1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi narsis, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đặt chân đến chốn này, kể ra cũng được gần ba tháng...Ba tháng, thời gian cũng nhiều để làm những điều mình thích. Nhưng để hiểu về một ai đó, hiện hữu mà đôi khi lại cảm giác như không có thật...mơ hồ thì cũng là điều khó nói.
    Có nhiều khi, thấy Box Trịnh thân thiết đến bất ngờ. Không hiểu tại sao lại yêu thương đến vậy?
    Có một niềm tin mãnh liệt ở những người bạn nơi này. Tin mà không cần lý do, căn nguyên. Không chút băn khoăn, nghi ngại.

    Như "tin vào cuộc đời...vốn không thể khác".
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Những người đó tôi quen hoặc không quen, tôi từng gặp hoặc chỉ nghe tên biết họ, cũng có thể tôi đã gặp mà không hình dung nổi dù chỉ một chi tiết trên nét mặt...Những người đó dường như đều mang trong mình một nỗi buồn sâu hun hút nào đó, dễ hoặc khó nhận, giấu giếm hoặc phô bày...Họ đầy mâu thuẫn và ăm ắp cô đơn...Họ giữa ồn ào phố thị mà sao như đang ở "một bãi biển đầy ắp sự vắng mặt..."
    Không biết viết gì về họ cho bạn biết thêm bây giờ? Thôi thì cứ qua đây, đọc chính họ qua từng câu chữ, lại đủ đầy hơn rất nhiều...Đọc cả họ qua những yêu thương của người khác dành tặng nữa nhé [​IMG]

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhạc Trịnh mà tôi quen ... ngưòi để lại ấn tượng nhất là ... ôi trời ơi không có ai cả trùi ạ , mọi ngưòi đều nghe nhạc pop rock với DT mới chết chứ .
    Chào mừng các bạn đến với :
    CSC - ngôi nhà chiến tranh&nbsp;&nbsp; Box HOU <A href="http://www.ttvnol.com/for
  4. chu_Teu_VN

    chu_Teu_VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho em, cho người con gái HN Tôi đã gửi cho em những dòng nhạc Trịnh và em cũng vậy. Không gian và thời gian cô đọng lại và tan biến đi, chỉ còn những dòng nhạc là chạy mãi chạy mãi. Em và tôi cùng bên bàn học cùng chiến đấu với những môn thi trong cái mùa đông lạnh giá....em ơi ''''''''Ngoài kia gió mây về ngàn cỏ cây chợt lên màu nắng''''''''
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 06/10/2003
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặc biệt yêu thích cái topic này. Muốn đưa lên để tình cờ ai đó ghé qua sẽ hiểu hơn về những con người yêu Nhạc Trịnh, khi mà gần đây đã được nghe quá nhiều lời không hay về box mình.
    Những người yêu nhạc Trịnh mà tôi quen.....không nhiều lắm, và ngoài các thành viên ở đây thì gần như không có ai. CHính vì vậy mà tôi tìm đến đây, đến một nơi có thẻ tìm thấy sự sẻ chia, và cả mong muốn học hỏi thêm nhiều điều của một kẻ mới chập chững bước vào thế giới âm nhạc đầy nội tâm, suy tưởng và ẩn chứa nhiều triết lý này.
    Viết cho một người đã đưa tôi đến với Nhạc Trịnh, mặc dù chính người đó cũng không hề hay biết. Một câu chuyện cổ tích, vài bài thơ tôi yêu thích, một câu hát của Trịnh, chỉ một câu thôi. Đó là tất cả những gì còn lại sau khi gió và dòng nước đã cuốn trôi về miền hư vô. Còn lòng biết ơn ở lại nữa.
    Một cô bạn mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy rất có duyên với nhau. Một buổi chiều mưa cùng ngồi với nhau trong ánh nến lung linh, ánh mắt long lanh và ngời sáng. Có cảm giác bạn bé nhỏ và mong manh ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Một cảm giác se lạnh hiếm hoi giữa mùa hè, không nói với nhau nhiều nhưng lại thấy gần gũi.
    Những lần gặp sau thường rất vội vàng, vội vã hỏi han, vội vã nói cười. Chỉ biết bạn qua những lần xuất hiện đột ngột bằng những bài viết ngắn, nỗi buồn mơ hồ, những triết lý mơ hồ. Thi thoảng một tin nhắn hỏi han. Một số tin nhắn đi mà không có trả lời. Tôi thực sự sợ cảm giác một người bạn biến mất, dù có tìm đủ mọi cách liên lạc vẫn chỉ là con số 0. Rồi lại đột ngột quay lại. Bạn vẫn vậy, chợt đến, chợt đi....
    Gặp lại bạn. Tất bật với công việc. Nỗi buồn đã chín hơn, sâu hơn và những bài viết gần hơn, không mơ hồ như trước. Bạn đã trải lòng mình ở đây, đã tìm thấy sự đồng cảm phải không? Thực sự vui vì thấy bạn có vẻ cứng rắn, ít mong manh nhưng cũng không chai sạn. Vẫn cảm thấy thiếu thời gian để chuyện trò. Trời buông gió... lạnh run rẩy, nhưng trong lòng thì ấm áp lạ kỳ, như buổi nào có ánh nến lung linh ấy.
    Chợt thấy bạn giống một bông hoa mà nắng gió chỉ càng làm cho nó trở nên mặn mà, bền bỉ và rực rỡ hơn

