1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người bạn.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Rce, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quen nha.Nhưng dù sao nói cũng chính xác lắm.
    Mãi mãi là bạn của tất cả mọi người trong 84HN.
    25-7 đi Hải Phòng nhé!!!!!!!!!............
    _ALEX_
  2. aridgirl

    aridgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm sao quên được những người bạn cũ
    Và không bao giờ nhắc đến họ
    Làm sao quên được
    Những ngày thân ái xa xưa
    Đây là đoạn kết trong Sherlock Holmes, sao mình thích nó thế.
    Bạn thân mến, cái câu mà bố bạn nói "...là 1 quyết định sai lầm" tôi cũng không biết có đúng không nữa Tôi rất vui khi có nhiều người bạn mới, mỗi người có nhiều cái hay mà tôi fải học lắm. Đấy là điều làm cho tôi không thể thích nổi một ai. Thật quá mâu thuẫn fải không? Tôi thích một ai thì tôi lại không thể khám fá ra những cái hay của người khác nữa. Hình như C'est la vie, tôi cứ cố kiếm tìm, cố khám fá, tôi lại quên mất, tôi lại ít dành thời gian cho những người bạn cũ. Và tôi chợt nhận ra những người bạn mới tôi gặp thì chỉ theo đúng nghĩa là bạn thôi, chứ không fải là thân. Tôi lại tự làm mờ nhạt tình bạn của chúng ta. Liệu tôi có fải là người có mới nới cũ không? Chắc chắn là không. Và bạn cũng thế thôi. Và thật vui mừng lúc này chúng ta đã nhận ra, dù chơi nhiều đi chăng nữa, nhưng vẫn chỉ có 1 nơi, chỉ có những người bạn mà ờ bên họ ta cảm thấy bình yên, cảm thấy thật thoải mái.
    " Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Thời gian trôi qua để ta luôn nhớ về...."
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn nhỏ bé của tôi.
    Bạn với cái nhìn đầu tiên của tôi là người kiêu căng và vênh váo>>>tôi thật sự là ghét.Nhưng rồi sau này không hiểu sao lại chơi với bạn...bạn có nhiều điểm làm cho tôi không thể ghét nữa,tôi cũng không hiểu vì sao lại thế.
    Cách làm bạn giữa tôi và bạn cũng thật là kì quặc,một trận cãi nhau thật vui vẻ,cãi nhau lớn tiếng (bạn đang ốm).Nhưng không sao,điều quan trọng là bạn đã là bạn của tôi,không fải là người tôi ghét.
    Điệu đà (không hiểu dùng từ có đúng không?),nhưng tôi cảm nhận là thế,điệu trong mọi lúc (có thể đó là tính cách của bạn).Điệu - điều mà từ trước đến nay tôi ghét cay đắng ,nhưng khi quen bạn tôi bỏ cái suy nghĩ đó đi>>>fải nói chỗ này là sao đây.Tôi khuyến khích bạn hãy điệu,fải nói rằng cái đó không làm người khác khó chịu,bạn làm cho người khác vui,vì vậy cái điệu đó là đáng fát huy lắm chứ.Nếu nói bạn không điệu,bạn có làm được khôngđừng làm nhé,đó là điều mà tôi yêu cầu bạn.
    Chơi bao lâu rồi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng,từ trước đến nay bạn chưa làm cho tôi khó chịu bao giờ cả,hay giận dữ tôi cũng chưa bao giờ thì fải,mặc dù thỉnh thoảng ngoài mặt ngầu lên nhưng đó chắc chắn là đùa...Nhớ những lần 2 đứa cãi nhau,cãi xong tôi về nhà cảm thấy vui và một mình(nhe cả răng).
    Rồi hôm nay tôi nhận được cái lời xin lỗi từ phía bạn,bạn xin lỗi gì chứ Tôi chẳng biết bạn có cái lỗi gì fải xin lỗi cả,nếu như thế tôi fải xin lỗi bạn đến bao nhiêu lần mới là đủ đây.Bạn chẳng có lỗi gì cả,mà tôi cũng chẳng có nhiều lỗi để cho bạn xin.Vậy thì tôi fải xin lỗi vì những lần bắt bạn nghe những chuyện của tôi à,cái chuyện mà bạn chẳng muốn nghe,cái chuyện mà đối với người ta đơn giản nhưng cái đầu của tôi cứ tưởng tượng àXin lỗi vì tôi đã nhiều lần gọi bạn ra và bắt bạn fải theo tôi à...Thế tôi fải xin lỗi bạn như thế nào đâyThử nói xem?
