1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bức bối khó chiu, đau đầu. Sao lại khổ sở như thế này nhỉ. Sao mình khốn khổ thế này. Chỉ muốn văng bậy, chửi tục, khốn nạn, khốn nạn. Mẹ nhà đời, chó đểu!
  2. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bài hát bông hồng thủy tinh và ban nhạc Bức Tường, nhiều lúc buồn minh fhay nghe bài đó và bài mà mình không nhớ tên nhưng mà có đoạn ( ngày đó ngày đó sẽ không xa đâu và chúng ta là người chiến thắng .....)
    Mình cũng không hiểu sao, tình yêu của mình cũng như bông hồng thủy tinh vậy, mong manh và dễ vỡ. Có câu thơ của thi sỹ Xuân Diệu ( khi gặp gỡ đã có mầm ly biệt)...hix...mình luôn trong trạng thái đó, mình luôn thích và yêu người đàn ông như vậy, họ không thuộc về mình. khi mình gặp,mình đã biết là sẽ không đi đến đâu nhưng mình cứ thích, cứ yêu. cho đến bây giờ khi chán nản, một tâm hồn bị tổn thương lỗ chỗ và một trái tim khô héo. có lẽ do số phận hay do tâm hồn lãng du của mình, phiêu quá trong tình cảm mình phiêu quá, nên luôn chỉ còn lại những kỷ niệm, hay có lẽ mọi thứ chỉ thấy đẹp khi nó còn dang dở.
    Yêu là không bao giờ được nói lời hối tiếc. mình sẽ vẫn yêu, vẫn vậy, vẫn sẽ không thay đổi vẫn chờ một ngày chàng hoàng tử mang ánh sáng đến bên mình.
  3. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích bài hát bông hồng thủy tinh và ban nhạc Bức Tường, nhiều lúc buồn minh fhay nghe bài đó và bài mà mình không nhớ tên nhưng mà có đoạn ( ngày đó ngày đó sẽ không xa đâu và chúng ta là người chiến thắng .....)
    Mình cũng không hiểu sao, tình yêu của mình cũng như bông hồng thủy tinh vậy, mong manh và dễ vỡ. Có câu thơ của thi sỹ Xuân Diệu ( khi gặp gỡ đã có mầm ly biệt)...hix...mình luôn trong trạng thái đó, mình luôn thích và yêu người đàn ông như vậy, họ không thuộc về mình. khi mình gặp,mình đã biết là sẽ không đi đến đâu nhưng mình cứ thích, cứ yêu. cho đến bây giờ khi chán nản, một tâm hồn bị tổn thương lỗ chỗ và một trái tim khô héo. có lẽ do số phận hay do tâm hồn lãng du của mình, phiêu quá trong tình cảm mình phiêu quá, nên luôn chỉ còn lại những kỷ niệm, hay có lẽ mọi thứ chỉ thấy đẹp khi nó còn dang dở.
    Yêu là không bao giờ được nói lời hối tiếc. mình sẽ vẫn yêu, vẫn vậy, vẫn sẽ không thay đổi vẫn chờ một ngày chàng hoàng tử mang ánh sáng đến bên mình.
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tối qua mình vừa đi chơi với thằng bạn. Có thể gọi là thằng bạn nối khố ngày xưa. Cũng phải 5 năm rồi 2 thằng mới gặp lại nhau. Nó bây giờ đang hát trong một boyband rất hot. Nhạc của bọn nó suốt ngày phát ngoài quán, đi đâu cũng nghe thấy...
    Hai thằng qua rủ bạn gái nó đi chơi. Mình nhớ ngày xưa, thời học cấp 3, có lần nó xuống nhà mình, rủ mình đi tặng quà cho một cô gái trong lớp mà nó thích. Nó không dám đi một mình, nên phải rủ mình đi chung... Còn bây giờ thì khác, cái cách mà nó chăm sóc bạn gái, rất thành thạo và mình cũng không biết phải diễn tả sao nữa, nếu mình mà là con gái, mình cũng bị nó thu hút mất thôi. Bạn gái của nó chắc là cũng đẹp, bồ của ca sĩ mà, mình không quan tâm lắm. Nhà thì có vẻ giàu, chỉ ấn tượng là ăn mặc hơi ***y một chút thôi. Điều quan trọng là cô ấy rất yêu nó. Còn Nó thì mới ra Hà Nội diễn được mấy ngày.
