1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vì tôi chưa thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 31/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Có lắm ước muốn tràn trề, phút chốc ùa về
    Phút chốc qua như là cơn mê
    ......................................................

    Từ đêm qua đến giờ, trong đầu mình chỉ có bài này....
  2. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    10022010
    Họp nhóm bạn cũ...
    Nghe cái tên quán bọn nó hẹn, e đã hơi ngờ ngợ... Đến lúc đứng trước cửa quán, e vẫn chưa nhận ra.... Cho tới khi ngồi một mình trên tầng 2, cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài là những ánh đèn của cái cây bên đường, e mới chợt nhận ra... Chúng ta đã từng ngồi ở đây, đúng cái bàn này, đúng ô cửa sổ này, đúng ánh đèn kia... cách đây 2 năm. Hôm đó e cứ trêu a là nhìn thấy ánh đèn màu vàng bên đường, trong khi tất cả các đèn đều màu đỏ. A lúc đấy rất hiền, cứ ngơ ngác nhìn và tranh luận với e rằng làm gì có ánh đèn nào khác... Rồi còn gặp đứa bạn cấp 3 của a nữa, cái đứa học giỏi giỏi mà a kể cho e ý... Ngồi 15 phút một mình, mà tất cả những ký ức về anh, về chúng ta, nó cứ rõ mồn một trước mắt e... Cồn cào...
    Bọn nó lại hỏi chuyện tình cảm... Lại, "vì nhiều lí do nên chia tay"....... Bọn này không hóng FB lắm nên chưa biết chuyện, vì vậy bọn nó cứ há mồm ra mà ngạc nhiên T_T
    Lúc tan là 9rưỡi nhưng e chưa muốn về nhà. Gọi 1 đứa đi cà phê tiếp nhưng nó bận mất rồi. E lại lang thang trên những con đường... Qua 2 hồ, đi lòng vòng trên những con phố.... như để tìm một chút bóng dáng a...
    Rồi lúc đi qua nhà a, e bỗng không làm chủ được mình nữa, liền nhắn tin cho a: "E nhớ a...". Đến lúc nhận ra là mình vừa làm gì, e, như một cái máy, cất vội máy vào cốp xe, hình như là không dám đối diện với bất cứ cái gì... E sợ a sẽ lại trách e vì đã nhắn cho a...
    Cuối cùng chỉ là sự im lặng cho nỗi nhớ của e.
    Đêm ấy, e lại khóc.
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    11022010
    Cái đêm mà phải giấu những giọt nước mắt xuống gối ấy, e đã nằm mơ một giấc mơ sợ hãi. E đang đi một mình trên đường đến "chỗ chúng mình" thì bị một chiếc xe đâm ngang từ bên phải, rất mạnh. E bắn ra khỏi xe và ngay lập tức giật bắn mình tỉnh giấc. Sợ đến toát mồ hôi. Không hiểu trên chiếc gối ướt sũng là nước mắt hay mồ hôi nữa..
    Người ta bảo mơ thì "sinh dữ tử lành", nên e cũng mau chóng quên đi sự sợ hãi ấy. Sáng nghỉ làm, e nghĩ ra mình sẽ đi làm 1 việc này: một mình đến chỗ chúng mình.
    Từ cái ngày a nói rằng muốn dừng lại, và từ ngày e bắt đầu một mình lang thang trên các con phố, e luôn có một suy nghĩ, lúc nào đó mình sẽ lên chỗ chúng mình. Và cuối cùng e đã đi. E cứ nghĩ rằng e không nhớ được đường, vì lần nào cũng là a đèo.... Vậy mà e lại đi được một mạch đến đấy, giữa cái nóng gay gắt của ngày nóng cuối cùng. À, e có rẽ nhầm 1 chỗ thôi nhưng quay lại đúng đường được ngay. Buồn cười là lúc đi, e có một suy nghĩ điên rồ là, nếu e bị làm sao...... a có đến thăm e ko? a có lại ôm e không?.... May mà nó chỉ là thoáng qua :D.
    ....
    Đứng một mình trước những cảnh vật ấy, những yêu thương của quá khứ cứ ùa về... Nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, những ngày trời lạnh đến rét buốt, cơn mưa rào, những đèn trời, pháo hoa, ánh nến, .........................
    Qúa khứ quá đẹp để e có thể chấp nhận hiện tại và tương lai này............
    Nhưng cũng chính cái lúc mà e cảm nhận được những yêu thương của quá khứ ấy, e bỗng nhận ra một điều: Thật sự chúng ta đã kết thúc rồi. A đã quyết định bỏ lại tất cả những yêu thương để chọn một tương lai khác. E đã mang lại cho a những hạnh phúc mà a chưa bao giờ được cảm nhận, những ấm áp mà e cũng chưa từng nghĩ e có thể làm được, vậy mà tất cả cũng không đủ níu kéo a có một lựa chọn khác...
    Tất cả đã kết thúc thật rồi.
    E thực sự nên làm theo lời a nói, chấp nhận cất giữ những gì tốt đẹp nhất. Và không nên níu kéo nữa.
    E bắt đầu có cảm giác nếu e càng níu kéo và càng nghĩ tại sao tại sao các thứ như thế này, thì kết cục cũng vẫn chỉ là e là người đau nhất, e sẽ căm ghét a, và e sẽ chối bỏ tất cả quá khứ ấy.
    Tối muộn hôm qua e lại đi qua nhà a, và lần này e ý thức được việc e nhắn tin cho a.
    - "A có nhớ e một chút nào không?".
    - "A đã bảo rồi, đừng bao giờ nhắn tin cho a nữa"
    Lần này e không khóc a ah. E nhẹ nhàng quay đầu xe rồi đi về. Cất xe, lên nhà, đắp chăn, nằm nghịch điện thoại chơi game 1 lúc, rồi ngủ. Chẳng dám hoặc chẳng còn muốn suy nghĩ một điều gì nữa.
    Dù gì thì e cũng đã cố gắng và hết sức rồi, chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
    E vẫn yêu a, nhưng có lẽ phải chấp nhận rằng, thực sự "có một thứ tình yêu gọi là chia tay".
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    2022010
    29 Tết

    E yêu cái không khí lạnh của HN.
    Đếm ngược từng ngày cuối năm.
    Đếm ngược từng ngày e sẽ trở thành một con người khác.
    E đã cần a, nhưng hết rồi, bỏ đi.
  5. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm thật đẹp. Chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì, trống trải!
  6. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Mình stress quá T________________T
    Muốn chửi
    Muốn hét lên
    Muốn tát
    Good girl có nên gone bad ko? =)))))))
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình nhận ra 1 điều, có lẽ đúng. à không, chắc chắn đúng. Đó là đừng cố gắng níu giữ khi tình yêu muốn ra đi.
    Lúc đầu, mình nghĩ rằng mình sẽ cố gắng, cố gắng để không phải luyến tiếc. Nhưng mình càng cố gắng thì càng lún sâu hơn vào bế tắc, càng làm cho cả 2 cùng mệt mỏi. Và rồi lại nhận được những lời nói làm đau nhói con tim. Rồi lại " e đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa", và rồi những kỉ niệm lại hiện về, và rồi lại khóc, lại đau khổ 1 mình, trong khi người ta thì đang vui bên ai đó.
  8. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Không nên! Đừng nên làm gì để sau này phải hối tiếc
  9. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    30 Tết
    Đêm qua mình đã nghĩ kỹ. Mình đã có những quyết định cho cuộc đời mình. Chấm dứt mối tình này. Sống tiếp.
    Cảm ơn hơn 2 năm qua.
    Tôi sẽ trưởng thành.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này