1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người bạn thân quanh ta

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi trieu_thanhhai, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người bạn thân quanh ta

    Trong cuộc sống cúng ta có rất nhiều những người bạn nhưng tìm dược cho mình một người bạn thân quả là không đơn giản . Bạn thân là gì ? Trước đây có người từng hỏi tôi như vậy nhưng tôi không trả lời được vì khi đó tôi không có ai để gọi là bạn thân ,nhưng bây giờ thì tôi có thể trả lời được bởi lẽ bây giờ tôi đã có một người bạn có thể chia sẻ cùng tôi mọi niềm vui nỗi buồn , một người bạn đặc biệt đối với tôi . Tuy chỉ mới quen nhau nhưng hai đứa rất thân nhau ,tình bạn hai đứa tui rất tốt hay rủ nhau đi học ,đi chơi hay lên net đi đâu cũng có cả hai . hai đứa có thể kể cho nhau nghe bất cứ chuyện gì , quan tâm đén nhau như người một nhà . Bạn bè cứ tưởng ha đứa có bà con họ hàng gì . Mình thực sự cảm thấy vui khi có được một người bạn như vậy
    Với bạn thì sao , hãy cùng để mọi người biết và chia sẻ niềm vui với bạn nhé
  2. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người bạn thân của mình ư, chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Học phổ thông mình cũng có một con bạn thân, hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau, học cùng nhau?ăn quà cùng nhau nữa. Sao hồi đấy thích thế, nhờ nó mà mình chăm chỉ học hành lên rất nhiều, hai đứa rất hăng hái xung phong lên bảng chữa bài tập, sai thì sai chứ? vì hồi đó ôn thi đại học nên đứa nào cũng cố gắng ?" ?ovề học bài đi nhé, mai đến lớp tớ kiểm tra đấy??, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm. Bây giờ hai đứa đã r a trường và đã đi làm nhưng vẫn gọi điện, email cho nhau. Thật vui là bây giờ lúc nào mình cũng có thể gặp nó.
    Tiếp đến là thời kỳ học Đại học?. Buồn cười thế, chẳng biết có phải duyên số không nữa, hôm đầu tiên đến trường để nhận lớp sau khi báo trúng tuyến, mình thấy một con bé (đặc sệt dân tỉnh lẻ) đứng ở trước cổng trường nhòm nhòm ngó ngó. MÌnh lại gần hỏi : ?oBạn cũng đến để nhận lớp à??. Rồi sau một hồi mình cũng biết là nó cũng thi vào khoa mình?. Sau rồi tạm biệt nó để xuống Mễ Trì khám sức khoẻ thì?.một lúc sau?mình lại thấy mặt nó ở đó. Mình cười chào nó, nó cũng cười đáp lại, tay vẫy vẫy?. Khám sức khoẻ xong quay trở lại trường để nhận lớp?. đang ngồi nhìn mọi người lạ hoắc thì?nó bước vào. Mình vẫy nó lại và bảo ngồi cùng?. Thầy giáo vụ đọc danh sách lớp?. he he..mình và nó lại cùng lớp mới hay chứ?. Thế là từ ngày thứ hai, bước chân vào giảng đường là nhìn nó xem đến chưa để đến ngồi cùng. Rồi hôm thứ ba: tự nhiên có một bạn gái ?híc?. Béo, đeo cặp kính dày cộp ?lừ lừ đi đến?. ?oCho tớ ngồi cùng với ..?. Mình và Mai (tên con bạn của mình) dạt sang một bên để nhường lối đi cho bạn ấy?. He he?rồi bắt chuyện, làm quen. Mình tròn xoe mắt khi biết NA - tên bạn béo - biết một số người bạn phổ thông của mình ngày xưa. Bắt đầu từ đó : bộ 3 xuất hiện. Chỗ ngồi của 3 đứa luôn luôn được hoán vị , tên của 3 đứa hợp lại được một cái từ rất ?omỹ miều? ?" HAM. He he vừa ham vừa hâm?. Mình quý NA vì tinh thần học tập của dân chuyên sư phạm, tính kiên định và có ý trí, mình quý Mai vì lúc nào cũng thấy bạn ấy vui tươi , nhí nhảnh, hoà nhã với mọi người?
