1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những ngày xưa yêu dấu !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Hôm đó có thằng mang một quả pháo đến lớp cơ ! Chẳng kiếm được đâu ra lửa, thế là tất cả chui vào nhà bếp ném quả pháo vào cái bếp than. Nổ bùm một cái , cả lũ sợ xanh mặt chạy vội, nhưng vẫn bị tóm. Rồi tất cả bị bắt đứng úp mặt vào tường suốt buổi trưa . He he
    [​IMG]
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    xui ui chi nho lan bi theng ban beo no nem cuc ganh vo dau the ma ko chay mau .. chi hoi dien tinh chut xiu thui hichic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Giá mà bi giờ được đốt pháo như ngày xưa nhỉ? Vui biết bao nhiêu??????
    [​IMG]
  4. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ngày ý, hồi vừa cấm pháo , Minki quấn được quả pháo to đùng rùi cắt đầu bóng đèn nháy dòng dây vao trong , vít lại ném lên trần lớp học , đang đúng tiết cuối , ai cũng buồn ngủ, hi`hi` vác bin ra dí vào hai đầu dây điện và uỳngbảo vệ tha hồ đi lùng cả trường được nghỉ . hehe còn minki thì nhẩn nha quận dây điện lại mang về hi`.........CHUỐI
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  5. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngoại ra đi con còn quá trẻ. Con không hiểu được sự mất mát đó. Con còn quá đỗi hồn nhiên và vô tâm.
    Đó là một ngày thật đẹp trời ngoại nhỉ??? Cả ngày con và ngoại cứ mãi loay hoay để dọn sân dọn vườn. Con thì chỉ toàn chơi thôi. chẳng làm gì cả.
    Chơi chán con đòi về nhà nội con, không ở nhà ngoại nữa. Ngoại chẳng biết nói gì đành chấp nhận thôi. Thế rồi khi con đang thổi cơn cũng là lúc mà tin sét đánh về ngoại làm con bàng hoàng. Nhưng con cũng chắng thể nào hiểu được cảm giác con lúc đó nữa, có buồn đấy, có khóc đấy nhưng rồi cũng lại rất nhanh nín. Ngaọi từng bảo là khóc là yếu là hèn , có lẽ vì thế mà con đã không khóc.
    bây giờ thấm thoắt đã hơn 10 năm rồi ngoại nhỉ??? Không biết giờ này của hơn 10 năm trước thì con và ngoại đang làm gì nhỉ??? Giờ đây làm sao con hkông muốn khóc mà tự nhiên nước mắt con cứ lăn đầy trên má>>>??????
    Biết nói gì đây khi con yêu ngoại nhiều lắm.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. ngoclanlan2002@
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hichic cụt cả hứng
    Đừng vội yêu, vội liều lao vào rượu
    sống vô tư và vào thử box Ninh Bình
    http://ttvnol.com/forum/f_428
  7. LINHOI

    LINHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CŨNG CÒN RẤT NHIỀU KỈ NIỆM ĐẸP HỒI CẤP 1,TUY NHIÊN MÌNH LẠI CHUYỂN NHIỀU TRƯỜNG QUÁ NÊN CÒN NHỚ RẤT ÍT BẠN HỒI ĐÓ. CẤP 1 MÌNH CHUYỂN TỚI 3 TRƯỜNG LIỀN MỖI LẦN CHUYỂN TRƯỜNG MÌNH LẠI PHẢI LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG MỚI RẤT LÀ KHÓ KHĂN, MÌNH NHỚ MÃI LÀ LUÔN XUNG ĐỘT Ở TRƯỜNG MỚI(ĐÁNH NHAU SUỐT ẤY) NÊN BÂY GIỜ MÌNH NGẠI CHUYỂN TRƯỜNG LẮM.....
    CÓ AI GIỐNG MÌNH KO VẬY?
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    cấm đâu mà em nhớ năm em học lớp2 vẫn đốt pháo như thường !!? hichic mình còn đốt trước trườg cơ mà / !? ừm
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi đi nhà trẻ mới nhớ đời chứ,hồi đó còn có cái nhà trẻ ở gần Khách sạn Hoa Lư bi giờ đó,chẹp hichic cứ đến cái đợt tiêm phòng định kì là cái con bé tôi lại sợ gần chết,mẹ làm may ở công ti thương nghiệp ở gần nhà trẻ,con bé tôi nước mắt đầm đìa,chạy vụt từ nhà trẻ sang chỗ mẹ,chui tọt vào cái thùng đựng vải để trốn cái vụ tiêm phòng,hichic mà hồi đó ko hỉu sao thấy sợ cô giáo,sợ cái mùi nhà trẻ thế ko biết,hichic xung quanh nhà trẻ có cái hàng rào dâm bụt và mấy bụi dứa dại hay cái gì đó đại loại thếSợ đến nỗi mà bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới khung cảnh nhà trẻ đó mỗi khi ngửi thấy mùi hương tương tự khu nhà trẻ của mình mới sợ chứ(toàn mùi thơm thơm của dứa dại...)
    Mà cai hồi năm lớp 8 về quê,vẫn gặp lại các cô giáo ở nhà trẻ ngày đó,nhưng chỉ có khác nhà trẻ ko còn ở chỗ cũ nữa mà đã chuyển thành nhà trẻ Thuý Sơn ngay gần trường Lí Tự Trọng thì phải hehe
    [​IMG]
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước còn hay nghịch pháo hoa bằng đất sét ấy ! Dùng than quạt để sưởi nghiền nhỏ ra rồi cho vao cái phễu bằng giấy dầu, lấy đất sét bọc lại. Phơi khô, buổi tối mang ra ném sang nhà nhau. Vui dã man.
    Minki mày còn nhớ những vụ trèo tường vào bãi bóng không?
    Mang rơm cuộn thành từng bó đuốc vào đó "soi" . He he . Nhớ nhất là hồi đó bọn mình đốt tiêu cả một đống rơm to vật vã ở đường 7 ấy.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này