1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranghaykhoc, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hi hi chào các bạn
    Nếu có thể những lúc lòng nặng chĩu tâm tư các bạn hãy lên đây viết vội cùng tôi .Tôi luôn luôn chờ đón các bạn OR
    Liên hệ theo mail của tôi Trang_bored@yahoo.com
    Dấu kín làm chi nếu có thể nói ra
    Cùng nhau , sẻ chia nỗi niềm ai phiền muộn
    Tôi luôn với các bạn ! thân
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ta viết vội gửi về ngày xưa
    Gửi thời gian gửi ký ức tiếng mưa
    Gửi nỗi nhớ thẳm sâu mà da diết
    Mộng ôm hoài
    ướt át
    ướt nắng trưa
    Ta viết gì che giấu chút dư thừa
    Khi câu chữ chẳng đôi vần khép kín
    Như tâm tư mở ra rồi đóng lại
    Ghi giọt đời lặng khóc mãi trong tim
    Ta ôm ta ôm trọn những nỗi niềm
    Thương mẹ cha bao công nhọc nhằn quá
    Như hư ảo khi ta còn tất cả
    Liệu ngày mai ta có lạc ta không ?
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ta viết vội gửi về ngày xưa
    Gửi thời gian gửi ký ức tiếng mưa
    Gửi nỗi nhớ thẳm sâu mà da diết
    Mộng ôm hoài
    ướt át
    ướt nắng trưa
    Ta viết gì che giấu chút dư thừa
    Khi câu chữ chẳng đôi vần khép kín
    Như tâm tư mở ra rồi đóng lại
    Ghi giọt đời lặng khóc mãi trong tim
    Ta ôm ta ôm trọn những nỗi niềm
    Thương mẹ cha bao công nhọc nhằn quá
    Như hư ảo khi ta còn tất cả
    Liệu ngày mai ta có lạc ta không ?
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư tôi gửi theo gió lang thang
    Trôi xa xăm về từng miền kí ức
    Nơi xa yên ngày dài không thúc giục
    Quê xa ngàn vời vợi ngóng về thăm
    Nhớ ánh lửa quây quần mẹ thắp
    Sưởi ấm nồng xua băng giá trong con
    Và trên đường con đi ..
    ...hành trang là tình yêu của mẹ
    Giúp con lội suối vượt ngàn
    Ôi nhớ quá sườn đê Liti nở
    Cánh mỏng tang rộ những cụm mộng vàng
    Nhớ cô bé vẫn ngồi .....
    ......sâu hoa thành vương miện...
    Nhớ tiếng cười đùa ngày ấy ....rộ triền đê
    Bao kí ức xa , bao nhiêu kỉ niệm
    Những êm đềm thơ ấu chẳng thể quên
    Ta vùi tạm lòng mình theo chiều vắng
    Từng giọt nắng tan ta lặng lẽ trôi về !!
    HN Một chiều buồn
    Bài thơ viết tặng chị ` ao_ mong` Tranghaykhoc
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư tôi gửi theo gió lang thang
    Trôi xa xăm về từng miền kí ức
    Nơi xa yên ngày dài không thúc giục
    Quê xa ngàn vời vợi ngóng về thăm
    Nhớ ánh lửa quây quần mẹ thắp
    Sưởi ấm nồng xua băng giá trong con
    Và trên đường con đi ..
    ...hành trang là tình yêu của mẹ
    Giúp con lội suối vượt ngàn
    Ôi nhớ quá sườn đê Liti nở
    Cánh mỏng tang rộ những cụm mộng vàng
    Nhớ cô bé vẫn ngồi .....
    ......sâu hoa thành vương miện...
    Nhớ tiếng cười đùa ngày ấy ....rộ triền đê
    Bao kí ức xa , bao nhiêu kỉ niệm
    Những êm đềm thơ ấu chẳng thể quên
    Ta vùi tạm lòng mình theo chiều vắng
    Từng giọt nắng tan ta lặng lẽ trôi về !!
    HN Một chiều buồn
    Bài thơ viết tặng chị ` ao_ mong` Tranghaykhoc
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xin viết vội đôi dòng để gởi đến ngày xưa
    Ngày xưa của những chiều mưa ta thường hay khóc
    Khóc nhớ nhà và khóc cả vu vơ
    Viết vội đôi dòng nên chẳng phải là thơ
    Chỉ là tâm tư chưa kịp xếp nên vần - ý
    Một chút thôi gởi cho người tri kỷ
    Đã xa rồi nhưng mãi nhớ về nhau . . .
