1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIết về quá khứ,hiện tại và biết đâu đấy cả .....tương lai.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi REGISTER, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    VIết về quá khứ,hiện tại và biết đâu đấy cả .....tương lai.

    " Buồn như chiếc lá. Nhẹ xoay theo cơn gió với nỗi đau ngập tràn. Đời anh hôm nay cô đơng như vây kín...."
    Mình đang sống cuộc sống gì đây nữa, lang thang, lãng quên thời gian, quên hết mọi khái niệm cuộc sống........chỉ còn tồn tại trong anh nõi nhớ về em và những khi mệt nhoài vì cuộc sống, vì đá bóng.Vì những bon chen.
    Nhớ em nhiều quá.Anh thấy mình vô dụng thật. Khi có trong tay thì không biết quý trọng níu giữ, chỉ đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc.
    Tình yêu mới ngắn ngủi làm sao...chỉ thoáng qua như một cơn mê sảng trong lúc say, để tỉnh dậy đời chỉ còn là trống trơn.Mới biết cõi long mình tan nát, mới nhạn ra mình trắng tay chẳng còn gì hết.
  2. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy??????Sao lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có em thôi vậy.Anh muốn khóc quá.....anh muốn quên em đi,quên như chưa bao giờ gặp mặt.Lại quay về trong cái mớ bùng nhùng, tối tăm, vùng vẫy trong vô vọng mà chỉ thấy cuộc sống thật nặng nhọc.Giờ thì cũng chẳng còn nước mắt nữa rồi.Có cố khóc cũng chỉ thấy khoé mắt mình càng khô ran thôi.Vì anh biết sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như anh yêu em,,cả truớc đây, hiện tại và sau này nữa....anh có quá ngu dại khi cứ mãi ôm ấp tình yêu đã từ lâu không còn là của mình nữa....hình ảnh em lúc nào cũng trong tâm trí anh, khi anh làm việc, đi cùng bạn bè, hay cả trong giấc mơ....vẫn chỉ là em.Em cứ quay cuồng, cứ vừa thực vừa hư......ko biết nữa.Ta cứ sống đời bồng bềnh thế này đi xem sẽ đến đâu..làm theo bất cứ điều gì mình thích, mặc mẹ tất cả.....quên hết tất cả.......cứ chửi đi , cứ uống đi, cứ buồn đi, cứ vui đi, để khi nỗi cô đơn về lại càng đau thêm....AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH xé nát cơ thể ra đi,còn tham tiêc điều gì, tôi ơi tôi đã tuyệt vọng.phải vậy không......???
  3. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lần bước chân thời gian trở lại ...........
    14/3/1982, một cái cục nợ đời mà người ta gọi là con người đã chào đời.Nặng 3,2kg nhìn đời với cặp mắt thao láo, soi từng người một trong bệnh viện.Một con người đầy bướng bỉnh.....
    Tôi ra đời trong sự chờ đón, hạnh phúc, vui sướng biết bao của cả hai họ nội và ngoại-Là con trai trưởng của họ nội và cả họ ngoại-Cái thời tem phiếu xếp hàng....mọi ưu ái đều đựơc dành cho cái tôi này.Bé cũng chẳng biết được nhưng nghe kể lại thì lúc nào cũng được bế trên tay...lúc nào cũng được chăm bẵm theo chế độ đặc biệt(trừ có một thời gian.....có thể sẽ kể sau)
    Cả bố và mẹ đều là giáo viên trong trường Sỹ quan Tài chính.Me là một người từng đựơc coi là rất đẹp, hát hay....bố là một anh dân quê vùng Thanh Hoá nhưng đầy bản lĩnh ý chí vươn lên(thật sự là người mình rất nể), thể thao giỏi, hiền lành, nhiều cô từng ôm mộng.Mình đã ra đời trong tình yêu đó.....
  4. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thơ ấu, tôi sống với ông bà ngoại ở phố Lê Phụng Hiểu ( gần nhà Hát lớn ) do một phần gia đình cũng trong cảnh nghèo khổ như bao nhà khác, một phần vì ông bà muốn được chăm cháu, muốn được dành hết tình yêu thương cho cháu.Hồi đó, khu LPH chỉ toàn các mái nhà ngói và những cái khỉ gì hầm bà lằng nhằng ấy.Nhà ông bà được bao quanh bởi giàn nho bên cửa sổ, những khóm hoa và bụi sắn dây.Nhớ lại bạn bè thuơ ấy.Có anh em nhà anh Hà, Thắng....Thắng thì gọi là Thắng ngố còn ông anh thì biệt danh gì ý, nghe ngộ lắm.Anh Hà thì giờ cũng vợ con đầy đủ rồi.....Một chị nữa cũng tên là Hà luôn (thường thì gọi là chị Ngắn) hình như do hồi bé chị nhìn cũng ngắn thật.Giờ vẫn còn những tấm ảnh hồi đó của cả nhóm trẻ con khu LPH.À,còn một bạn nữa tên Trà,hồi bé sao xinh thế mà bây giờ già tệ.Yêu một ông lớn hơn tới gần 10t lận.
    Lại nhìn lại tấm ảnh ông ngoại cõng mình.....nhớ ông quá.....Ông vẫn thường thích cõng mình trên vai đưa đi chơi.Ông là một người tuyệt vời,thật đàn ông,thật ngay thẳng.Ông đã sống một cuộc đời mà được nhiều người yêu quý.....Chẳng có ai hiền như vậy mà cũng nghiêm khắc trong cuộc sống cả về bản thân và mọi người xung quanh như vậy.
  5. REGISTER

    REGISTER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ngày ông mất mình không được biết.Đi xa về nhà không thấy có ai ở nhà.Ra trạm ĐT công cộng gọi cho mẹ thì nghe tin ông mất.....mình đã đứng lặng lâu bên bục ĐT cầm ống nghe mà khóc.Lúc bé,ông là người chiều mình nhất,chiều nào dù bận mấy ông cũng đưa mình đi dạo cùng ông quanh Bờ Hồ(đây là sở thích mà giờ mình vẫn còn hứng thú), được ăn kem Tràng Tiền,được vào Tháp bút........kể chẳng hết được biết bao kỉ niệm về ông.Mẹ mình là con cả,dưới mẹ mình còn hai người dì, và một ông cậu nữa.......tất cả đều giống tính ông ngoại........những người thật thương yêu mình.Hai ngừời dì luôn chăm cho từng tí một........
    còn tiếp....

Chia sẻ trang này