1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về quê hương , con người xứ Thanh!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Viết về quê hương , con người xứ Thanh!

    Đã lâu rồi, KOG chưa được đọc những bài viết nào về xứ Thanh của chúng ta, do chính những thành viên của box Thanh Hoá tự cảm nhận và tự viết, bỗng hôm nay thấy nhớ nhớ, thương thương, muốn nói vài điều với quê hương, với những người thân của mình mà thôi!
    Lớn lên ở mảnh đất này,cũng đã sống những năm tháng tuổi thơ thật là đẹp bên những người bạn thật là vui, luanh quanh qua nhưng con phố nhỏ trong Thành Phố , nhớ ngày mà thành phố đang bề bộn các công trình xây dựng cho Thanh Hoá tươi đẹp hơn , đi đến đâu cũng thấy nhộn nhịp hối hả, nay , mọi cái đã đang thay đổi tích cực, nhà cửa đàng hoàng hơn, to đẹp hơn .phố phường đông đúc, nhiều trẻ em được đi học , ..... vui lắm chứ, thích lắm chứ,! Chạy 1 lát sẽ là Sầm Sơn, bãi biển dài với quá nhiều kỉ niệm với mỗi người! Cũng tại Sầm Sơn, trời lạnh như thế này đây, đi dưới những lọn cát mà trên má đang phấp phới những lọn tóc của bạn gái, thật là thích, xa xa, từng đoàn thuyên của những ngư dân đang chở những thuyền đầy ắp cá về, mọi nguời dan chài lại mừng vì hôm nay cá đã đầy !......

    Quê Hương (Đỗ Trung Quân )

    Bài học đầu cho con
    Lời me


    Quê hương là gì hở me.
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở me.
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nho?
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nho?
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng to?
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ...


    Với King, One là tất cả!FOREVER TOGETHER!

Chia sẻ trang này