1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vì một ngày không có em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xuan_thanh, 23/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Viết vì một ngày không có em

    5h PM trời đang sắp mưa và tui không có em ở bên

    Em biết không ngày quen em anh không nghĩ rằng anh có thể yêu em nhiều đến vậy, cái ánh mắt long lanh đầu tiên khi em nhin anh đa làm cho anh ngây ngất, nụ cười và bàn tay mat lanh ấy đã khiến anh không thể cưỡng lại được chính mình, rồi anh đã yêu em, yêu đắm say, yêu điên cuồng, yêu như chưa từng bao giờ được yêu vậy, nhưng em như một đoá hoa sen không hề vướng bụi trần, ngây thơ đáng yếu và trong trắng khiến anh không thể nói được cái câu nói mà bất kỳ người con trai nào cũng sẽ nói, rằng anh yêu em. Và rồi anh phải đi vì công việc vi gia đình và cả vì em nưa cưng yêu quý a, ngày đó anh đi anh sẽ ngỡ tưởng rằng mình sẽ mất em mãi mãi

    Cưng biết không 2 năm xa cách 2 năm trong nhớ nhung và lo lắng 2 để anh khẳng định mình và 2 năm không hề có em ở bên có những lúc anh tưởng mình không thể làm được gì và bất cần đời khi nghĩ rằng mình không thể có em, nhưng rồi cái hình ảnh buổi chiều đầu tiên khi em đi với anh hơn 2 năm về trước, khi hai đứa cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống lại hiện về như in đâm trong tâm trí của anh, nó thôi thúc anh phải cố gắng phải đi tiếp phải làm và phải sống chỉ với ước muốn nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày lại được gặp em được đi cùng em tay trong tay và cung ngắm cảnh hoàng hôm buông xuống trên đồi thông ấy,

    Rồi cái hanh phúc vô bờ bến đó đã đến cũng là lúc anh hoàn thanh mọi việc anh quay về và bắt đầu vào việc đắp lên những ước mơ thời thơ ấu của mình, thì em đã đến như một nguồn cổ vũ vào trái tim lanh giá và đáng thương của anh, em như cơn gió thổi bùng lên ngon lửa tình yêu đang cháy âm y trong trai tim này, Người yêu đấu ơi làm sao có thể quên đươc cái ngày ấy 6/8/2004 khi anh đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên, nu hôn mà có thể suốt đời này anh cung không bao giờ quên đươc, cái cảm giác ấm cúng ngọt ngào đầy thi vị, khi anh hôn em và ôm chặt em vào lòng mình anh cảm nhật được dường như cả người em dunh lên vì nó.

    Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã cho anh biết yêu, biết chờ đợi biết nhung nhớ, và biết vì nó mà vươn lên, anh thấy mình hanh phúc biết bao mỗi khi nghĩ đến từ đây em sẽ bên anh, sẻ chia cùng anh mọi thứ, cam ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã dành cho anh niềm vui, nỗi buồn xa cách và hanh phúc ngot ngào ngày chúng mình lại ở bên nhau
  2. lonely_heart2829

    lonely_heart2829 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix, minh thấy ban thật may mắn khi có một người con gái như vậy ở bên cạnh. Mình đang có tâm sự, nhưng sau khi đọc những dòng suy nghĩ của bạn về người iu của bạn mình cũng cảm thây nhẹ đi nhiu,thanx bạn nhé . Chúc bạn và người con gái kia mãi mãi bên nhau, và iu nhau mãi mãi nhé.
  3. onlyloveH

    onlyloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao mà nó đẹp vậy, em a sao tinh yêu của mình không dẹp được như vậy ha em

Chia sẻ trang này