1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vì tôi chưa thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 31/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc topic và chia sẻ....
    ...................................................................................
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    I am milk
    I am red hot kitchen
    And I am cool
    Cool as the deep blue ocean
    I am lost
    So I am cruel
    But Iâ?Td be love and sweetness
    If I had you
    ................................................
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    07022010
    E vẫn thường thích những ngày Chủ Nhật: Không phải đi làm, không phải dậy sớm.
    Chủ Nhật - e và a thường đi ăn trưa cùng nhau. Sau đó giành cả buổi chiều bên nhau.... Những hôm a ko phải đi về lúc 3h để chơi PS thì chúng ta thường đi xem phim, đi dạo quanh các con phố, đi mua sắm, ...
    Có mấy lần a cứ chọn PS chứ không chọn 1 buổi chiều chỉ có 2 chúng mình... :D Không biết a có để ý thấy bộ mặt vui vẻ dễ thương lúc ấy của e chỉ là giả tạo không :D. Những mơ hồ man mác của e về "người tình PS" của a cuối cùng ngày hôm nay cũng trở thành "tình địch" của e thật. Nhưng người tình đó giờ thành người yêu chính thức của a rùi. Còn e chỉ là 1 kẻ ngu ngốc mà thôi.
    Hôm nọ đọc được 1 note trên FB rất cay, của 1 người xa lạ. Tuy rằng cũng chưa thể đồng cảm được với toàn bộ nội dung của note, vì nhiều cái mình chưa gặp (các vấn đề về ngoại tình), nhưng có những đoạn khiến mình thấy nghẹn cả lòng: (xin phép tác giả paste 1 ít ra đây)

    "Có bao nhiêu người đàn ông có thể bỏ ngang cuộc vui để về với người yêu mình khi cô ấy bỗng dưng cảm thấy cần bạn *** vì lý do đặc biệt nào cả ? Và ngay cả có về thì ** trong đầu cũng vẫn chửi thề rằng cô ấy dở hơi ?
    Có bao nhiêu đàn ông coi trọng sự nghiệp , bạn bè hơn người yêu và vợ ?
    ...
    Đừng bao giờ hỏi lại tôi rằng vì sao người phụ nữ của bạn còn yêu bạn nhưng vẫn đi lang thang với thằng khác . Bởi vì bạn hiểu rõ hơn tôi mà đàn ông . Khi cô ấy chổng mông lên chờ đợi anh thì anh thì ** anh còn đang mải miết với đám bạn bè bạn ngoài kia . Khi cô ấy cần anh an ủi vỗ về thì anh còn đang chăm chú chơi điện tử , đá bóng hoặc làm điều gì tương tự thế đúng không . Và khi cô ấy trở nên đơn lẻ với những cố gắng yêu anh bằng cả trái tim thì thậm chí anh còn đang hú hí với niềm vui riêng của mình .
    Đàn ông các anh không có khái niệm ?otừ bỏ? bất cứ một thứ gì vì phụ nữ . Hay nói đúng hơn các anh luôn cho rằng mình đã ?otừ bỏ? rất nhiều thứ rồi đó chứ . Thực sự không phải vậy . Vì một lẽ là các anh có quá nhiều thứ để phải đắn đo và cho rằng có nên từ bỏ hay không . Nên những thứ đó các anh chưa một ngày nào bỏ được . Các anh cứ tự hào và tự sướng để tự nghĩ về sự quảng đại của mình đó thôi .
    Trên thực tế , khi yêu , người phụ nữ chỉ có duy nhất 1 điều *** thể từ bỏ , đó là : Người đàn ông của mình . Và cũng chỉ duy nhất một điều quý ?" giá ?" nhất mà họ sẵn sàng từ bỏ vì người đàn ông đó : bản thân họ .
    Bởi vì phụ nữ không có gì cả . Chỉ có bản thân là quý giá nhất mà họ lại đặt đàn ông lên trên mất rồi .
    ...................
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói đó là : các anh *** cần thiết phải lo lắng về những kêu gọi nữ quyền bởi vì cho dù ngàn lần có kêu gọi phụ nữ toàn thế giới đứng lên ? thì họ cũng sẽ rất nhanh ? ngồi xuống . Bởi vì họ còn yêu và còn cần các anh nhiều lắm !"

    Cái note này có đến trăm cái like và comment cũng không kém số lượng.
    Cảm nhận của riêng mình, là cái đoạn nói về sự "từ bỏ" kia. Quả thật, từ ngày yêu a, mình đã luôn cố gắng làm 1 người yêu gần - hoàn - hảo của a. Tất nhiên, mình vui vẻ, hài lòng và thoải mái với tầm 90% những sự thay đổi và hoàn thiện bản thân để trở thành người yêu tuyệt vời ấy (tất nhiên là từ single thành lần đầu in a relationship, cả thế giới của bạn phải thay đổi ý chứ :D). (Mình còn ngồi hàng giờ xem bóng đá với a, cùng học hỏi mọi thú vui của a - duy chỉ có mình chưa ra hàng PS được cùng a =)) )
    Và thực sự, chẳng có cái gì mà vì tình yêu, vì a, mà mình không từ bỏ được :|
    .....................
