1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU QUÝ - Hãy viết bằng những cảm xúc từ tận đáy lòng mình

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU QUÝ - Hãy viết bằng những cảm xúc từ tận đáy lòng mình

    Tui lập topic này để bạn nào có "đột nhiên" có cảm xúc muốn bày tỏ tình cảm(gián tiếp) đến những người bạn yêu quý như cha mẹ,anh chị em,bạn bè,thầy cô...của bạn đễ mọi người cùng chia sẻ với bạn.Yêu cầu không đùa giỡn,post bài buôn chuyện trong này --> coi chừng bị MOD treo nick thì hối không kịp!Bây giờ xin mời những bài viết đầu tiên nào...

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me 4eva?(4eva - Stratovarius)
     
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này ế nhỉ!Chậc,lần đầu định viết về mấy con tui thích mà nghĩ lại thì lâu quá rồi,giờ hết rùi!
    Quyết định viết về thằng bạn cùng xóm,có lẽ là thằng bạn "dễ thương" nhất từ trước đến nay của tui.Xin giói thiệu luôn là cái nick trunghue tui đang xài là của nó đăng kí,nhưng nó lại ko vào...
    Bắt đầu,hè hè...
    Có lẽ mọi người nghĩ nếu chơi thân với nhau thì tính tình phải hợp,nhưng ko,tui với nó tính tình khác hẳn nhau,1 thằng nóng tính cộc cằn,lì lợm khó ưa như tui trong khi nó là 1 thằng hiền lành,nhút nhát...Cũng khá lâu lắm rùi,khoảng hồi lớp 9,tui là "đại ca" của xóm...,ghét thằng nào là đánh thằng đó,mà thằng nào cũng ngán(giờ thì hết rùi,tại nhỏ hơn bọn hắn rùi),còn nó là thằng to xác nhất xóm nhưng lại nhát gan nhất xóm,đụng đâu bị doạ đánh đó nhưng nó cứ cười và chịu "đạn"...Sau những lần như thế tui thường ngồi nói chuyện với nó,cứ như đàn anh nói với đàn em ấy "Mi ngu rứa,cái xác mi từng mô,mi thử đánh lại bọn hắn xem,thua mi chắc",kè kè.Đó là kể về chuyện "chiến trường",về tình trường thì tui thuộc hàng nhát,nó lại càng nhát nặng nữa...Hai lần rủ tui xuống nhà người nó thương thầm trộm nhớ,nhưng chao ui,anh chàng đứng lé nghé ngoài cổng nhìn vào...Bỗng nhiên nàng đứng phắt dậy dắt xe đi ra ngoài cổng,anh chàng ù té chạy mất dép,bọn tui sau đó phải đi tìm quýnh quáng mới thấy anh chàng núp đằng sau 1 bụi cây cách nhà nàng khoảng 50m.
    Và sự khác nhau giữa ngoại hình nữa là nó mập,ko phải lỏng lẻo mà người rất rắn chắc...có thể diễn tả là "cặp mông ngúng ngoảy" trong khi tui là 1 người ốm đói,nó có 2 cái răng khểnh mà nói chung là cười dễ thương đến nổi chị nó phải bảo "eh,Trung mi đi nhổ 2 cái răng đó cho rồi,con trai mà có răng khểnh nhìn như con gái",còn tui thi ngược lại,có 1 cái răng khểnh,nhưng mà là khểnh...trong,nhìn như sún...
    Và sau những cái khác biệt đó thì cũng có những cái chung....đó là 2 thằng rất thích tán dóc...Đã có nhiều đêm 2 thằng ngồi từ 8h30 đến tận 11h45 chỉ để so sánh về chuyện "Nhà ai giàu hơn ai" .Thực chất nhà tui khá giả hơn hẳn nhà nó nhưng mà đây là chúng tôi so sánh trong trí tưởng tượng mà thôi ..."Nhà tau ngoài sân lát bằng vàng,mỗi khi cần mua đồ chỉ cần lượm 1 cục ngoài sân là đi mua hết cả quán người ta rồi" ,"Nhà tau ngoài sân làm bằng Kim Cương,nơi trồng cây thì ko hề có đất mà toàn là bụi bạch kim,đá nằm rải rác thì là đồng đen,người ta vô nhà tau lượm 1 cục về là đủ giàu rồi","Tau mà thích là ra mua nguyên cả cửa hiệu bán ôtô rồi cho mọi người một chiếc","nhà tau rộng bằng 1 thành phố,trong đó có suối,có sông,..."....v...vĐủ thức chuyện trên đời,và hầu như kết thúc của những cuộc nói chuyện như thế là bằng mẹ của nó...Lúc mẹ nó tới thì luôn luôn cầm theo 1 cái roi dài,nó ù té chạy về nhà,mẹ nó rượt theo quất đen đét và luôn miệng "Con với cái,hư thân mất nết"
    Và nhiều cái tui thích ở nó nữa là tuy nó ko khá giả nhưng nó chơi với bạn thì khá hào phóng,trong khi mấy thằng bạn khá gải của tui là những thằng ********,là 1 cái lũ keo kiệt số 1...Đối với bạn nó cũng khá là hay,có 1 lần tui thử nói với nó về chuyện nó kết 1 đứa con gái mà bạn nó đang tán,tui nói "eh,Trung,mi tán con đó đi,thấy hắn kết mi đó,thằng H ko tán dính duoc mô",hắn nói là "Ko,tau ko muốn chơi xấu bạn bè,con gái thì ko có con này sẽ có con khác còn bạn muốn chơi tốt với nhau thì khó kiếm lắm"<---nói chuẩn xác hơn là con đó liên quan đến 1 thành viên nữ trong box mình
    Và ngày kế cuối tui đi,tui tổ chức nhậu tanh bành trong nhà,rốt cục đổ gần hết...và anh chàng là 1 trong những người đầu tiên say nhưng vẫn cố uống gọi là...cho vui,sáng hôm sau anh chàng lết về nhà nhưng xe thì vẫn để tại nhà tui,trước khi tui đi,nó gọi điện qua nhà tui nói là :"Kien,mi đi vui vẻ hấy,tau mệt quá,đi chả nổi nữa,xe đạp để ở nhà mi cũng ko qua lấy duoc,.."
    Đó chỉ là nói những dẫn chứng cụ thể,còn nhiều cái mà tui khoái ở nó lắm...nói chung là tui có thể để mất bất cứ thằng bạn nào nhưng tui thực tình ko bao giờ muốn mất 1 thằng bạn như nó...
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Y học Pó tay ! Người thương yêu thì nhiều, nhưng viết về ay đây À .... nếu mà để viết thì có đó. Và với người mình thương yêu thì chẳng lời nào nói cho hết được. Vì vậy nên Tui trả nói gì nữa. Còn bác nào có người mình thương yêu, muốn có 1 góc riêng cho người đó thì hãy vote sao vào @Yumi nhé ! Tui sẽ share host cho để làm cái site tương tự như : http://becon.yeuemdaikho.net hoặc http://phuongthao.yeuemdaikho.net
    Còn chần trừ gì nữa mà không vote cho @Yumi và PM cho tui
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to : http://yumi.vze.com ~ Kiếm tiền online