    Mình muốn khuyên Nó một cái gì đó, Nó chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp thôi, tương lai của nó sẽ còn đi xa hơn nữa. Mình không muốn nó bị vướng vào những chuyện lăng nhăng như những người đi trước. Nhưng mình không biết phải nói sao cả.... Mình mới gặp lại nó lần đầu tiên sau nhiều năm, thôi đành vậy... có lẽ, kinh nghiệm là một cái gì đó mà người ta phải trải qua chứ không phải là nghe người khác nói. Nhưng mình cũng tin là bản chất nó tốt, mình đã chơi với nó từ nhỏ tới lớn mà. Nó sẽ biết làm cái gì đúng và cái gì sai... Ngày mai, Nó sẽ trở về với cuộc sống của Nó. Còn mình, cũng lại tiếp tục lao vào con đường của mình. Có thể là một khoảng thời gian rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại nhau. 2 thằng cùng một thành phố, ở cách nhau có vài km gặp nhau còn khó huống gì là... nhưng mình vẫn muốn cầu chúc cho Nó thàng công. Và muốn Nó làm được một cái gì đó để mang lại hạnh phúc cho gia đinh Nó...
    Cuộc sống là thế, có thể bạn không may mắn, nhưng hãy cầu chúc cho người khác may mắn hơn mình, đừng cầu cho họ cũng như mình hoặc tệ hơn mình. Tự nhiên mình lại nghiệm ra một chân lý rồi
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tối qua mình vừa đi chơi với thằng bạn. Có thể gọi là thằng bạn nối khố ngày xưa. Cũng phải 5 năm rồi 2 thằng mới gặp lại nhau. Nó bây giờ đang hát trong một boyband rất hot. Nhạc của bọn nó suốt ngày phát ngoài quán, đi đâu cũng nghe thấy...
    Hai thằng qua rủ bạn gái nó đi chơi. Mình nhớ ngày xưa, thời học cấp 3, có lần nó xuống nhà mình, rủ mình đi tặng quà cho một cô gái trong lớp mà nó thích. Nó không dám đi một mình, nên phải rủ mình đi chung... Còn bây giờ thì khác, cái cách mà nó chăm sóc bạn gái, rất thành thạo và mình cũng không biết phải diễn tả sao nữa, nếu mình mà là con gái, mình cũng bị nó thu hút mất thôi. Bạn gái của nó chắc là cũng đẹp, bồ của ca sĩ mà, mình không quan tâm lắm. Nhà thì có vẻ giàu, chỉ ấn tượng là ăn mặc hơi ***y một chút thôi. Điều quan trọng là cô ấy rất yêu nó. Còn Nó thì mới ra Hà Nội diễn được mấy ngày.
    Mình muốn khuyên Nó một cái gì đó, Nó chỉ vừa mới bắt đầu sự nghiệp thôi, tương lai của nó sẽ còn đi xa hơn nữa. Mình không muốn nó bị vướng vào những chuyện lăng nhăng như những người đi trước. Nhưng mình không biết phải nói sao cả.... Mình mới gặp lại nó lần đầu tiên sau nhiều năm, thôi đành vậy... có lẽ, kinh nghiệm là một cái gì đó mà người ta phải trải qua chứ không phải là nghe người khác nói. Nhưng mình cũng tin là bản chất nó tốt, mình đã chơi với nó từ nhỏ tới lớn mà. Nó sẽ biết làm cái gì đúng và cái gì sai... Ngày mai, Nó sẽ trở về với cuộc sống của Nó. Còn mình, cũng lại tiếp tục lao vào con đường của mình. Có thể là một khoảng thời gian rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại nhau. 2 thằng cùng một thành phố, ở cách nhau có vài km gặp nhau còn khó huống gì là... nhưng mình vẫn muốn cầu chúc cho Nó thàng công. Và muốn Nó làm được một cái gì đó để mang lại hạnh phúc cho gia đinh Nó...