    Nếu như chúng ta vẫn là bạn,đừng có bao giờ nói từ xin lỗi nhé.Cho tôi nói tiếng cảm ơn với bạn thì đúng hơn.Cám ơn bạn là người bạn nhỏ bé của tôi,cám ơn những điều bạn đã làm cho tôi thì đúng hơn...Nếu có thể thì cho tôi nghe lời nói của bạn,hãy nói Cám ơn nhé!(thô quá) như thế tôi sẽ thấy mình có ích hơn nhiều.
    Mãi là người bạn nhỏ bé nhé! Bạn nói lời xin lỗi chẳng hợp với bạn tí nào cảThật sự là chẳng hợp tí nào cả.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Bạn:Dường như chỉ 1 chữ đó thôi cũng đủ nói lên tất cả về mỗi con người.Nhưng để giữ được chữ"bạn" đó đâu phải ai cũng làm là được,nói là xong.Có đôi khi vì những chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà đã đánh mất đi tình bạn đã được gìn giữ,rồi có đôi khi lại là một sự lừa dối chính bản thân mình.Nhưng những người bạn mà tôi đã có thực sự rất tốt,rất quan tâm,theo đúng nghĩa là " 1 người bạn".Cảm ơn vì tôi đã có họ,sẽ còn viết về họ nhiều nữa.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bạn là gì ? chỉ có thể nói là nói thẳng nói thật với nhau và tôn trọng nhau thế thôi......!

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Gần đây chẳng hiểu tớ có một sự ghen tị và ích kỉ. Dù vẫn chỉ biết tớ là người bạn thân, rất thân của ấy.... Nhưng tớ cũng đã nghĩ, tớ chẳng muốn có thêm một ai xen vào giữa tớ và ấy. Vẫn biết rằng, ấy và nó chỉ là bạn bình thường, một người bạn mới quen, mà người giới thiệu lại chính là tớ. Tớ cũng muốn ấy giúp nó mấy chuyện làm hồ sơ, thủ tục.... Nhưng cứ thấy, những lần nó với ấy có hẹn, hẹn vì công việc thì tớ lại cảm thấy tức tức.... Hôm trước tớ cũng có với nói với nó, tớ cũng nói những điều tớ đang nghĩ, tớ cũng nói chắc đó chỉ là một suy nghĩ rất trẻ con, rất bình thường của một con người. Phải chăng sự ích kỉ đó thể hiện cho một tính cách còn rất trẻ con. Nhưng tớ muốn vậy, vì đó là cái tớ nghĩ, tớ muốn làm, và chẳng việc tớ lại tự ngăn cản điều đó trong bản thân mình cả. Những lần như thế này tớ chỉ cảm thấy mình thật hâm. Tớ không muốn ấy có thêm những người bạn mới, vì sợ rằng sẽ có một người bạn thân, hay sợ rằng có một người nữa xuất hiện chia sẻ tình cảm và con người của ấy. Nhưng chính bản thân tớ lại cho phép mình được kết bạn, được quen biết với những người bạn mới. Thật ích kỉ và trẻ con!
    Chẳng biết tương lai, tớ và ấy sẽ thế nào nữa. Nhưng cũng sắp rồi, sắp đến lúc mà mỗi đứa sẽ ở một nơi. Có lẽ ấy sẽ hoàn thành công việc và tương lai của mình sớm hơn tớ. Nhưng chẳng biết trong thời gian đó, hai đứa có được gặp nhau không nữa. Khi ở đây, dù nhà hai đứa chỉ 10' đi xe máy, không phải lúc nào hai đứa cũng gặp nhau, mà có khi cả mấy tuần liền..... Có lẽ vì trong hai đứa luôn tin tưởng rằng khi cần, thì người có mặt bên cạnh mình sẽ là người kia.
    Đúng như ấy, chẳng cần biết tương lai đi đến đâu, nhưng ấy và tớ có nợ rồi. Cái nợ đó là cái nợ cả đời. Nên dù có thể nào thì tình bạn này chẳng bao giờ mất được cả. Chúc ấy sớm làm xong mọi thủ tục, đi được lúc nào hay lúc đó.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhanh vậy sao? Thật quá nhanh, tự dưng khi phải đối mặt với thời gian, tớ mới cảm thấy nó gấp gáp thật sự. Vậy là ấy sẽ đi trước tớ. Chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại nữa......
