1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi narsis, 26/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

    Tôi đã gặp em. Cái dáng nhỏ, có lẻ em còn nhỏ con hơn cả tôi nữa, mái tóc dài, cái balô đỏ to thật to trên lưng. Trông em thật giống một cô bé học sinh cấp 2 mang cái cặp quá khổ trên lưng. Và nhìn em thật nhỏ giữa những người lớn dù năm nay em đã sang tuổi 21. Mà còn nữa, một gương mặt tròn ngây thơ, và thật trẻ con. Đấy, một nét gì thật ngây thơ, thật dễ thương. Nhưng những gì em viết về Trịnh, về nhạc Trịnh thật không trẻ thơ tí nào, mà trái lại, thể hiện một cảm nhận thật sâu sắc, một độ chín không ngờ trong suy nghĩ.... Và không biết tự bao giờ, tôi rất thích và chờ đọc những gì em viết.
    Tôi quen em khi tình cờ click vào forum "Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn" trên VNN3M. Khi chú ý đọc những bài viết của em, tôi lại chú ý hơn khi nick ấy mang tên một loài hoa mà tôi thích. Còn em, có thể em biết tôi qua những gì ngoa ngoắt, đanh đá, chua ngoa mà tôi cố ý viết khi thể hiện những suy nghĩ của mình. Từ đấy, chúng tôi biết nhau.
    Những lần liên lạc đã làm nên một mối quan hệ thật giữa một thế giới ảo. Hai năm biết nhau, một thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn. Em đã trở thành một gì đó thật thân thương với tôi dù chúng tôi vẫn chưa từng gặp nhau. Em tin tưởng tôi khi kể cho tôi nghe chuyện của mình và tôi cũng thế.
    Tôi cứ mãi nhìn theo cái dáng nhỏ của em khuất sau quầy làm thủ tục của sân bay. Em đi về nơi ấy để tiếp tục việc học của mình. Một nơi mà em hứa chắc với tôi rằng đấy chỉ là nơi "Ở trọ", em sẽ về sau khi đã học xong. Học tốt nhé cô bé của tôi, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.




    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 26/02/2003
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn chưa gặp được hắn. Chỉ nghe giọng hắn mà thôi. Mà lần nào gặp nhau trên điện thoại đều vồn vã, tựa như bao lâu chưa gặp nhau. Đôi khi hắn làm tôi vui lây vì những cú điện thoại bất ngờ của hắn.
    Hắn gởi cho tôi hình box offline và đố xem hắn là ai. Đúng như những gì tôi tưởng tượng về hắn. Có một cái gì đó ngông nghênh, bất cần nơi hắn nhưng cũng thật sâu sắc với những bài hắn viết.
    Tôi vẫn chưa làm được những gì tôi hứa với hắn. Mong rằng hắn đừng giận tôi nhé. Và chúc hắn luôn nghe nhạc Trịnh để lớn thêm chút nữa!