    Cuộc sống là thế, có thể bạn không may mắn, nhưng hãy cầu chúc cho người khác may mắn hơn mình, đừng cầu cho họ cũng như mình hoặc tệ hơn mình. Tự nhiên mình lại nghiệm ra một chân lý rồi
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Con gái thường thích những cái gì nhẹ nhàng và lãng mạn nhỉ ? Lần đầu tiên mình đến với Rock, mình cũng nghe Bức Tường, cũng nghe Bông Hồ Thủy Tinh và Đường Đến Ngày Vinh Quang. Cả Albuml mà chỉ thích mỗi hai bài đó, nghe đi nghe lại. Những bài khác họ dạo nhạc lâu quá, chờ sốt cả ruột và chẳng hiểu là họ đánh cái gì. Nhưng sau đó, mình nghe sang những bài khác, lúc đầu thì rất khó nghe, nhưng dần dần, dần dần thì thấy hay hay và cuối cùng là thích quá, không bỏ được nữa. Có lẽ, Rock là một thể lọai rất kén người nghe, người ta nói nó là nhạc chọn người nghe chứ không phải người nghe chọn nhạc...Ở đấy, mình tìm thấy tình yêu(Bông hồng thủy tinh),nổi đau(Người Đàn Bà Hóa Đá), sự chia sẽ(Niềm Tin Cho Cát Bụi),hy sinh(Ánh Sáng Nơi Núi Rừng), tình cảm bạn bè(Vòng tay bạn bè) thấy được nét đẹp của cuộc sống. Bây giờ mình lại thấy rằng mỗi khi Stress, nghe Rock vào chợt thấy thỏai mái hẳn và không còn căng thẳng nửa.
    Hôm bữa, hội bạn rủ ra bãi giửa sông Hồng cắm trại. Chương trình là: đi đó sang sông, ngắm hòang hôn, nướng ngô, uống rượu, hát hò và ngắm bình minh. Cuộc sống và những xô bồ, đôi khi muốn có một chút thời gian rảnh để ngắm hòang hôn cũng không được. Có bao nhiêu thứ phải suy nghĩ....Nó cứ cuốn mình vào cái vòng xóay đó. Mình lại nhớ một cái Flash về The Interview of God, nó nói là: "Con người, dùng sức khỏe để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để lấy lại sức khoẻ", he he đúng là một cái vòng xoáy luẩn quẩn, nghĩ mà thấy thương... Tiếc thật, đã bao lâu rồi mình chưa được thấy bình minh nhỉ? bao lâu rồi mình không được sống mà không phải vướng bận gì cả? Một ngày của mình: đi ngủ lúc 4-5h sáng, bình minh lúc 9-10h.
    Khuya về, buồn quá, đi mua rượu về uống, mỗi khi buồn mình cũng hay uống, mình thích cái cảm giác lâng lâng, cái cảm giác đã say nhưng vẫn muốn chứng tỏ cho mọi người là ta đây vẫn còn tỉnh táo, vẫn nói chuyện rất minh mẫn và...vẫn còn có thể uống được chai nữa. Giờ này, không biết hội bạn chúng đang làm gì nhỉ? Chắc là đang đốt lửa và hát "Bài Ca Sông Hồng", "Cơn Mưa Hoang Dã", "Nắng Mới", "Vòng Tay Bạn Bè","Dấu Chấm Hỏi", "Niềm Tin cho Cát Bụi" ...Sáng dậy, đầu nhức như búa bổ, người cứ lờ đờ. Đã bao lần mình cố không uống nữa, nhưng mà không được. Mình có nhiều bạn quá, có nhiều cuộc vui quá, mà bạn nào cũng quý cả. Sức khoẻ mình thì yếu, chắc bệnh của mình cũng đến lúc phải chửa rồi, không còn theo dõi 6 tháng một lần nữa, dù biết là uống nhiều mình sẽ chết, nhưng mà mỗi lần đi chơi thì không thể không uống, thôi đành... cố nốt lần này vậy !!!!!!
