1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người bạn.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. racroi84

    racroi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện vẫn bình thường như thế , dưòng như chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta,nhưng hình như ko phải vậy , đã từ lâu rồi mấy đứa ko còn hay cãi nhau như trước , giận dỗi , có phải đã lớn hơn hay chúng mình hình như càng xa nhau hơn
    Mình chơi với nhau thế là đã được lâu lắm rồi , từ hồi bé tí, đến nỗi chẳng cón biết là mình chơi với nhau như thế nào , nhưng cho đến ngày hôm nay, hồi ức của tôi ,những kỉ niệm lúc nào cũng có hình ảnh của 3 đứa chúng mình .
    Ko hiểu được mình có phải là bạn thân ko nữa , vì chúng mình đã lớn lên bên nhau như 1 điều tất yếu , và cùng lớn lên là những lỷ niệm rất vui vẻ , nhưng rồi chẳng có gì là suôn sẻ mãi mãi , nhiều chuyện đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách , ko quen nói những lời nhẹ nhàng hay còn quá trẻ con , chẳng biết nữa , nhưng cảm thấy xa nhau hơn , mỗi người đều có những người bạn mới của riêng mình .......
    Lại 1 chuyện nữa xảy ra , khi người ta đã lớn hơn , ko hiểu .......hình như ko quen , những lời an ủi......1 chuyện giống như ngày xưa lặp lại ... tôi biết rằng chúng ta đều hiểu chuyện gì đang xảy ra , nhưng chúng ta đều chỉ bất lực nhìn và chẳng biết làm thế nào nữa , tôi thấy được hình ảnh của bạn trong cách cư xử của tôi, tôi hiểu mọi chuyện ....tôi cảm thông ....nhưng bạn thì muốn giấu ....tôi hiểu những cảm giác của tôi ngày xưa ....có thể như thế thì tốt hơn , coi như bình thường và ko có chuyện gì xảy ra , chỉ là tôi biết rằng ...giờ đây khi tôi cảm thấy cô đơn , quay lại nhìn xung quanh , vẫn còn có bạn ....thân quen lắm !
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    To Rce : nó có lên đây đâu mà nói he he . bạn bè Giảng Võ , Chu Văn An chẳng biết bên nào tốt hơn đâu Tuấn à !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  3. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu các bạn của tôi , những người bạn luôn gắn bó với nhau hoạn nạn, tuy có những lúc các bạn hơi xấu tính : chai en luôn bắt nạt nobita, xeko chuyên đi buôn dưa ,nobita lười biếng , đủ mọi tật xấu trên đời , nhưng tôi vẫn rất yêu quí các bạn , căn bản tôi biết các bạn " bản chất tốt nhưng xã hội đưa đẩy "
  4. Chai_en

    Chai_en Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà Chai-en bồi hồi xúc động. .......Chuyến fiêu lưu trong lòng Thái Bình Dương sâu thẳm......Đối mặt với bầy Khủng Long dữ dằn của kỉ Jura......Lang thang nơi Hành Tinh Tím......Khám fá thế giới dưới lòng đất.......Vương quốc Buriki hay xứ sở "Chó" tận Công Gô........Nhóm chúng ta luôn sát cánh bên nhau trong bất kì hoàn cảnh nào, dù ở quá khứ hay tương lai, dù trong lòng đất thẳm hay hành tinh lạ xa xôi.....Ôi ôi ôi, kỉ niệm...........
    Chai_en iu các bạn lắm lắm Đô Rê Mon, Nô Bi Ta, Xê Kô,Xu Ka,Đê Khi, Đô Rê Mi ....à
    A Bê Xê là xề bánh đúc, U Xê Úc là cục mắm tôm, A I Ai là chai nước mắm, nà lá na na....à á a a.....
  5. doremon_meomaythongminh

    doremon_meomaythongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm sẽ mãi bên chúng ta đúng ko các bạn thân yêu , nững cuộc phưu lưu kỳ thú , đầy nguy hiểm đấy nhưng chính những điều đó làm cho chúng ta thật sự hiểu nhau hơn là những hành động thường ngày , chai en thân mến , yên tâm đi , chuyến lưu diễn rới của bạn chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ , chẳng phải vì sự " lổi tiếng" của bạn đâu mà chỉ bởi vì một điều thật đơn giản : chúng ta là những người bạn
    Tình bạn như muối trắng
    Lóng lánh như pha lê
    Bao la như biển rộng
    Tình bạn đẹp thắm như hoa
    Tình bạn là bản tình ca yêu đời
    Đừng quên nhau nhé bạn ơi
    chúc cho tình bạn đời đời đẹp hơn

    Lá la la ,Đôrêmon giúp cho ta bao phép tiên diệu kỳ
    Được doremon_meomaythongminh sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 08/06/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngồi đợi ấy online đến gần 2h sáng mà chẳng thấy ấy online, dù tớ mệt quá, đặt lưng xuống là ngủ ngay. Thấy lạ quá. Đêm qua ngủ mà chân cứ đau đau, cái vết khâu năm ngoái tai nạn cứ nhức nhức. Chẳng hiểu có chuyện gì mà lại thế. Ngủ cũng chẳng ngon nữa. Sáng nay dậy sớm vì cứ tưởng mình phải đi học, còn đang mơ mơ màng màng đã nhảy lên mạng rồi. Nhận được off mess của ấy lúc mắt nhắm mắt mở, chẳng biết tớ đọc thế nào mà thành ấy bị tai nạn. Híc.... Lo quá! Đánh răng rửa mặt xong vào mạng lần nữa thì mới biết mình đọc nhầm. Dù sao thì cũng hết cả hồn. Từ giờ cẩn thận hơn, hôm qua là chị G bị, chẳng may ấy bị.... thì sao.
    Mà cái mess ấy nhắn cho tớ chắc lúc vừa từ bệnh viện về. Híc... Chỉ sau khi tớ disc có mấy phút. Nhưng mà may là như thế chứ nếu gặp thì lại bị ấy cho ăn chửi. Sợ lắm! Tối hôm qua tớ đi chơi về muộn nên chưa qua nhà cô xin học cho em ấy với em tớ được. Mà yên tâm đi, lo gì sớm thế. Kiểu nào thì tớ với ấy có phải trông bọn nó cả mùa hè đâu mà lo.
    Hôm qua nói chuyện với Tr... He he.... Nó thấy lạ lẫm cái kiểu tớ với ấy chơi thân thì phải. He he....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 09/06/2003
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là nguồn vui lẽ sống
    Là tâm hồn mộng tưởng bao la
    Là nắng vàng xế bóng hoàng hoa
    Vẫn mãi là tình ta đôi bạn
    ....
    Đá có thể mòn trong lòng axit
    Muối có thể tan trong dung dich bazo
    Nhưng tình bạn như hoá trị hiđrô
    Không thay đổi không chia làm hai nửa.

    (không fải mình nghĩ ra nhưng nó được thêm thắt...:D)
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Oái.... Giật cả mình.... Vừa thấy bà chị hỏi em muối có tan trong bazo được không. Em cứ tưởng chị làm bài tập gì.... Híc.... Hoá ra....
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn suốt đời là bạn
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Câu chính xác là: Một lần là bạn suốt đời là bạn
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.

Chia sẻ trang này