    4 năm học đại học cũng là 4 năm 3 đứa gắn bó với nhau. Sao bây giờ mình nhớ bọn nó thế? Cơ hội để gặp nhau cũng khó khăn, mỗi đứa đều có sự nghiệp của riêng mình. Mai, NA oi, tớ rất muốn 3 đứa mình gặp nhau, giống như ngày xưa ấy, mà chẳng biết cái quán sữa chua ruột của chúng mình bây giờ còn không nhỉ. Huh u ?nhớ quá à?.
    Gửi tới những người bạn của tôi lời chúc tốt đẹp nhất: sức khoẻ, hạnh phúc, nghị lực.
    Được GlassSunShine sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 13/05/2004
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe người ta nói không nên chơi bộ ba nhưng mình thì không tin ngững chuyện đó , bộ ba thì đã sao chứ nhỉ miễn là chúng ta chơi với nhau thật tốt là được , bạn bè giúp nhau khi khó khăn ,cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn như vạy là tình bạn quá tốt rồi ,cần gì phải mê tín để rồi mất đi tình bạn đẹp .
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cũng nghĩ như vậy , cứ khi nào có dịp là bọn mình lại chụp ảnh 3 đứa mà chẳng hề lo lắng xem có chuyện gì xảy ra. Hồi đấy vô tư thế.
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Mất ai có được tình bạn đẹp như mình đâu nhỉ , mỗi người có một số phận mà không ai giống ai cả chính vì vậy nên bạn bè mỗi người mỗi tính không ai giống ai đâu , hãy giữ gìn tình bạn nhé
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân nhất hả?Có nhiều không khi nói có tới 3 người?Và chẳng có ai ở quanh tôi.
    A : Biết gọi U là gì?bạn,thầy,anh?Có đến hết đời cũng không hiểu sao U quý mến tôi.Tình cảm giữa chúng ta không ai hiểu được ngoài chúng ta.Có phải vì thế,nên thật ít người biết chúng ta là bạn?
    M: mày là đứa biết nhiều về tao nhất,có chuyện gì mình cũng nói với nhau được.Riêng 1 chuyện thì không , là mình cảm thấy quý nhau thế nào.Ha ha,chắc tại ngượng,nói ra sợ cải lương quá,hả? Mày là đứa hiếm hoi tao chấp nhận là giỏi hơn tao,từ hồi nhỏ ngu ngốc ấy.Mày cũng như tao,mất phưong hướng,không biết cách nhìn nhận giá trị thực sự. Cái gì cần nâng niu thì mình giẫm đạp,cái gì cần khinh bỉ thì mình ngưỡng mộ.Tao nhớ mãi cái hôm mấy năm trước,2 đứa ngồi trên bancong tầng 1 của 1 quán cafe ngoài kia(hồi Tết về muốn đến mà không nhớ chỗ),nhìn xuống con đường nhỏ vắng ngơ ngắt chạy ngang,thích thật đấy.Tao ngồi im như thóc nghe mày ba hoa về 1 thằng công tử nào đấy,mà mày bảo cũng không hứng thú lắm,nhưng vì đến nhà nó,thấy bà mẹ nó khinh khỉnh mà mày điên tiết,chỉ muốn đốn ngã thằng con cho bà ý tức chơi.Tao cũng không hiểu sao Tết rồi về,gặp mày,bọn mình lại im lặng như thế.Nhớ hôm ngồi ở LAN VIÊN không?chẳng đứa nào nói gì,ngồi nhắn tin loạn lên,rồi mày với bạn mày lôi tao lên cái NHÀ SÀN chít tịt đấy,chuối không chịu được.Nó không phải cái thinh lặng không cần ngôn từ của sự thấu hiểu,mày cũng biết mà.Xã hội mày đang thuộc về,khác xa quá cái vỏ ốc tao đang sống.Cứ thế này mãi,tao sợ chúng mình không còn nói chuyện với nhau được nữa,thế thì teo.
