1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người bạn.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người bạn.....

    Vô tình đọc được cái này của bác Thanh Ala. Những điều nên tránh để có một tình bạn đẹp (đọc như 10 lời răn của Phật í).
    1 - Lúc nào cũng nhờ vả và ỷ lại vào bạn .
    2 - Nói dối thiếu trung thực.
    3 - Hứa lèo, không giữ chữ tín.
    4 - Ích kỷ.
    5 - Coi bạn bè như thùng rác. Gặp nhau là thải vào đó những than vãn.
    6 - Thiếu tôn trọng và xâm phạm thái quá đời sống của nhau.
    7 - Cho rằng bạn thân thì thích làm gì thì làm, không quan tâm đến đến cảm xúc của đối phương.
    8 - Giữ rịt bạn mình lại . Giận dỗi bạn mình có một bạn khác. Lúc nào cũng chỉ muốn có 2 người với nhau .
    9 - Vì thân nên quên cả những lời cảm ơn mỗi khi bạn làm gì đó cho mình.
    10 - Là bạn thân nên mượn đồ không cần trả lại.
    Đọc xong cái này muốn viết cái gì cho bạn mình quá. Không mang tiếng chơi với nhau chẳng viết gì nịnh bợ bạn cả.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

    Được rce sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 02/06/2003
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình có đúng mổi phần 2, 3, 6, 7. Híc....
    Nhưng mà có lần nói cảm ơn với nó, bị nó nói không ra gì. Nên sau chẳng bao giờ cảm ơn nữa.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chiều tối nay, đang đi trên đường thì thấy bạn nhắn tin cho mình. Nhưng mà mobile của mình hết xiền rồi. Làm sao reply được. Híc.... Biết bạn đang chán, nhưng mà mình còn chán hơn. Chán đến mức lấy xe đi lang thang..... Cố lên ấy, hôm nào rảnh tớ sẽ qua nhà ấy chơi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đúng không nhiều, nhưng tui cũng biết là cũng không nhiều người đúng. Cái quan trong là đã là bạn thì phải biết tha thứ, không có ai toàn vẹn cả. Nhưng ai cũng vậy, luôn cố gắng cho mình toàn vẹn hơn.
    :) A successful man is one who can earn more than his wife can spend AND a successful woman is the one can find such that man :)
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cả lớp: Cái lớp cấp 2 Giảng Võ A1 (96 - 99)..... Lâu lắm rồi nhỉ.... Chẳng gặp ai cả. Nhưng vẫn thấy nó thân thân. Thân đến kì lạ í nhỉ. Vì học cả mấy năm cấp 2, tao có thấy gì đâu. Thế mà học xong, cả lớp cũng có những nhóm bạn thân, dù là riêng rẽ khi đi học nhưng chính những cái nhóm đó lại gắn bó cả lớp khi tốt nghiệp.
    Mà cả lớp mình cũng đi nhiều quá rồi. Thấy thằng ADua nói cũng được nửa lớp rồi. Sau hè này sẽ còn nhiều nữa. Sau Đại học cũng thế..... Híc.... Nhưng mà thế cũng tốt. Lớp ai cũng ham mê tiền và quyền lực cả. Chỉ có điều sau này thằng này có làm thằng bơm xe thì bọn mày cũng đừng có hắt hủi tao là được.
    Cả lớp bốn mươi mấy đứa dạo này thỉnh thoảng tao cũng chỉ gặp cái Huyền với thằng Hiếu. Mà hai đứa nào dạo này cũng cán bộ rồi, bận bịu suốt, hè này bọn nó cũng đi nữa chứ.
    Hôm 23-3 vừa rồi tao cùng cái Huyền sang nhà lớp trưởng chúc nó tuổi mới. Từ hồi nó bị bệnh đến giờ mới thấy nó có vẻ khoẻ ra. Đỡ béo ú, đỡ cái mặt xanh xanh..... Hi vọng nó sẽ tiếp tục cái ước mơ ngày xưa nó nói với mọi người.
    Hi vọng tao sớm ổn định công việc để được như bọn mày.
    Nhưng mà sao lớp mình chưa thấy đứa nào đi khoe người yêu thế. Con gái thì chẳng biết, bọn nó tuổi chuột mà giấu như mèo giấu.... í. Hôm 30/5 đứng cổng Đại học Quốc Gia chờ bạn, thấy cái Ngọc ngồi sau xe anh nào, cười phớ lớ, chẳng nhìn thấy mình đứng đó. Để hôm nào gặp lớp mình tao đem đi buôn cho nó chết. Ai bảo thích giấu diếm.
    Tao vẫn thích khoái cái lớp mình vì tao tìm thấy được người bạn thân ở đó. Nó cũng sắp đi rồi, từ trước đến giờ tao ít nói chuyện với nó lắm, nhưng mà.... không hiểu sao lại thân được nữa. Nghĩ cũng thấy ngượng!
