1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU QUÝ - Hãy viết bằng những cảm xúc từ tận đáy lòng mình

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn nói với người đó là, trong cuộc sống, có những điều không như mình mong muốn xảy ra, hãy cố lên, như con lật đật ngã, có thể tự mình đứng dậy, hãy mạnh mẽ lên, tui luôn sẽ ở bên cạnh người đó . Còn đôi lúc tui gặp khó khăn, tui chỉ cần đôi vai người đó che chở mà không cần gì cả, tui có thể sẽ không nói gì, chỉ xin là hãy ở bên cạnh tui thôi .
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hạnh phúc thế loncon? hic hic hic
    Còn anh muốn nói với em rằng,anh cũng đã 1 phần nào hiểu em hơn,biết đâu chuuyện xảy ra như thế này sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn,cảm ơn cuộc sống mang chúng ta lại với nhau
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con viết về người mình thương nhiều quá nên tui cũng viết đã..
    Dù đã biết rằng chả là gì của nhau nhưng mà anh vẫn hi vọng 1 ngày nào đoá... ...Dù đã từng nói với em rằng "anh nói thích em nhưng mà trong lòng anh thực sự ko thích em nhiều lắm vì ko bao giờ anh cảm thấy nhớ em" nhưng mà em có biết đâu rằng mỗi lần..anh xỉn,anh nhớ em tột cùng,người say bao giờ cũng sống thật với mình hơn đúng vậy ko!!...có 1 lần 1h30 sáng anh còn gọi điện đến nhà em chỉ để duoc nghe giọng em,nhưng thay vì đó là giọng của mẹ em...hic,hic...
    Giá mà em đừng bao giờ viết thư tay cho anh với những lời lẽ dễ thương,giá mà em đừng bao giờ nói với thằng Linh là em có cảm tình anh chút xíu mà để anh bắt gặp,giá mà em đừng bao giờ...
    Giá mà anh biết đường tán gái hơn chút nữa,giá mà anh đàn ông hơn chút nữa,giá mà anh ko bao giờ nói từ "anh chỉ giỡn thôi" để rồi sau khi anh nói thật em lại nói với thằng L rằng "anh chỉ giỡn thôi",giá mà....tất cả chỉ là giá mà nhưng rồi anh sẽ còn...tiếp tục!!
    Và anh biết em có chơi trong này,giả sử 1 ngày nào đó anh có thể thành công thì thế nào anh cũng bảo em đọc bài này....
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 30/10/2003
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn viết về thằng bạn thân của tui. Trời , tui gặp hắn vào cái ngày mà hắn đi cùng thằng bạn hắn, gặp con bạn tui ( hai đứa này quen nhau trên net) cay cú, hai đứa đó ngồi im re, thế là tui và hắn phát huy công suất của hai cái mỏ. hơ, hắn dám bảo tui là mệ (ý hắn là chê tui già đó) hihi, lúc đó tui cũng đồng ý, vì bình thường đã mang danh hiệu mệ rồi. Hắn chột dạ, không biết tui có họ hàng chi với hắn không, rứa là y chang, hắn cùng họ, có điều nhánh của hắn xa lắc lơ, nhưng dù sao cũng thật thú vị. Càng ngày tui và hắn càng thân nhau, tui tự hỏi vì sao hắn lại hiểu tui nhiều đến thế, trong khi hắn thật bí ẩn. Từ trước đến giờ chưa ai hiểu tui như hắn, kể cả con bạn thân từ thời cắp sách. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tui hắn có thể đoán ra chuyện gì, tui thật sự cám ơn ông trời đã đưa hắn đến, một người tui có thể gọi là tri kỷ, một người luôn làm tui có thể tin cậy, mọi bí mật tui có thể nói ra cho người đó mà không sợ phải gặp rắc rối gì,một người luôn ủng hộ tui trong mọi việc, một nguời nhận ra con người thật của tui. Một người mà tui thật sự , vô cùng quý trọng và thương yêu.
    Tui muốn nói là : Mệ nớ ơi, mệ ni nhớ mệ nớ lắm. Mệ nớ gắng học tốt nha, vô đây làm , rồi đi chơi với mệ ni. Mệ ni khi mô có thể học giỏi như Mệ nớ hỉ?