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Con gái thường thích những cái gì nhẹ nhàng và lãng mạn nhỉ ? Lần đầu tiên mình đến với Rock, mình cũng nghe Bức Tường, cũng nghe Bông Hồ Thủy Tinh và Đường Đến Ngày Vinh Quang. Cả Albuml mà chỉ thích mỗi hai bài đó, nghe đi nghe lại. Những bài khác họ dạo nhạc lâu quá, chờ sốt cả ruột và chẳng hiểu là họ đánh cái gì. Nhưng sau đó, mình nghe sang những bài khác, lúc đầu thì rất khó nghe, nhưng dần dần, dần dần thì thấy hay hay và cuối cùng là thích quá, không bỏ được nữa. Có lẽ, Rock là một thể lọai rất kén người nghe, người ta nói nó là nhạc chọn người nghe chứ không phải người nghe chọn nhạc...Ở đấy, mình tìm thấy tình yêu(Bông hồng thủy tinh),nổi đau(Người Đàn Bà Hóa Đá), sự chia sẽ(Niềm Tin Cho Cát Bụi),hy sinh(Ánh Sáng Nơi Núi Rừng), tình cảm bạn bè(Vòng tay bạn bè) thấy được nét đẹp của cuộc sống. Bây giờ mình lại thấy rằng mỗi khi Stress, nghe Rock vào chợt thấy thỏai mái hẳn và không còn căng thẳng nửa.
    Hôm bữa, hội bạn rủ ra bãi giửa sông Hồng cắm trại. Chương trình là: đi đó sang sông, ngắm hòang hôn, nướng ngô, uống rượu, hát hò và ngắm bình minh. Cuộc sống và những xô bồ, đôi khi muốn có một chút thời gian rảnh để ngắm hòang hôn cũng không được. Có bao nhiêu thứ phải suy nghĩ....Nó cứ cuốn mình vào cái vòng xóay đó. Mình lại nhớ một cái Flash về The Interview of God, nó nói là: "Con người, dùng sức khỏe để kiếm tiền, rồi lại dùng tiền để lấy lại sức khoẻ", he he đúng là một cái vòng xoáy luẩn quẩn, nghĩ mà thấy thương... Tiếc thật, đã bao lâu rồi mình chưa được thấy bình minh nhỉ? bao lâu rồi mình không được sống mà không phải vướng bận gì cả? Một ngày của mình: đi ngủ lúc 4-5h sáng, bình minh lúc 9-10h.
    Khuya về, buồn quá, đi mua rượu về uống, mỗi khi buồn mình cũng hay uống, mình thích cái cảm giác lâng lâng, cái cảm giác đã say nhưng vẫn muốn chứng tỏ cho mọi người là ta đây vẫn còn tỉnh táo, vẫn nói chuyện rất minh mẫn và...vẫn còn có thể uống được chai nữa. Giờ này, không biết hội bạn chúng đang làm gì nhỉ? Chắc là đang đốt lửa và hát "Bài Ca Sông Hồng", "Cơn Mưa Hoang Dã", "Nắng Mới", "Vòng Tay Bạn Bè","Dấu Chấm Hỏi", "Niềm Tin cho Cát Bụi" ...Sáng dậy, đầu nhức như búa bổ, người cứ lờ đờ. Đã bao lần mình cố không uống nữa, nhưng mà không được. Mình có nhiều bạn quá, có nhiều cuộc vui quá, mà bạn nào cũng quý cả. Sức khoẻ mình thì yếu, chắc bệnh của mình cũng đến lúc phải chửa rồi, không còn theo dõi 6 tháng một lần nữa, dù biết là uống nhiều mình sẽ chết, nhưng mà mỗi lần đi chơi thì không thể không uống, thôi đành... cố nốt lần này vậy !!!!!!