    Hi vọng bọn mày sẽ thành đạt, sớm về nước cưới vợ lấy chồng cho tao còn đú theo nữa. Nhất là lũ con gái, bọn nó cũng dễ ế lắm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp: Tao với nó kể ra cũng quen biết được khoảng 15 năm rồi đó chứ. Híc.... Ai ngờ dài thế.... Mà phải nói tao chịu đựng cũng giỏi. He he.... Đứa nào đọc được cũng đừng paste lại link cho nó. Không thì xong đời đó. Rồi thì tao với nó lại học cùng bọn mày những năm cấp 2.... Như thằng Hiếu nói là nó thích những năm tháng đó nhất trong 12 năm đi học. Dù là cấp 3 tao với nó lại học cùng lớp. Cấp 2 đi qua rồi, mong là 10 năm nữa tao dắt con cháu đến cho bọn mày nghía mặt. Đứa nào làm giáo viên thì tao đến nhớ dạy, đứa nào làm bác sĩ thì cho tao vào viện ở mấy ngày miễn phí, đứa nào làm ông to thì tao đến lạy lục một ít nữa.... He he...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 01/06/2003
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đúng là so với cấp 3 thì các bạn học cấp 2 đối với mình là thân hơn, hổi cấp 2 lớp mình chơi theo nhóm, theo tổ, nên đến bây giờ có khi gặp lại bạn nào đây mình cũng ko nhớ nổi.
    Cấp 3 học chỉ có 3 năm, lại chơi theo kiểu cả lớp chẳng có hội hay nhóm gì cả.
    Cả cấp 2 lần cấp 3 mình để có 2 đứa bạn thân, tổng cộng là 4 đứa nhưng có vẻ bạn hồi cấp 3 lại là thân nhất
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc là vô tình đọc trong báo rồi>>>cái này nằm trong quyển sổ của mình lâu lắm roài.
    Còn bi giờ là vô tình nhìn và vô tình cho mọi người thấy Top 10 bí quyết làm cho tình bạn đẹp
    1.Biết dùng những từ ngữ chính xác và sáng suốt khi nói về tình bạn.Bạn hãy nhớ lời đã nói là một trong những thứ không bao giờ có thể lấy lại được.
    2. Không nói xấu bạn bè sau lưng người khác.
    3. Hãy luôn biết học hỏi và bổ sung những điều tốt cho nhau,chứ không fải là bắt chước.
    4.Đừng để những tác nhân không tốt như "xì trét" gây ảnh hưởng xấu đến tình bạn.Một người bạn của bạn sẽ cùng bạn vượt qua nó chứ không fải là đơn phương giúp bạn vượt qua nó.
    5. Luôn thẳng thắn trong mọi cuộc nói chuyện.hãy thể hiện đúng con người của bạn để bạn của bạn có thể hiểu bạn.
    6.Đừng đòi hỏi bạn thân fải có mặt bên cạnh của bạn bất kì khi nào bạn muốn và cũng đừng ghen tức nếu bạn thân có những mối quan tâm mới.
    7.Biết tôn trọng và đánh giá đúng ý kiến của bạn thân.
    8.Không quá cầu toàn tình bạn.Bất kì ai cũng có những thói xấu và thiếu sót,hãy chấp nhận điều đó ở bạn của mình.
    9.Hãy xử sự với bạn thân giống như những gì bạn mong chợ bạn thân sẽ xử sự với bạn.
    10.Đừng bao giờ đi tìm một người có những điểm chung giống hệt mình để kết bạn thân,đó là điều viển vông!
    Hãy ghi vào một cuốn sổ nhé,chúc vui vẻ!!!
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, xem xem trong 10 điều đấy mình có fạm fải cái nào ko nhể,
    1.Lúc nào cũng nhờ vả và ỷ lại vào bạn
    => Cái này thì đôi khi mình cũng fạm fải ấy chứ, bạn bè nhờ vả làc chuyện bthường,nhất là lại là bạn thân, uh nhưng tất nhiên là ko thể "lúc nào cũng" làm thế được roài...ko lại thành lợi dụng mất ah
    2.Nói dối thiếu trung thực
    => Cái này thì chưa bao giờ nhá..ui sao m` ghét nói dối thế nhỉ..
    3.Hứa lèo, không giữ chữ tín
    => có thể nói là cũng chưa bao giờ hết...Nhưng muh cái lần n` ta đi m` đã hứa sẽ ra tiễn thế muh cuối cùng lại ko kịp, chỉ muộn khoảng 5' thui muh làm con bé khóc vật vã (đấy là nghe cô nói lại muh)
    Lại còn hứa sẽ gửi thư ngay muh cứ quên vì mail nhiều quá
    4.Ích kỉ
    => Tớ thì khá là íck kỉ với n` ta trong nhiều chuyện nhưng muh đấy là những khi tớ cáu giận cái gì đấy thì tớ chỉ biết có m` thôi, giận giữ...những lúc như thế n` ta chỉ im lặng rồi sau đấy nói là rất hiểu tớ nên ko bao giờ giận tớ mà càng yêu tớ hơn...Người yêu m` mà đc thía nhỉ
    5.Coi bạn bè như thùng rác. Gặp nhau là thải vào đó những than vãn.