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ê, topic ni đê hai ông buôn chuyện lung tung hả?
    HIc, tui nhớ ba tui quá. Hờ, nghe noi ba tui chuẩn bị vô dây. hehe sung sướng quá. Ba tui hờ, cực kỳ nghiêm, nhưng đến khi đi xa thấy ba không nghiêm lắm. thật ra ông rất tình cảm, và ba rất thương tui. Hic, tui giống tính ba là bướng bỉnh lỳ lợm, hay lẫy, và cứng đầu dễ sợ, và cả hơi độc đoán nữa. Hihi, người ta bảo tui đi giống ba tui. hơ, cũng hay, ba là người cực kỳ mạnh mẽ và tài giỏi, tui chỉ mong tui có thể giỏi bằng một nửa ba thôi.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em có biết ko,cứ mỗi lần rãnh là anh lại nhớ đến em,anh cố gắng làm như lời em nhưng ko thể nào được,anh nhớ em nhiều lắm..........Em,người tôi yêu
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 17/11/2003
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    em ơi, mùa đông lại đến rồi, em có biết từng ngày anh vẫn chờ em, chờ hình bóng người xưa quay trở về mong chờ từng kỷ niệm vui đã cùng nhau ngày thang, hãy quay về đây với anh trong vòng tay ngày nao, anh sẽ ôm em thật chặt để em không thể rời xa anh nữa, hic hic
    êhhh thấy bác minh viết thế cứ viết đại lên cho đỡ buồn hêh
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni là ngày 20/11, cũng là ngày dành cho mẹ tui, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đến ngày ni là mẹ không co'' nhà, mà mẹ cũng chẳng cho tụi nhỏ đến nhà, hic, tui cực kỳ thích học trò mẹ đến nhà , cơ bản là để tui bắt nạt thui. Mẹ lúc nào cũng sợ học trò bị chuyện gì không hay sảy ra, mẹ cũng chẳng bao giờ dạy thêm, nói là phản giáo dục. Rứa mà mẹ bắt tui đi học thêm đủ chổ. Mẹ lúc nào cũng lớn tiếng nhưng thật ra mẹ rất thương tui, tui không ngờ cái thói quen hay đi chơi lang thang mà mẹ cũng biết, vì có bao giờ mẹ rãnh rỗi để để ý đến đâu. Hic, mẹ hay la tui lắm, mặc dù nhiều lúc tui nói chưa hết câu đã la rồi, nhưng tui lại cực kỳ thương mẹ. Mẹ là người đảm đang nhất mà tui biết, nếu không có mẹ tui chẳng biết tui sẽ như thế nào nữa. Con cám ơn mẹ thật nhiều, mẹ ơi.
  9. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Huế ơi! Tui "gặp" em như quá đỗi xa lạ. Lang thang trên phố, cũng cafe, đọc sách...cố gắng như mình là Huế "xịn" mà sao những con mắt nhìn mình dè chừng, chỉ có cánh xe ôm là....
    Ba bảo, mày nên lấy vợ Huế con ạ, trời, về thăm quê còn cảm giác xa lạ thế này.
    Huế đẹp nhưng buồn quá!
    Có bao giờ quên mình là gốc Huế đâu! Nhưng lần nào vào chơi cũng chỉ thấy mấy ông xe ôm mừng thằng con trở lại...hahhaa, nhớ lần đầu vào, kêu xe ôm trở ra quán cafe vườn, ổng trở mình tuốt vào karaoke ôm...hahaha
    Cho tui kết bạn với Huế nhé!
    Yahoo Mes : dungtam235
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dù trong thời gian này em và anh ko nhau nhưng cũng là thời gian thử thách mọi thứ,tuy lúc nào cũng gây nhau nhưng khi dập máy là anh lại nhớ đến em kinh khủng,đừng bao h nói với anh là anh ko tin em,đừng bao h nghĩ anh xem em la người xấu,ích kỷ,em mà nghĩ như thế thì anh đau lòng lắm,em có biết ko hả,thôi nhé,đừng giận anh nữa nghe,anh đang nóng lòng đợi em


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này