1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vì tôi chưa thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 31/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Too much love will kill you
    If you can''t make up your mind
    ..............
    And it seems like there''s no way out of this for me
    I used to bring you sunshine
    Now all I ever do is bring you down
    ..........
    Yeah, too much love will kill you
    Just as sure as none at all
    It''ll drain the power that''s in you
    Make you plead and scream and crawl
    And the pain will make you crazy
    ....................................
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    05022010
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    05022010
    Hôm qua, lần đầu tiên em say anh ạ :D. Dù chưa phải là "bét nhè" nhưng cũng đủ để em cảm thấy rõ được cái cảm giác không-còn-tỉnh-táo.
    Quán C hôm qua thật là đông. Cả quán chỉ có 2 bàn toàn nữ. E bảo muốn thử cảm giác say, thế là chị L gọi táo mèo cho e thử uống. E uống đến chén thứ 10 thì lâng lâng lắm rồi. Chị L bảo lần đầu chỉ nên thế thôi rồi không cho e uống nữa.
    Em thích cái cảm giác, mà đúng như chị ý bảo, là vừa đủ lâng lâng để cảm thấy không còn cảm giác, hơi phê phê, hơi mỏi mỏi người... nhưng chưa mất hết tự chủ, vẫn còn biết mọi thứ xung quanh ý. Lúc ấy, không hiểu sao e cảm thấy rất vui :D. Nó cứ kiểu rất kì lạ.
    Lúc về mẹ không có nhà, e nằm ôm lap 1 lúc thì ngủ lúc nào không biết. Sáng nay không dậy đi làm được, nhưng lúc gần trưa dậy thì hơi đau đầu, Mãi mới bình thường lại được.
    ..........................................................................
    Đêm qua e không nằm mơ gì cả, không mơ thấy a, cũng không mơ thấy một nỗi buồn nào.
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    #
    Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến?
    Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến?
    Sao không vui lên như một thời bao thương mến?
    Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền?
    Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm
    Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
    Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
    Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em
    Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
    Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
    Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi
    Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
    Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
    Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
    Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
    Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim... yêu em"
    #
    Hồi xưa, mình mới yêu nhau - đang ở thời kì hạnh phúc nhất, mỗi khi anh nghe bài này a đều có 1 nỗi niềm rất kì lạ là sợ một ngày nào đó e sẽ rời xa a như bài hát ấy... đến với một người con trai khác tốt hơn a, giỏi hơn a, ...
    Và anh cứ hay hỏi trêu e là vì sao e lại chọn yêu a.....
    Được 1stlove2007 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 05/02/2010
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    #
    E thường hỏi a, a sẽ yêu e đến bao giờ?
    Mới yêu thì a nói, đến cuối cuộc đời này.
    Một thời gian sau thì a bảo, đến cuối cuộc đời này, cho dù e có không còn yêu a nữa.
    Sau đấy 1 thời gian thì a bảo, cho đến khi nào e bỏ rơi a, a sẽ không biết tình yêu là gì nữa.
    #
    Ngày xưa, khi chưa yêu, mỗi khi đọc và nghe mấy câu nói trên, ai cũng cảm thấy thật là nực cười, rồi ai cũng biết thừa là khi yêu nhau thì ai cũng nói vậy mà thôi, rồi đến lúc chia tay thì trở mặt rồi abc các kiểu. E cũng biết thế. Nhưng mỗi khi nghe những câu nói ấy từ tận đáy lòng a, với khuôn mặt đáng yêu và chân thành, với ánh mắt đầy yêu thương của a.... E đã luôn luôn tin. Và e đã thấy hạnh phúc.
    ....................
    #
    A thỉnh thoảng hỏi e, e sẽ yêu a đến bao giờ?
    E luôn chỉ có 1 câu trả lời, cho đến lúc a không còn yêu e nữa.
    Và a luôn bảo, chẳng bao giờ xảy ra điều ấy. Vì a đã chọn e là người đi đến cuối cuộc đời với a rồi.
    #
    Cuối cùng
    cả anh
    và cả em
    chẳng thể làm được những gì mình đã từng hứa.
  6. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    I can honestly say
    You''ve been on my mind
    Since I woke up today
    I look at your photograph all the time
    These memories come back to life
    And I don''t mind.............
    I remember when we kissed
    I still feel it on my lips
    I remember the simple things
    I remember ''til I cry
    I woke up this morning
    And played our song
    And through my tears I sing along
    I picked up the phone
    And then put it down
    Cause I know I''m wasting my time
    And I don''t mind

    ...............................................
    Đêm nay lại là một đêm thật dài e nhớ a.
    Chưa bao giờ e muốn nghe giọng a như lúc này
    ............................
  7. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    06022010
    Sáng t7 chẳng thể bình yên vì đêm qua lại mơ thấy a. Lần đầu tiên e mơ thấy giấc mơ ấy... ........................
    Sáng tỉnh dậy bần thần mất 1 lúc, rồi lại rúc vào chăn nằm nghịch điện thoại cho quên đi. Rồi lại ngủ. Rồi lại tỉnh....
    Chợt nghĩ đến New Moon ( :( bộ phim cuối cùng e xem với a.....). Nhớ rõ mồn một cái cảnh Bella nhìn thời gian trôi qua khung cửa sổ. Chờ đợi. Vô vọng.
    .............................................................................
    Chiều bị con e họ lôi ra khỏi nhà đi xả stress. Đi lòng vòng trên những con phố đông đúc tắc nghẽn, cảm thấy cuộc sống xung quanh đang diễn ra thật nhanh... Mình đang để cuộc sống của chính mình trôi đi vô nghĩa quá. Biết bao giờ mới tỉnh dậy được khỏi cơn mộng mị này?
    Mình vẫn còn lời hứa mua chiếc áo vest thật đẹp cho a.
    .............................................................................
    Một lát nữa đi ăn uống vơí bà chị. Cứ rủ bằng được mình ra đường chứ :-?
    Mình đang được mọi người quan tâm nhiều quá. Mình chẳng tỏ ra vẻ yếu đuối chút nào trước mặt những người thân yêu - tất cả những gì yếu đuối nhất của con người mình đều chỉ thể hiện ở đây :D. Vậy nhưng có lẽ người khác hiểu mình hơn mình tưởng.
    Mình thực sự phải tỉnh giấc mộng này thôi.
  8. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vào topic này để đọc bài của bạn và để được đồng cảm.
    Muốn tỉnh giấc, nhưng sao vẫn cứ mơ hoài vậy..........
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Ngày nào cũng vào topic này để đọc bài của bạn và để được đồng cảm.
    Muốn tỉnh giấc, nhưng sao vẫn cứ mơ hoài vậy..........
    [/quote]
    híc , có đôi khi muốn tỉnh mà không tinh được , có đôi khi muốn say mà chẳng say , có đôi khi muốn quên mà chẳng quên được .... có những điều càng muốn quên lại càng thêm nhớ , chỉ có 1 cách để quên đó là tự ta bước vào trong cái nỗi nhớ đó , tự ta đối diện với nó , tự ta biết về nó , tự ta hiểu về nó và cuối cùng tự ta bước ra khỏi nó và không phải quì gối hay lê lết ra , hiên ngang bước bằng đúng đôi chân của mình , cho dù dau , cho dù tuyệt vọng nhưng càng đau , càng tuyệt vọng thì càng nhanh quên .
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    yên tâm đi , rồi sẽ có một ngày tự nhiên thấy quên thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này