1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi narsis, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi đã được gặp nhiều người yêu nhạc Trịnh... và toàn là những người có cá tính! Có thể tôi không yêu nhạc Trịnh như họ, nhưng tình yêu của họ với nhạc Trịnh đã làm tôi thay đổi nhiều.
    Được ngồi nhâm nhi cafe với chị Sol và nói chuyện trên trời dưới đất. Tâm sự chuyện vui buồn với muội muội xitrum@, hay vối chàng trai hiền như đất TieuBao@. Hay chat chit cười đùa với duong_chieu_la_rung@... tranh luan voi metnhi@...
    Ây dà, nhiều qua rùi. Làm sao tui có thể yên tâm về với chốn bình yên của tui. MỘt cõi đi về của chỉ riêng tui???
    Những hẹn hò từ nay khép lại...đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    có thể là không thích hợp khi viết những dòng này cho mọi người , vì có thể trong số đó có người yêu nhạc Trịnh và có thể mọi người chỉ thấy bình thường . Nhưng mình vẫn quyết định dành tặng riêng những dòng này cho những người bạn ấy . Buổi gặp mặt ngày hôm qua đã làm cho mình quá vui và xúc động. Vẫn những khuôn mặt thân thương ấy , những khuôn mặt đã có với mình biết bao kỷ niệm thời thơ trẻ dù ít , dù nhiều .
    đã quá lâu rồi mình mới có được một buổi tối tuyệt vời như thế . Những lời tâm sự từ đáy lòng của thành trước tất cả mọi người quá chân thật , và cả sự quan tâm của Quang dành cho mình và những tiếng cười .... tất cả đã tạo nên sự gắn kết tâm hồn .
    chẳng biết dành cho tất cả những lời yêu thương như thế nào mới nói hết được tình cảm của mình . Nhưng yêu thương không bao giờ là đủ , chỉ biết rằng mình luôn dành chỗ cho tất cả trong trái tim nhỏ bé của mình .
    Viết cho tất cả , niềm yêu thương của tôi.

Chia sẻ trang này