    YêuEmDạiKhờ.NET
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tui xin được viết về đứa em gái kết nghĩa của tui:
    Tui quen nó từ hè năm lên lớp chín,nói là quen chứ thật ra tui biết hắn từ lớp 6(học cùng lớp mà!).Trước hết tui xin tả vẻ ngoài của nó,thật sự mà nói là nó rất đẹp.Tui dùng từ đẹp chứ không phải từ xinh là vì nó đẹp theo kiểu sắc xảo...dạng như Thuý Kiều ấy đặc biệt cặp lông mày của nó đẹp đến nỗi Thuý Kiều cũng không phải là đối thủ.Thôi nói ít thôi chứ kể tiếp thì mấy ông treo box Huế lại hỏi thăm làm quen nữa.
    Hắn là người luôn nhớ đến tui,quan tâm và sẵn sàng nghe tui nói và không cười đểu nếu tui báo rằng tui vừa viết xong một ca khúc(chứ không như cái con nhoccon_85 khỉ gió trong box ni hở chút là cười đểu!).Hắn là người vẫn thường tặng tui những món quà nho nhỏ và vô cùng ý nghĩa trong những dịp Sinh Nhật và lễ Giáng sinh.Tui cũng chẳng phải lo là nó không nhớ ngày SN tui để mà tặng quà nữa....Nó cũng luôn săn sàng kể cho tui những vui buồn trong cuộc sống và học tập...Nó hay gọi tui là Pikachou còn tui vẫn gọi nó là Kitty thân yêu...
    Tui vẫn nhớ một kỷ niệm mà tui sẽ không bao giờ quên được...Lần đó là một buổi chiều năm 2002,lúc giờ ra chơi tui bị trúng gió độc và chóng mặt dã man.Lúc ra lấy xe ra về tui gặp hắn mà mặt mày tái mét í...Hắn hỏi là tui có bị làm sao không,tui nói là không sao...Rồi tui đạp về nhà...Thế mà hắn cũng đạp đến nhà tui hỏi thăm mặc dù chiều đó hắn còn mấy suất học thêm nữa...Ui cha hắn về hỏi tui một tua luôn!Rồi lấy dầu bôi cho tui chứ lúc nớ tui cũng mệt quá rồi chẳng đủ sức mà bôi nữa dầu nữa...Sau một lúc tui thấy khoẻ hơn...hic hắn hỏi tui đã khoẻ chưa cho chắc chắn đến cả chục lần ấy chứ rồi hắn mới yên tâm xách xe đi học thêm...Và còn nhiều kỷ niệm đẹp khác nữa.Nó sẽ luôn là người em gái yêu quí của tui...

