1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có gặp 1 chị chủ kinh doanh khá lớn ở 1 TP du lịch. Khi gặp chị, chúng tôi rất ngac nhiên vì chị là người phụ nữ rất dễ thưong nhỏ nhẹ nhưng sắc sảo trong kinh doanh. Những nguwòi đókhiến mình phục hơn nhiều những người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc và cả gnoài đời.
    Điều chỉnh tính cách của mình là điều không bao giờ muộn để làm.
    Có lẽ là phụ nữ khi làm kinh doanh và lại có chút sắc đẹp và cá tính quá mạnh thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Khi mọi chuyện mình không cố ý hiểu nhưng không thể giả vờ như không biết, mọi thứ diễn ra quanh mình, từ công việc đến tình cảm, như ma xui quỷ khiến mình luôn nhìn ra mọi bản chất của vấn đề một cách rõ ràng.
    [/quote]
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình hành động đúng , nhưng lại bị coi là hành động chỉ cố gắng nhất thời thôi !
    Mình yêu , yêu hết mình , vậy mà mình lại bị coi thường và có những lời từ người yêu cũ trách cớ mình .
    Mình tình nguyện , mình giúp đỡ mọi người , lại có người bảo rỗi hơi .
    Mình nói là đừng đặt xe nữa , nhưng thằng anh của mình chứng nào tật nấy .
    Hắn trách mình , nhưng bản thân hắn đã bằng mình chưa mà ra điều ta đây ?
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình hành động đúng , nhưng lại bị coi là hành động chỉ cố gắng nhất thời thôi !
    Mình yêu , yêu hết mình , vậy mà mình lại bị coi thường và có những lời từ người yêu cũ trách cớ mình .
    Mình tình nguyện , mình giúp đỡ mọi người , lại có người bảo rỗi hơi .
    Mình nói là đừng đặt xe nữa , nhưng thằng anh của mình chứng nào tật nấy .
    Hắn trách mình , nhưng bản thân hắn đã bằng mình chưa mà ra điều ta đây ?
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của mình thật chẳng giống ai, tốt quá mức cần thiết, hay bị lợi dụng và chịu thiệt thòi về mình quá nhiều. mãi vẫn vậy, còn nặng quá mức cho phép, bó tay luôn khi mà chính mình lại luôn nhận ra được điều mà mình bị lợi dụng những vẫn để người ta lợi dụng. Từ công việc, bạn bè đến tình yêu. Nói thì hay nhưng thực hiện thì chẳng ra cái quái gì. Tính cách thì mạnh mẽ thật đấy nhưng lại hay nể bạn, và nhiệt tình quá mức cho fép, cái quan niệm là cứ sống thật tốt thì sẽ có người giúp đỡ hay luôn gặp điều may mắn, chẳng thể phù hợp với cái cuộc sống này. Hôm nay là một ví dụ, mình làm việc như một con (cún) quan quat, ý tưởng, công sức, cống hiến hết mình, danh bạn mình hưởng, tiền bạn mình hưởng.....vậy mình sẽ có gì....... Mình luôn rơi vào tình trạng xây dựng từ một cái công ty te tua thành một cái tốt hơn, rồi mình ..... túm lại cứ đi đào đất, trồng cây xong rồi đến ngày hái quả thì người khác ăn hộ.
    Chán quá tự về nhà làm lấy chẳng thèm làm cho ai hết.
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của mình thật chẳng giống ai, tốt quá mức cần thiết, hay bị lợi dụng và chịu thiệt thòi về mình quá nhiều. mãi vẫn vậy, còn nặng quá mức cho phép, bó tay luôn khi mà chính mình lại luôn nhận ra được điều mà mình bị lợi dụng những vẫn để người ta lợi dụng. Từ công việc, bạn bè đến tình yêu. Nói thì hay nhưng thực hiện thì chẳng ra cái quái gì. Tính cách thì mạnh mẽ thật đấy nhưng lại hay nể bạn, và nhiệt tình quá mức cho fép, cái quan niệm là cứ sống thật tốt thì sẽ có người giúp đỡ hay luôn gặp điều may mắn, chẳng thể phù hợp với cái cuộc sống này. Hôm nay là một ví dụ, mình làm việc như một con (cún) quan quat, ý tưởng, công sức, cống hiến hết mình, danh bạn mình hưởng, tiền bạn mình hưởng.....vậy mình sẽ có gì....... Mình luôn rơi vào tình trạng xây dựng từ một cái công ty te tua thành một cái tốt hơn, rồi mình ..... túm lại cứ đi đào đất, trồng cây xong rồi đến ngày hái quả thì người khác ăn hộ.
    Chán quá tự về nhà làm lấy chẳng thèm làm cho ai hết.
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cú quá, không ai iu tôi mới chết chứ.
    Hy vọng sẽ sớm có người iu
  7. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cú quá, không ai iu tôi mới chết chứ.
    Hy vọng sẽ sớm có người iu
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi, đau đầu quá đi, ốm lè lưỡi rồi. Suốt ngày làm việc, lúc nào cũng bận rộn, sểnh ra là lăn đùng ngã ngửa ra ốm. Thật hết chịu nổi chính bản thân mình. Chán quá.
    Làm thế nào để có thể rung động trước một người đàn ông đây.
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đi, đau đầu quá đi, ốm lè lưỡi rồi. Suốt ngày làm việc, lúc nào cũng bận rộn, sểnh ra là lăn đùng ngã ngửa ra ốm. Thật hết chịu nổi chính bản thân mình. Chán quá.
    Làm thế nào để có thể rung động trước một người đàn ông đây.
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có một số người ( họ hàng nhà mình), bạn bè ngày xưa của mình hỏi mình là tại sao từng này tuổi rồi mà vẫn chưa đi lấy chồng. xong rồi thế này thế nọ, nhìn mình tỏ ý đáng thương. nào thì ( đấy kén chọn lắm vào, xinh đẹp thì cũng có thời thôi, nào thì bây giờ có ai rước là may rồi, con gái học nhiều, giỏi nhiều thì đằng nào mà chẳng lấy chồng....) . trời đất tại sao suy nghĩ của họ thiển cận đến thế. Chẳng nhẽ là con gái sinh ra trên đời , Bố Mẹ nuôi lớn cho ăn học đàng hoàng mà chỉ có mỗi mục đích lấy chồng và phục vụ người khác thôi sao.
    Họ hàng nhà mình thì thấy mình phát triển thì gen tức, thấy mình gặp phải vướng mắc gì thì ngoài mặt chia xẻ, thông cảm còn trong bụng thì vỗ tay bôm bốp. bây giờ chẳng có gì để nối thì xoay sang chuyện ( mình chưa lấy chồng)..... ha ....ha...mắc cười quá, bản thân con cái họ lấy vợ lấy chồng chắc gì đã hạnh phúc mà cứ đi soi người khác.
    Tại sao cứ phải sống khổ thế, tại sao cứ phải theo cái lễ giáo, cái khuôn khổ của xã hội mà tại sao không sống cho bản thân mình, tâá nhiên sống cho bản thân không theo lễ giáo không có nghĩa là sống ăn chơi, hay làm chuyện gì vô đạo đức. chuyện chồng vợ là sống với nhau cả đời,có phải một hai ngày đâu mà phải vội vàng lấy để khỏi mang tiếng là bị ế chồng. Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất, nên làm thế nào để mình luôn được thoải mái và thấy cuộc sống thú vị là được rồi.

Chia sẻ trang này