1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranghaykhoc, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu bận rộn nhiều
    Quên rằng mình đã vội
    Câu nói chào không nghĩa
    Ai ơi có hiểu ..giùm
    Bấy lâu lòng một vắng
    Cộng thêm hai ... bất cần
    Nên dù chưa thực ... vội
    Vẫn một mình .. quay đi
    Ba , bốn rồi năm sáu
    Lúc vắng vẻ , thân nhoài
    Đứng một chân siêu vẹo
    Có vội đi ... được không
    Rồi giai thừa ,tiệm cận (vô cùng)
    Rồi quẩy quẩy, bánh đa(tiệm cận 1/0)
    Lạc rồi .. tìm trở lại
    Còn đâu .. vết in hằn
  2. lenh_ho_cam_kiem

    lenh_ho_cam_kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cắm rồi ...trẻo vận quá San ơi
    Đen rồi đỏ ... xúc sắc gieo ... tim lặng
    Vuốt tóc ...
    ..... thẫn thờ ... chẳng còn gì gánh ... tạm
    Ừm ngày mai ....
    Nàng nũng nịu đòi quà
    Sư huynh đây ....
    Cũng đành ... đào mộ
    Tiền không nhiều ....
    Nhưng một ván.. mua Trâm ngà ... thì được
    Đen vận nhiều ... em sẽ ... đỏ giùm anh
    ................!!!!!!
  3. lenh_ho_cam_kiem

    lenh_ho_cam_kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cắm rồi ...trẻo vận quá San ơi
    Đen rồi đỏ ... xúc sắc gieo ... tim lặng
    Vuốt tóc ...
    ..... thẫn thờ ... chẳng còn gì gánh ... tạm
    Ừm ngày mai ....
    Nàng nũng nịu đòi quà
    Sư huynh đây ....
    Cũng đành ... đào mộ
    Tiền không nhiều ....
    Nhưng một ván.. mua Trâm ngà ... thì được
    Đen vận nhiều ... em sẽ ... đỏ giùm anh
    ................!!!!!!
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm rực màu hoa phượng
    Đỏ cả một góc sân trường
    Bài học cuối còn dang dở . . .
    Lời thầy vọng mãi yêu thương.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm rực màu hoa phượng
    Đỏ cả một góc sân trường
    Bài học cuối còn dang dở . . .
    Lời thầy vọng mãi yêu thương.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ em viết vội
    Như tình yêu vội vàng
    Lời yêu như gió thoảng
    Nên thơ buồn mênh mang
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ em viết vội
    Như tình yêu vội vàng
    Lời yêu như gió thoảng
    Nên thơ buồn mênh mang
  8. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nối những cuộc đời ,đơn giản vậy?
    Để vô duyên , tình yêu đến chẳng màng
    Híc ... mới bị xoè ! Cũng chẳng sao vẫn đi được ,đứng được
    ,nhưng ngồi thì.... May mà chỉ tay trái bị chẹp ,mổ cò tay phải tanh tách ...ổn cả
    Sao em lại mãi ngu ngơ
    Khi tôi luôn yêu em bằng trái tim biết khóc
    Sao em lại nói những lời không thật
    Để bước chân này không thể dứt mà đi
    Ngày ngày trôi qua
    Cuộc sống của tôi, chẳng qua là tồn tại
    Xót xa nhiều tình lặng ...hoá câm
    Đã không sống cho mình ....
    ....từ khi biết em ,em ơi !!!
  9. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nối những cuộc đời ,đơn giản vậy?
    Để vô duyên , tình yêu đến chẳng màng
    Híc ... mới bị xoè ! Cũng chẳng sao vẫn đi được ,đứng được
    ,nhưng ngồi thì.... May mà chỉ tay trái bị chẹp ,mổ cò tay phải tanh tách ...ổn cả
    Sao em lại mãi ngu ngơ
    Khi tôi luôn yêu em bằng trái tim biết khóc
    Sao em lại nói những lời không thật
    Để bước chân này không thể dứt mà đi
    Ngày ngày trôi qua
    Cuộc sống của tôi, chẳng qua là tồn tại
    Xót xa nhiều tình lặng ...hoá câm
    Đã không sống cho mình ....
    ....từ khi biết em ,em ơi !!!
  10. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Sau năm năm đèn sách ,bây giờ sắp sửa đi qua thời sinh viên ,có lẽ chúng ta sẽ bù đầu vào việc kiếm tiền ...

    Ta đã từng mộng mơ
    Trong hành trang của tuổi
    Và cũng từng sôi nổi
    Khi em lướt qua đời
    Không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào nhưng theo tôi
    _một người luôn nghĩ chỉ có một đam mê dâng tồn tại...
    ....thì tôi sẽ tìm cho mình một đam mê khác ,có thể đó là việc kiếm tiền và tiêu tiền .Chẳng thể thực tế hơn khi mà cuộc sống ảo luôn là một cuộc sống không thực tế ....
    Em đã đến bên tôi
    Hay chỉ là ảo tưởng
    Tôi chưa từng bày tỏ
    Làm sao biết em chờ
    Cuộc sống .... luôn suất phát từ nhân rồi tiếp đến ,nhân tạo ra quả và theo quy luật vô tận thì quả lại là một nhân mới ....
    Có người đã nói với tôi : Quá khứ là kinh nghiệm , hiện tại là đấu trang và tương lai là của mình .... quả thật là như vậy
    Điều ta luôn nhớ có thể không phải là điều ta luyến tiếc
    Khi chia tay nhau ta buồn ,em cũng vậy
    Nhưng lẽ thường ta đứng dậy trước em
    Dù đã vắng một ,hay nhiều ta ngày trước
    Nhưng đã qua rồi biết tiếc để làm chi !!!!
    Và cuộc sống tiếp diễn ...Ta vẫn là chú dể , chỉ biết yêu cô dâu
    của mình
    Em à ! đừng tìm anh ngày trước
    Anh của ngày xưa đã gục ngã mất rồi
    Câu chờ trông trên .... nấm mồ xanh cỏ
    Anh sẽ chẳng về để đọc lại đâu em !!!
    Quả thực tôi cũng đã đi qua .. có thể là thoáng chốc ,những mối tình ngày xưa thật da diết biết bao . Nhưng cuộc sống có thực tại thì cũng luôn có đấu tranh , cho đến khi thấm mệt ... lại thấy rất cần những giấc mộng giản đơn ... cùng em của hiện tại và tương lai ta sau này !!!

Chia sẻ trang này