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me 4eva?(4eva - Stratovarius)
     
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Yé yé đáng ra thì tui viết về mẹ và ba tui trước tiên chứ nhỉ!Nhưng mà sợ là không đỗ thời gian để post rùi nên xin viết mọt chút về bà chị kết nghĩa của tui.Hic tưởng ai chứ chị tui là con be_map_be_ngoan_1808@ tức nhoccon_85@ đấy...
    Hic tui biết hắn từ năm học lớp 7 cơ nhưng quen thì từ hè năm vào lớp 12.Mà tui quen hắn là vì hắn...mê bói hehe.Lúc đó tui bày ra cái trò bói như trong cái topic BÓI ĐÊI ấy.Hắn nhảy vô xin được bói...tui rộng rãi bói cho nó liền..rồi hắn bảo tui vô chat!Hehe thời gian trôi qua thật nhanh,bọn tui vào năm học và cứ mỗi tối thứ bảy tui lại làm bạn chat với hắn...Đến khoảng cuối tháng 10 thì hắn đề nghị bọn tui kết nghĩa với nhau...Hic hắn sinh trước tui có 5 ngày mà đòi làm chị!Quá đáng!Nhưng mà thôi tui cũng vui vẻ nhận lời thôi...Đến tháng 11 thì tui xin số điện thoại của hắn và thỉnh thoảng lại "nấu cháo với hắn".Từ đó đến giờ hắn là người mà tui nói chuyện nhiều nhất..hehe lúc đầu tui còn xưng "đệ" với hắn chứ sau này toàn là "mi,tau" không à!hehe...
    Bây giờ thì hắn đi SG rồi,nhớ hắn quá đí mất,muốn...đạp hắn vài cái mà chả được...hehe
    Thôi tui chúc hắn vui vẻ,cố gắng giữ gìn sức khoẻ để Tết về còn bị tui đập!Hehe

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me 4eva?(4eva - Stratovarius)
     