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tặng các bạn bài thơ The Interview With God nè. Bài này được dựng thành một cái Flash đẹp long lanh. Hôm bữa mình đã Down về máy, mà quên mất là Down ở đâu rồi. Nếu mà các bạn thích đoạn Flash đó, mình sẽ gửi tặng.
    THE INTERVIEW WITH GOD
    I dreamed I had an interview with God.
    ?oSo you would like to interview me?? God asked.
    ?oIf you have the time? I said.
    God smiled. ?oMy time is eternity.?
    ?oWhat questions do you have in mind for me??
    ?oWhat surprises you most about humankind??
    God answered...
    ?oThat they get bored with childhood,
    they rush to grow up, and then
    long to be children again.?
    ?oThat they lose their health to make money...
    and then lose their money to restore their health.?
    ?oThat by thinking anxiously about the future,
    they forget the present,
    such that they live in neither
    the present nor the future.?
    "That they live as if they will never die,
    and die as though they had never lived.?
    God?Ts hand took mine
    and we were silent for a while.
    And then I asked...
    ?oAs a parent, what are some of life?Ts lessons
    you want your children to learn??
    ?oTo learn they cannot make anyone
    love them. All they can do
    is let themselves be loved.?
    ?oTo learn that it is not good
    to compare themselves to others.?
    ?oTo learn to forgive
    by practicing forgiveness.?
    ?oTo learn that it only takes a few seconds
    to open profound wounds in those they love,
    and it can take many years to heal them.?
    ?oTo learn that a rich person
    is not one who has the most,
    but is one who needs the least.?
    ?oTo learn that there are people
    who love them dearly,
    but simply have not yet learned
    how to express or show their feelings.?
    ?oTo learn that two people can
    look at the same thing
    and see it differently.?
    ?oTo learn that it is not enough that they
    forgive one another, but they must also forgive themselves.?
    "Thank you for your time," I said humbly.
    "Is there anything else
    you would like your children to know?"
    God smiled and said,
    ?oJust know that I am here... always."
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tặng các bạn bài thơ The Interview With God nè. Bài này được dựng thành một cái Flash đẹp long lanh. Hôm bữa mình đã Down về máy, mà quên mất là Down ở đâu rồi. Nếu mà các bạn thích đoạn Flash đó, mình sẽ gửi tặng.
    THE INTERVIEW WITH GOD
    I dreamed I had an interview with God.
    ?oSo you would like to interview me?? God asked.
    ?oIf you have the time? I said.
    God smiled. ?oMy time is eternity.?
    ?oWhat questions do you have in mind for me??
    ?oWhat surprises you most about humankind??
    God answered...
    ?oThat they get bored with childhood,
    they rush to grow up, and then
    long to be children again.?
    ?oThat they lose their health to make money...
    and then lose their money to restore their health.?
    ?oThat by thinking anxiously about the future,
    they forget the present,
    such that they live in neither
    the present nor the future.?
    "That they live as if they will never die,
    and die as though they had never lived.?
    God?Ts hand took mine
    and we were silent for a while.
    And then I asked...
    ?oAs a parent, what are some of life?Ts lessons
    you want your children to learn??
    ?oTo learn they cannot make anyone
    love them. All they can do
    is let themselves be loved.?
    ?oTo learn that it is not good
    to compare themselves to others.?
    ?oTo learn to forgive
    by practicing forgiveness.?
    ?oTo learn that it only takes a few seconds
    to open profound wounds in those they love,
    and it can take many years to heal them.?
    ?oTo learn that a rich person
    is not one who has the most,
    but is one who needs the least.?
    ?oTo learn that there are people
    who love them dearly,
    but simply have not yet learned
    how to express or show their feelings.?
    ?oTo learn that two people can
    look at the same thing
    and see it differently.?
    ?oTo learn that it is not enough that they
    forgive one another, but they must also forgive themselves.?
    "Thank you for your time," I said humbly.
    "Is there anything else
    you would like your children to know?"
    God smiled and said,
    ?oJust know that I am here... always."
  10. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này