    L : mày là đứa gương mẫu nhất,hiền lành nhất trong 3 đứa mình.Mẹ tao quý mày nhất,em tao cũng thế.Tao thưong mày hơn M nhiều,mặc dù biết M và tao khổ nhiều hơn mày.Mày chơi với M thật như chuyện khôi hài,chỉ vì có tao là đứa ở giữa.Tao chẳng biết rồi mày với N đi đến quyết định thế nào,nhưng có thế nào tao cũng nghĩ là tốt,còn hơn sự sợ hãi không quyết định.Quái cho đời.M với tao, chuyện yêu như dở hơi ,khổ sở không nói làm gì. Còn mày, tử tế thế,TY cũng trogn sáng,lương thiện thế,mà cũng khổ là thế đếc nào?Tết về,nhìn mày với N dắt tay nhau như các em 18 tuổi yêu nhau mà tao ghen tị quá,mà cũng thương quá.À,mẹ tao vừa gửi mấy cái ảnh mình chụp hôm Tết,nhìn tao như thằng tù trốn trại,kinh quá thể. Thôi,thì đường đi đã thế,mày cố mà cống hiến cho Tổ quốc,bù lại những chỗ tao với M đã phá hoại,mày nhé.
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi, có nhiều không khi bạn thân mà nói có tới 3 người ?!
    Nhỏ bạn thân nối khố thì bây giờ đã chồng con đùm đề và ở xa cách hơn trăm cây số rồi. Ngày xưa thì coi nhau như là tri kỷ, nhưng từ ngày tôi đi học, nhỏ đi làm thì hai đứa đã bớt dần đi tình thân ấy rồi. Và đến khi D có chồng thì hình như là tôi với nhỏ đã thật sự xa nhau (một năm chỉ gặp vào mỗi dịp Tết.). Bây giờ tôi đi làm, tiếp xúc với môi trường mới, có thêm những người bạn mới, trong đó tôi chỉ thân nhất với T.
    Mấy hôm nay giận T mà cảm thấy trong lòng ray rứt khó chịu vô cùng. Thà là ở cách xa nhau hay chẳng gặp mặt, thế còn dễ chịu, chứ đằng này mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, làm việc chung với nhau, nhưng vì giận nhau mà chẳng thèm nhìn nhau - hay nhìn với ánh mắt cố tỏ vẻ xa lạ - và cũng chẳng nói chuyện với nhau, khó chịu thật đấy. Suốt cả mấy ngày tôi có làm việc gì cho ra hồn đâu, cứ nghĩ cách nào đó để làm hoà với nhau, bởi tôi có rất nhiều điều cần tâm sự với T mà !
    H là người bạn mà tôi mới quen. Tuy tôi và H chưa gặp nhau lần nào (quen trên mạng mà :).), nhưng khi nói chuyên thì lại phát hiện ra chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, và thế là thân nhau. Có những chuyện tôi không thể nói với T, nhưng lại có thể tâm sự được với H, bởi H cũng đang có cùng tâm trạng như tôi.
    Cuộc sống quanh ta còn rất nhiều người khác, và tất cả sẽ là bạn tốt của nhau, tôi hy vọng là vậy. Nhưng nếu là bạn thân (hiều ta hơn những người bạn bình thường, và ta cũng hiểu về bạn như vậy), thì chỉ có ít người mà thôi. Vì vậy đừng làm đổ vỡ tình bạn của những người bạn thân, bạn nhé. Không thể là cuộc sống nếu thiếu đi tình bạn !

Chia sẻ trang này