    Còn a, chẳng thể vì mình mà hoàn thành nốt sự nghiệp học hành (chính ra là vì a là đầu tiên ý chứ), bỏ điện tử (hay ít nhất là a giữ đc lời hứa 1 tuần 1 lần như a bảo), ...................................
    Thôi bỏ đi, nói về việc này nữa chỉ để mình đau. Ờ nhưng mà có khi càng đau càng dễ quên hơn thật ý nhỉ :-?. Chứ cứ nghĩ a vì thế này thế nọ nên mới thế nọ thế kia, chứ thật ra a vẫn có chí lắm, vẫn tốt lắm, a vẫn còn yêu mình abc xyz thì ôm mối tình này đến già mất :">.
    Mượn tạm câu cuối của cái note,
    "Cũng giống như tôi, tôi cũng cần anh, nhưng hết rồi, bỏ đi.."
  4. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc topic của bạn, và tôi cảm thấy thật đồng cảm. Mối tình đầu của tôi rất đẹp và rồi cũng chia tay như bạn. Nhưng không phải đồng cảm vì tôi đã từng như bạn, mà là vì tôi cảm nhận được câu chuyện của bạn, những gì bạn đang trải qua cũng như bạn gái tôi trước kia. Và tất cả lại hiện về khi tôi đọc những trang nhật ký của bạn. Chúng tôi đã viết nhật ký cho nhau, và trao đổi với nhau hàng tuần, đọc và cảm nhận cuộc sống của nhau, suy nghĩ của nhau, tình cảm của nhau. Chúng tôi đã mơ ước là đến khi lấy nhau, có con, chúng tôi sẽ giành một cái tủ thật lớn chỉ để lưu giữ những cuốn nhật ký và sẽ để con chúng tôi viết tiếp. Nhưng cuối cùng? chia tay và bạn gái tôi đã trong một thời gian rất dài chờ đợi, viết những dòng nhật ký của riêng mình như bạn bây giờ.
    Không rõ cụ thể chuyện của bạn như thế nào, nhưng tôi có cảm giác rằng, sau này bạn trai của bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, như tôi đang hối hận bây giờ. Mối tình đầu của tôi vào năm 2003, khi tôi còn là sinh viên năm thứ 3, quen nhau trong hoạt động tình nguyện, đến với nhau thật đẹp và trong sáng, và kết thúc bởi quyết định chia tay mạnh mẽ và ngu ngốc của tôi. Mạnh mẽ và ngu ngốc, đúng vậy, lúc đó tôi đã tự cho rằng như vậy mới là tốt cho cả hai, tốt cho người mình yêu và tốt cho tôi. Nghe thật buồn cười và vớ vẩn, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cứ khư khư cái quyết định như vậy, cái quyết định làm tôi hối hận và có lẽ sẽ là quyết định sai lầm và ngu ngốc nhất trong đời tôi. Tôi đã thiếu bản lĩnh để có thể giữ được tình yêu của chính mình.
    Từ đau khổ có lẽ sẽ chẳng diễn tả hết được những gì bạn đang trải qua, nhưng thời gian sẽ giúp. Và sẽ tốt hơn nếu bạn tự giúp chính mình, như bạn gái tôi đã có gắng làm.
    Nếu có thể, tôi muốn chia sẻ với người bạn trai của bạn rằng, hãy đừng bao giờ như tôi, đừng bao giờ để đánh mất tình yêu đẹp, đánh mất một người yêu mình và tốt với mình đến vậy, và như vậy sẽ không bao giờ phải hối hận như tôi.
  5. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Tôi cũng sẽ cố gắng được mạnh mẽ vượt qua tất cả như người bạn gái cũ của bạn.
    Người bạn thân thiết nhất của tôi cũng nói rằng, một ngày nào đó, khi đủ chín chắn và trưởng thành (mọi người thì hay nói đàn ông chín chắn suy nghĩ nhất vào gần 30 tuổi, chẳng biết có đúng ko :D), anh ấy sẽ thực sự nuối tiếc quyết định của ngày hôm nay.
    Còn về cá nhân tôi, thực sự khi mọi chuyện đã qua, tôi chỉ mong a ấy sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được 1 người nào đó có thể khiến cuộc sống của a ấy tốt đẹp hơn mà không bị áp lực như tôi đã không thể làm được. Và mong rằng ở 1 góc nào đó trong a ấy sẽ luôn lưu giữ những gì đẹp nhất của chuyện tình này.
    ................................
  6. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùng 9 tháng 2 năm 2010
    .........
    Hôm qua đi party cuối năm với hội ĐH, thấy thật vui. Về muộn với mệt quá nên không online được.
    Lần trước sn con C, mọi người đã hỏi chuyện chúng mình và chẳng đứa nào chịu tin cái tin chia tay của chúng mình, nên còn kiểu rất vui vẻ trêu đùa. Cũng đúng thôi, chính e, những ngày mới chia tay, cũng vẫn còn đôi khi nghĩ là, hay đây chỉ là một lần giận dỗi... hơi lâu của a :D. Và e chỉ cần lại ôm a thật chặt và thì thầm "a ơi e xin lỗi, a lại yêu e nhé".... rồi a sẽ lại mỉm cười và yêu e thật nhiều....