    => Oa cái này thì trúng fóc luôn, cả tớ với n` ta đều coi nhau như thùng rác ấy...Nếu thực sự là bạn thân thì ko ai coi những than vãn của nhau làm khó chịu đâu...N` ta chỉ khó chịu khi mà tớ có chuyện muh ko nói cho n` ta biêt...Ui đọc mail của nhau cái nào cũng có kêu ca hết, cái nào mà ko kêu thì đích thị lúc đấy đang...chán đến chẳng muốn kêu ấy chứ...Tớ với cả n` ta chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì hết...càng như thế càng hiểu nhau khủng khiếp luôn...
    6.Thiếu tôn trọng và xâm phạm thái quá đời sống của nhau.
    => Cái này có thể xem ở trên Những chuyện riêng tư nhất cũng ko giấu nhau gì hết, muh bản thân m` lúc nào cũng muốn "xâm fạm" vào từng ngõ ngách đời tư của n` ta, khi mà có chuyện gì cảm thấy chưa rõ là khó chịu lắm lắm ấy chứ...lại fải lao đi tìm hiểu xem n` ta bị sao...Bất cứ chuyện gì thì cũng ở bên nhau, dù bây giờ xa quá nhưng cả 2 đều cảm thấy n` kia luôn ở bên m`.
    Còn nữa, khi ai ma` ko thích cái gì thì n` kia sẽ ko làm, 99% là như thế đấy...Nhưng tất nhiên gì thì gì cũng fải tốt cho bạn của m` mà thế nên khi m` cấm n` ta nghe theo là wá đúng rồi...Nhưng có những chuyện, vd như trong t/cảm chẳng hạn, cả m` và n` ta đều cảm thấy fân vân, dù m` ko thích cái kẻ đáng nghét kia đến mức nào thì m` cũng ko bao giờ vì thế mà chia rẽ uyên ương hhihi...nhưng nếu m` biết bất cứ điều gì ko tốt ở hắn thì dù biết sẽ làm bạn buồn nhưng ko thể ko nói
    7.Cho rằng bạn thân thì thích làm gì thì làm, không quan tâm đến đến cảm xúc của đối phương
    => Đấy đấy, toàn những cái tớ nói roài nhá...Thích làm gì thì làm...đúng...nhưng ko đc để n` ta bị tổn thương hay bùn vì m` dù bất chứ...Đã là bạn thân thì cái gì cũng fải quan tâm hết
    8.Giữ rịt bạn mình lại . Giận dỗi bạn mình có một bạn khác. Lúc nào cũng chỉ muốn có 2 người với nhau .
    => Ui chả hiểu mọi n` thía nào chứ em với n` ta (muh iem vẫn gọi là con người yêu ấy ạ) đôi khi cũng hay ghen lắm nhá...Nhưng nó ko tiêu cực là được hihi...Thấy bạn m` có n` iu nè, quan tâm đến n` khác hơn nè, bùn lắm chứ...nhưng ko có giữ rịt lại đâu ko n` ta bị ế thì m` cũng ế thôi...
    Nhưng chuyện như thế đã qua rồi, tớ với cả n` ta bây giờ fương châm là yêu nhau nhất, n` iu là thứ nhì hihi...2 muh như 1 muh
    Lúc nào cũng muốn ở bên nhau, nhưng càng đông càng vui chứ ai lại...hihi tuy nhiên đôi khi cũng nên chỉ có 2 đứa
    9.Vì thân nên quên cả những lời cảm ơn mỗi khi bạn làm gì đó cho mình.
    => tớ chả bao giờ cám ơn n` ta cả, có lẽ thế...vì nếu cám ơn thì thành khách sáo như những n` bạn bthường mất rùi ấy ơi..Nhưng thay vì cám ơn, m` cũng làm gì đấy cho n` ta, thấy m` vui thì n` ta cũng vui rồi...Hiểu nhau muh
    10.Là bạn thân nên mượn đồ không cần trả lại
    => Cái này thì đôi khi thôi, có những đồ ko quan trọng khi m` mượn quên féng đi mất ko trả, muh n` ta thì cũng chẳng xi nhê gì cái chuyện đấy...2 đứa là chuyên gia dùng chung đồ muh, nhứt là quần áo hihi
    Đấy, thấy tớ với con n` iu tớ iu nhau ghê chưa...ui nhớ quá đi mất
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thế nó là đứa nào mà chán dữ dội thế, cả chú nữa, tối nay goi đi uống bia cả thể luôn đi !!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này