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    tình cờ quen anh trên mạng ,1 cái hẹn vu vơ để gặp mặt nhau ................ lần ấy anh đã hỏi : có nghe nhạc Trịnh ko ? Trời ạ với 1 con bé chưa hiểu đời chưa hiểu người , lanh chanh , cùng xyz tật xấu khác thì làm sao mà bảo nó nghe nhạc Trịnh được, nhất là khi nó thích gào thét kiểu rock và dancing ...
    thế mà nó đã nghe đã đến với box nhạc Trịnh , đến chỉ để xem ko gì khác mở ra rồi tắt đi ....cũng phải thôi , nó có hiểu gì đâu....
    nó sẽ ko có mặt trong box nhạc Trịnh 1 lần nữa nếu năm đó nó ko bị học sinh trung bình . buồn thật , có bao giờ nó học hành thảm thế đâu cơ chứ , tại sao lại có thể có cái điểm phẩy toán khủng khiếp đến thế???????????????? khóc .....bạn bè an ủi ...nhưng cứ để nó khóc cái đã ....ko khóc sao được lần đầu tiên học hành thảm hại như thế này , trong khi xung quanh mình đứa nào cũng học sinh giỏi , điểm thi rất cao , chán đời hơn ngồi cùng bàn với nó có 3 đứa nhận được học bổng ...........
    khóc chán rồi , nó lên net , tình cờ nó nghe được bên đời hiu quạnh ......................
    nó ko còn nhớ được cảm giác lúc đó nữa ... hình như có cái gì đó vừa chạy qua tim ( hình như hơi cường điệu quá) , hay là 1 cái gì đó mà ko tả lại được .
    nó nhớ đến câu hỏi của anh ......... nó cười ...........nó đã biết phải nói thế nào với papa mama mọi người và cả anh nữa.
    cho đến bây giờ anh vẫn luôn là đại ca tốt của nó . ....
    [red]
    thuynga
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chợt nhận ra là mình chưa thật sự quen ai như thế,chẳng qua tại mình hời hợt quá,nông cạn quá và thiếu tự tin quá..
    nhớ lại buổi họp box gần đây nhất,khi ai đó cất tiếng hát.. từ em tôi đã đắp bồi,có tôi trong dáng em ngồi trước sân ..cho đến tận câu hát cuối...từ đó..tôi là đêm,nở đoá hoa vô thường....lúc đầu không thể tin là có nhiều người thuộc đến thế,lại là thuộc cả bài và hát hay nữa chứ.Phải ở trong không gian đó,và nghe họ hát mới hiểu,mới thấy nhạc Trịnh hay ,và có nhiều người yêu nhạc Trịnh biết bao...
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp em ở hardrock , em là trùm chửi bậy , trùm chat *** , em điên khùng hết chỗ nói , ấy vậy mà em lại là một người cỡi Trịnh , thật kì lạ !
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Em rất ngốc , ngay cả chữ " vô thường " em cũng chả hiểu và thậm chí không buồn tìm hiểu , em chẳng thuộc được nhiều , cũng chả nắm rõ tên , số bài em biết có lẽ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , ấy vậy mà em bảo em yêu nhạc Trịnh , và tôi lại còn ngốc hơn nữa, tôi tin em ...
  10. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vừa nghe Trịnh vừa nghe Rock. Tôi cứ tưởng là mình không giống ai. Bây giờ thì yên tâm rồi. Đó là âm nhạc từ tâm hồn....

Chia sẻ trang này