    Ừ, chính a, đã luôn nói rằng "e biết a mà, chẳng thể giận e lâu được. mỗi khi e sai e chỉ cần ôm a thật chặt rồi nói câu ấy, a sẽ hết giận ngay"....
    Hôm qua, không thấy a đi cùng e, bọn nó đều hiểu 1 điều là, chuyện của chúng ta là thật. Vì vậy mà ko một đứa nào nhắc đến a....
    Ấy vậy mà giữa cuộc vui, e vẫn nhớ a nhiều lắm.
    ...............................................
    Không hiểu mỗi khi ở cạnh bạn bè a, a có nhớ đến e và tự hỏi e đang làm gì không?
    Được 1stlove2007 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 10/02/2010
  7. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh những yêu thương....
    A thỉnh thoảng hay trêu e là, "đầu e có sỏi, và nhiều lúc không thể hiểu được là e đang nghĩ gì".

    Đôi khi a cũng nói, "a không thích tính thám tử của e đâu."
    ....
    Uh, e là một đứa con gái luôn muốn biết hết mọi thứ về người yêu của mình. Có thể chẳng lời nào bào chữa được cho cái tính đấy của e. Nhưng dù có cho chọn lại, e vẫn sẽ yêu a theo cách của e. Hoàn cảnh của cả a và e, e nghĩ rằng luôn cần sự quan tâm, kể cả quá mức ấy, để duy trì và để giúp cả 2 cùng sống tốt hơn.
    Và, đằng sau tất cả: E rất sợ mất a. Cũng có lẽ sai lầm lớn nhất của e là chưa bao giờ làm a tin điều ấy... A luôn nửa đùa nửa thật khi nói là a yêu e nhiều hơn e yêu a, a sợ mất e hơn,... Nhưng a có biết rằng e cũng sợ mất a nhiều lắm. Không phải là chia tay rồi e mới nhận ra đâu, mà từ khi e biết yêu là như thế nào, e đã luôn mong a sẽ mãi yêu e.....
    E chẳng thể đứng trước cửa nhà a hàng tiếng đồng hồ mỗi khi cãi nhau, e cũng chẳng thể ép đưa a đến chỗ kỷ niệm của chúng mình để a xiêu lòng mà tha thứ, e chẳng thể làm gì được hết.... E chỉ có thể "phòng trừ" tất cả bằng việc muốn biết hết tất cả, muốn biết a có nói dối e đi PS không, muốn biết a đi với mấy đứa kia thì nó nói gì về e, muốn biết mẹ a ở nhà có bảo gì e không,....
    để có thể luôn cảm thấy an tâm rằng a luôn ở đây, ở bên e....
    .................
  8. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn và nhớ a nhiều quá.
    Ngày mai lại gặp a, lại khoác trên mặt một dáng vẻ thản nhiên....
    ...................
    Có lẽ mình phải chấm dứt việc viết nhật ký này thôi. Phải loại bỏ hẳn tất cả ra khỏi đầu thì mới sống tiếp được.
    Có lẽ............
    Tại sao e lại vẫn còn yêu a nhiều thế nhỉ? T_T
  9. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    deleted
    Được 1stlove2007 sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/02/2010
  10. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    " 230905
    1 tuan da troi qua, em nhung tuong tat ca da lang
    xuong khi xac dinh cho ban than minh ranh gioi voi
    anh.
    The roi em van ko sao thoat ra duoc.Noi nho anh ko
    nhung chang voi di ma con day dut va dau don nhieu
    hon.Em buoc phai tin nhugn loi anh noi,nhugn loi xuc
    pham khien em dau don ma van ko the quen.
    Neu nhu truoc day em day dut vi nghi anh van con tinh
    cam thi bay gio em tham thia noi dau cua nguoi yeu don
    phuong.
    Em da tu nhu ko bao gio nhan tin cho anh, ko bao gio
    lien lac voi anh.Vay ma...cuoi cugn em van nhan.Anh co
    biet ko , sau khi nhan tin cho bo me nguoi tiep theo
    em nghi den la anh, chi la anh thoi.Em biet chagn can
    em noi thi co le anh cugn biet roi nhugn ko hieu sao
    em van ko cam thay yen tam va van muon nhan cho anh.
    "Tai sao ay phai buon va dau kho nhu the trong khi to
    thay anh y van con vui ve lam "HA da noi nhu vay voi
    em va em biet do la su that.Nhung tai sao thi em cugn
    chagn biet nua.
    inteli.... "
    Những lần đọc lại những trang nhật ký em viết là anh thấy bực tức với chính bản thân mình, anh đã làm gì, anh đã ở đâu.... thời gian cứ trôi đi và anh không cảm nhận, để rồi khi nhìn lại thì tất cả đã xa khỏi tầm tay rồi, chỉ còn thấy trống rỗng và vắng lặng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này