1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết...viết mãi...cho người...

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 08/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Viết...viết mãi...cho người...

    Em yêu ! khi anh ngồi đây bên dòng tâm sự này thì tâm trạng của anh lúc này đang buồn và chán nản lắm em ạ ! giá như giờ này có em ở bên cạnh thì hay biết mấy . dù biềt rằng em ra đi mãi mãi không quay về thế sao anh vẫn mãi mong chờ . tình yêu là gì mà sao người ta mãi tìm nhau ? em ra đi để lại trong anh biết bao niềm tiếc nuối , cô đơn lạc lỏng giữa cỏi đời này . càng quên em nhưng sao lại càng nhớ em đền thế ? anh như là người đi giữa sa mạc . , cố tìm lối thoát nhưng cứ mãi lạc lối . mọi người cười chê anh ngốc nghếch cố đuổi hình bắt bóng . nhưng có ai hiểu rằng tận sâu trong trái tim anh em là người quan trọng nhất ....quan trọng hơn cả bản thân anh.giờ đây có lẽ em đang vui say với bao niềm hạnh phúc và chẳng còn bao giờ nhớ đến người anh này .nhưng em ơi ! anh mãi mãi nhớ về em như những gì qúi giá nhất của mình anh sẽ vẫn sống trong những kỉ niệm ..kỉ niệm ngày xưa có em.... và chờ ngày em quay trở lại ...nhưng ngày đó có lẻ còn xa lắm phải không em



    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em ui !!giờ anh mún nói zới em nhiều lắm..anh iu và nhớ em nhiều lắm..
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    "Ngày ra đi em mang theo một con tim thật buồn.." đó là lời bài hát mà anh đã hát cho em nghe-trong phút chia ly nghẹn ngào ấy-vậy là em đã xa anh thật rồi-xa mãi..xa mãi...Em yêu-hãy cho anh được gọi em như thế một lần cuối rồi mãi mãi xa nhau..em nhé!dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn em biết một sự thật rằng anh mãi yêu em-anh muốn nói với em thật nhiều-thật nhiều-nhưng rồi anh không thể!!anh biết anh đã quá ích kỉ với em thời gian bên em là quá ít khi yêu nhau ai không muốn mình được quan tâm thật nhiều..nhưng anh đã không làm được điều ấy..em hãy trách anh đi hãy mẵng chữi anh đi-anh đáng bị như thế mà..anh sẽ chịu tất cả...nhưng thôi giờ anh cũng không muốn thanh minh cho chính mình..anh chỉ biết cầu chúc cho em ở nơi xa ấy những điều tốt đẹp nhất...chúc em hạnh phúc...mãi mãi xa em và yêu em !!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 3 đêm anh sống trong mòn mỏi cô đơn...?????
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ước gì chúng mình đừng gặp nhau em nhỉ. Nếu thế thì giờ đây anh chẳng phải đối mặt với quá khứ, với những kỉ niệm của ngày xưa. Em và anh vốn dĩ không thuộc về nhau thì tại sao duyên phận lại đưa đẩy chúng mình gặp nhau hả em? anh đã cố ép mình phải thấu hiểu cho em, phải thông cảm cho những quá khứ sai lầm của em. Nhưng anh đã không thể? Đã bao lần anh tự nhủ bản tính em thế nhưng thời gian sẽ làm em trưởng thành hơn, sẽ làm em chính chắn hơn. Nhưng em ơi, anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc đó. Anh đã quá đuối sức khi phải làm một người dẫn đường cho em mà em thì ngoan cố cho rằng mình luôn đúng và chẳng việc gì phải đổi thay. Chính sự ngạo mạn và tính háo thắng ấy đã làm khoảng cách giữa chúng ta thêm xa nhau. Anh đã không thể nào cảm nhận được nữa tình cảm em dành cho anh. Đối mặt với em anh chỉ thêm chán chường và ngao ngán. Anh quá mệt mỏi khi phải khoát lên mình sự vui vẻ giả tạo đối với em. Và anh cũng không muốn thế vì chúng ta đã thỏa thuận sẽ luôn thành thật với nhau. Vâng, thế thì chúng mình đừng níu kéo những gì thuộc về quá khứ nữa em nhé.
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này