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.... Hoá ra chú cũng nhiều chuyện tình cảm đấy chứ. Quen nhau ngót nghét tròn 10 năm rồi, hôm nay mới biết chú.... hoá cũng tài quá, giỏi quá nhưng cũng thật bình thường.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bạn là gì mà khi ta vui thì họ ở bên còn khi ta buồn họ lại lảng tránh ta, họ cảm thấy ở bên ta, chăm sóc khi ta khó khăn, an ủi khi ta buồn....là một điều mệt mỏi...
    Đôi khi vẫn tự hỏi Bạn ta đâu hết rồi

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chăm sóc cây tình bạn ​
    Tình bạn giống hệt một cái cây,muốn nó luôn xanh tốt thì những người bạn phảo cùng nhau chăm sóc...
    Rễ:Một cái cây chỉ khoẻ khi nó có bộ rễ bám sâu vào lòng đất.Nhánh rễ quan trọng nhất của một tình bạn đẹp và bền vững là lòng tin, sự chân thành và hợp cạ.Hợp cạ để có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán.Chân thành để chơi với nhau không tónh toán ,không so đo.Và lòng tin để cùng nhau chống chọi với những thử thách.Gặp một người bạn hợp cạ thì chẳng khó nhưng từ hợp cạ lên thành bạn thân lại phụ thuộc rất nhiều vào hai cái rễ còn lại.Bản thân bạn tự thấy mình đã đủ chân thành và tin tưởng chưa?
    Sự quan tâm: Tưới nước hằng ngày,thì thoảng thêm một chút cuốc xới nho nhỏ thì thể nào cái cây nó cũng xanh um và luôn khoẻ khoắn.Với tình bạn thì sao đây?bạn có thấy nhớ nhóc bạn không khi 2 ngày rùi chưa gặp nó?mà chuyện nó với anh chàng lớp bên cạnh thế nào rùi?bạn đã update thông ton gì chưa?hình như nó đang buồn vì mẹ đọc trộm nhật ký đấy,bạn biết chuyện đó chứ?nếu bạn cứ lắc đầu trước những câu hỏi sơ khai trên thì rõ là cái cây tình bạn của ban có vấn đề.Tình cảm không thể tự nó lớn lên được,nó rất cần sự quan tâm chăm sóc của bạn đấy.
    Bắt sâu: Bắt sâu có nghĩa là luôn "khai trừ" những xích mích nhỏ trong tình ban ngay từ khi nó mới chỉ nhen nhớm bắt đầu.Nếu như có chuyện gì đó làm cho bạn bực mình ,nói thẳng luôn!bạn khó chịu vì bạn của bạn kể cho anh chàng của nó hết chuyện tình củm của bạn;hay nó suốt ngày khoe rằng anh chàng của nó cực kỳ tâm lý,trong khi bạn thì đang "đơn côi lẻ bóng"?Gặp nó và nói luôn đi.Nhổ ngay tận gốc những bất hoà.Bởi nếu bạn để lâu,"con sâu" đó sẽ gặm nhấm và làm cho cái cây tình bạn thui chột mất.
    Khoảng trời riêng:Bên cạnh sự chăm sóc của bạn,cái cây bao giờ cũng cần một không gian thoáng đãng để có thể thoải mái đón nhận ánh sáng Mặt trời.Đừng có vội điên lên và nói xấu bạn của bạn nếu như bạn đó có thêm một người bạn mới.HOặc trách móc chì chiết khi thấy cô bạn thân dành hơi nhiều thời gian cho anh chàng lớp bên cạnh.Điều đó giống như việc bạn nhét cái cây vào một cái hộp thuỷ tinh bịt kín ,đề tên của bạn bên ngoài và gào lên là "mày lớn đi,lớn đi".Ai cũng cần có những không gian riêng và những mối quan hệ khác bên cạnh những người bạn thân chứ,phải không?
    Chuyện thời tiết: Chẳng may nắng gắt hay gió lớn thì làm gì đây?Dĩ nhiên tình bạn luôn vui vẻ khi mọi thứ đều diễn ra trôi chảy và tốt đẹp,nhưng một tình bạn đẹp chỉ thực sự đẹp khi trải qua những khó khăn mà vẫn bền vững .Mọi tình bạn đều trải qua những giây phút như thế và chuyện cãi vã nếu có xảy ra cũng cứ bình tĩnh đi.Điều mà bạn cần fải nhớ là những người bạn luôn ở bên nhau bất kể khi mưa cũng như khi nắng.

Chia sẻ trang này