1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người quanh tôi!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi hoptacxa8x, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người quanh tôi!

    Chị tôi.
    Đã lâu rồi không gặp lại chị tôi, nay gặp lại sao thấy thương chị quá. Chị không còn ở cái thời xuân sắc nữa. Da chị đen hơn, chị mập ra, và còn phải lo ru đứa bé con chưa đầy 3 tuổi. Nhìn chị sao thương lạ! Ngày xưa chị mặn mà bao nhiêu mà nay chị héo úa làm sao. Nhìn chị có ai nghĩ rằng đây là cô gái xinh đẹp nhất xóm ngày nào, và khi chị đi học về, luôn có bao chàng trai theo đuổi.
    Chị ơi, chẳng lẽ có chồng rồi lại thế? Ngày xưa chị hay cười và bảo tôi: Chị chỉ sợ ế thôi. Rồi chị lấy chồng, theo chồng về nơi xa. Và hôm nay gặp lại chị trên con đường nhỏ ngày nào trong hẻm nhỏ, tôi thấy xót xa cho 1 nhan sắc mà ngày nào tôi cũng nhìn chị mà tự ngẫm: Ước gì chị không là chị tôi nhỉ?
    Nắng và gió, cùng bao chuyện gia đình, lo toan gánh vác đã làm cho 1 cô giáo đầy sức sống nay trở thành một bà mẹ tròn trĩnh, sẫm màu da và... một nụ cười đầy cam chịu. Chị chỉ nhẹ nhàng cười khi tôi nắm lấy tay chị mà trách sao lại không chịu chăm sóc bản thân thế này, và chỉ khẽ nói: Phận đàn bà nó thế em ạ! Em sau này hãy thương lấy người phụ nữ của em nhé!
    Ôi, một kiếp hồng nhan!

    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

Chia sẻ trang này