1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người bạn thực sự - Bạn của bạn trong cuộc đời!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhnhatcailan, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người bạn thực sự - Bạn của bạn trong cuộc đời!

    Tôi sẽ kể về những người bạn của tôi Mr.Carot và Mr.Akay!
    Cái cách mà tôi có thể quen, chơi và thân với hai người bạn này thật kỳ quặc, ngẫu nhiên và buồn cười! Cách đây 3 năm, khi tôi mới ra trường, công việc đầu tiên mà tôi phải làm là đi thi công chống thấm! (Cứ nghĩ kỹ sư ra trường thì sẽ làm công việc trí óc nhưng hoá ra lại là công việc lao động chân tay 100% - thế mới đau!) Nhưng có hề gì? Tôi mới ra trường, hồ sơ thì rải khắp HN nhưng cứ nghĩ đến cảnh mọi người nhìn thấy trong hồ sơ: Nữ - hộ khẩu Hà Nội lắc đầu, thì được đi làm thì đấy là việc quả đáng ước mơ! Nhưng bù lại, nhóm của tôi đoàn kết và quan tâm đến nhau và chẳng ai ngại khó, ngại khổ gì cả!
    Híc, lại hơi lan man về nghề nghiệp! nhưng mà đúng là cái nghề nó xô đẩy nên tôi mới quen được mấy người bạn thân đến như vậy! Tôi làm việc tại công trường - lính đánh thuê cho một đơn vị thi công khác. Hôm đấy Tuấn có chuyện buồn, người yêu hắn mới mất. Cả nhóm buồn lắm nhưng không ai nói gì cả. Mãi đến chiều tối hôm đấy tôi mới hỏi Tuấn: "Đi uống rượu không ông?". Nếu bạn là một người lạ thì thấy "choáng nặng", nhưng nếu bạn là dân xây dựng, giao thông hoặc bạn trong hoàn cảnh tôi thì cũng thấy bình thường thôi!
    Nhưng đúng là hôm đấy cũng có người choáng thật! đó là Mr.Akay! Tôi quen và chơi thân với Mr.Akay có lẽ bắt đầu từ câu nói đấy! Mr.Akay - làm kỹ thuật mới cho công trường mà nhóm tôi đang thi công.
    Còn tiếp!
  2. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phần 2
    "Cho anh uống với!"
    Tôi cau mặt quay lại, nhìn anh ta xoi mói, dò xét. Vì tôi ghét những người ở công trường này, họ không tử tế, kệnh khạng, hợm hĩnh và vớ vấn nhất mà tôi từng biết! Anh ta là người lạ hoắc, tôi không thấy ác cảm như những người mà tôi đã từng biết ở đây, sau vài chục giây cơ mặt tôi giãn ra: "Vâng, mời anh!".
    Mọi thứ với một người không quen, với tôi chỉ đến vậy. Hời hợt, trống rỗng và chẳng có tẹo ấn tượng!
    Chưa kết thúc, xin lỗi vì đang bận ôn thi lên chưa thể viết được tiếp!
    Xin lỗi các bác!
  3. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp!
    gớm thi cử chán quá, mới được 1 môn, còn nhiều vấn đề phải bàn lắm!
    ...
    Rồi tôi và Akay cũng quen nhau, cũng không hiểu tại sao Akay có thể biết số ĐT nhà tôi được? (Thời đó di động còn hiếm, giá cước đắt mà tôi cũng mới đi làm chẳng có nhu cầu dùng!). Tôi cũng gặng hỏi mãi nhưng đến bây giờ vẫn là một bí mật.
    Lần đầu tiên Akay đến nhà tôi, tôi nhớ đến tận bây giờ! Buồn cười thật, tôi là đứa trẻ con nghịch ngợm và rất thích chọc ngoáy người khác! Hôm đấy như thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ Akay đến nhà tôi một mình. Nhà tôi ở trong ngõ, ngoằn nghèo, bé tẹo và khó nhớ nên tôi phải đi đón nhưng đến khi tôi đi đón thì lại thấy xuất hiện một nhân vật nữa (Nhân vật mà sau này mà tôi đặt biệt danh là Mr.Cà rốt!). Akay và Mr Cà rốt vào đến nhà
  4. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp!
    gớm thi cử chán quá, mới được 1 môn, còn nhiều vấn đề phải bàn lắm!
    ...
    Rồi tôi và Akay cũng quen nhau, cũng không hiểu tại sao Akay có thể biết số ĐT nhà tôi được? (Thời đó di động còn hiếm, giá cước đắt mà tôi cũng mới đi làm chẳng có nhu cầu dùng!). Tôi cũng gặng hỏi mãi nhưng đến bây giờ vẫn là một bí mật.
    Lần đầu tiên Akay đến nhà tôi, tôi nhớ đến tận bây giờ! Buồn cười thật, tôi là đứa trẻ con nghịch ngợm và rất thích chọc ngoáy người khác! Hôm đấy như thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ Akay đến nhà tôi một mình. Nhà tôi ở trong ngõ, ngoằn nghèo, bé tẹo và khó nhớ nên tôi phải đi đón nhưng đến khi tôi đi đón thì lại thấy xuất hiện một nhân vật nữa (Nhân vật mà sau này mà tôi đặt biệt danh là Mr.Cà rốt!). Akay và Mr Cà rốt vào đến nhà
  5. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khách vào đến nhà đương nhiên tôi phải tiếp đón chu đáo, nước trà pha đầy đủ. Akay giới thiệu: "Đây là anh Thiều", tôi cứ ngồi liên tưởng đến trái vải thiều, lại ngồi cười. Tôi bảo với Akay chắc tại không đủ can đảm nên mới dủ thêm đồng đội? (Chắc là vì tại tôi ghê gớm quá nên vậy). Akay giới thiệu nhà Carot ở trung tâm Hà Nội. Lạ nhỉ, sao chưa bao giờ em gặp anh nhỉ? Hồi trước em hay lang thang quanh khu nhà anh lắm mà sao chưa bao giờ gặp anh nhỉ? Không biết anh ở đấy có bao giờ gặp cụ rùa không nhỉ? Hai vị khách cứ tròn xoe mắt nhìn tôi không hiểu, còn tôi thì được trận cười. Mãi sau thì mọi người cũng hiểu được là tôi nói gì, Carot hôm đấy chắc cay cú lắm nhưng chắc tại tôi nói nhiều quá nên cả buổi cũng chẳng nói câu nào. Còn tôi thì chẳng quan tâm, nói chung với tôi thì thấy ghét cay ghét đắng cái bộ mặt kiêu căng vênh váo như tờ năm mươi ngàn rưởi!
    Đến giờ tôi vẫn thấy buồn cười vì vụ đó! mà cũng chẳng hiểu là bây giờ hai nhân vật đó có nhớ câu chuyện đó không nữa, nhưng với tôi là một câu chuyện đáng nhớ và là một mốc quan trọng là tôi có những người bạn!

Chia sẻ trang này