí con VOi to to đằng trước của tụi 4 tuổitrở xuống ý !! bị bảo vệ bắt ...
    2 ờ kí chỗ hay qua nhất ở gần nhà vệ sinh ý !! hồi trưóc đằng đấy nhiều nòng nọc lám em bát hơi bị nhiều rùi làm nhà .. nhưng hôm sau bị bọn lớp khác nó giết hết !!! oa oa bực mình
    đã thế cí hồi đi thuê truyện nữa nghen !! lần nào bác ý cũng bảo .. thằng này ham đọc chuyện nhờ ... rùi hôm mua cuộc chuyện trang mãi mới được .. " thằng này mua truyện gì ?? j hic cay quá ! đã thế ra ngoài đường bọn học sinh trêu ... " thèng này ái hay sao mà đi dép con gái ... " hichic
    cayyyyyyyyyyyy
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  8. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    minki chỉ nhớ là mình chui cổng ra ngoài hồi mẫu giáo thôi, hồi ý chốn ngủ trưa ra ngoài có lần bị bắt, bị các cô cầm gioi thấy ai ko ngủ thì đét, hichic cứ thấy cô đi đi lại phải trả vờ nhắm mắt hichic. còn lớn hơn thì chèo tường sang cấp hai mờ , cấp 1 chỉ chốn lối văn phòng là nhiều , ra hàng bà mai mua kẹo đầu ông sư, hì ngon phải biết. Mà hồi ý minki ăn kem toàn bị xin , hichic vì sợ ăn chung nên toàn ăn gần hết với cho, hì cho xong lại thấy thèm.
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ! Mình biết bỏ học từ năm còn học mẫu giáo cơ.
    Buổi trưa, chờ cô giáo ngủ hết, rồi chui cổng trốn về nhà. Đi bộ từ cầu Lim về nhà, đi hơn một cây số mà không bị lạc mới sợ chứ. He he No1 nhỉ?
    [​IMG]
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    sao giống iem thế ! iem toàn giả vờ ốm để ko phải đi mẫu giáo !! hihi vì hồi đấy hay mất điện ! lại còn ăn cơm bị bọn nó tranh bát đẹp !! rùi bị bọn nhớn tuổi nó bắt nẹt ! nói chung là khá đau đớn !! hicic ! Có lẽ thế mà lớp 1 vẫn phải học mẫu giáo ! huuuuuuuuu
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này