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 26/02/2003
  3. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày bạn sẽ gặp tôi!
    một hình ảnh bằng phép cộng của hai người bạn vừa tả!
    vừa nhỏ bé lại vừa ngổ ngáo!
    vì tôi yêu 2 dòng nhạc khác nhau
    một là ROcK và một kia là TRịnh
    Vừa lao đao bị một lú mod xía zô
    Treo hết nick rùi doạ này doạ nọ
    CHỉ mình tui muốn ROcK &Trịnh giao lưu!
    huhu
    "chiều nay em ra phố về,thấy đời mình là những quán ko....."
    mit
  4. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    đừng tuyệt vọng tôi ơi dừng tuyệt vọng........
    mit
  5. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong số những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tôi, có cô nghe rock, có cô mê pop, cũng có cô nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Nhưng không ai như nàng ! Dường như ở nàng là một hỗn hợp của những sắc thái trái ngược nhau: đam mê, nồng nàng, hờ hững, hiền dịu, ngoa ngoắt... Có khi nàng lắc lư, quay cuồng cùng pop-rock. Lại có lúc nàng trốn biệt hàng mấy giờ đồng hồ, hỏi ra mới biết nàng vừa đi xem một vở cải lương mà nàng đã từng cùng bà xem thuở nhỏ, giờ mới được công diễn lại .
    Tuy nhiên, loại nhạc mà nàng thường nghe một cách đầy đam mê nhất lại chính là nhạc Trịnh Công Sơn. Nàng nghe loại nhạc này hiển nhiên như từ khi lớn lên đã thế. Cha mẹ nàng nghe nhạc Trịnh, nên nàng nghe theo là điều tất nhiên. Nhưng người dạy nàng yêu nhạc Trịnh lại không phải là tôi, mà là người yêu đã mất của nàng.
    Trước khi gặp nàng, tôi vốn là kẻ ngoại đạo, người ơ thờ với nhạc Trịnh. Khi ấy, nhạc Trịnh Công Sơn với tôi cũng không khác những loại nhạc khác là mấy. Rồi nàng đến, nàng "bắt", "ép" và "dạy" tôi nghe nhạc Trịnh . Chẳng ai như nàng cả ! Nàng thường nghêu ngao hàng giờ không đầu không đuôi những bài hát của Trịnh, từ "Diễm Xưa", "Cát Bụi", "Mưa Hồng" đến "Người Con Gái Việt Nam Da Vàng", "Ngụ Ngôn Mùa Đông", "Đại Bác Ru Đêm"; lúc đang là "Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười...", lại chuyển sang "Em đi bằng nhịp điệu, một hai ba bốn năm, tôi đi bằng nhịp điệu, sáu bảy tám chín mười...", đột nhiên lại tiếp nối bằng "Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn thênh...". Nàng hát những bài hát ấy thật vô tư, hồn nhiên, say mê cùng một chất giọng "cực kỳ đặc biệt" , đôi khi nàng lên giọng ở những chỗ cần xuống và lại xuống giọng những quảng cần lên. Nàng làm tôi phải đi tìm nghe đúng nguyên bản bài hát do những ca sỹ thực thụ trình bày. Nhờ vậy, tôi quen dần với những bài hát với giai điệu thật hay cùng những ca từ thật ý nghĩa và mang tính triết lý thật sâu sắc .
    Khi nàng bỏ đi, tôi tìm lại "những bài học nhạc Trịnh" thuở nào của nàng để thấu hiểu thế nào là "Em đi bỏ lại con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ tên...".Không biết tự bao giờ, tôi đã yêu luôn loại nhạc này.
    Giờ đây, nàng đã về lại bên tôi , cùng tôi nghe nhạc Trịnh và nghe tôi hát nhạc Trịnh - giọng hát của một kẻ mới biết nghe, biết yêu và đang tập hiểu nhạc Trịnh để nhìn cuộc đời bớt màu sắc kim tiền hơn. Tất nhiên, tôi hát hay hơn hẳn nàng, ít nhất là đúng theo nhạc lý của bài hát !
    Cám ơn nhạc Trịnh, cám ơn Người nhạc sỹ tài hoa . Nhờ có Người mà tôi đã có nàng, đã tìm lại được nàng. Cám ơn em , người con gái yêu nhạc Trịnh, nhờ em mà tôi hiểu thêm về một dòng nhạc tuyệt vời như thế .


    Phút lãng mạn hiếm hoi của một kẻ khô khan
    Giờ này em ở đâu?

    Được solitaire_man sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 07/03/2003
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp em tôi chẳng có ấn tượng gì sâu sắc cả. Sau này nhớ lại, chỉ loáng thoáng đấy là một anh chàng tóc dài, gầy gầy, mảnh dẻ, giọng hát khá hay, nhẹ nhẹ như hơi thở. Càng tiếp xúc với em, tôi càng nhận ra ở em có những điều thật thú vị. Tôi thích nói chuyện với em, để có thể cảm nhận sự dịu dàng (từ lời nói, cử chỉ, đến cả những ngón tay dài mảnh dẻ), và cả sự cương nghị trong ánh mắt của em.
    Cảm ơn nhạc Trịnh đã giúp tôi quen em, và cảm ơn em, người bạn của tôi!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng tưởng như là ngổ ngáo, nóng nảy, nhưng không phải thế, chỉ vì em đúng là một kẻ thẳng tính, nghĩ sao nói vậy. Có thể vì thế mà có người không thích em, nhưng với chị thì khác, chị nghĩ nếu mà có thằng em trai như em thì tuyệt thật. Nhưng rất tiếc điều đó chẳng thể nào. Nhưng có sao đâu nhỉ, dù sao thì em cũng như là em trai của chị rồi mà.
    Nhớ có lần em trêu, sẽ giới thiệu cho chị một anh chàng đúng theo như yêu cầu của chị: 27 tuổi, cao ráo, đẹp trai, và quan trọng là phải nghe Trịnh, nghe rock giống chị, biết chơi guitar nữa. Em làm chị hí hửng, tim đập như chạy maratong, hehe...và suýt lăn đùng té xỉu khi em bảo đấy là em 7 năm nữa. Đúng là một thằng ma quái .
    Thêm một lần nữa cảm ơn nhạc Trịnh, vì đã đem đến cho chị một đứa em thật tuyệt!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi quen em ngắm nhìn em ,nghe em nói đó là điều hạnh phúc ... em là nguồn động viên khiến tôi xích lại gần hơn với nhạc Trịnh vậy mà đã nhiều lần tôi hướng dẫn em nghe thử ... chắc là hai trái tim không đồng cảm trong một khía cạnh này !
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao mình cứ nhắc tới quá khứ nhỉ ...giá mà lại được nghe giọng nói của em ...cũng lâu rồi
  10. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    vâng, có lẽ hình ảnh yêu thương của Trịnh Công Sơn vẫn còn đâu đây, nơi những anh chị em này. Mặc dù Trịnh Công Sơn đã mất nhưng ông vẫn sống trong lòng chúng ta, phải không các bạn?
    lặng lẽ nơi này

Chia sẻ trang này