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xin viết vội đôi dòng để gởi đến ngày xưa
    Ngày xưa của những chiều mưa ta thường hay khóc
    Khóc nhớ nhà và khóc cả vu vơ
    Viết vội đôi dòng nên chẳng phải là thơ
    Chỉ là tâm tư chưa kịp xếp nên vần - ý
    Một chút thôi gởi cho người tri kỷ
    Đã xa rồi nhưng mãi nhớ về nhau . . .
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua một tuần tôi lang thang trên những con đường HÀ Nội ,tôi đi để tìm lại chính bản thân mình !
    Lạc lối về ta bơ vơ tìm lại
    Dấu yêu xưa chốn bình lặng trong ta
    Gió thay chiều cưỡi diều lá bay xa
    Giọt sương giăng ,trắng cánh đồng mẹ gặt
    Bao lần khóc , bao lần cầm lặng
    Khi mùa về ,mẹ lại bán thóc non
    Ta vẫn nhủ lớn đỡ đần thay mẹ
    Rộn rã mùa những đận lúa bội thu
    Ta còn muốn cất cho mẹ căn nhà
    Để mưa giông không còn lo ướt giột
    Ta sẽ trồng cả vườn hoa râm bụt
    Mẹ vẫn thường nhìn mỗi lúc..
    .... nhớ đến cha
    Những vời xa bây giờ trở lại
    Ôm lấy mình ,đỡ nặng gánh tương tư
    Một điều nữa , thêm một lần ta muốn
    Mẹ yêu ơi con sẽ....
    .......sớm trưởng thành !!!
    Các bạn thân !
    Có lẽ tôi sẽ phải xa diễn đàn một thời gian ! .... tôi sẽ đến một nơi rất xa để .... . Rất mong khi trở lại các bạn sẽ cùng tôi viết tiếp những dòng thơ ấm nồng tình quê, tình mẹ,....tình của em thương ..và cả tình ta trong đó
    Chào & Hẹn gặp lại
    Vội quá .....hi hi
    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/05/2004
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua một tuần tôi lang thang trên những con đường HÀ Nội ,tôi đi để tìm lại chính bản thân mình !
    Lạc lối về ta bơ vơ tìm lại
    Dấu yêu xưa chốn bình lặng trong ta
    Gió thay chiều cưỡi diều lá bay xa
    Giọt sương giăng ,trắng cánh đồng mẹ gặt
    Bao lần khóc , bao lần cầm lặng
    Khi mùa về ,mẹ lại bán thóc non
    Ta vẫn nhủ lớn đỡ đần thay mẹ
    Rộn rã mùa những đận lúa bội thu
    Ta còn muốn cất cho mẹ căn nhà
    Để mưa giông không còn lo ướt giột
    Ta sẽ trồng cả vườn hoa râm bụt
    Mẹ vẫn thường nhìn mỗi lúc..
    .... nhớ đến cha
    Những vời xa bây giờ trở lại
    Ôm lấy mình ,đỡ nặng gánh tương tư
    Một điều nữa , thêm một lần ta muốn
    Mẹ yêu ơi con sẽ....
    .......sớm trưởng thành !!!
    Các bạn thân !
    Có lẽ tôi sẽ phải xa diễn đàn một thời gian ! .... tôi sẽ đến một nơi rất xa để .... . Rất mong khi trở lại các bạn sẽ cùng tôi viết tiếp những dòng thơ ấm nồng tình quê, tình mẹ,....tình của em thương ..và cả tình ta trong đó
    Chào & Hẹn gặp lại
    Vội quá .....hi hi
    Được tranghaykhoc sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/05/2004
  10. maianh_tt

    maianh_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đến mùa giao thật khẽ
    Chợt giật mình bỗng nhận rõ mặt ta
    Vội vã bước , đôi chân trần lạc nhịp
    Chẳng thấy mùa khe khẽ đến bên ta
    Đôi lúc ta sống vội không phải để tìm kiếm phut hào nhoáng tức thời mà ....là ta đã nhận rõ..ta
    Được maianh_tt sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 11/05/2004

Chia sẻ trang này