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên mà tui muốn viết là bà nội tui. Từ nhỏ đến lớn một tay bà nội lo lắng. Nội là người có ảnh hưởng đến tui nhiều nhất. Khi nghe nội đi xa, cách tui cả nửa vòng trái đất, tui chịu không nổi, thấy buồn, thấy chút chi đó tức tức, nhưng cuối cùng nghĩ lại cả đời nội lo cho con cháu, chẳng lẽ không được đi đây đó, được thăm con cháu, mà mười mấy năm không gặp. HIc, rứa là tui không nói chi hết, chỉ mong nội đi đường an bình, hic, lúc nội đi ghé qua Đài Loan , lúc đó đang có dịch SARS, hic, lo gần chết, nhưng khi nội điện thoại về, muốn khóc luôn khi nghe giọng nội. Tui nhớ lúc tui còn nhỏ, nội và tui đi chùa, ui chao, cái mặt tui ngộ dễ sợ. Bây giờ nhìn cái ảnh đó là tui thấy hề kinh khủng luôn. hic, từ trước đến giờ tui chưa thấy ai dễ chịu như nội, nhưng mà không hiểu người ta bảo càng già càng khó tính có đúng hay không, mà tui thấy chắc là sai rùi.
    Hehe,nghe tin nội sẽ về vào tháng hai này,t hấy hạnh phúc kinh khủng. Nội ơi con nhớ nội lắm, nguyện cầu cho nội được mạnh khoẻ.
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tui
    Năm lớp 10 có 1 lần cô giáo dạy văn ra đề làm ở nhà "Hãy viết về 1 người thân trong gia đình mà bạn yêu quý nhất",tui về về ông ngoại tui...Nhưng quái đản thay là ngày tui nộp bài văn đó là ngày ông ngoại tui mất,mất 1 cách đột ngột...
    Ông tui lúc đó đã gần 80 tuổi rùi,chỉ còn đúng 3 tháng là thượng thọ nhưng vẫn còn mạnh lắm...
    Tối hôm đó,lúc tui đang chuẩn bị nộp bài văn viết về ông thì thấy ông từ dưới cấu thang chạy lên,phải nói là chạy cũng duoc,vì đi rất nhanh,nói chuyện 1 hồi từ dưng ông tức ngực,ba tui kêu bác sĩ đến và ông bảo là chở đi bệnh viện...nhưng thật ra ông tui chỉ bị trúng gió thôi,nhưng lúc đó cha bác sĩ lại bảo chở đi,giá mà chỉ bắt gió thì chưa chắc đã mất...Họ đưa ông tui vào bệnh viện,phòng lạnh ngắt nữa chứ,lúc đó tui định sáng mai vào thăm nhưng mà trưa hôm sau,đúng ngày tui nộp bài,lúc tui đi học về thì thằng em họ,nó bảo là :"Kiên,ông mi chết rồi"......Viết đoạn này mà tui vẫn còn thấy ngỡ ngàng lắm...Mất quá đột ngột,đến mức mà ông bạn đánh cờ của ông tui trong đám còn nói "Hôm qua ông ấy còn chiếu tướng tui mà..."
    Và vì lí do này làm tui ko dám viết về 1 người thân nào của tui nữa và họ nhà tui trên xóm đó cũng có "truyền thống" là nếu dãy nhà Ngân Hàng cạnh nhà tui có 1 người chết thì tất cả những người ngang tuổi của họ tui với người chết ko đi bộ qua đám...vì tối ông tui đi bộ đến nhà tui là lúc có 1 đám 1 ông già trong đó...có lẽ mê tín quá hấy
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  8. kunkun

    kunkun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bà ngoại tui !
    Bà ngoại tui mất đã lâu, từ khi tui còn nhỏ lít nhít...nhưng những hình ảnh của ngoại với tui đến giờ...và có lẽ đến suốt cuộc đời cũng sẽ ko bao giờ phai mờ....tui yêu ngoại tui...tình yêu đó rất lớn...ko thể viết thành lời được........ngoại ơi...con nhớ ngoại
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét anh kinh khủng, vì chưa bao giờ tôi yêu anh đến thế. Tôi ghét cảm giác mình chẳng điều khiển được suy nghĩ, vì lúc nào tôi cũng nghĩ về anh.
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trừ người nhà ra,nói về người dưng nước lã tui có 4 thằng bạn thân,3 thằng hiện ở ĐN,còn 1 đang ở SG,bạn thân thì ko có gì fải bàn cãi rồi,tất nhiên là tuyệt vời nhưng bên cạnh đó xuất hiện 1 người ko mời mà tới.....đó là em.Em,một người ko dễ thương,thậm chí rất bình thường nhưng có một cá tính khá đặc biệt,người luôn ở bên tôi lúc tôi buồn,thông cảm hoàn cảnh của tôi,và em ko đòi hỏi như những người khác,ko bao giờ gây khó dễ với tôi,lúc nào tôi cũng nhớ em,tôi cũng ko hiểu vì sao? và càng ngày tôi càng nhận ra tình yêu của tôi dành cho em tỉ lệ thuận theo thời gian
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow

Chia sẻ trang này