1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết với lòng yêu thương nơi Cuộc sống này ...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi xahara, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xóa vì spam
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 23/12/2005
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ko? em vẫn mãi chỉ là 1 đứa trẻ con nông nỗi...quen với những dạy dỗ ,chỉ bảo của anh...em vẫn quen được có anh luôn ở bên em để có thể nói em nên làm việc này như thế này...làm việc kia như thế kia..ko được làm điều này..hay ko được làm điều kia..cứ mãi như thế ..em ko sao quên được....mãi em ko thể lớn hơn được ....hôm nay em bị té...đầu gối va vào cạnh bàn nhọn hoắc..đau điếng đến chảy nước mắt và ko thể đi được..bây giờ thi no sưng to và bầm đen...sáng nay lúc em tắm..tự nhiên cái nhẫn duy nhất trên bàn tay em..cái nhẫn anh vẫn thường trêu em " Đeo ở ngón đó ko sợ người ta nghĩ em có chồng rồi sao".... em cong cớn trả lời "ừ thì đỡ phiền chứ sao..vì em cũng chẳng muốn ai cưa cẩm em nữa..mà anh ko phải là chồng em sao"....bỗng nhiên tuột ra...một cảm giác mơ hồ sợ sệt hiện ra....bây giờ em như người trốn chạy..trốn chạy nhân gian...trốn chạy sự cô độc ko thể chia sẻ..trốn chạy sự sợ hãi ..trốn chạy sự bơ vơ lạc lõng....trốn chạy kỉ niệm..trốn chạy thời gian...Anh biết ko? sáng nay vào phòng thi 2 con mắt của em đỏ cay xè....mọi người hỏi " sao hôm nay nhìn ốm và tiều tuỵ vậy ".....gặp lại bạn bè cũ..chúng nó cũng hỏi em câu đó...chẳng biết trả lời sao .Bây giờ em sợ một mình lắm...khi một mình em chỉ muốn ngủ và ngủ thôi..em muốn đi ra ngoài để gặp gỡ mọi người..những lúc đó em giả dối nói cười ..vui đùa hồn nhiên...muốn nói thật nhiều...nói để tự đánh lừa mọi thứ ko tồn tại...đầu em đau quá..xin lỗi anh nhé..lại tự nhiên phiền anh..anh nói đúng lắm " đoạn cuối con đường kia vẫn còn xa .xa lắm"....rất muốn nói với anh rằng " anh có biết em nhớ anh lắm ko?"..nhưng lại thôi..nấc nghẹn trong lòng..nước mắt chảy ngược vào trong...
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang miên man vào đêm khuya vắng tìm về cô đơn
    Giọt sương rớt rơi trên đôi mi thành dòng nước tuôn,
    Từng làn mây trôi đưa nhau về nơi cuối phố hẹn hò rong chơi.
    Nhành cây vuốt ve nhau rơi rụng chiếc lá mùa cuối thu.
    người biết chăng tôi buồn đêm dài,
    người hãy cho tôi sống ngày mới,
    hết những tháng năm hằn nhiều thương đau,
    ngọt ngào chưa nếm trọn lần đầu.
    rồi trái tim mong chờ nơi người,
    chờ khát khao âu yếm trìu mến,
    nói với trái tim tội tình nên chi
    Trót xé nát hết những ngày xưa cũ
    Nhìn vầng trăng đang trôi đi về nơi phố vùng trời xa xăm,
    Cùng những tiếng chuông vang đinh đoong dội đi khắp nơi.
    Một vùng ban mai cho ta ngồi ôm tia nắng dịu dàng thơ ngay,
    Lòng ấm áp cho ta mê say chợt trong phút giây.
    Người có nghe bao lời kêu ?
    từ đáy tim khô héo ngày ấy
    sống những phút giây lạnh lùng chua cay chìm vào trong cơn? say.
    Còn thấy vui trong bóng tối trăng tàn ngỡ ngàng.
    Trong cơn say mơ thấy bao điều ngất ngây.
    Qua cơn mê mây xám mang về dông tố.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nay mùa noel đến rồi.từng đêm em vẫn nguyện cầu .cầu cho 2 đứa yêu nhau.Đêm nay ,giáo đường vang tiếng kinh cầu,nơi xưa mình em đứng ko thấy bóng anh đâu.Nửa đêm tan lễ bước em bơ vơ trở về .Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô ,rồi noel qua nhưng mộng ước đã xa rồi.Gặp nhau chi để thương đau.yêu nhau chi rồi xa nhau.
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em này bay từ sài Gòn vô, biến cái box Văn thành chỗ tâm sự , hị hị ... nói ít không lại sợ em này d[r]ội nước sôi vào háng như lần trước , em Díu Dang nhỉ?

Chia sẻ trang này